Đăng trả lời 100 bài viết
Ca sĩ Kim Ngân xuất hiện ở quán ăn, ngoại hình và thần trí lại gây xót xa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mẹ Kim Ngân viết tâm thư gửi..trả tiền lại cho MTQ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 09, 2021 5:29 am

    Không giúp đỡ CS Kim Ngân nữa và Mẹ chị ấy viết tâm thư gửi.. trả tiền lại cho MTQ.

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mẹ Kim Ngân viết tâm thư gửi..trả tiền lại cho MTQ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 09, 2021 5:29 am

    Em gái CS Kim Ngân lần đầu lộ diện và tâm sự về chị gái của mình.

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Gđ tôi muốn đưa chị Kim Ngân về VN

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 8:50 am

    Em gái Kim Ngân: Gia đình tôi muốn đưa chị Kim Ngân về Việt Nam, lo xong hộ chiếu

    Tùng Ninh | 10/07/2021

    "Thời điểm đó, mẹ tôi cũng đang ở Việt Nam để làm ăn, buôn bán. Tôi và anh ba cũng lo xong cho chị ấy hộ chiếu và visa để về Việt Nam" – em gái Kim Ngân nói.

    Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải clip tiếp theo quay lại cảnh cô trò chuyện cùng em gái ruột Kim Ngân. Tại đây, em gái Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn với Thúy Nga, lên tiếng bênh vực nữ danh hài trong vụ lùm xùm vừa qua.

    Gia đình tôi muốn đưa chị Kim Ngân về Việt Nam, lo xong hộ chiếu

    Đã từng có thời gian, gia đình tôi muốn đưa chị Kim Ngân về Việt Nam để giúp chị ấy hồi phục bệnh tật. Thời điểm đó, mẹ tôi cũng đang ở Việt Nam để làm ăn, buôn bán. Tôi và anh ba cũng lo xong cho chị ấy hộ chiếu và visa để về Việt Nam.

    Hình ảnh

    Hôm đó, tôi rủ chị Kim Ngân đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị về Việt Nam. Tới cửa hàng, chị ấy cứ vơ hết mọi thứ vào, không cần biết món đó có dùng được hay không.


    Tôi thấy thế mới nói: "Sao chị về Việt Nam mà mua nhiều áo dày thế, mặc sao được. Ở Việt Nam nóng lắm". Chị Kim Ngân không chịu, la lối om sòm lên rồi bỏ về không mua nữa. Từ đó, chị ấy cũng giận luôn không về Việt Nam.

    Tính chị Kim Ngân là thế, làm gì cũng phải từ từ, chứ hối thúc chị ấy là không được, chị ấy sẽ giận dữ. Chị ấy thích cái gì thì làm, không thích thì thôi, không ai ép buộc được.

    Kể cả việc chị Kim Ngân bị rụng răng, mẹ tôi cũng bảo chị ấy đi làm răng đi nhưng chị ấy không chịu đi ngay, cứ bảo để mai. Rồi chị ấy kêu đau lắm, không làm. Đến giờ thì chị ấy rụng hết cả hai hàm răng, còn có hai cái.

    Nói chung, tính chị Kim Ngân bây giờ đã thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa. Càng ngày, nỗi sợ hãi trong chị ấy càng lớn rồi phát bệnh.

    Hình ảnh

    Tôi nhớ, thời điểm chị Kim Ngân phát bệnh dữ dội nhất là khi bị lấy mất đứa con trai thứ ba. Khi đó, đứa bé mới chưa đầy bốn tuổi.

    Sở dĩ người ta lấy con trai chị Kim Ngân đi vì thấy chị ấy ngủ cùng con trong xe ô tô. Chị ấy có một chiếc xe rất to, để cả đống đồ trong đó rồi nuôi con cũng trong đó.

    Chính phủ bên này không chấp nhận việc người vô gia cư nuôi con trong xe kiểu đó nên mới bế đứa bé đi. Nhưng họ lấy đi thì cũng giao lại cho đằng nội của đứa bé thôi chứ không đem đi đâu hết. Đến giờ thì gia đình đằng nội của đứa bé đang nuôi nó và nó khoảng 20 tuổi.

    Thúy Nga làm gì cũng để tốt cho Kim Ngân hết, không như những gì người ta nói

    Tôi nói thật, có người nào đó tự xưng em họ Kim Ngân phản đối Thúy Nga cắt tóc Kim Ngân, coi điều đó là sai nhưng tôi thấy không sai. Tôi coi clip đó mà thấy vui.

    Hình ảnh

    Tôi coi hầu hết các clip Thúy Nga quay chị Kim Ngân, chỉ có đoạn chị ấy ngủ ở khu máy giặt là tôi bật khóc vì xúc động quá nên không dám coi. Tôi thương chị Kim Ngân, thấy tội nghiệp chị ấy quá, đến chỗ rửa mặt cũng không có, phải ngủ ngoài đường.

    Còn những clip Thúy Nga đi chơi với Kim Ngân, tôi coi mà vui mừng vì chị ấy được lo cho đầy đủ, ăn uống ngon lành.

    Tới khi Thúy Nga mướn phòng cho chị Kim Ngân, tôi hạnh phúc lắm. Gia đình chủ nhà thương chị Kim Ngân thật lòng, ai coi cũng biết, chứ không giả bộ được.

    Thúy Nga làm gì cũng để tốt cho Kim Ngân hết, không như những gì người ta nói.

    Hình ảnh

    Từ trước tới giờ tôi không có thói quen coi mấy clip trên Youtube ngoài ca nhạc. Nhưng từ khi Thúy Nga làm về chị Kim Ngân, tôi ngồi coi suốt. Cả tôi với mẹ đều coi. Tôi coi đi coi lại những clip chị Kim Ngân đi chơi, vui vẻ, ca hát.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Gđ tôi muốn đưa chị Kim Ngân về VN

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 8:55 am

    Kim Ngân bị khán giả từ chối, bầu show không mời, lâm cảnh trắng tay

    Tùng Ninh | 10/07/2021

    "Chị Kim Ngân vẫn đi show nhưng không ăn mặc đẹp nữa, nên khán giả không thích. Vì thế nên bầu show không mời chị Kim Ngân nữa và chị ấy không còn tiền" – em gái Kim Ngân nói.

    Mới đây, trong buổi trò chuyện tiếp theo với danh hài Thúy Nga, em gái ruột Kim Ngân đã hé lộ thêm một tình tiết khiến nữ ca sĩ phát bệnh ngày một nặng, lâm vào cảnh khó khăn.

    Chị Kim Ngân vẫn đi show nhưng không ăn mặc đẹp nữa, nên khán giả không thích

    Thời điểm chị Kim Ngân mới phát bệnh, tôi đã phải tìm nhiều bác sĩ chữa bệnh cho chị ấy. Tôi còn sẵn sàng xin nghỉ một ngày để chở chị ấy tới gặp bác sĩ, nhưng chị ấy không chịu. Chị ấy bảo tôi là không muốn đi gặp bác sĩ, cho rằng mình không bệnh gì hết.

    Hình ảnh

    Bác sĩ thấy thế mới hỏi tôi có làm cách gì đưa chị Kim Ngân đi được không. Theo luật bên này, trước khi chữa bệnh, người bệnh phải kí hết vào các tờ cam kết thì mới chữa được, chứ không ai ép buộc được chị Kim Ngân hết.

    Một thời gian sau, chị Kim Ngân có mướn một căn nhà rồi hai con gái cùng anh ba tôi có về ở chung với chị ấy. Tôi thấy thế, cứ tưởng chị Kim Ngân đã đỡ bệnh rồi nhưng sau vài ngày ở chung, chị ấy đổi tính nết hoàn toàn.

    Trước đây, chị Kim Ngân luôn mặc đồ đẹp, thời trang, make up đầy đặn, nhưng tới lúc đó chị ấy không thích diện quần áo đẹp nữa. Chị Kim Ngân vẫn đi show nhưng không ăn mặc đẹp nữa, nên khán giả không thích. Vì thế nên bầu show không mời chị Kim Ngân nữa và chị ấy không còn tiền.

    Tôi thấy chị Kim Ngân không được đi show, không có tiền nên cũng giới thiệu cho chị ấy làm việc ở chỗ tôi là một bệnh viện. Chị ấy cũng làm, nhưng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ đi.


    Hình ảnh

    Rất nhiều người giúp chị Kim Ngân nhưng chỉ giúp được một thời gian là chị ấy đi, không ai nói được chị ấy hết

    Một thời gian sau, chị Kim Ngân quen một người đàn ông và sinh thêm một đứa con trai. Lúc đó, chị Kim Ngân mướn một phòng để ở cùng con trai mình, tiền phòng hàng tháng do anh Bắc chồng chị ấy trả.


    Nhưng ở được vài tháng, chị Kim Ngân xích mích với chủ nhà nên ông ấy không cho ở nữa. Chị Kim Ngân lại phải dọn ra ngoài ở.

    Chị Thi, con gái nhạc sĩ Trường Hải thấy thế liền thuê một phòng khác cho Kim Ngân ở nhưng cũng chỉ được hai tháng rồi lại đi.

    Nói chung, rất nhiều người giúp chị Kim Ngân nhưng chỉ giúp được một thời gian là chị ấy đi, không ai nói được chị ấy hết. Chị ấy cứ thích là đi thôi, không ai cản được.


    Hình ảnh

    Hồi đó, Kim Ngân có nhiều bạn bè giúp đỡ lắm. Có một người bạn chị ấy thấy chị ấy lang thang nên dẫn về nhà, cho ở trong phòng đàng hoàng. Nhưng đang ở thì chị Kim Ngân la lối om sòm lên, khiến người bạn đó sợ quá, phải kêu cảnh sát đến.

    Tuy nhiên, cảnh sát vừa đến thì Kim Ngân lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát hỏi gì là chị ấy trả lời cái đó, rất tỉnh táo.

    Sau đó, chị Kim Ngân tự kiếm một căn phòng riêng và báo mẹ tôi trả tiền thuê phòng cho chị ấy, với giá 350 đô một tháng. Tuy nhiên, người chủ nhà lại cho thêm nhiều người khác thuê các phòng bên cạnh, khiến chị Kim Ngân nổi điên và la lối.

    Lúc này, cảnh sát lại tìm đến và thấy nhà đó chứa nhiều người quá nên cấm hết, không cho ai thuê. Kim Ngân lại phải dọn ra ngoài.

    Hình ảnh

    Tôi biết chuyện, cũng lên phòng để giúp chị Kim Ngân dọn dẹp, nhưng chị ấy la lối ầm ĩ. Tôi sợ quá đành phải bỏ về.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 100 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 146 khách