CA:NS Diệp Lang qua đời ở tuổi 82
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    CA:NS Diệp Lang qua đời ở tuổi 82

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 11, 2023 6:06 pm

    Nghệ sĩ cải lương Diệp Lang "Đời cô lựu" qua đời ở tuổi 82

    3/12/23

    Nghệ sĩ cải lương Diệp Lang vừa qua đời ở tuổi 82 vào khoảng 6h ngày 11/3, tại California (Mỹ).



    Diệp Tiên (con trai nghệ sĩ Diệp Lang) báo tin rằng ba anh, Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang đã qua đời sáng 11/3 tại Mỹ (theo giờ địa phương).

    Trong những năm qua, sức khỏe của Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang không tốt. Ông bị bệnh tim, vôi hóa mạch máu, phải uống thuốc mỗi ngày. Ngoài ra, nghệ sĩ kỳ cựu còn mắc chứng Parkinson khiến tay, chân run rẩy.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ nhân dân cải lương Diệp Lang qua đời ở tuổi 82 do một cơn đau tim

    Khi hay tin, nhiều nghệ sĩ Việt không nén được xúc động trước tin buồn.

    Trước khi mất, vợ của Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang cũng tiết lộ, ông xã thường xuyên nhắc về Việt Nam. Nhiều lần nam nghệ sĩ gạo cội bày tỏ mong muốn về nước nhưng tình hình sức khỏe không đảm bảo.

    Nghệ sĩ Diệp Lang tên thật Dương Công Thuấn, năm nay 82 tuổi, là nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp với sân khấu cải lương miền Nam. Bên cạnh đó, ông còn đóng phim, đóng kịch, đạo diễn...

    Từ nhỏ, ông đã được theo cha là thầy đàn Ba Diệp tham gia đoàn cải lương Tam Phụng. Năm 1962, ông gia nhập đoàn Kim Chưởng.

    Nghệ danh Diệp Lang của ông mang ý nghĩa con của ông Ba Diệp. Năm 1962, ông thể hiện vai kép lão vở Người anh khác mẹ trên sân khấu Kim Chưởng và đoạt giải Thanh Tâm danh giá năm 1963.

    Kể từ đó nghệ sĩ Diệp Lang nổi danh với những vai kép tính cách, kép độc, kép lão xuất sắc, khó ai thay thế. Ông ghi dấu ấn trong vở Tìm lại cuộc đời, hội đồng Dư trong Tiếng hò sông Hậu, hội đồng Thăng trong Đời cô Lựu, Lê Quý trong Tâm sự Ngọc Hân, Lê Xuân Giác trong Tiếng sóng Rạch Gầm...

    Trong các con của ông có con trai là nghệ sĩ Diệp Tiên nối nghiệp cha theo nghệ thuật, hoạt động với vai trò đạo diễn.

    Ngọc Linh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CA:NS Diệp Lang qua đời ở tuổi 82

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 11, 2023 6:12 pm

    NSND Diệp Lang qua đời

    3/12/23
    Thạch Anh - Anh Thư


    Trao đổi với chúng tôi, vợ NSND Diệp Lang cho biết ông ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình. Mấy ngày qua ông buồn khi hay tin Vũ Linh qua đời.

    Hình ảnh

    Hình ảnh NSND Diệp Lang được chụp từ tháng 6.2022

    Anh Thư

    Bà cho biết thêm nghệ sĩ Diệp Lang mất vào khoảng 6 giờ sáng 11.3 (giờ California, Mỹ) sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Trước khi mất, ông than khát nước nhưng khi người nhà mang nước đến đã thấy ông ra đi tự lúc nào. Bác sĩ của gia đình sau đó đến nhà và xác định nghệ sĩ cải lương gạo cội đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 11.3, giờ địa phương.

    Trong khi đó NSND Hồng Vân cho biết bà nhận thông tin NSND Diệp Lang qua đời tại Mỹ từ đạo diễn Diệp Tiên. Hồng Vân không khỏi đau buồn khi nhận tin NSND Diệp Lang rời cõi tạm. Bà chia sẻ: “Chú Diệp Lang ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn gì. Chú mệt từ hôm trước, bác sĩ có đến cho chú uống thuốc. Sáng nay, chú mệt và ra đi".


    Trên trang cá nhân, Hồng Vân đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sự ra đi của bậc tiền bối. Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ bộc bạch: “Vĩnh biệt chú Diệp Lang. Con cảm ơn chú đã đồng hành cùng sân khấu kịch Phú Nhuận từ những ngày đầu thành lập, tiếp theo đó chú lại giao em Diệp Tiên - cục vàng của cô chú tiếp tục đồng hành cùng con. Phú Nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và em Diệp Tiên. Ơn này con mang theo suốt đời chú ơi. Chú về với Tổ nha chú".

    Hình ảnh

    Trong khoảng thời gian cuối đời, NSND Diệp Lang sinh sống cùng vợ và các con ở Mỹ

    Anh Thư

    Nhiều sao Việt cũng xót xa khi nhận tin NSND Diệp Lang qua đời. Diễn viên Gia Bảo viết: "Vĩnh biệt NSND Diệp Lang. Cải lương đau buồn chưa nguôi lại tiếp tục đau buồn". Trác Thúy Miêu bày tỏ: "Hiếm hoi lắm tôi mới dùng từ thần tượng và chắc chắn Diệp Lang là một hảo danh đại tiền bối trong số đó. Xin kính tiễn". Diễn viên trẻ Bảo Bảo bày tỏ: "Lại một cây đại thụ của cải lương về với Tổ nghiệp. Em xin chia buồn cũng anh Diệp Tiên và gia đình. Con xin cúi đầu kính tiễn NSND Diệp Lang".

    Nghệ sĩ Diệp Lang tên thật Dương Công Thuấn, sinh năm 1941 tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Khoảng năm 13 tuổi, ông theo chân cha là thầy đàn Ba Diệp lên Sài Gòn, theo đoàn cải lương Kim Thoa. Vai kép độc ghi dấu ấn đầu tiên của nghệ sĩ Diệp Lang là ở đoàn Kim Chưởng, trong vở Hai chiều ly biệt. Nghệ sĩ Diệp Lang được xếp vào hàng các kép độc hay nhất của sân khấu cải lương.

    Hình ảnh

    NSND Diệp Lang là một trong những ngôi sao sáng của cải lương miền Nam

    Chụp màn hình

    Nhắc đến Diệp Lang thì không thể không nhắc đến các vai diễn ấn tượng như ông Sáu trong Nửa đời hương phấn, Hải Lâm trong Áo cưới trước cổng chùa, vai một lão nông Đồng Tháp trong Người giữ mộ, ông hội đồng Thăng trong vở Đời cô Lựu... Năm 1963, nghệ sĩ Diệp Lang đoạt giải Thanh Tâm. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2003.

    Nhiều năm qua, NSND Diệp Lang mắc bệnh Parkinson, thỉnh thoảng lúc nhớ, lúc quên. Tuy nhiên, khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca. "Nhiều đêm anh Diệp Lang ngủ nằm chiêm bao thấy mình trên sân khấu rồi lại ca vu vơ, có khi đứng dậy múa hát. Cũng có lúc ảnh ca lớn khiến cả nhà giật mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vô máu rồi, anh Diệp Lang nhớ nghề lắm. Chắc vì anh xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu vì hoàn cảnh gia đình thôi", vợ NSND Diệp Lang từng chia sẻ với PV.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CA:NS Diệp Lang qua đời ở tuổi 82

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 11, 2023 6:21 pm

    Vợ NSND Diệp Lang: Ai nói kép chánh tiền nhiều lắm chứ anh ấy rất nghèo


    Anh Thư - Lạc Xuân
    23/06/2022


    Đến thăm nhà NSND Diệp Lang tại Mỹ, ngoài thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông, chúng tôi còn được nghe vợ nam nghệ sĩ tiết lộ về đám cưới thú vị và cuộc hôn nhân hơn 4 thập niên của hai người.

    Hình ảnh


    Nghệ sĩ Diệp Lang và bà xã Thu Phong kết hôn năm 1978, đến nay đã có 42 năm gắn bó

    ANH THƯ

    Nghệ sĩ Diệp Lang hiện sống cùng vợ con tại San Diego (Mỹ). Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhưng thị lực rất yếu, hầu như không thấy đường. Vì mắc các bệnh tim mạch và bệnh Parkinson nên giọng nói và bàn tay ông có chút run rẩy. Trò chuyện với nam nghệ sĩ gạo cội, ông thường nhắc về cải lương và đồng nghiệp. Sau hơn 10 năm định cư ở hải ngoại, rời xa nghệ thuật nhưng chưa khi nào nghệ sĩ Diệp Lang thôi nhớ sân khấu, nhớ Việt Nam. Nhiều lần nam nghệ sĩ cùng vợ lên kế hoạch về nước nhưng sức khỏe không cho phép.

    Ở Mỹ, nghệ sĩ Diệp Lang được vợ là bà Thu Phong chăm sóc. Họ đã gắn bó với nhau từ năm 1978, đến nay đã hơn 40 năm. Bà Thu Phong kể thời đó hai vợ chồng rất nghèo, đám cưới không có lấy một tấm ảnh kỷ niệm. “Để tổ chức đám cưới, anh Diệp Lang phải mượn một người bạn 2.000 đồng. Anh đóng với chị Thanh Nga bộ phim Tìm lại cuộc đời cát-sê được 1.000 đồng. Lúc ấy anh mua đôi bông hột xoàn 700 đồng, tiền còn lại để tổ chức đám cưới. Sau này nghèo quá, chúng tôi cũng bán luôn đôi bông. Hồi ấy khổ lắm, ai bảo vợ kép chánh tiền nhiều lắm chứ anh Diệp Lang rất nghèo".

    Bà Thu Phong giải thích thêm: "Vì cái nghề nó vậy. Tôi còn nhớ đám cưới tổ chức ngày 23.11.1978, đãi ở nhà hàng Lê Lai (Q.1), phần ăn 3 đồng có bánh bao, bánh tiêu, bánh ngọt. Hồi xưa tiệc đó không có kêu đám cưới mà là kêu tiệc báo hỷ, có nhiều anh chị em nghệ sĩ tham gia mà không có tấm hình nào. Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn, mình làm cô dâu đẹp mà đâu được chụp hình”, vợ nghệ sĩ Diệp Lang nhớ lại.

    Hình ảnh

    Theo lời vợ nghệ sĩ Diệp Lang, thời trẻ ông rất nghèo, lại hay ốm đau nên cát-sê cũng chỉ đủ để lo thuốc thang, trang trải cuộc sống

    ANH THƯ

    Theo lời bà Thu Phong, thời đỉnh cao nhưng cát-sê của nghệ sĩ Diệp Lang cũng không nhiều. Sau khi cưới, một mình ông chạy show để gồng gánh nuôi cả gia đình, còn bà ở nhà nội trợ. “Mỗi lần anh Diệp Lang bệnh lại phải nghỉ hát. Cứ để dành được vài chỉ vàng rồi lại bán để trang trải chứ biết làm sao. Hồi đó ảnh cũng bị bệnh hoài nên không khá được, chỉ đủ sống thôi. Ảnh nhiều bệnh lắm, bây giờ trời thương cuộc sống ổn định rồi chứ hồi xưa ảnh cực khổ lắm”, bà tâm sự.

    Bà Thu Phong tiết lộ trước khi đến với ông, bà là sinh viên ngành tâm lý của Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM). Ngày ấy, bà chỉ thích nghe nhạc Tây, đi vũ trường chứ không nghe cải lương. Chính vì thế, mọi người đều cho rằng vợ chồng bà đến với nhau vì duyên nợ. Về chung một nhà, đôi lúc bà chạnh lòng vì chồng không ga lăng, ít thể hiện tình cảm và quá yêu nghề. Nhưng khi ngẫm lại, bà hiểu và thông cảm cho chồng.

    Hình ảnh

    Ngọc Huyền bên nghệ sĩ Diệp Lang tại nhà ông ở Mỹ
    ANH THƯ

    Vợ nam nghệ sĩ bày tỏ: “Người ta nói cũng không sai đâu, ảnh không biết ga lăng là gì vì ảnh đâu có gia đình. Hồi đó cha mẹ thôi nhau từ lúc ảnh còn nhỏ xíu, ông bà nội đem về nuôi nên ảnh đâu rành phụ nữ, đâu biết ga lăng, thương là ảnh để bụng chứ đâu biết thể hiện, đâu biết cách chăm sóc hay lo lắng cho mình. Ảnh nghĩ chỉ cần mình sống đàng hoàng, nhưng điều đó khiến người phụ nữ bên cạnh buồn. Nhưng nếu suy nghĩ lại mình thấy đúng là duyên nợ của mình thôi. Hồi đó nhà tôi khá đầy đủ, tôi được ba mẹ nuông chiều lắm. Về sống với nhau nếu không hiểu chắc mình không chịu ảnh đâu. Tôi nghĩ chắc tại ảnh bất hạnh, ảnh không biết nên mình không trách. Hay tại ảnh yêu nghề quá nên mới dành hết cho nghề. Dù vậy, anh Diệp Lang rất thương gia đình tôi, đặc biệt là ba tôi. Ảnh tốt lắm, đàn ông mà tiền bạc không bao giờ tính toán. Biết ba tôi mê đá banh, ảnh hay nhét tiền cho ba mua vé coi. Thật sự thì con người ảnh rất tốt, ngay cả với vợ cũ hay các con riêng đều tốt”.

    Về đời sống vợ chồng, nghệ sĩ Diệp Lang và vợ dành cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng. Bà kể dù không thường xuyên dẫn vợ đi chơi nhưng nếu bà muốn ra ngoài hay bạn bè rủ đi thì ông đều đồng ý. Cuộc sống hôn nhân của họ không quá bị bó buộc mà vẫn có sự tự do, thoải mái trong giới hạn của mình. Bà Thu Phong nói thêm: “Vợ chồng tin nhau lắm. Giờ anh già, không đưa tôi đi đâu chơi nhưng vẫn để tôi đi chơi với bạn bè thoải mái, đời sống có sự tôn trọng nhau. Phụ nữ nào mà không thích đi đâu cũng có chồng đi theo, chăm sóc cho mình. Nhưng hoàn cảnh như vậy thì tôi cũng không buồn phiền gì".

    Nói về bí quyết giữ cuộc hôn nhân nhiều cách biệt qua 44 năm, vợ NSND Diệp Lang bộc bạch: "Tôi nghĩ phụ nữ mình phải hi sinh, thấu hiểu cho đam mê của chồng. Ai mà nghĩ tôi và ảnh đến với nhau đâu vì chúng tôi ở hai thế giới khác biệt. Tôi mê nhạc Tây nhưng mỗi khi ảnh nói về cải lương, tôi tôn trọng, ủng hộ và rất vui khi các nghệ sĩ đến chia sẻ cùng anh. Ảnh vui là tôi vui. Người ta nói sống với nhau hết tình còn nghĩa là chưa đúng. Tình nghĩa phải đi đôi”.

    Được biết, trước khi đến với bà Thu Phong, nghệ sĩ Diệp Lang từng có cuộc hôn nhân với nghệ sĩ cải lương Phượng Liên. Họ kết hôn năm 1964, có với nhau hai người con (một trai, một gái). Đến năm 1966, khi con gái chưa đầy 2 tháng tuổi, cuộc hôn nhân rạn nứt. Sau khi chia tay, hai người đều có ý định muốn quay lại với nhau nhưng không thành. Hiện tại, cả nghệ sĩ Phượng Liên và Diệp Lang đều đã có gia đình riêng tại Mỹ. Bà Thu Phong cho biết bản thân cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Phượng Liên vài lần, họ vẫn thoải mái và vui vẻ với nhau.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CA:NS Diệp Lang qua đời ở tuổi 82

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 11, 2023 6:24 pm

    NSND Diệp Lang nhớ Việt Nam những ngày cuối đời không về được


    Hoàng Kim 3/12/23


    Dẫu biết Diệp Lang bệnh nặng từ nhiều năm nay, nhưng sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô bờ. 13 năm qua định cư ở Mỹ, chưa lúc nào Diệp Lang nguôi nhớ thương sân khấu, nhớ thương quê hương. Đang ngồi nhắc đến nghệ sĩ Vũ Linh thì tự nhiên ông ngã ra, không ngờ ông ra đi vĩnh viễn...

    Những năm cuối đời, tuy NSND Diệp Lang không diễn được nữa, nhưng mọi người vẫn muốn nhìn thấy ông, biết ông còn hiện diện trên cõi đời này như một bóng cổ thụ yêu thương, trân quý. Nhân cách của ông, nghệ thuật của ông tỏa bóng mát cho những thế hệ nghệ sĩ, làm dịu lòng người. Người ta vẫn nhớ ông, như một kỷ niệm khi người ta lớn lên cùng cải lương, khi người ta đắm mình vào những làn điệu thân quen của dân tộc, trong đó có bóng dáng Diệp Lang, có nhân vật để đời, có những hành xử tử tế, có cả cái chất miền Tây bàng bạc khó diễn tả…

    Hình ảnh

    NSND Diệp Lang lúc sinh thời và vợ - bà Thu Phong

    H.K

    13 năm qua định cư ở Mỹ, chưa lúc nào Diệp Lang nguôi nhớ thương sân khấu, nhớ thương quê hương. Vì tuổi già bệnh hoạn, vì con cái lập nghiệp bên đó, nên ông đành ra đi, chứ hồn vía ông có lẽ đã để lại đất Sài Gòn, để lại làng Bình Tiên-Sa Đéc.

    Bà Thu Phong, vợ ông, kể: "Ổng kêu tôi khi nào khỏe thì phải về thăm quê thay cho ổng, về Bình Tiên thắp nén nhang cho ba má, ông bà. Còn ngày thường, ổng cứ nhớ bạn bè hồi đi hát. Có đêm ổng ngồi cười một mình, nói chuyện làm xàm, tôi hỏi chuyện gì, thì ổng nói nằm mơ thấy Thanh Sang, hoặc có hôm thì thấy giỡn với Thanh Tòng, vui lắm, giựt mình tỉnh dậy cười vậy đó. Ổng còn nhắc các bác sĩ đã điều trị cho ổng lúc còn ở Việt Nam, đã đặt stent tim cho ổng. Ôi thôi, nhớ hết người này tới người kia!".

    Thật ra, qua Mỹ những năm đầu ông vẫn đi hát cho các chương trình uy tín, vì họ mời quá, từ chối hoài không được. Đồng bào ở hải ngoại vẫn yêu quý ông vô cùng. Sau này, sức khỏe ông yếu dần, thế là ông giã từ luôn sân khấu. Những năm đầu ông cũng có về thăm Việt Nam, nhưng 6-7 năm nay chỉ có mình bà Thu Phong về thôi, vì ông không đủ sức đi máy bay. Ông hay gọi điện thoại về cho tôi (H.K), bảo rằng nhớ quê quá xá. "Nhớ cái mùi của quê. Bên Mỹ không thiếu thứ gì, từ tô phở tới cọng rau, nhưng vẫn không phải cái mùi quê mình. Còn sân khấu thì… đành chịu thôi. Tôi chưa bao giờ nói bỏ nghề, chỉ là không còn đủ sức đi diễn. Tôi vẫn chạnh lòng với cải lương, đêm nằm cứ nghĩ về cải lương. Mong thế hệ đàn em diễn giỏi, mong cải lương trường tồn và phát triển".

    Khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Diệp Lang buồn lắm, buồn suốt mấy ngày, và kêu bà Thu Phong gửi hoa phúng điếu. Ông kể mới nằm mơ thấy Thanh Sang, Thanh Tòng. Hôm qua 11.3 (giờ Mỹ), ông mới ngồi nhắc Vũ Linh, thì tự nhiên ngã ra. Bà Thu Phong tưởng ông ngất như mọi khi, định chở đi cấp cứu, nhưng không ngờ ông đã ra đi vĩnh viễn. Cả nhà bàng hoàng đau xót, nhưng an ủi rằng ông ra đi nhẹ nhàng, không hành thân hành xác, nhẹ như nằm ngủ mà thôi. Kính tiễn NSND Diệp Lang, cây đại thụ của cải lương, một con người tài đức vẹn toàn.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 159 khách