Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dừa tươi ế ẩm dù đang mùa nắng nóng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Dừa tươi ế ẩm dù đang mùa nắng nóng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 30, 2023 7:12 pm

    Dừa tươi ế ẩm dù đang mùa nắng nóng



    Mar 30, 2023

    Những năm trước đây, khi mùa nắng nóng đến, giá dừa tươi sẽ tăng cao theo nhu cầu giải nhiệt của người dân. Thế nhưng năm nay, giá dừa tươi rất rẻ dù nắng nóng gay gắt. Theo giải thích của một chủ vựa thì dừa đang dội chợ vì thiếu nguồn xuất khẩu.

    Ông Nguyễn Phước Đức, chủ vựa dừa dứa cho biết.

    “Trước đây thì phụ thuộc rất nhiều do thị trường Trung Quốc họ ăn hàng đó thì nó đẩy giá thành nó lên, cho nên có lúc trái 15 ngàn một trái luôn. Tuy nhiên do thị trường Trung Quốc nó dội hàng thì người ta giảm xuống còn có 9 ngàn thôi, thì thị trường Trung Quốc nó quyết định. Nhưng đặc biệt đó nếu mà nông dân mình kết hợp với các nhà chủ đầu tư lớn để mà sản xuất ra dừa chất lượng ổn định đó thì có lẽ là người nông dân sẽ đỡ khổ hơn”.

    Dừa tươi đẩy bán dạo trên các đường phố Sài Gòn có giá rẻ nhưng bán chậm vì trời nắng người dân ngại ra đường.

    Đó là nhận xét của ông Dương Hữu Tài, chuyên bán dừa xiêm.

    “Mấy năm trước là tháng này là nó mắc nè, có năm nay tháng này nó rẻ, 300 đồng. Trong năm, mùa này thì bán chạy, mà mùa này vắng quá, nắng quá không ai ra đường hết”.

    Người gánh dừa bán dạo cho đến các chủ xe đẩy đang bán dừa xiêm với giá tám ngàn đồng một trái hoặc mười lăm ngàn đồng hai trái loại dưới một ký một trái, mười ngàn đồng một trái loại to khoảng một ký hai. Mãi lực chỉ bằng một nửa so mùa trước..

    Ông Dương Hữu Tài nói rằng hồi vừa ra dịch Covid thì bán chạy hơn.

    “Thí dụ mười phần đó, bán, mười phần giờ nó ít hơn đó, bán nó giảm đó, còn được sáu phần à. Vậy đó, giảm số lượng khách đó, giờ ít ai uống lắm. Còn năm mùa dịch rồi thì bán được. Ngồi đây 12 tiếng chứ đâu có được nhiêu tiền đâu. Hai vợ chồng 12 tiếng là ngày coi như sáu trăm, sáu trăm chia làm hai vợ chồng, đâu còn bao nhiêu”.

    Vốn liếng một xe dừa đẩy bán dạo vầy cũng vài triệu bạc, và số tiền này là lớn đối với người nghèo khó.

    Cụ ông Hồ Văn Hiệp kể.

    “Từ chiếc xe này mua, mua xe cũ đó thì nó rẻ, chứ cũng không mắc. Rồi đóng cái xe như thế này thì khoảng chừng ba triệu mấy, thì cũng đi mượn đi vay mình mới có, của người ta thì mới ra của mình, tại vì mình không có vốn sẵn để mà mình làm”.

    Những người bán lẻ dừa nói rằng giờ là nắng nóng mà giá dừa tươi còn rẻ vầy, thì xem chừng vào mùa mưa từ cuối tháng năm tới đây, giá dừa sẽ còn giảm hơn nữa nếu như chỉ tiêu thụ nội địa.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], L'Amore và 55 khách