Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thừa kế 16 triệu USD chết vài giờ sau khi cưới người lạ mặt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thừa kế 16 triệu USD chết vài giờ sau khi cưới người lạ mặt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 23, 2023 4:01 pm

    Nam sinh thừa kế 16 triệu USD chết vài giờ sau khi cưới người lạ mặt

    Hải Linh Thứ ba, 23/5/2023

    Nam sinh họ Lai, 18 tuổi, được tìm thấy đã chết dưới chân một tòa nhà ở đảo Đài Loan chỉ vài giờ sau khi kết hôn với người đàn ông mới gặp, Straits Times đưa tin ngày 23/5.


    Hình ảnh

    Hình ảnh được cho là của nam sinh họ Lai và cha. Ảnh: Strait Times.

    Cái chết bí ẩn của nam sinh họ Lai được đưa ra ánh sáng vào ngày 19/5, khi bà Chen - mẹ của nam sinh - cùng luật sư tổ chức họp báo tại thành phố Đài Trung.

    Lai được phát hiện chết dưới chân một tòa nhà ở quận Bắc Đồn vào ngày 4/5, chỉ một ngày sau lễ hỏa táng và tang lễ của cha anh - người vừa qua đời vào cuối tháng 4. Đáng chú ý, nam sinh này là người thừa kế số tài sản trị giá khoảng 500 triệu Đài tệ (tương đương 16 triệu USD).

    Lai và mẹ dự định đưa tro cốt của cha đến một nhà thờ nhỏ vào ngày 5/5, tuy nhiên anh bị một người đàn ông họ Hsia - đại lý ủy thác pháp định - mời ra ngoài với lý do hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư. Người này rất kiên trì mời Lai, thậm chí còn đến trước cửa nhà vào khoảng 7h, bà Chen kể lại.

    Đến cuối ngày, bà Chen được cảnh sát thông báo con trai đã qua đời sau khi rơi từ tầng 10 của một tòa nhà ở quận Bắc Đồn. Đó cũng là tầng ông Hsia sinh sống, theo Independent.

    Bà Chen càng sốc hơn khi biết tin con trai đã đăng ký kết hôn hợp pháp với ông Hsia, 26 tuổi, chỉ hai giờ trước khi qua đời. Đảo Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm 2019.

    Theo luật sư của bà Chen, gia đình bà tin rằng Lai đã bị sát hại vì tài sản. Lai được giới truyền thông Đài Loan mệnh danh là “nam sinh trung học trị giá 500 triệu đài tệ” với khoảng 30 bất động sản.

    Bà Chen khẳng định “không bao giờ chấp nhận” việc con trai tự tử, đồng thời cho biết thêm Lai không có lý do gì để làm như vậy. Bà mô tả Lai là chàng trai ngoan đang theo học tại một trường đại học địa phương, và phủ nhận con trai là người đồng tính.

    Trong khi đó, phát biểu trước giới truyền thông Đài Loan hôm 20/5, ông Hsia cho biết quan điểm của bà Chen chỉ là “một chiều” và không phải toàn bộ câu chuyện, song không tiết lộ thêm.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 127 khách