Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xếp hàng sáng đêm để chờ được rút BHXH

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 15, 2023 5:19 pm
by music123
ếp hàng sáng đêm để chờ được rút bảo hiểm xã hội | VOA Tiếng Việt



Apr 15, 2023

Do nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao trong khi các cơ sở chỉ nhận lượng hồ sơ hạn chế, nhiều người đã phải xếp hàng chờ từ bảy, tám giờ tối đến rạng sáng hôm sau. Họ sẵn sàng mắc võng, trải bạc vạ vật nằm chờ xuyên đêm.

Bà Huỳnh Thị Tư, một công nhân bị mất việc cũng được hơn năm rồi, đã chia sẻ trong nỗi buồn mất mát.

“Nghỉ được một năm mấy rồi, vô lấy, vô lấy bảo hiểm, lấy tiền để bán vé số, tại cũng khổ lắm, chồng mới mất mà, 100 ngày. Tại vì ở đây nó lẹ hơn. Ở đây nó lẹ hơn, chứ dạng như chỗ khác thì nó lâu lắm, mấy tháng,… một tháng mấy mình mới có tiền, còn ở đây mình làm vòng 2 tuần mình có tiền rồi. sáng sớm mà lấy số lớn quá mình cũng đi về à. Tại đi là mấy đêm rồi đó. Đi mấy đêm là đi một, hai giờ khuya, có khi ba giờ mà lấy số lớn quá, nó không có duyệt cái số đó”.

Theo lời của bà Thơm, thì phía bảo hiểm xã hội mỗi ngày chỉ giải quyết có hai mươi số là hết giờ làm việc.

Bà Thơm nói rằng nhiều người phải mất vài đêm như vầy mới rút được số thích hợp.

“Bảo hiểm này là làm tới số 20, làm tới số 20 là tới giờ rồi, tới giờ bốn giờ chiều rồi, bốn giờ rưỡi chiều rồi, thì dành riêng cho mấy người mà già với khuyết tật đồ nữa. Nhiều khi minh có, mấy cô, mấy chú đi trễ quá thì cũng rút số hai mươi mấy, mai phải quành lại, cũng nằm lại như vầy, phải rút số lại mới được”.

Trong cảnh vạ vật hè phố đó, may mắn là đến nay chưa xảy ra sự cố sức khỏe nào của người nằm chờ.

Ông Nguyễn Văn Khỏe nói rằng nhiều người thất nghiệp lớn tuổi nằm chờ ở đây lắm.

“Nằm thức khuya vầy, lỡ khi nằm người ta già người ta đột quỵ người ta chết ở đây rồi làm sao? Bệnh hoạn ốm đau, đâu biết, con người ai mà biết được, lỡ nằm trúng gió chết rồi làm sao. Lớn tuổi nhiều”.

Vẫn theo lời ông Khỏe thì nhiều hoàn cảnh neo đơn, họ đành phải mang theo con cái để ra đây nằm chờ xuyên đêm, với hy vọng hôm sau có thể hoàn tất được thủ tục chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần ở nơi mà công ty của mình từng làm việc.

“Nếu mà anh có rút là anh về chỗ địa phương, chỗ mà hiện tại anh ở trên Long An là anh rút rồi, mà rút không được, nó kêu chuyển về đây. Giờ đang còn mắc nợ, muốn rút ra để trả nợ, chứ giờ cuộc sống giờ kiếm tiền khó quá, mấy công ty giờ phá sản nhiều quá, mà đi kiếm công việc lại khó nữa, cho nên muốn rút bảo hiểm một lần để cái thứ nhất là trả nợ cho nó hết số nợ đó. Rồi còn bao nhiêu vốn thì để làm ăn, dự trữ lại để bệnh hoạn ốm đau gì con cái đi học hành đồ nữa”.

Ông Khỏe than thở rằng với những ai vừa tranh thủ làm thủ tục bảo hiểm xã hội, vừa tranh thủ đi làm kiếm tiền thì còn cực hơn. Bởi đêm đêm ra chầu chực lấy số không được, nhưng ngày thì vẫn phải đi tìm việc mưu sinh...