Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ôm nợ, mắc bệnh vì hủ tục đâm trâu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ôm nợ, mắc bệnh vì hủ tục đâm trâu

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 1:09 pm

    Ôm nợ, mắc bệnh vì hủ tục đâm trâu

    3/25/23

    QUẢNG NAMSau tiệc đâm trâu, năm người bị ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối chua, gia chủ vướng nợ nần, nguy cơ tái nghèo.

    Đầu tháng 3, anh ông Hồ Văn Hát, 29 tuổi, trú thôn 2, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, ăn cá chép muối chua do gia đình tự làm. Đây là món ăn truyền thống của người Giẻ Triêng. Một ngày sau, anh nôn mửa, chóng mặt, phải cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Nằm viện một ngày, anh tự về nhà, bệnh nặng hơn nên phải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị.

    Hình ảnh

    Bà Hồ Thị Nhương đang tính toán chi phi tổ chức đâm trâu hết hơn 40 triệu đồng. Ảnh: Đắc Thành

    Thấy con bị bệnh, bà Hồ Thị Nhương, 55 tuổi, mẹ anh Hát, đến gặp thầy cúng trong thôn. Thầy nói con bà bị ốm do gia đình chưa tổ chức đâm trâu khi chồng bà qua đời. Để con hết bệnh, bà phải mua trâu về cúng cho người chết.

    Ngày 6/3, trong khi con trai cấp cứu ở bệnh viện, bà Nhương dẫn trâu về nhà cộng đồng thôn. Hôm sau, trâu được buộc vào cây nêu cao 5 m, thầy cúng làm lễ, người trong gia đình nhảy múa nguyên một ngày. Ngày tiếp theo, trâu bị xẻ thịt, thết đãi 200 hộ dân với gần 800 người trong thôn. Ngoài các món thịt trâu, tiệc còn có món cá chép muối chua.

    Lễ đâm trâu kết thúc, anh Hát được xác định ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối chua. Bệnh tình anh nặng hơn, bị khô miệng, nuốt khó, nhìn mờ, khó thở, yếu tứ chi, nguy hiểm đến tính mạng. Cũng dự tiệc đâm trâu, bốn người trong thôn ăn cá chép muối chua bị ngộ độc, trong đó một người tử vong.

    Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh. Để cứu 5 người trong thôn, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải đến Quảng Nam, mang theo thuốc giải độc botulinum.

    Hình ảnh

    Con trâu được bà Nhương mua về buộc vào cây nêu trước nhà cộng đồng. Ảnh: Đắc Thành

    Gia đình bà Nhương thuộc hộ cận nghèo. Để tổ chức lễ đâm trâu, bà đã tiêu hết số tiền dưỡng già, phải vay mượn thêm, tổng cộng 40 triệu đồng, trong đó 15 triệu mua trâu ở thị trấn Khâm Đức. Dân làng người góp gạo, rượu giúp gia chủ tổ chức ăn uống trong ba ngày. Đây là lần thứ tư bà Nhương tổ chức đâm trâu chữa bệnh.

    Cách nhà bà Nhương 100 m, nhà cộng đồng thôn 2 có gần 50 đầu trâu, treo chi chít trên mái nhà. Ông Hồ Văn Vớt, 64 tuổi, cho biết mới đóng góp một đầu trâu năm nay. Đứa cháu gần một tuổi bị sốt cao, nôn, thầy cúng nói do chưa đâm trâu cho ông cố qua đời hơn 30 năm trước. Muốn cháu hết bệnh, ông phải làm lễ.

    Theo ông Vớt, người Kinh hàng năm đến ngày mất cha mẹ phải cúng, còn người Giẻ Triêng chỉ đâm trâu cúng một lần rồi thôi. Bất cứ hộ nào có người qua đời cũng phải cúng một con. Ông đã mua con trâu gần 20 triệu đồng, được làng xóm góp hơn 200 lít rượu và 5 tạ gạo để cúng lễ trong ba ngày.

    "Tôi bỏ tiền ra tổ chức đâm trâu để chữa bệnh cho cháu chứ không thu được gì. Gia đình khó khăn không có tiền thì vay mượn, vì đây là tục của người xưa để lại", ông Vớt nói và cho biết đây là thứ tư gia đình tổ chức đâm trâu.

    Tổ chức xong lễ đâm trâu, cháu ông Vớt nặng thêm nên phải đưa xuống bệnh viện điều trị, được chẩn đoán viêm phế quản. Sau năm ngày nhập viện, cháu ông hết bệnh về nhà.

    Hình ảnh

    Gần 50 đầu trâu treo trong nhà cộng động thôn 2, xã Phước Đức. Ảnh: Đắc Thành

    Xã Phước Đức có bốn thôn với 675 hộ, 2.560 người, 70% là đồng bào Giẻ Triêng. Tục lệ đâm trâu là gánh nặng tài chính, khiến người dân Phước Đức chưa thể thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 43%.

    Chủ tịch xã Hồ Văn Điền cho biết tục đâm trâu cúng cho người chết để chữa bệnh có từ xa xưa. Đây là tục lệ tâm linh của người dân nên không cấm được, chính quyền liên tục vận động để bà con nhận thức và tiến tới xóa bỏ.

    Tổ chức đâm trâu rất tốn kém, gia chủ mua con trâu to hết 30 triệu đồng, nhỏ hơn 10 triệu đồng, chưa kể gạo, mắm muối, rượu làng xóm góp vào. Mỗi lần ít cũng hết 40 triệu, nhiều gần 100 triệu đồng. Nợ nần cha mẹ không trả được thì con cháu phải trả thay, vì thế dẫn đến nghèo đói.

    Tại huyện miền núi Phước Sơn, trong tháng 3 có 10 người ăn cá chép muối chua bị ngộ botulinum, trong đó một người tử vong. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Quảng Nam điều trị, 3 người sau khi được truyền thuốc giải độc botulinum đã qua cơn nguy kịch và 6 bệnh nhân còn lại tình trạng ổn định. Dự kiến tuần sau một số bệnh nhận được xuất viện.

    Đắc Thành
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách