Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dâu Việt được mẹ chồng Hàn chăm từng bữa ăn, giấc ngủ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Dâu Việt được mẹ chồng Hàn chăm từng bữa ăn, giấc ngủ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 5:50 pm

    Nàng dâu Việt được mẹ chồng Hàn chăm từng bữa ăn, giấc ngủ


    Đào Phương Ảnh: NVCC Chủ nhật, 19/3/2023

    Từ ngày về làm dâu, Mai Huyền được mẹ chồng thương hết mực. Khi chị sinh em bé, ban ngày bà làm hết việc nhà, tối thức đêm trông cháu để con dâu ngủ ngon.


    Hình ảnh

    Chị Mai Huyền (30 tuổi) lần đầu gặp chồng vào năm 2019, qua sự mai mối của người bạn thân. Khi đó, chị đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty giáo dục ở Hà Nội, còn chồng chị, anh Young Ho, là nhân viên IT tại Hàn Quốc.

    Buổi đầu gặp gỡ khi anh du lịch sang Việt Nam, cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Mai Huyền ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt chữ điền cùng giọng nói ấm áp, có chút ngại ngùng của anh và đồng ý yêu.

    Thời gian yêu xa, nửa kia đã đồng hành cùng chị trải qua nhiều thử thách. Khi Huyền phải điều trị bệnh suốt nhiều tháng, anh cũng lo liệu mọi chi phí và hỏi han, động viên chị nhanh bình phục.

    "Anh khiến tôi ngày càng tin vào tình cảm anh dành cho mình. Yêu anh, tôi thuyết phục gia đình cho phép kết hôn với chồng ngoại quốc, từ bỏ công việc và học tiếng Hàn để đi theo chồng", chị Huyền kể.

    Từ ngày làm dâu Hàn Quốc đến nay đã hơn 2 năm và có một em bé 8 tháng tuổi, Mai Huyền luôn cảm thấy may mắn khi tìm được đúng người. Chị đặc biệt hạnh phúc khi có mẹ chồng luôn quan tâm từ lúc chị còn ở Việt Nam, hết lòng chăm sóc khi chị mang bầu và sinh con.


    Hình ảnh

    Tình yêu và sự quan tâm từ anh Young Ho là động lực khiến Mai Huyền từ bỏ công việc để sang Hàn Quốc làm dâu.

    Hạnh phúc của nàng dâu Việt

    Chị Huyền kể, ngay sau cuộc hẹn đầu tiên, anh Young Ho phải trở về Hàn Quốc, cả hai đành giữ liên hệ từ xa. Suốt quãng thời gian đó, mỗi ngày đôi bên đều gọi điện nói chuyện để hiểu nhau hơn. Anh hẹn Tết 2020 sẽ bay sang Việt Nam thăm chị.

    Giữ đúng lời hứa, Tết năm đó anh một mình sang đón Tết cùng gia đình chị Huyền, đó cũng là dịp chị ra mắt con rể tương lai với bố mẹ.

    Thời gian hẹn hò trùng vào hai năm dịch bệnh nên việc đi lại giữa hai nước rất khó khăn. Tới tháng 5/2021, Mai Huyền mới làm được giấy tờ để sang gặp mặt gia đình chồng lần đầu tiên.

    Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 11 cùng năm tại Hàn Quốc. Đến tháng 1/2023, hai người cùng gia đình chồng về Việt Nam để tổ chức tiệc cưới bên nhà ngoại.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Cả chồng và mẹ chồng đều giúp Mai Huyền chăm sóc em bé.


    Mai Huyền tâm sự lúc mới sang nước ngoài, chị đã bất ngờ và xúc động trước sự quan tâm hết mực từ mẹ anh Young Ho. Bà chuẩn bị cẩn thận từ đồ dùng cá nhân từ trước, sau đó dẫn chị đi mua sắm thêm những thứ cần thiết, hướng dẫn tỉ mỉ mọi thứ.

    "Mẹ nấu rất nhiều món Hàn Quốc để tôi thử, xem món nào thích ăn hoặc không ăn được để sau này mẹ biết. Chồng cũng tranh thủ tìm hiểu các khóa học tiếng Hàn cho tôi, đưa tôi đi thăm các danh thắng để vui vẻ hơn".

    Bắt đầu cuộc sống mới với vai trò làm dâu, Mai Huyền có nhiều bỡ ngỡ. Chị chưa biết tiếng Hàn nhiều vì lúc hẹn hò đều nói chuyện với chồng bằng tiếng Anh. Mỗi lần nói chuyện với mẹ hay gia đình họ hàng bên nội, chồng sẽ là người phiên dịch

    "Lúc đó tôi khá vất vả trong trò chuyện giao tiếp, còn phải học tập cả văn hoá, cách sống sinh hoạt hàng ngày, thay đổi cả thói quen ăn uống. Mới đi xa tôi cũng rất nhớ nhà. May mắn là có chồng và mẹ giúp tôi vượt qua mọi rào cản, khó khăn".

    Mẹ chồng quan tâm hơn mẹ đẻ

    Mai Huyền tâm sự mẹ chồng là người tâm lý, đã chăm sóc từ lúc chị mang bầu đến khi sinh em bé. Do dịch bệnh, mẹ đẻ chưa sang Hàn Quốc để thăm được nên mọi sinh hoạt của chị và con nhỏ đều do mẹ chồng chăm lo.

    "Còn nhớ lúc tôi có bầu, bị nghén, mẹ chồng luôn hỏi tôi thích ăn món nào sẽ làm thật nhiều cho ăn. Món nào tôi không ăn được, cả nhà cũng không ăn vì sợ tôi ngửi mùi khó chịu sẽ bị nôn. Mẹ đi kiếm cả quán phở Việt để mua về cho con dâu ăn".

    Hình ảnh

    Mẹ chồng thường thức đêm trông cháu để con dâu được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.


    Đến khi chị bầu được 8 tháng, mẹ chồng bắt đầu đi sắm tất cả đồ cần thiết cho mẹ bỉm và em bé, giặt sạch và xếp gọn gàng để sẵn sàng dùng tới.

    Ngày Huyền sắp sinh, mẹ bàn với chồng đăng ký cho chị gói chăm sóc sau sinh, dù chi phí đắt đỏ lên tới 60 triệu đồng/2 tuần. Bà lo về nhà, ăn uống không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi sức khỏe của con dâu.

    "Tới lúc tôi về nhà, mẹ dọn qua ở với hai vợ chồng khoảng 2 tháng để tiện chăm sóc con dâu và cháu. Mỗi đêm, mẹ ngủ cùng cháu để tôi được thoải mái nghỉ ngơi. Sợ vết mổ của tôi chưa lành, mẹ nhận hết việc từ bế cháu đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa".

    Em bé nên uống sữa gì, mặc bỉm gì, dùng khăn sữa loại nào tốt, dùng bình sữa nào tốt phù hợp, mặc quần áo gì dễ chịu thoải mái, giấc ngủ ra sao, dùng gối nào, tất tần tật đều do mẹ chồng mình tìm hiểu và lựa chọn.

    Lo sức khỏe, tuần hoàn máu của Mai Huyền suy giảm sau sinh, bà còn đi tìm viện thuốc đông y tốt để chồng đưa chị đi khám.

    "Mỗi phút giây có mẹ chồng chăm sóc, quan tâm đều là kỷ niệm ấm áp. Những đêm em bé khóc khi 2-3h sáng, mẹ cũng bảo tôi cứ ngủ để mẹ bế cho. Lúc cháu ngủ, bà cũng tranh thủ chợp mắt bên cạnh, có lúc tôi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy".

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Mai Huyền cảm thấy may mắn khi được mẹ chồng thương yêu như con đẻ.


    Cuộc sống sau khi kết hôn của nàng dâu Việt không có cảnh tranh cãi, mâu thuẫn với mẹ chồng như chị từng lo lắng. Trước khi lấy chồng, Mai Huyền suy nghĩ nhiều về bất đồng văn hóa, sợ mình quá vụng về và làm phật ý nhà chồng.

    Trái ngược với lo lắng đó, cả nhà chồng dành cho chị tình cảm tự nhiên, chân thành để nàng dâu không cảm thấy cô đơn, tủi thân khi lấy chồng quá xa.

    Mẹ chồng quan tâm hết mức, không tạo cảm giác xa cách nên Mai Huyền cũng vô tư mà không có chút ngại ngần. Thậm chí, chị còn thích khi được mẹ chăm lo trong thời gian ở cữ.

    "Bản thân lấy chồng xa quê hương, xa gia đình, một mình đến nơi xứ người làm dâu, dường như mẹ chồng hiểu được và rất thương tôi. Thật sự, tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình", chị xúc động nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách