Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
1 Bà kể đã 'lấy đời trai' của ht Harry
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    1 Bà kể đã 'lấy đời trai' của ht Harry

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 2:27 pm

    Người phụ nữ kể chuyện đã 'lấy đời trai' của Hoàng tử Harry

    2/5/23

    Sasha Walpole, từng là nhân viên làm việc ở bất động sản Highgrove của Thái tử Charles, kể chi tiết lần quan hệ tình dục với Harry tại một bãi cỏ phía sau quán rượu năm 2001.

    Chia sẻ với The Sun on Sunday, Sasha Walpole, 40 tuổi, nói cô và Harry đã có 5 phút làm "chuyện ấy" cùng nhau ở cánh đồng phía sau một quán rượu nhỏ. "Đó là cuộc vui chóng vánh giữa hai người bạn", Sasha, hiện làm tài xế máy đào đất, kể về lần gần gũi, diễn ra vào một đêm hè tháng 7/2001.

    Bà mẹ hai con thừa nhận cô và Harry đã quan hệ tình dục sau khi họ uống cả chục ly tequilla, Bailey và sambuca. Tiết lộ của Sasha được đưa ra sau khi Công tước xứ Sussex tiết lộ trong cuốn hồi ký Spare rằng lần đầu làm "chuyện ấy" của anh là với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

    "Tôi chính là người phụ nữ đã lấy đi đời trai của Harry. Nó thực sự là phút bốc đồng của hai người bạn. Chuyện đó diễn ra đầy say đắm và cuồng nhiệt, bởi chúng tôi đáng lẽ không nên như thế. Một hành động này xảy ra lại kéo theo hành động khác. Cuối cùng, chúng tôi đã quấn lấy nhau trên mặt đất", Sasha kể.

    Sasha cho hay việc này diễn ra ở bãi cỏ phía sau khu đỗ xe quán rượu Vine Tree Inn ở Norton, hạt Wiltshire, hồi tháng 7/2001. Cô nói thời điểm đó, Harry mới 16 tuổi, trong khi Hoàng tử viết trong hồi ký là anh "mất đời trai" năm 17 tuổi.

    Hình ảnh

    Sasha và cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry

    Harry và Sasha biết nhau khi cô còn làm việc ở Highgrove, nơi nghỉ dưỡng của Vua Charles. Cả hai từng cùng nhau đi xem các trận polo. Theo Sun, họ quan hệ tình dục sau khi rời khỏi một bữa tiệc được tổ chức ở quán rượu nhằm chúc mừng sinh nhật tuổi 19 của Sasha.

    Sau cuộc ân ái chớp nhoáng, Harry đã trốn trong một cái bốt điện thoại màu đỏ để tránh bị nhìn thấy, trước khi bạn của Sasha là Bryony lái chiếc Ford Fiesta màu xanh của cô, chở theo một nhân viên bảo vệ, đi tìm hoàng tử.

    "Lúc đó, chúng tôi đã cùng trèo qua hàng rào và đi về cánh đồng. Cả hai khá say. Tôi châm cho Harry một điếu thuốc, và tự châm cho mình. Sau khi hút những điếu Malboro Lights xong, mọi chuyện cứ thế diễn ra, anh ấy bắt đầu hôn tôi. Chúng tôi không nói gì với nhau cả. Chúng tôi ra khỏi quán tầm 15 phút nhưng chỉ sex trong khoảng 5 phút", Sasha nói.

    Advertisement

    Người phụ nữ này khẳng định cô và Harry đều không tính toán hay lên kế hoạch trước về lần gần gũi này.

    "Lúc đó, cậu ấy còn trẻ. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những người bạn và chuyện này có chút nghịch ngợm, ý tôi là đáng lẽ nó không nên xảy ra. Tôi nhớ hôm ấy mình mặc quần đen của New Look với chiếc áo sơ mi đen vừa vặn, đi bốt da. Tôi kết hợp chiếc thắt lưng nhiều màu sắc bản lớn, có họa tiết ở phía sau. Lúc quay lại quán rượu, tôi phát hiện mình không đeo thắt lưng nữa. Với tôi khi đó không phải Hoàng tử Harry, mà là Harry - bạn tôi. Đó là điều vượt ra khỏi kiểm soát", Sasha kể.

    Theo lời kể của Sasha, hôm đó Harry đến thăm Công viên Thorpe ở hạt Surrey cùng những người bạn trước khi quay về quán rượu. Trong khi đó, Sasha thì vừa hoàn thành ca làm việc tại nhà máy sản xuất quần lót, sau khi hợp đồng của cô ở Highgrove kết thúc.

    Trong lúc trò chuyện với nhau, Sasha tiết lộ cô buồn về việc chia tay người bạn trai đầu tiên của mình.

    "Là một người bạn, Harry biết tôi đang buồn bực. Cậu ấy không ôm tôi, thay vào đó chỉ mang mấy ly rượu tới và như muốn nói 'Thôi nào, vui lên'. Tôi không thấy Harry đi vào quán mà chỉ nghe cậu ấy nói 'Chúc mừng sinh nhật. Hãy uống vài ly nào. Cả tôi và cậu ấy cùng lần lượt uống khoảng 5 chén rượu", Sasha nói.

    Sau khi vỗ về người bạn nữ của mình, đến khoảng 11h đêm, Harry rủ Sasha ra ngoài hút thuốc. Vì không muốn bị đội bảo vệ thấy mình hút thuốc lá, Harry bèn rủ cô trèo qua hàng rào, đi về cánh đồng cỏ phía sau quán rượu.

    "Chúng tôi lẻn ra ngoài vì Harry không muốn bị bắt gặp. Thái tử Charles không hài lòng với thói quen này của anh. Đó là một đồng cỏ cao đến mắt cá chân của tôi. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện trong quán, nhưng cách duy nhất để ai đó thấy chúng tôi là bật đèn pha đúng tiêu điểm từ bãi đỗ xe. Lúc ấy, tôi không biết anh ấy là trai tân. Tôi không có ấn tượng anh ấy chưa từng sex, vì Harry có vẻ biết rõ mình đang làm gì. Tôi không biết rằng anh ấy chưa từng ngủ với cô gái nào. Cả hai chúng tôi đều đang say. Chuyện đó chắc không xảy ra nếu chúng tôi còn tỉnh táo".

    Theo Sasha, sau khi gần gũi xong, họ thốt lên: "Chúng ta vừa làm gì vậy?''. Đôi bạn sau đó nói phải đi theo hai hướng khác nhau về lại quán rượu.

    "Đám bạn đã phá lên cười khi thấy tôi quay lại mà không đeo thắt lưng. Ngày hôm sau, Bryony, bạn tôi, đã chở tôi quay lại quán vào giờ ăn trưa, tôi trèo qua hàng rào và thấy chiếc thắt lưng ở đó".

    Sasha cũng xác nhận từ sau đêm đó, cô không bao giờ gặp hay trò chuyện với Harry nữa.

    "Harry và tôi chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho nhau sau chuyện ấy. Tôi không quan tâm. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ. Liệu tôi có thất vọng vì Harry không gọi điện ư? Câu trả lời là không", Sasha nói.

    Chia sẻ của Sasha với The Sun on Sunday diễn ra sau khi cô thấy sốc trước việc Harry tiết lộ lần đầu quan hệ tình dục trong sách Spare phát hành tháng trước. Cuốn sách hiện đã bán được 3,2 triệu bản trên toàn thế giới.

    "Cô ấy đối xử với tôi không khác gì một con ngựa giống non. Chuyện xảy ra trên một cánh đồng, phía sau quán rượu chật cứng người", Harry viết trong hồi ký.

    Hướng Dương (Theo Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách