Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vc ns Bảo Quốc: Tình đầu là tình cuối
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vc ns Bảo Quốc: Tình đầu là tình cuối

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 26, 2023 2:48 pm

    Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc: Tình đầu là tình cuối

    3/26/23

    Danh hài Bảo Quốc cho biết sau hơn nửa thế kỷ bên nhau, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ mỗi buổi sáng.


    Hôm 24/3, vợ chồng nghệ sĩ tổ chức tiệc kỷ niệm 55 năm ngày thành hôn cùng con cháu, bạn hữu tại California, Mỹ. Bà Thu Thủy hồi tưởng những sóng gió cả hai trải qua suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó. "Cũng yêu thương mặn nồng, cũng cãi cọ tóe lửa, giờ đây không gì làm chúng tôi buông tay nhau. Cuối cùng, anh đã thực hiện trọn lời hứa yêu tôi hết cuộc đời này", bà nói.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Bảo Quốc - Thu Thủy kỷ niệm 55 năm kết hôn hôm 24/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Ở tuổi 74, Bảo Quốc cho biết hạnh phúc với ông là được vợ lo từng viên thuốc, bữa cơm. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan năm 2016, đến nay, dù tình trạng ổn định hơn, ông không dám lơ là sức khỏe. Hàng ngày, vợ giúp ông canh đồng hồ để uống thuốc kiểm soát huyết áp, ba tháng cùng ông đi tầm soát sức khỏe một lần.

    Hồi đầu năm, khi về nước thăm người thân, bà luôn sát bên chồng, dặn ông không nên ăn các món dầu mỡ, nhiều chất ngọt bởi biết chồng hiếm khi để tâm chuyện dinh dưỡng. Ở nhà, ông chỉ ăn các món vợ nấu, chủ yếu là đồ luộc hấp, ít tinh bột, gia vị. "Bác sĩ khó một thì bà khó 10, nhiều món y tá cho phép nhưng bà vẫn khuyên nên thôi. Hai năm mới về quê hương, tôi thèm ăn đủ thứ nhưng vẫn dặn lòng không đụng tới vì sợ làm bà buồn", Bảo Quốc nói.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Bảo Quốc trong buổi ra mắt liveshow kỷ niệm 60 năm làm nghề của ông, tháng 6/2022. Ảnh: Mai Nhật

    Với Bảo Quốc, sau 55 năm, hôn nhân của ông còn lãng mạn hơn thuở mới yêu. Mỗi sáng, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ. Chiều chiều, vợ chồng nghệ sĩ thường chở nhau đi hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc. Bà vốn mê làm vườn và muốn có một mảnh sân nhỏ trồng hoa, ông dành nhiều ngày vác từng bao phân, vun xới mỗi gốc để cây sum suê, tươi tốt. Sau nhiều năm, Bảo Quốc thường tự hào gọi đó là "khu vườn tình yêu" của vợ chồng ông. "Nhiều khi nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, con cháu cười, chọc 'sến quá'. Người ta nói vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa, nhưng tôi nghĩ phải có tình yêu mới gắn bó bền chặt", nghệ sĩ nói.

    Danh hài cho biết vợ vừa là tri kỷ, vừa là khán giả khó tính bậc nhất. Tháng 7/2022, khi ông tổ chức liveshow kỷ niệm 60 năm làm nghề ở TP HCM, bà trực tiếp góp ý, giúp ông chọn các trích đoạn tiêu biểu. Mỗi khi có đạo diễn mời đóng phim, bà thẳng thắn chê nếu thấy kịch bản thiếu chiều sâu. Do đó, ông luôn từ chối các vai không phù hợp, như nhân vật giám đốc, đại gia có chân dài vây quanh.

    Bảo Quốc ví vợ như duyên tiền định bởi cả hai đều là tình đầu - tình cuối của nhau. Họ quen nhau từ thưở học trò, khi đó bà 17 tuổi, ông vừa trạc đôi mươi. Một buổi chiều, đi đá bóng, ông gặp bà lúc đó vừa đi học về. Nữ sinh với đôi mắt đen láy, nụ cười duyên dáng có lúm đồng tiền khiến ông say lòng. Vì ở chung xóm, mỗi lần gặp nhau, ông "đá lông nheo" rồi mời đi uống nước mía. Từ đó, bà yêu ông.

    Hình ảnh

    Bảo Quốc và vợ thuở mới kết hôn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Gia đình bà vốn kiểu mẫu tri thức, thấy con gái quen nghệ sĩ đâm ra lo lắng. Bà vẫn vượt qua mọi lời ngăn của cha mẹ, quyết làm con dâu của bà bầu Thơ, cùng ông bôn ba với gánh hát Thanh Minh - Thanh Nga. Trong ký ức Bảo Quốc, cuộc sống khi ấy nhiều chật vật bởi cát-xê diễn viên của ông, lương kế toán của vợ còn ít ỏi, không đủ nuôi bốn người con. Lúc vợ chồng ông ra ở riêng, cả hai thậm chí không có vali đựng đồ, phải ở nhờ nhà một người chị bên vợ. Ngày ngày, họ theo đoàn cải lương hát kiếm sống. Nhiều đêm, vợ chồng ông về khuya, ra đến bến đã hết đò, ngủ tạm ở lều, chờ sáng sớm mới qua được sông.

    Cuối thập niên 1980, ông chuyển qua tấu hài, cùng nghệ sĩ Duy Phương trở thành cặp bài trùng trên các sân khấu. Nhờ vậy, thù lao của Bảo Quốc được cải thiện, vợ chồng ông tuy vẫn thiếu trước, hụt sau nhưng đã bớt vất vả. Qua những ngày gian khó, ông thuyết phục nhà vợ bằng sự chân thành. "Dần dà, tôi lại là người con rể được bà thương nhất. Ba mẹ vợ khi ấy nói nhờ tôi, họ xóa bỏ được định kiến về nghệ sĩ", ông cho biết.

    Với Bảo Quốc, mấu chốt để hôn nhân luôn vững bền là sự trân trọng, tin tưởng lẫn nhau. Thời trẻ, vẻ ngoài hào hoa, ông có nhiều bóng hồng vây quanh cả khi đã lập gia đình. Dù vậy, ông cho biết luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Đi quay show, ông tranh thủ về dùng bữa cùng vợ con, rồi mới đi ghi hình tiếp. Hơn 50 năm qua, nghệ sĩ vẫn giữ thói quen vợ chồng "phải ăn cơm cùng mâm". "Nếu được ước một điều duy nhất, tôi mong hàng ngày vẫn được ăn tô canh chua, chén mắm cà của vợ đến cuối đời", Bảo Quốc nói.

    Nghệ sĩ Bảo Quốc sinh năm 1949, quê Tây Ninh. Ông là con thứ sáu trong gia đình có 10 người con. Cha ông là Lư Hòa Nghĩa, nghệ danh Năm Nghĩa - một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại miền Nam thời bấy giờ. Mẹ ông là Nguyễn Thị Thơ - tức "bầu Thơ" chủ đoàn cải lương Thanh Minh - một trong năm đoàn hát nổi tiếng nhất Sài Gòn từ những năm 1950 đến 1972. Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1991.

    Bảo Quốc, Thanh Điền, Thanh Hằng, Tú Sương trong trích đoạn "Con gái chị Hằng" tối 3/7


    Mai Nhật
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách