Đăng trả lời 100 bài viết
Ca sĩ Kim Ngân xuất hiện ở quán ăn, ngoại hình và thần trí lại gây xót xa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS 'homeless' Kim Ngân:0 chữa được

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 19, 2021 9:33 am

    Mẹ Kim Ngân không muốn Thúy Nga đưa con vào viện vì 'không chữa được'

    Tùng Ninh | 19/04/2021

    Hình ảnh

    "Tôi nói thật, Thúy Nga đừng đưa Kim Ngân đi chữa bệnh làm gì, vô ích. Tôi biết cái bệnh thần kinh này không bao giờ chữa được" – mẹ Kim Ngân nói.

    Vừa qua, Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ tiếp theo với mẹ ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ. Tại đây, mẹ Kim Ngân bức xúc khi con gái mình bị đồn hóa điên vì nghiện hút. Bà nói: "Người ta nói Kim Ngân hóa điên vì nghiện ma túy nhưng tôi khẳng định là nó không nghiện. Nó kết hôn năm 19 tuổi, tới 29 tuổi thì li hôn và vài năm sau nữa thì bắt đầu sinh bệnh.

    Hình ảnh

    Có người từng chứng kiến cảnh Kim Ngân phát bệnh từ khi nó sinh đứa con trai thứ ba. Họ bảo lúc đó thấy nó đẩy chiếc xe đẩy có con và đồ đạc rồi đi lang thang ngoài đường, nhìn cách chăm sóc con là biết thần kinh có vấn đề.

    Thực ra, lúc đó Kim Ngân làm ăn thất bại nên chẳng còn gì. Con người ta khi không có tiền, đi tới bước đường cùng, không xe, không nhà, không cửa, không chồng con thì cũng phải điên thôi chứ chẳng riêng gì Kim Ngân.

    Như tôi đã nói ở phần trước, Kim Ngân bị cú sốc khi phải chứng kiến một cảnh bắn giết đổ máu, giờ lại phải chịu đủ thứ mất mát, làm ăn thất bại thì điên cũng đúng.

    Trước đó, Kim Ngân có mở một trung tâm ca nhạc nhưng không hiểu làm ăn thất bại thế nào mà phải bán cả trung tâm đi, không còn tiền để sống.

    Thần kinh Kim Ngân vốn yếu sẵn, lại gặp phải nhiều biến cố như thế, nó không thể chịu nổi. Nó sinh bệnh cũng vì buồn phiền.


    Hình ảnh

    Vậy mà người ta cứ đồn thổi trên mạng là Kim Ngân nghiện hút nên hóa điên. Chính tôi là người lục đồ, kiểm tra xem Kim Ngân có thuốc phiện trong người không nên tôi biết. Tôi còn xé từng điếu thuốc lá của nó ra xem có nhét thuốc vào bên trong hay không.

    Tôi còn vạch tay Kim Ngân lên xem nó có tiêm chích không nhưng cũng không thấy gì. Tay nó vẫn trắng. Người nó trắng lắm, chỉ có cái mặt bị đen do đi nắng ngoài đường thôi.

    Bởi vậy nên khi người ta nói Kim Ngân hút chích, tôi rất buồn. Mấy người đó ác quá, không thấy người ta ở ngoài bao giờ mà cứ đồn thổi lên".



    Thúy Nga nghe vậy cũng nói thêm: "Tôi cũng xin minh oan cho chị Kim Ngân. Chính tôi đi theo chị mấy ngày hôm nay và thấy chị ấy chỉ hút thuốc lá chứ không dùng thuốc phiện.

    Hình ảnh

    Tôi tiếp xúc nhiều với người vô gia cư nghiện ngập nên tôi biết chị ấy có mùi khác với họ. Chị ấy cũng sạch sẽ lắm. Có lần tôi nhìn vào bao thuốc lá, chị ấy còn bảo: 'Má nhìn đi, con chỉ hút thuốc chứ không chơi thuốc phiện'.

    Nhưng tôi đang rất hoang mang là bệnh thần kinh của chị Kim Ngân rất nặng, không còn nhẹ nữa. Tôi không biết có chữa được bệnh cho chị ấy hay không.

    Hôm nọ, tôi có đưa chị Kim Ngân lên một bệnh viện tâm thần thì các bác sĩ ở đó không ai xa lạ gì Kim Ngân hết. Họ nói người nhà cũng có đưa đến mấy lần rồi nhưng không chữa được.

    Bác sĩ nói bệnh nhân muốn được điều trị thì phải ký giấy xác nhận bị tâm thần nhưng Kim Ngân không bao giờ chịu làm điều đó, không chấp nhận bị thần kinh. Nhiều người như tôi cũng vì thương Kim Ngân nên đã đưa chị ấy đến viện, nhưng chị ấy không chịu nên chẳng ai làm gì được".


    Hình ảnh

    Mẹ Kim Ngân lập tức ngăn lại và nói: "Tôi nói thật, Thúy Nga đừng đưa Kim Ngân đi chữa bệnh làm gì, vô ích. Tôi biết cái bệnh thần kinh này không bao giờ chữa được".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS 'homeless' Kim Ngân:chửi Thúy Nga

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 9:25 am

    Thúy Nga bất ngờ bị Kim Ngân chửi, quăng quật đồ đạc


    Tùng Ninh | 21/04/2021

    Hình ảnh

    Khi Thúy Nga lại gần, tỏ ý muốn giúp đỡ Kim Ngân gội đầu thì Kim Ngân chửi cả Thúy Nga, đuổi Thúy Nga tránh xa khỏi mình.

    Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cho ca sĩ Kim Ngân gội đầu trong chùa. Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Nga và khán giả chứng kiến Kim Ngân tự gội đầu.

    Hình ảnh

    Ban đầu, Kim Ngân rất nghe lời Thúy Nga, cũng lấy dầu gội xoa lên đầu và tự cho đầu vào máy nước để gội.

    Tuy nhiên, chỉ được vài phút, Kim Ngân bắt đầu lên cơn, gắt gỏng và chửi bới loạn xạ, nói năng lung tung, khiến Thúy Nga phải giật mình, có chút hoảng sợ.

    Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thúy Nga nhắc Kim Ngân: "Thôi nha, trong chùa không được chửi bậy!".

    Mặc cho Thúy Nga khuyên can, Kim Ngân vẫn chửi. Thậm chí, cô còn mạnh chân mạnh tay, quăng quật đồ đạc, khiến Thúy Nga sợ quá làm vỡ cả kính.

    Sau đó, Thúy Nga lấy khăn lau mắt cho Kim Ngân vì thấy nước chảy vào mắt, nhưng bị Kim Ngân gạt mạnh tay ra.

    Hình ảnh

    Đỉnh điểm, khi Thúy Nga lại gần, tỏ ý muốn giúp đỡ Kim Ngân gội đầu thì Kim Ngân chửi cả Thúy Nga, đuổi Thúy Nga tránh xa khỏi mình.

    Thậm chí, Kim Ngân còn bị ảo giác có người đứng sau mình nên đang gội đầu bỗng giật mạnh người quay lại đằng sau chửi bới, quát tháo ầm ĩ dù không có ai ở sau cô.

    Thúy Nga sợ quá, phải tạm tránh Kim Ngân và thốt lên: "Trời ơi, có gội đầu thôi mà chị ấy chửi bới quá, may mà sư cô đi vắng".

    Sau khi Kim Ngân gội đầu xong, Thúy Nga muốn ra lau đầu giúp cô nhưng cô không chịu, liên tục chạy đi chỗ khác. Thúy Nga chán nản nói: "Thôi được rồi em bó tay. Đầu của chị chứ đâu phải đầu của em đâu. Chị cứ để đầu ướt như thế cũng được".

    Hình ảnh

    Thúy Nga cũng phải trấn an các cụ già trong chùa vì thấy ai cũng sợ Kim Ngân: "Các bác đừng có sợ nhé! Tội nghiệp bác, nãy giờ run như cầy sấy.

    Tôi thương quá, thương các bác ở đây phải chịu đựng. Nhưng dù sao các bác cũng đừng sợ".

    Tuy nhiên, gội đầu xong, Kim Ngân bỗng hiền lành, dịu tính lại, không nói năng gì nữa, chỉ lặng lẽ hút thuốc, Thúy Nga bảo đi đâu lại đi đó.

    Hình ảnh

    Sau đó, Thúy Nga có hỏi Kim Ngân lí do vì sao lại sợ gội đầu tới mức nổi điên như thế Kim Ngân không nói. Thậm chí, Kim Ngân còn quên sạch chuyện chửi Thúy Nga lúc trước và nói: "Con có chửi má bao giờ đâu".

    Theo lý giải của Thúy Nga, có thể lúc gội đầu, Kim Ngân không nhìn thấy gì xung quanh nên cảm thấy bất an, phải chửi bới để tạo sự an toàn cho mình. Cô nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến chứng kiến Kim Ngân chửi trước mặt tôi".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS 'homeless' Kim Ngân:chấp nhận cho đi lang thang

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 12:12 pm

    Thúy Nga bật khóc nói về việc giúp Kim Ngân: Tôi phải chấp nhận cho chị Ngân đi lang thang


    Tùng Ninh | 22/04/2021

    Hình ảnh

    "Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều. Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi. Nói chung, nhiều chuyện xảy ra lắm" – Thúy Nga nói.

    Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tâm sự về chuyện làm từ thiện tại Mỹ và giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Trong đó, Thúy Nga bật khóc vì bị nhiều người chê bai, chỉ trích khi giúp Kim Ngân.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Mỗi lần giúp cho một người nào, tôi rất cực khổ vất vả. Nhưng khi họ đạt được một điều gì đó, tôi vui lắm. Về nhà mà có ngả lưng nằm xuống tôi cũng yên tâm vì hôm nay làm được một điều tốt.

    Cứ mỗi ngày tôi làm một điều tốt để an tâm hơn về cuộc đời mình. Coi như mỗi ngày tôi tích được cho mình một điểm tốt để sau này lỡ may trong gia đình, con cái, bản thân gặp hoạn nạn, khó khăn thì vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng.

    Mọi người hãy tin tôi đi vì tôi đã làm việc này rất nhiều rồi nên tôi biết. Đời tôi hoạn nạn rất nhiều nhưng tôi vượt qua được hết. Có lẽ do mẹ tôi trước đây làm nhiều điều tốt cho con cái nên tới bây giờ, bản thân tôi cũng làm y chang như vậy.

    Có những hoạn nạn đẩy tôi vào vực sâu nhưng tôi vẫn thoát được vì trước đây tôi đã tích lũy được một chút công đức qua việc cứu giúp người khác.

    Hình ảnh

    Tôi mong rằng, tất cả mọi người hãy làm việc tốt, đừng nghĩ đến việc hãm hại nhau, rất tội cho người khác, tội lắm.

    Ngay từ khi giúp chị Kim Ngân, tôi biết mình sẽ gặp nhiều gian nan, trắc trở lắm. Tôi thất bại người ta sẽ cười tôi không làm được việc gì hết.

    Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều. Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi. Nói chung, nhiều chuyện xảy ra lắm.

    Nhưng tôi mặc kệ. Với tôi, ai làm gì cũng được, trời có mắt hết. Bản thân tôi chỉ làm một việc quan trọng nhất cuộc đời mình khi gặp chị Kim Ngân là giúp chị ấy có một căn phòng để ngủ cho ấm áp, không phải nằm mưa nằm gió rét mướt thôi.

    Hình ảnh

    Tôi phải chấp nhận cho chị Kim Ngân đi lang thang

    Bây giờ, chị Kim Ngân đi lang thang tôi cũng phải chấp nhận, không làm gì được.

    Bữa giờ tôi có gặp một chị bác sĩ chữa bệnh tâm thần ở Mỹ suốt 35 năm nay. Chị ấy có những lời khuyên rất hay về bệnh tình của chị Kim Ngân. Quan trọng là cần phải có một thời gian rất dài, chứ không phải muốn mà làm ngay được.

    Hiện tại, chỉ riêng việc chờ giấy tờ của chị Kim Ngân cũng mất cả tháng trời rồi. Tôi cần phải có đầy đủ hồ sơ của chị ấy thì mới đưa chị ấy đi khám bệnh được.

    Nếu lúc đó chị Kim Ngân đồng ý chữa bệnh thì tôi sẽ quay khoảnh khắc đó cho mọi người chứ hiện tại chị ấy vẫn cứ như vậy.

    Hình ảnh

    Tôi cũng phải chấp nhận cho chị ấy đi lang thang chứ không bắt chị ấy ở lại chùa được, không thể nào ngăn cản được chị ấy, khó lắm.

    Tôi từng cho một người đi theo chị Kim Ngân để phụ giúp chị ấy nhưng chị Kim Ngân tỏ thái độ không thích nên đành phải thôi.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS 'homeless' Kim Ngân :Chủ nhà kiên quyết từ chối

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 23, 2021 8:31 pm

    Chủ nhà kiên quyết từ chối cho Kim Ngân thuê ở, Thúy Nga nài nỉ nhưng bất lực

    Tùng Ninh | 24/04/2021

    Hình ảnh

    "Tôi đang buồn lắm, sáng nay cứ tưởng có tin vui mà giờ lại thành tin buồn. Tôi đang không biết nói với Kim Ngân thế nào đây" – Thúy Nga nói.

    Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi tìm nhà cho ca sĩ Kim Ngân.

    Hình ảnh

    Được biết, cách đây vài hôm, Thúy Nga đã lo cho Kim Ngân được một chỗ ở trong một ngôi chùa người Việt tại Mỹ và Kim Ngân cũng có về ngủ. Tuy nhiên, chỉ được vài ba hôm, Kim Ngân lại bỏ đi lang thang và về lại chỗ ngủ ngoài công viên ngày trước của mình.

    Thúy Nga hỏi lí do thì biết Kim Ngân gặp ảo giác, nghĩ sư cô đuổi mình nên không ở chùa. Cả Thúy Nga và sư cô đều cố gắng thuyết phục nhiều lần nhưng Kim Ngân kiên quyết không ở.

    Vì vậy, Thúy Nga đã chọn giải pháp tạm thời là thuê thêm một căn hộ khác cho Kim Ngân ở, quyết không để Kim Ngân ngủ ngoài đường.

    Sau một hồi tìm kiếm. Thúy Nga đã tìm được một căn hộ thích hợp với Kim Ngân (có lối đi riêng, toilet riêng, gần phố Bolsa) và liên hệ được với chủ nhà để thuê. Ban đầu, chủ nhà đồng ý cho tới xem nhà nên Thúy Nga và Kim Ngân háo hức tới. Kim Ngân vui mừng ra mặt, hào hứng bàn đủ chuyện về căn nhà.

    Tuy nhiên, khi tới xem nhà thì chủ nhà bất ngờ đổi ý, gọi điện nói không cho thuê nữa vì sợ Kim Ngân.

    Hình ảnh

    Thúy Nga phải tới tận nhà nhưng không được vào, đành ngồi trước cửa nhà năn nỉ chủ nhà:

    "Chị ơi, em muốn nói chị nghe là ban ngày chị Kim Ngân luôn ra ngoài, không bao giờ ở nhà, đến tối mới về ngủ và ngủ rất bình yên, không la hét hay làm gì cả. Em cũng có người lo đưa đón Kim Ngân đàng hoàng và bản thân em cũng lo cho Kim Ngân nên chị đừng lo chuyện Kim Ngân quậy phá".

    Chủ nhà thẳng thắn từ chối: "Thôi thôi, tôi suy nghĩ rồi. Bây giờ tôi là đàn bà, đi làm cả ngày, đến 10 giờ tối mới về nên cô thông cảm kiếm chỗ khác cho Kim Ngân ở".

    Thúy Nga vẫn cố thuyết phục bằng cách trả thêm tiền nhà: "Chị ơi, em biết vấn đề Kim Ngân hơi khó nên cũng trả thêm tiền nhà cho chị. Tiền nhà là 600 đô thì em trả thêm cho chị. Em thấy chỗ nhà quá hợp với Kim Ngân vì ngay phố Bolsa, tiện cho Kim Ngân đi lại.

    Hình ảnh

    Chị cứ cho em giúp thử Kim Ngân một thời gian ngắn coi thế nào được không ạ?".

    Dù Thúy Nga năn nỉ hết lời nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết: "Không được đâu, mong Thúy Nga thông cảm cho mình. Tôi không thể cho Kim Ngân thuê được".

    Thúy Nga nghe xong tỏ ra chán nản và buồn phiền, cô nói: "Tôi đang buồn lắm, sáng nay cứ tưởng có tin vui mà giờ lại thành tin buồn. Tôi đang không biết nói với Kim Ngân thế nào đây. Kim Ngân cứ tưởng được dắt tới xem phòng đấy, còn đòi xuống xem mà tôi không dám cho xuống, phải ra đây ngồi nói chuyện riêng.

    Lúc nãy chị chủ nhà gọi điện nói không cho mướn phòng nữa mà tôi hết hồn".


    Hình ảnh

    Sau đó, Thúy Nga phải nói dối Kim Ngân về chuyện không thuê được nhà và tỏ ý muốn thuê khách sạn cho Kim Ngân.

    Về phía mình, Kim Ngân vẫn háo hức vì nghĩ có nhà mới để ở. Cô còn chăm chú ngắm nhìn nhà cửa để chọn xem căn nào đẹp. Rất nhiều khán giả mong Kim Ngân về lại chùa để ở vì thương xót hoàn cảnh của cô.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 100 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 152 khách