Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tiếng nói từ Bình Dương.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 3 30, 2021 4:38 pm

    TIẾNG NÓI TỪ BÌNH DƯƠNG.


    Lửa đã cháy.Những trận cuồng phong vẫn tiếp diễn.Những khẩu đại bác thần công vẫn tiếp tục được bắn ra từ Bình Dương.Những cơn sóng thần trỗi dậy.Bình Dương như một trận địa oai hùng đang truy diệt kẻ gian.Chiến trường Bình Dương vẫn đang sôi động.Lởa từ Bình Dương rực cháy.Tiếng nói oai hùng,anh dũng,can trường,bất khuất cất lên xé gió,vượt đại dương và đã làm sập thành trì "Thần y"Võ Hoàng Yên mà cộng sản đã dựng lên trong suốt 14 năm qua đã gây biết bao tang tóc,tội ác cũng như đã xâm nhập vào các cộng đồng người Việt hải ngoại.

    TIẾNG NÓI TỪ BÌNH DƯƠNG.

    Lửa đã cháy.Lửa đã cháy trên đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ Việt Nam.

    Hình ảnh

    Lửa kiêu hùng sáng rực từ Bình Dương đã đốt cháy cả một tập đoàn,một tổ chức quy mô do cộng sản dựng lên.Lửa thiêng rực cháy với một lịch sử Việt Nam kiêu hùng với Quang Trung,Nguyễn Huệ,với bà Trưng,bà Triệu.Hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam can đảm vẫn mãi mãi sáng ngời trong lòng dân tộc.Biết bao thăng trầm,bể dâu,sóng gió phủ lấy một Việt Nam nhỏ bé.Hình ảnh của người vợ hiền vượt rừng để thăm chồng trong các trại tù cộng sản.Hình ảnh những người mẹ già quảy gánh đi thăm con mình trong các nhà tù vượt biên của cộng sản.Hình ảnh người mẹ hiền ôm lấy,che chở con mình trong chiếc ghe nhỏ bé giữa phong ba,bão táp ngoài đại dương trên bước đường tìm tự do trốn chạy cộng sản.Tất cả đã tạo nên một lịch sử oai hùng của người phụ nữ Việt Nam.

    Hình ảnh

    Bình Dương hôm nay,chiến trận vẫn đang tiếp diễn.Một cuộc chiến giữa chánh và tà cho dù cộng sản đang tìm đủ mọi cách để dập tắt tiếng nói từ Bình Dương.

    Lửa đã cháy.Lửa đã rực cháy trên đôi tay nhỏ bé của người phụ nữ Việt Nam.

    Hình ảnh

    Tiếng nói cất lên,xé gió bay đi.Lửa rực cháy trên đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng tấm lòng là đại dương mênh mông,là mây trời lồng lộng.Chúng ta,hãy dùng trí tuệ để phân tách sự việc.Hãy phóng tầm nhìn ra xa để nhận thức rằng:

    -Nếu Võ Hoàng Yên không bị lột mặt nạ thì giờ đây hắn ta đang ung dung ở một nước nào đó,có thể là Pháp,Mỹ,Úc,Canada để tiếp tục lừa bịp,gây tội ác.

    -Sẽ còn bao nhiêu người mẹ sẽ phải mất con dưới bàn tay trị bệnh của Võ Hoàng Yên?

    -Sẽ còn bao nhiêu người ở hải ngoại phải mất tiền quay về trong nước để tìm gặp,mong được chữa bệnh.

    -Sẽ còn bao nhiêu người trong nước tiền mất,tật mang,gia đình ly tán,mất hạnh phúc.

    -Sẽ còn bao nhiêu bà mẹ phải bán máu lấy tiền để mong được Võ Hoàng Yên trị bệnh cho con mình,nhưng cuối cùng tiền mất,tật mang.

    -Sẽ còn biết bao gia đình phải đi vay tiền để tìm đến Võ Hoàng Yên trị bệnh để rồi phải trả tiền lời với giá cắt cổ.

    Chúng ta đã nghe,đã nhìn thấy những nhân chứng sống,những nạn nhân của Võ Hoàng Yên,một"Thần y"do chính cộng sản dựng lên.Nghe những tiếng nói đầy đau thương,uất hận mà lòng chúng ta cảm thấy đau xót,máu từ trong tim như rĩ ra.

    Hãy phóng tầm nhìn ra xa để nhận thức rằng chế độ cộng sản cần phải bị xóa bỏ.Nếu cộng sản còn tiếp tục cai trị người dân sẽ còn nhiều Võ Hoàng Yên khác sẽ do cộng sản tiếp tục sanh sôi ra.Sẽ còn nhiều Thích Nhật Từ đội lốt cà sa để tiếp tục dùng tà pháp để lừa bịp chúng sanh.Sẽ còn biết bao ngôi chùa do đảng dựng lên với nhiều Thích Thịt Chó,Thích rượu bia đầy rẫy khắp mọi nơi trong nước.Kẻ ác sẽ tiếp tục dùng bạo lực,giang hồ để uy hiếp những người cô thế,thấp cổ bé miệng.

    Vì vậy,đảng cộng sản phải bị người dân giải thể,xoá sổ.Chỉ có xóa sổ đảng cộng sản thì đời sống người dân,xã hội,đạo đức mới được phục hồi.Đất nước Việt Nam mới được gầy dựng lại để trở thành một Việt Nam phú cường,và khi đó chánh pháp sẽ được hồi phục trong tình yêu thương thật sự.

    Lửa đã cháy.Lửa đã rực cháy xuất phát từ Bình Dương.Tiếng nói cất cao như hàng loạt bom tấn từ B52 trút xuống đầu quân địch.Thành trì kiên cố của"Thần Y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ.Một cách quá rõ ràng,chúng ta đã nhìn thấy"Thần y"Võ Hoàng Yên do chính cộng sản dựng lên.Chúng ta đã nghe thấy chính từ miệng hổ mang chúa sư quốc doanh Thích Nhật Từ ca ngợi,đánh bóng cho Võ Hoàng Yên.Chúng ta cũng nhìn thấy một tên Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đứng chụp hình với tên thầy lang băm nhưng được cộng sản tôn sùng là"Thần y"

    Hãy thương và hãy cùng nhau cứu lấy quê hương chúng ta.Chỉ có con người Việt Nam mới tự cứu lấy quê hương mình.Không một đất nước hay ngoại bang nào sẽ cứu lấy chúng ta.

    Bình Dương bất khuất,kiêu hùng.Lửa Bình Dương sẽ tiếp tục cháy sáng.Tiếng nói Bình Dương sẽ tiếp tục vang xa.Đừng hòng một thế lực nào đó đang âm mưu dập tắt tiếng nói từ Bình Dương.

    Lửa đã rực cháy từ Bình Dương.Hãy cùng nắm chặt tay nhau.Tay trong tay.Hay cùng với tiếng nói từ Bình Dương cất cao tiếng nói đánh sập thành trì của cộng sản.

    Bình Dương,mặt trận mở đầu cho cuộc chiến giữa chánh và tà.
  • haisaigon
    Bài viết: 3
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 2 27, 2021 12:29 pm

    Re: Tiếng nói từ Bình Dương.

    by haisaigon » Thứ 5 Tháng 4 01, 2021 3:42 pm

    Hai Sài Gòn tui xin kính chào bà con mình ở hải ngoại.Tui biết bà con mình ở hải ngoại đã theo dõi tình hình trong nước.Hiện giờ vụ thằng thầy lang băm Võ Hoàng Yên đang nổ lớn.Người dân trong nước ai cũng biết thằng này được cộng sản bơm nó lên.Tụi cộng sản bây giờ nhục quá.Bây giờ tụi nó vừa ngâm tôm vừa bịt miệng bà Hằng,ai ai cũng thấy rõ hết.Thầy chùa quốc doanh Thích Nhật Từ bây giờ lặng mất tiêu rồi,không thấy lên tiếng gì nữa hết.Nhục quá,nhục quá đảng ta ơi,đi bơm cái thằng lừa gạt,giết người lên làm"Thần y".Bộ mặt gian manh của cộng sản lộ ra quá rõ ràng rồi bà con ơi.Thôi,Hai Sài Gòn tui xin chào bà con cô bác.
  • ngườihanội
    Bài viết: 2
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 16, 2021 10:20 am

    Re: Tiếng nói từ Bình Dương.

    by ngườihanội » Thứ 7 Tháng 4 03, 2021 4:22 pm

    Hôm nay dân Hà Nội chúng em vào đây vạch tội ác của cái đảng lừa cộng sản chúng nó đây.Này nhé,cái đảng Hồ tặc của chúng bây hãy trả lời cho nhân dân biết đi nào.Thế cụ Lê Đình Kình có đi lừa gạt ai không nào.Cụ ấy có đi chữa bệnh bẻ cổ ai không nào?Cụ Kình có kéo lưỡi,bán phiếu lừa gạt mọi người để rồi mua đất như mua rau ấy.Thế mà lũ chúng bây giết cụ Kình.Trong khi cái thằng lừa bịp mọi người thì đảng chúng bây tôn nó lên làm"thần y".Chúng bây nghĩ như thế nào.Chúng bây vẫn bao che cho nó trong suốt 14 năm qua.Chúng bây vẫn để nó sống nhỡn nhơ thế cơ.Trong khi đảng chúng bây lại tìm đủ mọi cách để bịt mồm cô Hằng đấy à.Dân Hà Nội chúng tao thù cái đảng cướp Hồ tặc chúng bây muôn đời đấy nhé.Lũ chúng bây rồi đây sẽ phải đền tội với nhân dân đấy nhé.Bây giờ người dân ai mà chả biết chính cái đảng của chúng bây đã sinh ra cái thằng Võ Hoàng Yên bịp bợm.Một ngày rất gần người dân Hà Nội chúng tao sẽ hỏi tội chúng bây,cứ chờ mà xem đấy nhé.Nếu không có cô Hằng lên tiếng thì sẽ còn bao nhiâu người mất mạng vì nó đấy nhé.Tiên sư bố lũ cộng sản Hồ tặc chúng bây.
  • anhhaibolsa
    Bài viết: 3
    Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 17, 2021 5:02 pm

    Re: Tiếng nói từ Bình Dương.

    by anhhaibolsa » Thứ 4 Tháng 4 07, 2021 4:53 pm

    Hai Bolsa tôi bữa nay phải lên tiếng vì thấy ấm ức cho người dân trong nước quá.Bây giờ đã quá rõ ràng là cộng sản đứng sau thằng thầy lang băm Võ Hoàng Yên.Mọi người từ trong cho tới ngoài nước thấy rõ là bây giờ cộng sản để cho hai bên đấu đá lẫn nhau.Nó cứ tiếp tục ngâm tôm chuyện này.Chúng ta thấy cộng sản nó thâm độc chưa.Thằng Vó Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật dưới sự bảo kê của cộng sản.Đã quá rõ rồi,chính cộng sản đã dựng lên Võ Hoàng Yên.Chẳng những thế,tụi nó còn tìm đủ mọi cách để bịt miệng bà Hằng.Những ai còn tin cộng sản tới giờ này sáng mắt ra chưa nè.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách