Đăng trả lời 30 bài viết
Tang lễ ng mẫu Hong Kong bị phân xác
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tang lễ ng mẫu Hong Kong bị phân xác

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 24, 2023 2:33 pm

    Người mẫu Hong Kong 28 tuổi bị sát hại dã man


    Di Hy Thứ bảy, 25/2/2023

    Abby Choi mất tích trên đường đi đón con, sau đó được tìm thấy đã qua đời. Gia đình chồng cũ của cô bị bắt giữ để điều tra.


    Hình ảnh

    Người mẫu Abby Choi. Ảnh: HK01.


    Ngày 24/2, HK01 đưa tin thi thể không nguyên vẹn của người mẫu Abby Choi được cảnh sát tìm thấy tại Tai Po, Hong Kong. Cơ quan điều tra cho biết Abby Choi bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh và để vào tủ lạnh.

    Vụ việc đang thu hút sự chú ý trong dư luận Hong Kong.

    Theo On, Abby Choi mất tích vào 14h15 ngày 21/2 khi đang trên đường đón con tan học. Ngày 22/2, cảnh sát phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. Đội điều tra cho biết Abby Choi mang theo giấy tờ tùy thân, tiền mặt và điện thoại di động khi ra ngoài.

    Trước khi biến mất không rõ tung tích, theo lời khai từ hàng xóm, Abby Choi đã tranh cãi nảy lửa với một người đàn ông.

    Hình ảnh

    Vụ việc Abby Choi bị sát hại khiến dư luận xôn xao. Ảnh: On.


    Chiều 24/2, cảnh sát Hong Kong thông báo bắt giữ 3 nghi phạm, gồm cha mẹ và anh trai của chồng cũ Abby Choi.

    Họ đang truy bắt thêm chồng cũ của nạn nhân vì tình nghi người này có liên đới đến vụ nữ người mẫu bị sát hại.

    Động cơ dẫn đến vụ án thương tâm được cảnh sát suy đoán là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (12,7 triệu USD). Sau khi ly hôn, Abby Choi có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ nhưng liên tục bị họ "đào mỏ".

    Abby Choi tên thật là Thái Thiên Phượng. Cô là người mẫu, KOL có tiếng trong lĩnh vực thời trang ở Hong Kong. Abby Choi được xem là "ngôi sao đang lên" ở showbiz xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và sự kiện của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

    Về đời tư, Abby Choi từng kết hôn và có 2 con. Chồng hiện tại của cô là con trai nhà sáng lập chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian, TAM CHUK-KWAN với 156 chi nhánh ở Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Australia, Singapore.
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mẫu HongKong 28t bị sát hại dã man

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 25, 2023 11:45 am

    Bố chồng cũ được cho là kẻ chủ mưu giết nữ người mẫu Hong Kong

    2/25/23

    Bố chồng cũ của Abby Choi Tin-Mush (Thái Thiên Phượng) bị nghi lên kế hoạch giết, phân xác nữ người mẫu thành nhiều mảnh, do mâu thuẫn tranh chấp bất động sản trị giá hàng chục triệu HKD.

    Chiều nay, SCMP dẫn nguồn tin cho biết cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ chồng cũ nữ người mẫu Abby Choi Tin-Mush (Thái Thiên Phượng) tại bến cảng Tung Chung vào khoảng 13h ngày 25/2. "Có thể anh ta đang đợi một chiếc tàu cao tốc để trốn khỏi thành phố một cách bất hợp pháp", nguồn tin nói.

    Cảnh sát Hong Kong cho biết vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị giết hại và phân xác thành nhiều mảnh "được tính toán trước" và "lên kế hoạch kỹ lưỡng". Nguồn tin cho biết vụ giết người man rợ này là do tranh chấp giữa nữ người mẫu với chồng cũ 28 tuổi đang thất nghiệp và gia đình anh ta, liên quan đến một bất động sản trị giá hàng chục triệu HKD trong khu phố độc quyền Kadoorie Hill ở khu dân cư Ho Man Tin.

    Hình ảnh

    Nữ người mẫu Thái Thiên Phượng. Ảnh: Sinchew

    Một cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết Thái Thiên Phượng gần đây lên kế hoạch bán bất động sản ở Kadoorie Hill mà cô mua dưới tên bố chồng cũ. Nguồn tin cho biết thêm cô đã hứa cung cấp nơi ở khác cho chồng cũ và các thành viên trong gia đình anh ta nhưng nhận sự phản đối gay gắt từ bố chồng cũ, người đã nhiều lần tranh cãi với cô.

    Theo nguồn tin, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng - một cựu sĩ quan cảnh sát - được cho là kẻ chủ mưu trong vụ án này. Đầu tháng 2, bố chồng cũ của nữ người mẫu thuê một ngôi nhà trong làng Longwei để lên kế hoạch hãm hại cô. Ngày 21/2, lợi dụng việc Thái Thiên Phượng ra ngoài đón con gái, anh trai chồng cũ, cũng là tài xế riêng của cô, nhân cơ hội dùng vật cứng, đánh ngất nữ người mẫu và đưa cô đến nơi gây án.



    Cảnh sát cho biết anh rể cũ và bố mẹ chồng cũ đã khiêng nữ người mẫu vào nhà. Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi trong khoảng một giờ. Sau đó, nạn nhân bị sát hại bằng dao và phân xác. Để che giấu vụ việc, họ giấu xác nạn nhân trong tủ lạnh, thậm chí nấu chín mảnh thi thể. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một máy xay thịt, cưa điện và hai nồi súp chứa mô người, cùng hai loại máy băm, một cái búa, áo mưa đen và một chiếc túi xách của nữ người mẫu.

    Đến nay, đầu, thân và tay của nữ người mẫu vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát vẫn đang triển khai các đội tìm kiếm các bộ phận thi thể của nữ người mẫu bị vứt ở một khu vực chứa nước tại nghĩa trang Tseung Kwan. Khoảng 100 sĩ quan cảnh sát và chó nghiệp vụ được cử đến khu vực này để tìm kiếm manh mối.

    Hình ảnh

    Căn nhà nơi tìm thấy các mảnh thi thể nạn nhân. Ảnh: SCMP

    Thái Thiên Phượng được báo mất tích sau khi không đến trường đón con vào ngày 21/2. Cảnh sát tìm thấy các mảnh thi thể nữ người mẫu tại một ngôi nhà ở làng Longwei hôm 24/2. Hiện cả gia đình chồng cũ bao gồm anh rể, bố mẹ chồng của nạn nhân đều bị bắt giữ.

    Thái Thiên Phượng (28 tuổi) có hai con (một trai, một gái) với chồng đầu tiên (nghi phạm giết người). Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết nữ người mẫu chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại - con trai người sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng TamJai Yunnan Mixian. Nguồn tin cho rằng nếu nữ người mẫu chết, tài sản của cô sẽ được thừa kế bởi hai con với chồng cũ.

    Sơn Nam (Theo SCMP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mẫu HongKong 28t bị sát hại dã man

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 25, 2023 12:30 pm

    Vụ người mẫu Hong Kong bị giết: Cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn nhân

    Di Hy Thứ bảy, 25/2/2023

    100 cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ được điều đến hiện trường tìm kiếm đầu và tay của nạn nhân.


    Ngày 25/2, HK01 đưa tin Alex Kwong - chồng cũ Abby Choi (Thái Thiên Phượng) - đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu chỉ sau vài tiếng bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết nghi phạm liên tục than vãn người không khỏe và đề nghị được bác sĩ thăm khám.

    18h cùng ngày, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế bệnh viện Queen Elizabeth đã có mặt ở đồn cảnh sát Tây Cửu Long để đón Alex Kwong. Nghi phạm nằm trên cáng cứu thương, bị trùm đầu, còng tay. Alex Kwong được nhiều cảnh sát áp giải đến bệnh viện và theo sát vào phòng cấp cứu để tránh tình huống người này có ý đồ bỏ trốn.

    Trước khi bị bắt, Alex Kwong đã chuẩn bị lên tàu cao tốc trốn lệnh truy nã của cảnh sát Hong Kong. Khám người Alex Kwong, cảnh sát thu giữ được tư trang gồm 500.000 HKD (gần 64.000 USD), một số đồng hồ xa xỉ với tổng giá trị 510.000 USD.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Hình ảnh

    Nghi phạm Alex Kwong được nhiều cảnh sát áp giải đến bệnh viện. Ảnh: HK01.


    Tình trạng sức khỏe của Alex Kwong chưa được tiết lộ. Truyền thông Hong Kong hiện vây kín đồn cảnh sát và bệnh viện Queen Elizabeth để đưa tin về vụ án mạng gây chấn động đặc khu hành chính Hong Kong.

    Chiều cùng ngày, cảnh sát phong tỏa nghĩa trang và đập nước ở khu vực Tseung Kwan O. 100 cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ được điều đến hiện trường tìm kiếm đầu và tay của nạn nhân.

    Qua điều tra, giới chức phát hiện Alex Kwong từng bê một hộp xốp lớn đến khu vực này trước khi bỏ trốn. Vì vậy, họ cho rằng các mảnh thi thể của nạn nhân đã bị vứt bỏ tại đây.

    Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết việc tìm kiếm, trục vớt mảnh thi thể của Abby Choi hiện chưa có kết quả. Ngày mai, cảnh sát Hong Kong vẫn tiếp tục chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn các mảnh thi thể của nạn nhân.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại của Abby Choi. Ảnh: HK01, On.


    Cha mẹ và anh trai của Alex Kwong bị bắt hôm 24/2 vì tình nghi giết hại nữ người mẫu Abby Choi. Theo cảnh sát, bước đầu xác định bố chồng cũ của Abby Choi - 65 tuổi, cảnh sát về hưu - là người lên kế hoạch cho vụ mưu sát, hai con trai ông tham gia trực tiếp vào quá trình giết hại nạn nhân.

    Vụ giết người được lên kế hoạch trong thời gian dài, không phải hành vi mất kiểm soát nhất thời. Các nghi phạm đã thuê nhà ở khu vực vắng vẻ, mua sẵn máy xay cắt thịt và nhiều dụng cụ gây án khác để chờ ngày thực hiện tội ác. Họ giết hại Abby Choi vì mâu thuẫn tiền bạc và muốn chiếm đoạt tài sản khoảng 12,7 triệu USD của cô.

    Theo On, Chris - người chồng giàu có của Abby Choi - hiện đau buồn về cái chết của vợ. Hai con riêng của nạn nhân và Alex Kwong đã được nhà ngoại đón về chăm sóc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mẫu HongKong 28t bị sát hại dã man

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 25, 2023 12:39 pm

    Người mẫu Hong Kong bị quấy rối tình dục, chụp lén cơ thể


    Di Hy Thứ bảy, 25/2/2023

    Bị quấy rối tình dục, chụp lén cơ thể và tống tiền là những gì mà người mẫu Hong Kong phải chịu đựng khi hợp tác với nhiếp ảnh gia có tâm lý biến thái.


    "Lúc ấy tôi sốc lắm, không biết anh ta định làm gì tiếp theo. Anh ta sẽ ôm chặt tôi hay thực hiện hành vi kinh tởm nào hơn thế. Đầu óc tôi trống rỗng vì sợ hãi. Tôi muốn kết thúc nhanh buổi chụp ảnh và chạy trốn", người mẫu Y. (muốn giấu tên) kể về trải nghiệm tồi tệ khi làm việc với Mr.G..

    Đầu tháng 2, cô Y. viết bài tố cáo dài hàng nghìn chữ phơi bày quá trình lạm dụng, tấn công tình dục phụ của Mr.G trên trang cá nhân. Ngày 20/2, nhiếp ảnh gia này bị cảnh sát bắt giữ để điều tra hành vi quấy rối tình dục, quay chụp lén phụ nữ.

    Ác mộng bị ép chụp ảnh khỏa thân

    Nữ người mẫu Y. cho biết nhận được lời mời chụp ảnh riêng tư miễn phí từ Mr.G.. Khi đến studio, cô Y. bị chê phối trang phục xấu và phải đổi đồ. Sau khi cô chuyển sang trang phục gợi cảm, Mr.G. bắt người đẹp phải để ngực trần chụp ảnh. Y. khó chịu nhưng đành chấp nhận làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia để sớm kết thúc buổi chụp.

    Sự cam chịu của cô Y. khiến Mr.G. thêm lộng hành. Nữ người mẫu cho biết lợi dụng lúc cô chỉnh váy, nhiếp ảnh gia này đã kéo áo khiến cô bán khỏa thân và chụp lại khoảnh khắc hớ hênh.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Lương Mẫn Xảo (trái) từng bị Mr.G. dụ dỗ chụp ảnh "riêng tư". Ảnh: On.


    "Gã nhiếp ảnh gia nổi tiếng ấy làm mọi cách để có được ảnh khỏa thân của tôi. Tôi chết lặng khi xem 'thành quả'. 90% số lượng đều là ảnh khiếm nhã của tôi", người mẫu Y. nói.

    Sau đó, Y. phát hiện studio của Mr.G. còn đặt máy quay ẩn, ghi lại toàn bộ quá trình chụp ảnh, bao gồm cả khoảnh khắc lộ cơ thể. Cô giao kèo với Mr.G. giữ kín hình ảnh và video này nhưng bị phớt lờ.

    Theo Y., khi cô rời đi, nhiếp ảnh này tỏ vẻ hả hê, không ngừng buông lời cợt nhả. Cuối cùng, nữ người mẫu chỉ biết im lặng, cầu mong Mr.G. không lan truyền ảnh nhạy cảm của cô lên mạng vì không ký hợp đồng ràng buộc trước khi làm việc.

    Trên chương trình Đông trương tây vọng của TVB, Y. chua chát thừa nhận bản thân sập bẫy lời mời chụp ảnh "miễn phí" của Mr.G.. Suốt thời gian qua, cô sống trong nỗi sợ hãi bị tống tiền, tung ảnh nóng lên mạng. Vì không muốn nhiếp ảnh gia tiếp tục hại thêm người mẫu khác, Y. quyết định tung hê mọi chuyện bất chấp bản thân có thể chịu sự chỉ trích, chê cười từ dư luận.

    Qua tìm hiểu của phóng viên On, Mr.G. bắt đầu hành vi quấy rối tình dục nghệ sĩ nữ cách đây 13 năm. Cô Y. không phải nạn nhân đầu tiên và duy nhất. Người trong ngành tiết lộ Mr.G. là "yêu râu xanh" có tiếng trong giới nhiếp ảnh Hong Kong. Mr.G. từng cưỡng hôn, thậm chí sờ soạng ngực của một sao nữ xuất thân là Hoa hậu Hong Kong.

    Từ năm 2022, Mr.G. dùng danh tiếng của mình để tuyển người mẫu cho buổi chụp hình cá nhân. Người đẹp Lương Mẫn Xảo cho biết bị Mr.G. gạ gẫm chụp ảnh miễn phí vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, cô từ chối vì cảm thấy thỏa thuận lao động mập mờ.

    Nghề rủi ro

    Theo HK01, nhiếp ảnh gia tấn công tình dục mẫu nữ là mặt tối của ngành giải trí Hong Kong nhiều năm qua. Cuối năm 2022, truyền thông xứ Hương Cảng có hàng loạt bài viết cảnh báo về cạm bẫy đằng sau lời mời chụp ảnh riêng tư từ nhiếp ảnh gia. Nhiều người mẫu ham có hình đẹp miễn phí đã bị những kẻ đội lốt lợi dụng quấy rối, tống tiền và tung ảnh nóng lên mạng.

    Eilia, một người mẫu tự do chia sẻ về trải nghiệm tồi tệ mà cô đã có trong buổi chụp ảnh "miễn trừ" thù lao. "Nhiếp ảnh gia cởi áo lót và chạm vào ngực tôi. Nhân viên khác cũng cởi đồ lót của tôi trong buổi chụp hình. Tôi bị vỗ vào mông. Khi tôi phản kháng, họ nói đó luật bất thành văn mà mọi người mẫu phải chấp nhận trong một buổi chụp hình", Eilia nói.

    Hiệp hội phi lợi nhuận liên quan đến bạo lực tình dục phụ nữ (ACSVAW) của Hong Kong cho biết thường xuyên nhận được đơn tố cáo của các cô gái làm nghề người mẫu rằng họ bị tấn công, quấy rối tình dục trong buổi chụp hình.


    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Tôn Huệ Tuyết (trái) và Lý Diệc Kiều cho rằng người mẫu cần tự có biện pháp và mạnh mẽ bảo vệ chính mình. Ảnh: HK01.


    Theo lời kể của các cô gái, nhiếp ảnh gia thường đặt máy quay lén trong studio, lấy lý do "chỉnh dáng" để sàm sỡ, và thậm chí dùng ảnh nóng uy hiếp họ trao đổi tình dục. Vì vậy, ACSVAW xếp nghề người mẫu vào nhóm công việc rủi ro cao.

    Các chuyên gia cho biết để có một buổi chụp ảnh an toàn với nhiếp ảnh gia, người mẫu cần có thỏa thuận bằng văn bản chính thức, nêu rõ những điều khoản, quy tắc hai bên cần tuân thủ.

    Các quy tắc này bao gồm nội dung như nhiếp ảnh gia không được chụp ảnh người mẫu mà chưa được sự cho phép của họ, không được chạm vào cơ thể trong bất kỳ trường hợp nào. Người mẫu có quyền từ chối bất kỳ tư thế khiếm nhã nào mà nhiếp ảnh gia yêu cầu cũng như có thể xin dừng chụp bất cứ lúc nào nếu cộng sự có hành động thái quá.

    Trong đó điều khoản "không tiết lộ" cần được đặc biệt chú ý. Nhiếp ảnh gia phải cam kết không được xuất bản hay chia sẻ ảnh nhạy cảm nếu không có sự đồng ý của người mẫu.

    Theo người mẫu Lý Diệc Kiều, nhiều trường hợp người mẫu đã bị rò rỉ ảnh nóng, tống tiền hay tấn công tình dục chỉ vì thỏa thuận miệng hay nhắn tin trao đổi qua loa với nhiếp ảnh gia. Cô khuyên phụ nữ phải chuẩn bị những phương thức bảo vệ mình trong công việc. Nếu gặp sự cố bị xâm hại quyền lợi, họ cần mạnh dạn tố cáo, cẩn thận lưu giữ bằng chứng.

    Trong khi Tôn Huệ Tuyết cho rằng cách bảo vệ bản thân tốt nhất là học cách từ chối và phản kháng. Cô cũng luôn đến nơi làm việc với ít nhất 2 người thân cận để không bị động và tạo điều kiện cho nhiếp ảnh gia có cơ hội thực hiện mưu đồ đen tối. Tôn Huệ Tuyết cũng cẩn thận kiểm tra phòng thay đồ, studio để tránh việc bị quay chụp lén.

    Đại diện ACSVAW cho biết đang nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư, đưa ra hướng dẫn an toàn lao động cho giới người mẫu, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không kỳ thị nạn nhân bị quấy rối. Theo ACSVAW, việc công chúng chĩa mũi dùi về người bị hại có thể gây tổn thương tâm lý, tạo nên sự "tắt tiếng" của nghệ sĩ nữ khi gặp nạn quấy rối, xâm hại tình dục.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 30 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 37 khách