Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đêm không ngủ ở Kiev vì cuống cuồng chạy trốn bom đạn chiến tranh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đêm không ngủ ở Kiev vì cuống cuồng chạy trốn bom đạn chiến tranh

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 05, 2023 4:44 pm

    Chiến sự Nga-Ukraine: Đêm không ngủ ở Kiev vì cuống cuồng chạy trốn bom đạn chiến tranh

    Phương Đăng (theo Washington Post)
    Thứ hai, ngày 05/06/2023

    Mỗi lần còi báo động không kích đánh thức Viktoriia Pysmenna vào nửa đêm, dù đang cực kỳ buồn ngủ, cô cũng ngay lập tức bật dậy, đánh thức cậu con trai 12 tuổi - Mark và cả 2 mẹ con nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, theo Washington Post.



    Nga dùng vũ khí chính xác chọc thủng hệ thống phòng không của Ukraine ở các địa điểm quân sự nhạy cảm
    Chiến sự Nga-Ukraine: TT Zelensky thừa nhận đứng trước lựa chọn khó khăn để phản công

    Những đêm cuống cuồng chạy trốn


    Hình ảnh

    Bà mẹ Viktoriia Pysmenna cùng con trai Mark trong phòng tắm căn hộ của họ ở Kiev, nơi họ thường trú ẩn trong các cuộc không kích ban đêm. Ảnh The Washington Post

    Khi một cuộc không kích của Nga hướng tới Kiev, Pysmenna buộc phải ra khỏi giường. Nếu là máy bay không người lái, họ có thể có vài giờ. Nhưng nếu một tên lửa đạn đạo đang đến? Họ chỉ vài phút để chạy trốn.

    Cậu bé đã biết phải đi đâu: Trốn vào bồn tắm, nơi mẹ cậu đắp gối và chăn cho cậu rồi lắng nghe những vụ nổ - hy vọng lực lượng phòng không Ukraine sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công.

    Đây là thói quen đáng sợ vào ban đêm đối với các gia đình Ukraine đang sống trong thời chiến.

    Nhưng vụ nổ xảy ra đột ngột vào đêm thứ Năm tuần trước (1/6) đã khiến Pysmenna cuống cuồng chạy trốn. Ngay trước 3 giờ sáng, chỉ khoảng 5 phút sau khi chuông báo động không kích kêu, một tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển căn hộ ở tầng 15 của cô, khiến cô và con trai giật mình nhảy khỏi giường.

    Lần này, họ chạy thẳng ra hành lang được che chắn bởi nhiều bức tường. Người mẹ hy vọng con mình sẽ an toàn.

    Ngồi trên sàn gạch bên ngoài cửa căn hộ, Pysmenna trải chăn cho Mark nằm và nhẹ nhàng vuốt tóc con, hy vọng con trai sẽ ngủ lại. Sau đó, cô lướt qua điện thoại để tìm thông tin về vụ nổ.

    Những giấc ngủ không còn trọn vẹn

    Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, người Kiev phần lớn chọn sơ tán khỏi thành phố. Nhưng sau một loạt thất bại quân sự của Nga, nhiều gia đình đã quay trở lại. Thủ đô Ukraine lại một lần nữa nhộn nhịp, với dòng người chen chúc trên các con phố trung tâm, các nhà hàng và công viên, tận hưởng sự ấm áp của nắng hè.

    Nhưng trong những tuần gần đây, một giấc ngủ trọn vẹn đã trở nên gần như không thể đối với người dân Kiev.


    Kho vũ khí phòng không mới của Ukraine, bao gồm hai hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan tặng, đã cho phép các lực lượng vũ trang của họ bắn hạ và phá hủy hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa lao về phía thủ đô Kiev.

    Nhưng chính hệ thống phòng không Patriot vốn đang bảo vệ thành phố hơn 3 triệu dân này cũng khiến Kiev trở thành mục tiêu của các đợt không kích khi Moscow tìm cách phá hủy các hệ thống Patriot, vốn có giá hơn 1 tỷ USD mỗi chiếc cũng như các hệ thống vũ khí có giá trị khác của Kiev.

    Khi tên lửa phát nổ trên bầu trời Kiev, nhiều người chạy đua nhau tìm nơi trú ẩn. Kiev được cho là đã hứng chịu 20 cuộc không kích trong tháng qua, hầu hết xảy ra vào lúc nửa đêm. Một số đã gây chết người, khi các mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống các tòa nhà, đường phố.

    Mỗi khi chuông báo động không khí vang lên, các gia đình ở Kiev phải ngay lập tức quyết định nên nấp ở đâu, nhanh như thế nào và trong bao lâu, cân nhắc mức độ an toàn .

    Các phụ huynh có thể cố giấu con cái vào tủ quần áo, phòng tắm hoặc hành lang, tuân theo cái gọi là “quy tắc hai bức tường”. Các cặp vợ chồng sống trong căn hộ cao tầng lao vào gara, tầng hầm hoặc ga tàu điện ngầm. Những người khác thì đẩy giường của họ càng xa cửa sổ càng tốt, bảo vệ trẻ nhỏ bằng cơ thể của mình.


    Hình ảnh


    Sáng hôm sau khi cuộc không kích chấm dứt, người dân Kiev sẽ phải tiếp tục một ngày của họ, cho con đi học muộn, gọi thêm một ly cà phê trên đường đi làm hoặc tranh thủ chợp mắt tại văn phòng.

    "Bạn bắt đầu ngày mới một cách đầy căng thẳng. Tâm trí của bạn vẫn còn đặt ở các vụ nổ đêm qua", Daria Altukhova, 37 tuổi cho biết.

    Hình ảnh

    Bà mẹ Daria Altukhova và con trai Danylo trong hành lang căn hộ của họ ở Kiev, nơi họ thường trú ẩn trong các cuộc không kích ban đêm. Ảnh The Washington Post
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách