Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống buông thả của Vương Đại Trị
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống buông thả của Vương Đại Trị

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 2:08 pm

    Cuộc sống buông thả của Vương Đại Trị sau vụ ngoại tình với Đổng Khiết


    Di Hy Thứ hai, 30/1/2023

    Nam diễn viên thân bại danh liệt vì bê bối ngoại tình. Những năm qua, anh sống lặng lẽ ở quê nhà.


    Ngày 30/1, Sina đưa tin video về tình trạng của nam diễn viên Vương Đại Trị gây chú ý trên mạng xã hội. Ngôi sao một thời của màn ảnh Trung Quốc xuất hiện với dáng vẻ luộm thuộm, đầu bù tóc rối. QQ nhận xét Vương Đại Trị ngày càng bỏ bê, buông thả bản thân.

    Trong video, anh nói những lời vô nghĩa trước ống kính. Trạng thái tinh thần của Vương Đại Trị gây lo lắng. Nhiều khán giả thậm chí đặt nghi vấn anh có vấn đề thần kinh.

    Sau khi bị phanh phui bê bối ngoại tình với nữ diễn viên Đổng Khiết, Vương Đại Trị bị tẩy chay. Mất đi chỗ đứng trong showbiz, anh về quê ở ẩn. Vương Đại Trị từng có thời gian trốn lên vùng núi hẻo lánh, không có sóng điện thoại để tránh sự săn lùng của truyền thông.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Ngoại hình ngày càng xuề xòa của Vương Đại Trị. Ảnh: Sina.


    Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên đã bí mật kết hôn với bạn gái ngoài ngành và có con gái. Những năm qua, không ai rõ anh làm nghề gì để kiếm sống. Vương Đại Trị thường xuyên bị bắt gặp ăn uống ở hàng quán vỉa hè bình dân ở quê nhà Tây An. Thỉnh thoảng, anh đăng tải video chia sẻ về đời thường của mình nhưng không được mấy người quan tâm.

    Vương Đại Trị sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Thiểm Tây (Tây An, Trung Quốc). Không có ngoại hình điển trai, thậm chí bị xem là diễn viên nam xấu nhất màn ảnh Hoa ngữ nhưng Vương Đại Trị vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường nhờ tài ăn nói, diễn xuất tự nhiên.

    Anh từng ghi dấu ấn với các phim Đại mạc kiêu hùng, Hoa hồng thép, Ký ức đen và trắng, Hiên Viên kiếm, 10 năm yêu em, Tôi không phải Vương Mao… Trong đó, bộ phim Tôi không phải Vương Mao giúp Vương Đại Trị trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên thắng giải Nam chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Bondarchuk của Nga.

    Năm 2013, Đại Trị và Đổng Khiết bị phanh phui ngoại tình. Cánh ký giả đã theo chân họ đến Tam Á và quay được khoảnh khắc âu yếm của cả hai tại một chung cư. Họ được cho là đã nảy sinh tình cảm, lén lút qua lại từ năm 2012 sau khi hợp tác trong 2 bộ phim là 10 năm yêu em, Xin em hãy thứ tha.

    Vụ bê bối khiến Vương Đại Trị thân bại danh liệt. Nam diễn viên từng cố gắng quay trở lại giới giải trí và cho ra mắt các bộ phim như Cộng sự phi thường, Mạch tuệ hoàng liễu, Khỉ xám, Tạm biệt Uông Tiên Lâm do anh làm đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên chính, nhưng không được công chúng đón nhận.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách