Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Phượng hồng,lưubútngàyxanh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 22, 2022 9:06 pm

    PHƯỢNG HỒNG-LƯU BÚT TUỔI HỌC TRÒ.



    Lòng tôi rung lên,dâng trào những cảm xúc khi nhìn lại quyển lưu bút của ngày nào.Một thời áo trắng của tuổi học trò.Cả một trời kỷ niệm đang dần trở về trong tâm trí tôi.

    Hình ảnh

    Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

    Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương.


    Tiếng hát của một người ca sĩ nào đó vọng về làm lòng tôi xao xuyến.Bây giờ thì không còn là 90 ngày của 3 tháng mùa hè.Bây giờ,thấm thoát mà đã mấy mươi năm qua.Tôi đã xa mái trường từ mùa hè năm ấy.Bạn bè tôi đã bỏ trường,bỏ lớp mà đi.Tuổi học trò của chúng tôi học được gì dưới mái trường xã hội chủ nghĩa?Hận thù,giáo điều cho một chủ nghĩa phi nhân,chỉ tôn thờ bác và đảng.Bài học chỉ là những bài học hận thù,tuyên truyền nhồi nhét vào đầu chúng tôi.Đất nước suốt 47 năm qua vẫn đói nghèo,lầm than,không tự do.Phật Giáo,những nhà tu chân chính bọ đàn áp,bắt bớ bỏ tù như trường hợp mới nhất là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

    Tôi đã xa Sài Gòn từ dạo ấy.Vĩnh biệt mùa hè của tuổi học trò với những ngây thơ,vụng dại.Những buổi sáng đến trường mà lòng trống vắng.Bước vào lớp với những nổi chán chường.Bạn bè bỏ đi,hàng phượng vĩ trong sân trường như gục đầu nhỏ lệ cho một cuộc chia ly thầm lặng.

    Hình ảnh


    Cuối cùng,tôi cũng đành phải bỏ trường mà đi như những đứa bạn của tôi.Vĩnh biệt tuổi học trò với mái trường thân yêu và những chùm phượng vĩ.Từng cánh phượng hồng tan tác theo bước chân tôi vùi đập theo trăm ngàn con sóng ngoài đại dương.

    Ở một bến bờ xa lạ.Biển xanh muôn trùng.Tôi một mình bơ vơ nhìn về nơi cuối chân trời.

    Hình ảnh

    Nơi đó,thành phố Sài Gòn với những con đường thân quen.Nơi đó,có mái trường xưa với tuổi học trò thời xã hội chủ nghĩa của tôi rách nát,tả tơi như những cánh phượng hồng.

    Giờ đây,mùa hè lại đến.Có những ngày tôi một mình lang thang trên những con đường vắng.Tôi ngồi ở một góc phố nào đó nơi xứ người.

    TÔI CẤT TIẾNG HÁT.

    PHƯỢNG HỒNG.

    Thơ Đỗ Trung Quân

    Nhạc Vũ Hoàng.



  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thích Nhật Từ-ThiềnAm.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 29, 2022 8:18 pm

    THÍCH NHẬT TỪ-THIỀN AM.

    Hình ảnh


    Thích Nhật Từ,thủ lãnh,trụ trì tại ngôi chùa Giác Ngộ,cánh tay đắc lực của cộng sản dưới lớp áo nhà Phật đã góp phần đắc lực trong việc triệt hạ Thiền Am,tức Tịnh Thất Bồng Lai.Cuối cùng,kết quả bi thương,bất công mà cộng sản dành cho Thiền Am với 5 năm tù dành cho cụ Lê Tùng Vân,một cụ già đã 90 tuổi với tội danh đầy phi lý là lợi dụng quyền dân chủ..


    Cuộc chiến giữa thiện và ác.Giữa bóng tối u minh và ánh sáng quang minh.Của một chủ nghĩa vô thần cai trị người dân bằng công an trị,bắt bớ,đàn áp tôn giáo trải dài trong suốt nhiều năm qua kể từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.Cuộc chiến sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi nào công bằng phải được trả lại cho Thiền Am,những người cô thế,thấp cổ bé miệng,chỉ vì lên tiếng Thích Nhật Từ ngu như bò.

    Nhất định,và nhất định một ngày không xa.Ma tăng Thích Nhật Từ,một hổ mang chúa do cộng sản dựng lên sẽ phải đền tội ác với quần chúng.


    "Sào huyệt" chính thức của hổ mang Thích Nhật Từ là chùa Giác Ngộ,nơi được dân Sài Gòn coi như là ổ quỷ,một chuồng bò ngay giữa lòng thành Hồ.Từ một ngôi chùa trang nghiêm,một nơi chốn dành cho mọi người đến học hỏi,tu tặp,Thích nhật Từ đã biến nơi đây thành một"sào huyệt"với những bài giảng đầu độc những con người nhẹ dạ,dẫn dắt họ đi sai đường,không đúng như con đường tu tập của đức phật là tu để giải thoát.

    Những bài giảng của ma tăng Thích Nhật Từ mang đầy những sân si,ganh đua,dục vọng như:

    -Bóng đá
    -Chính trị
    -Giảng về bùa phép để thi đậu.
    -Thích Nhật Từ còn đem cả tình dục vào trong bài giảng của mình.

    Những chuyện này đã có rất nhiều người đã lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của Thích Nhật Từ.

    Hình ảnh

    Chùa Giác Ngộ tọa lạc trên con đường Nguyễn Chí Thanh,P3,Q10,nằm ngay trong lòng thành Hồ.Cái tên Giác Ngộ có thật chất đúng ý nghĩa khuyên mọi người giác ngộ hay không?Cái tên chùa Giác Ngộ giờ đêy không còn xa lạ với người dân Sài Gòn với đầy những tai tiếng,nhơ nhuốc mà mọi người cho đây là một ổ quỷ thì đúng hơn.

    Thích Nhật Từ là người chủ trì ngôi chùa này được coi như hổ mang chúa,một ma tăng do cộng sản dựng lên đã và đang làm mưa,làm gió,đầu độc những người nhẹ dạ qua những bài thuyết giảng hoàn toàn sai đường lối nhà Phật là giải thoát,vị tha,không hận thù,sân si....

    Nhưng hãy nhìn vào hành động của Thích Nhật Từ trong nhiều năm qua,chúng ta mới thấy rằng đây là một ma tăng mang lớp áo nhà Phật,một cánh tay đắc lực của cộng sản dựng lên để tiêu diệt những nhà tu chân chính,nhưỡng ai không chịu nằm vào quỹ đạo kiểm soát của Giáo Hội Phật Giáo của cộng sản.Gần đây nhất là sự việc Tịnh Thất Bồng Lai.

    Thích Nhật Từ,tức Trần Ngọc Thảo được cộng sản dựng và thổi phồng lên như Lê Văn Tám,Nguyễn Thị Sáu,Trịnh Công Sơn nhằm để cũng cố chế độ trong công việc tuyên truyền,u mê những người nhẹ nhạ.

    Hãy nhìn vào những thành tích do cộng sản tạo ra cho Thích Nhật Từ-Trần Ngọc Thảo sau đây:

    Hình ảnh

    Ghê chưa,một tên được cộng sản phù phép thổi phồng lên với biết bao văn bằng,nào là:

    -Tiến sĩ triết học tại đại học Allahabad Ấn Độ.

    -Cử nhân Anh văn.

    Thật là khủng khiếp,đúng là một tên ma tăng đội lớp thầy tu.Y hệt như trường hợp của Phan Văn Mãi,Chủ Tịch UBND thành Hồ Cũng có Cử Nhân Anh Văn.

    Thích Nhật Từ đã biến ngôi chùa của mình như một ổ quỷ.Đem những chuyện phòng the,tình dục trong những buổi giảng pháp.Tổ chức đám cưới ngay tại chùa.Ngoài ra,còn rất nhiều việc làm sai trái,vi phạm thuần phong mỹ tục mà rất nhiều người đã lên tiếng,vạch mặt.

    Tội ác của Thích Nhật Từ là chia rẽ tôn giáo,tuyên truyền sai sự thật về ngày lễ Valentine.

    Hình ảnh

    Cuộc chiến giữa thiện và ác.Thích Nhật Từ-Thiền Am,tức Tịnh Thất Bồng Lai.

    Ma tăng Thích Nhật Từ đại diện cho cái ác,cánh tay đắc lực của cộng sản đội lốt áo nhà Phật.Sau Thiền Am,ai sẽ là những nạn nhân kế tiếp của Thích Nhật Từ?

    Như trong một bài viết trước đây,người viết đã cảnh báo Thiền Am đã nằm trong tầm ngắm của cộng sản.Hãy nhìn vào những chiêu trò mà cộng sản đã dùng trong việc đàn áp,triệt tiêu các cơ sở tu hành từ Công Giáo,Phật Giáo cho đến các đạo giáo không nằm trong hệ thống quốc doanh của cộng sản.Ngay cả những vị Linh Mục,ông Cha,nhà sư,tất cả cộng sản đều dùng những chiêu bài giống nhau để đi đến triệt hạ,bắt bớ những người này.

    -Trước tiên,cộng sản sẽ bịa đặt tung ra những tin xấu về cơ sở tôn giáo hặc những cá nhân mà cộng sản cần phải triệt hạ.

    -Những nguồn tin bịa đặt này sẽ được thổi phồng và loan truyền đi qua các phương tiện truyền thông của cộng sản.

    -Kế tiếp,chúng ta sẽ thấy xuất hiện một vài cá nhân nào đó xuất hiện đứng ra tố cáo với đầy những chuyện được dàn dựng,tạo cho quần chúng mất tin tưởng về cá nhân hoặc cơ sở tôn giáo mà cộng sản đang truy cùng,diệt tận.

    -Bước kế tiếp,một số tên sư hổ mang,ma tăng như Thích Nhật Từ sẽ có những buổi giảng pháp nhưng thật chất là những buổi đấu tố các cá nhân,cơ sở tôn giáo mà cộng sản đang cần phải dẹp bỏ.

    -Phương án kế tiếp-Dùng côn đồ để đập phá cơ sở tôn giáo đó.

    -Bước cuối cùng,dứt điểm với hàng trăm tên công an kéo đến để bắt bớ những nạn nhân đem giam.

    Cộng sản đã xử dụng bài bảng này trong nhiều năm qua trong việc đàn áp tôn giáo,bắt bớ những nhà tu hành.Tất cả những chuyện này cũng đã xảy ra rập khuôn với Thiền Am.Hàng loạt những tin xấu,bịa đặt được tung ra,lan truyền về Thiền Am,đặc biệt là với thầy ông nội,tức cụ Lê Tùng Vân là loạn luân.Thậm chí những người tu trong trong Thiền Am đều là con của cụ Lê Tùng Vân.

    Chúng ta thấy một tên bá vơ nào đó có thành tích từng bị ở tù về tội trộm cắp có tên là Lê Thanh Minh Tùng xuất hiện.Tên này đứng ra tố cáo chính mình là con ruột của cụ Lê Tùng Vân cùng với những chuyện loạn luân trong Thiền Am.Chúng ta cũng thấy cảnh tượng Thiền Am bị một nhóm người xông vào đập phá,thậm chí đánh đổ máu người của Thiền Am.

    Những cảnh tượng đập phá đi đến tấn công đổ máu mà cộng sản xử dụng những tên côn đồ mà chúng ta đã nhìn thấy trong nhiều năm qua đã xảy ra với chùa chiền,nhà thờ,và ngay cả đến các Hội Thánh Tin Lành.

    Và máu đã đổ xuống trong Thiền Am.

    Hình ảnh

    Chưa hết,những câu chuyện về loạn luân cứ tiếp tục được bịa đặt,thêu dệt lan truyền ra trút lên đầu cụ Lê Tùng Vân.Sau đó,Nguyễn Phương Hằng lợi dụng nguồn tin của tên bá vơ Lê Thanh Minh Tùng ra sức chửi rũa với những lời lẽ độc ác,vô căn cứ,thậm chí còn đòi cắt "dương vật"của thầy ông nội.Những nguồn tin bịa đặt,vu khống,hoàn toàn không chứng cớ dành cho Thiền Am cứ được chuyền miệng.Vậy mà một số người u mê,ám chướng vẫn hùa theo tin đó là sự thật.

    Cuộc chiến giữa thiện và ác.Giữa bóng tối và ánh sáng.

    Ánh sáng sự thật đã phơi bày tất cả.Cộng sản qua bàn tay của ma tăng Thích Nhật Từ đã ra tay bắt những người trong Thiền Am.Sau đó,lấy máu,thử máu.Kết quả là gì?Là một sự im lặng và cũng là câu trả lời những người trong Thiền Am hoàn toàn không liên hệ máu mủ hay nói đúng hơn những người này không phải là con của cụ Lê Tùng Vân,tức thầy ông nội.

    Vậy thì,cả hai tội danh mà từ bấy lâu nay cộng sản đã bịa đặt,dựng lên rồi lan truyền gây hoang mang trong quần chúng,đó là tội loạn luân của thầy ông nội và tội chiếm đoạt tài sản đã hoàn toàn thất bại.

    Cộng sản cũng như ma tăng Thích Nhật Từ đã thua một cách nhục nhã.

    Những ai mà đầu óc u mê,ám chướng,đầu bò,óc chó không chịu dùng trí tuệ để phán xét sự việc đã hùa theo chửi rũa Thiền Am,vu khống cho cụ Lê Tùng Vân là loạn luân hãy thành tâm sám hối,hãy có một lời xin lỗi với Thiền Am.

    Riêng ông Huỳnh Uy Dũng,tức Dũng"lò vôi"nếu còn một chút xíu lương tri,nhân cách của một con người,hãy lên tiếng có một lời xin lỗi với cụ Lê Tùng Vân.Cả hai vợ chồng ông,đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng đã có những lời lẽ độc ác,man rợ với Thiền Am cũng như với cụ Lê Tùng Vân về những tố cáo do chính bà Nguyễn Phương Hằng về tội loạn luân mà không trưng dẫn ra bất cứ một bằng chứng nào.

    Ma Tăng Thích Nhật Từ sẽ còn phá hoại đạo Pháp,hãm hại những người tu chân chính đến bao lâu???

    Đây là câu hỏi được đặt ra cho người dân trong nước đặc biệt là người dân Sài Gòn.

    Dân số Sài Gòn hiện giờ là hơn 9 triệu người.Chẳng lẽ 9 triệu dân Sài Gòn lại để cho một tên ma tăng,sư hổ mang Thích Nhật Từ tiếp tục tung hoành phá hoại đạo pháp,rao giảng truyền nọc độc vào quần chúng,phá hoại tôn giáo,hãm hại những người tu chân chính hay sao????

    Chẳng lẽ trong số 9 triệu người không có được một người hùng hay sao?Một"Tế Thiên hành đạo",một "Hộ Pháp"để ra tay cứu đời,cứu đạo pháp và trừng trị tên ma tăng Thích Nhật Từ.Thật là đáng buồn,cho đến giờ phút này vẫn còn một số người lui đến "sào huyệt"của tên ma tăng Thích Nhật Từ ngồi nghe tên ma tăng rao truyền nọc độc.Vậy thì đừng trách sao cộng sản cứ tiếp tục đè đầu,đè cổ,cai trị người dân suốt 47 năm qua.Tất cả cũng tại chúng ta mà thôi.

    Tội ác của ma tăng Thích Nhật Từ cần phải được chấm dứt bằng cách nào???

    Tất cả người dân trong nước,đặc biệt là dân Sài Gòn hãy đoàn kết,can đảm vạch trần những tội ác của tên này.Những ai còn u mê,ám chướng xin hãy thức tỉnh.

    -Không nên lui đến ổ quỷ của Thích Nhật Từ.

    -Không nghe,không tin,không cúng dường cho tên ma tăng này.Cúng dường cho tên này,tức đồng lỏa tiếp tay cho tên ma tăng này tiếp tục gây tội ác,phá hoại tôn giáo.

    -Yêu cầu nhóm Nhân Dân Làm Chủ trong nước hãy tiếp tục vạch trần tội ác của Thích Nhật Từ.Tiếng nói của các bạn sẽ được mọi người ủng hộ và phổ biến đi rộng rãi.

    -Chỉ có người dân trong nước sẽ là những người mới trừng trị được tên ma tăng này.Đừng nghỉ rằng luật pháp cộng sản sẽ trừng trị tên này.Chính cộng sản đã tạo dựng ra những tên ma tăng như Thích Nhật Từ để bảo vệ chế độ.


    XIN HÃY CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT ĐỂ TRỪNG TRỊ TÊN MA TĂNG THÍCH NHẬT TỪ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa-Chiến Dịch Mùa Thu.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 8:10 pm

    CHIẾN DỊCH MÙA THU VỚI CHÂN DUNG LỪA BỊP.

    HƯỚNG VỀ BOLSA.


    CHIẾN DỊCH MÙA THU-một chiến dịch được mở ra trực chỉ về Bolsa,miền Nam Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Chiến dịch mùa thu sẽ là những cuộc tấn công thần sầu quỷ khốc nhắm thẳng vào những tên Việt gian,bưng bô,những tay sai của cộng sản đội lốt người quốc gia.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU sẽ chính thức khai hỏa mở ra vào ngày đầu của tháng 10,có thể sớm hơn và sẽ chấm dứt vào ngày bầu cử thứ Ba 8 tháng 11,2022.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU với những bài viết thuộc hàng bom tấn,từng câu,từng chữ sẽ là những cái búa ta nện vào đầu những tên phá hoại cộng đồng,phơi bài về những sự nguy hiểm,lừa bịp,mị dân,chụp mủ không bằng chứng,đội lốt đấu tranh để quyên tiền.Trong đó,bao gồm Việt gian,bưng bô,những tên đã từng khoác bộ quân phục VNCH giờ đây lại tiếp tay cho kẻ thù để phá hoại cộng đồng.

    Những tên một thời mủ đỏ,mủ xanh,từng là BIỆT ĐỘNG QUÂN giờ biến thái thành:BIỆT ĐỘI QUẦN-BIỆT ĐỘI TÔM HÙM.


    CÀN QUÉT,CÀN QUÉT,CẢN QUÉT,LỘT MẶT NẠ TỪNG TÊN MỘT.

    ĐÓ LÀ MỤC ĐÍCH CỦA:CHIẾN DỊCH MÙA THU.



    CHIẾN DỊCH MÙA THU đánh thẳng vào hai tên được xếp vào thành phần nguy hiểm,phá hoại cộng đồng ở thành phố Westminster,Cali,đó là:

    KIMBERLY HO-TÀI ĐỖ.

    Hình ảnh

    -TÀI ĐỖ-Một Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster kiêm cảnh sát đã gây biết bao xáo trộn cho thành phố Westminster.

    -Tài Đỗ muốn biến thành phố Westminster trở là thành phố mang tên tội đồ dân tộc là thành phố Hồ Chí Minh.

    Hình ảnh


    Còn nhiều,còn nhiều tội lỗi mà Tài Đỗ đã gây ra cho thành phố Westminster sẽ được vạch ra trong:CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    -KIMBERLY HO-Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster-một con người tráo trở,phản bội cộng đồng,phản bội và quên mất mình đã được cộng đồng cứu thoát khỏi cuộc recall truất phế mà Hoàng Kiều đã chi ra khoảng 2 triệu đô la để hạ bệ mình.

    -KIMBERLY HO đã nhẫn tâm giật sập Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị mà lẽ ra phải được dựng lên để vinh danh những người chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong trận chiến mùa hè đỏ lửa.

    Hình ảnh

    Còn nữa,và còn nhiều nữa.

    Tất cả sẽ được vạch trần,đem ra ánh sáng về những con người này trong:CHIẾN DỊCH MÙA THU.


    CÀN QUÉT,CÀN QUÉT,CÀN QUÉT-NHỔ SẠCH TỪNG GỐC RỄ UNG NHỌT.

    ĐÓ là mục tiêu của:CHIẾN DỊCH MÙA THU.


    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng:CHIẾN DỊCH MÙA THU sẽ được mở ra,sẽ được khai hỏa,bung ra như cánh dù lộng gió.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU sẽ càn quét,vạch mặt những tàn dư còn sót lại của VC Trịnh Công Sơn.

    Trong nước,tàn dư còn sót lại của VC Trịnh Công Sơn là những tên như:

    -Huỳnh Tấn Mẫm
    -Trần Long Ẩn
    -Đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường.

    Những tên này giờ đây từ thể chất đến tinh thần đều như bại liệt,thân xác tàn tạ,bệnh hoạn,chỉ chờ ngày đi theo Nguyễn Cao Kỳ.Riêng tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường trong nhiều năm qua phải ỉa đái một chỗ,ăn uống phải có người đúc,lau chùi,tắm rữa.

    Hình ảnh

    Riêng ở hải ngoại,những tàn dư còn sót lại của VC Trịnh Công Sơn là đây:

    Hình ảnh

    Những tên này đã bị khoanh vùng với vòng tròn đỏ ô nhục,tức bị đeo "vòng Kim Cô"chẳng khác nào đã bị"cấy chíp"vào trong người.Nhất cử,nhất động,ngồi cà kê,dê ngỗng bất cứ ở đâu đều bị bám sát.


    CHƯA HẾT,CHƯA HẾT.

    VÀ ĐÂY:CẶP DUET QUYÊN TIỀN XUYÊN BANG-XUYÊN NƯỚC MỸ VỚI ĐẦY NHỮNG CHIÊU TRÒ:

    -Giúp người tỵ nạn.

    -Nhân quyền-dân chủ....

    Cặp Duet này cũng bị khoanh vùng với vòng tròn đỏ ô nhục,tức bị cho đeo "vòng Kim Cô"

    Hình ảnh

    Tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng sự thật trong:CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    Lột trần sự thật,những ai chưa biết cần phải biết về những tên mang hai lớp áo,hai khuôn mặt,giả nai,hiền từ đạo đức.Những ai còn u mê,ám chướng cần phải thức tỉnh để không bị bọn này moi tiền.Hãy xử dụng những đồng tiền do chính mình tạo ra bằng mồ hôi,nước mắt,đúng người,đúng chỗ.

    -Với Trịnh Hội,làm từ thiện lương tháng chỉ 100 đô,nhưng có đến 3 căn nhà.

    Trịnh Hội có phải là luật sư hay không?

    Truy tìm ở đâu?Trang web nào để biết được sự thật?

    Tất cả sẽ được vạch trần trong một chiến dịch quy mô mở màn vào tháng 10 mang tên:


    CHIẾN DỊCH MÙA THU VỚI CHÂN DUNG LỪA BỊP.

    -Trịnh Hội-Luật sư?Lột sư??Hay Láo sư?Cuối cùng đã bị Tòa Án New York "lột áo",hạ gục bằng một bài học nhớ đời.

    -Trịnh Hội bị tòa xử thua đậm trong vụ kiện cha Thiện và phải trả toàn bộ chi phí cho luật sư hàng trăm,hàng trăm ngàn đô la.


    Còn nữa,còn nhiều nữa.Những chuyện động trời,kinh thiên động địa mà những ai chưa biết cần phải biết để rồi cùng nhau chia xẻ những thông tin cho nhau.Biết để tránh xa những cạm bẫy luôn được giăng ra.Biết để xử dụng lòng yêu nước của mình đúng nơi,đúng chỗ.Biết để không bị trở thành những con thiêu thân,những con nai tơ trước những tên thợ săn đầy mưu mô,quỷ quyệt.

    Hình ảnh


    (Ảnh trích từ trang blog:Nguyễn Văn Huy)


    Hãy cùng nhau góp lửa,góp một bàn tay,một tiếng nói để làm sạch cộng đồng,giử vững thành trì chống cộng.

    Xin hãy nhận thức về sự nguy hiểm của bọn Việt gian,nội gián làm tay sai cho cộng sản.


    BÙNG CHÁY-SẤM CHỚP RỀN VANG-CÀN QUÉT-CÀN QUÉT-CÀN QUÉT.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU VỚI CHÂN DUNG LỪA BỊP-ĐÁNH TRỰC TIẾP VÀO:

    -VIỆT GIAN-BƯNG BÔ.
    -NHỮNG TÊN HAI MẶT-HAI LỚP ÁO.
    -NHỮNG TÊN PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG.
    -BỌN TÀN DƯ CÒN SÓT LẠI CỦA VC TRỊNH CÔNG SƠN TRONG ĐÓ CÓ QUẠ ĐEN KHÁNH LY.

    CHỈ CÒN CHƯA ĐẦY 2 THÁNG,CHIẾN DỊCH SẼ ĐƯỢC TUNG RA.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Sài Gòn giờ hành động.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 8:22 pm

    SÀI GÒN GIỜ HÀNH ĐỘNG.


    Hình ảnh


    Sài Gòn kiêu hùng,bất khuất.Đừng ngủ trong mê muội nữa.Hãy tỉnh thức đi Sài Gòn.Đã đến lúc Sài Gòn cần phải đứng lên ra tay.Chẳng lẽ với dân số hơn 9 triệu dân không có được một người hùng ra tay cứu nguy đạo pháp,trừng trị một tên công an ma tăng lùn mả tử,đầu đít chỉ có 8 tấc là Thích Nhật Từ hay sao!

    Cả trong và ngoài nước như đang chờ đợi một sự đổi mới,một hành động thiết thực xuất phát từ lòng yêu nước chống lại những bất công,độc tài mà người dân đã và đang gánh chịu trong suốt hơn 47 năm qua.

    Thời kỳ đại nạn của các tôn giáo bị bức hại,đàn áp,phá chùa,phá miễu với những cuộc bắt bớ dã man vô tội vạ cho các tôn giáo và những nhà tu hành không đứng vào hàng ngũ sư quốc doanh của cộng sản.

    Gần đây nhất là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ,tức Tịnh Thất Bồng Lai.

    Nếu dùng lý trí để suy xét mọi sự việc,chúng ta sẽ nhìn thấy những hành động đàn áp tôn giáo của cộng sản cố tình để triệt hạ Tịnh Thất Bồng Lai,một cơ sở tu tự lập cánh sinh hoàn toàn không lệ thuộc vào bất cứ ai,hay bất cứ một tổ chức nào.Những hành động để đi đến triệt hạ,xóa sổ Tịnh Thất Bồng lai của cộng sản đều rập khuôn một bài bản như họ đã từng xử dụng khi triệt hạ nhiều tôn giáo mà chúng ta đã nhìn thấy trong nhiều năm qua.

    Thích Nhật Từ,một tên đồ tể đội lốt áo nhà tu,cánh tay mặt đắc lực của cộng sản được xử dụng để triệt hạ,xóa sổ Tịnh Thất Bồng Lai.

    Bản án 5 năm tù của cộng sản dành cho cụ Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh Thất Bồng Lai là một bản án phi nhân,độc ác,bất công.Điều này nói lên cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo và bức hại những người tu hành chân chính chỉ vì không đứng trong hàng ngủ sư quốc doanh của cộng sản.Những hành động nhằm triệt hạ Tịnh Thất Bồng Lai chỉ làm tăng thêm lòng căm phẩn của mọi người trong và ngoài nước với một chế độ phi nhân,độc tài.


    Những chiêu trò của cộng sản được tung ra để bức hại Tịnh Thất Bồng Lai đã kéo dài trong nhiều năm qua đều y hệt những chiêu trò như sau:

    -Tung tin xấu,bịa đặt những nguồn tin thất thiệt,tạo hoang mang trong quần chúng về Tịnh Thất Bồng Lai.

    -Hai nguồn tin chính mà cộng sản tung ra để có cớ triệt hạ Tịnh Thất Bồng Lai là:Loạn luân và lừa đảo,bao gồm kêu gọi quyên góp trái phép.

    -Dùng truyền thông báo chí cùng những tai sai thêu dệt thổi phồng lên sự việc trong đó có hai cái loa là:Lê Thanh Minh Tùng,người tự nhận mình là con của cụ Lê Tùng Vân do loạn luân mà ra.Kế tiếp là Nguyễn Phương Hằng cũng tiếp tay cho cộng sản trong việc loan truyền những tin bịa đặt,không chứng cớ.

    -Một số tên sư hổ mang được tung ra,người cầm đầu là hổ mang chúa Thích Nhật Từ cũng với nhiều chuyện ly kỳ được tung ra nhưng hoàn toàn không chứng cớ.

    -Xử dụng côn đồ xông vào Tịnh Thất với những màn đập phá thậm chí đánh đổ máu một trong những người ở Tịnh Thất Bồng Lai.

    -Sau cùng,màn chót,công an kéo đến để dứt điểm,bắt giam.

    Những chiêu trò này cộng sản xử dụng rập khuôn để triệt hạ một cơ sở tôn giáo nào đó từ Công Giáo,Phật Giáo,Tin Lành và nhiều tôn giáo khác trong suốt 47 năm qua.

    Cộng sản đã chiến thắng trong việc bắt và xử cụ Lê Tùng Vân với bản án vô nhân đạo là 5 năm.

    Nhưng cộng sản đã thua một cách nhục nhã khi cả hai tội danh mà cộng sản đã tung ra trong nhiều năm qua để nhục mạ Thiền Am cũng như cụ Lê Tùng Vân là loạn luân và lừa đảo hoàn toàn không thấy nói đến trong vụ xử.Nên nhớ,khi công an bắt giam những người này,tất cả đều đã bị lấy máu để xét nghiệm DNA.Cộng sản thua một cú rất là đau,nhục nhã khi mọi người giờ đã biết nguồn tin loạn luân là lừa đảo chỉ là bịa đặt.Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng.Trắng ra trắng,đen ra đen.Những ai vì u mê ám chướng không chịu dùng cái đầu của mình để suy nghỉ mà tin vào cộng sản rồi hùa nhau chửi bới Thiền Am cũng như cụ Lê Tùng Vân là loạn luân hãy thành tâm sám hối với lương tâm chính mình.

    Cũng từ sự việc của Thiền Am,mọi người trong và ngoài nước đã nhìn thấy rõ bộ mặt,con người của một ác tăng,đó là:

    Thích Nhật Từ,tên cúng cơm là Trần Ngọc Thảo-Một tên công an đội lốt nhà tu với nhiệm vụ tuyên truyền để bảo vệ chế độ.

    Thích Nhật Từ,cánh tay đắc lực của cộng sản trong việc đàn áp tôn giáo,triệt hạ những cơ sở tôn giáo không nằm trong hệ thống kiểm soát tôn giáo quốc doanh cộng sản.Đã có quá nhiều bằng chứng qua các buổi giảng của sư hổ mang Thích Nhật Từ cho chúng ta thấy rằng đây chính là một ĐẠI ÁC TĂNG đang phá hoại đạo pháp nhà Phật.Những tội ác của Thích Nhật Từ đã bị nhiều người lên tiếng vạch mặt.Trong đó có tiếng nói của nhóm Nhân Dân Làm Chủ.


    Hình ảnh


    Cả nước,với dân số hơn 90 triệu dân không lẽ nào ngồi than phân,trách phận nhìn tên ác tăng sư hổ mang Thích Nhật Từ tiếp tục phá hoại đạo pháp hay sao?Đâu rồi,Huế-Sài Gòn-Hà Nội??Đâu rồi,Hải Phòng-Nam Định???Hành động đi chứ.

    Sài Gòn-Chợ Lớn-Bình Đông-Xa Cảng Miền Tây,còn chờ gì nữa chứ.

    Sài Gòn giờ hành động.Giờ phút đã điểm.

    Hãy cùng lên tiếng vạch trần những tội ác của tên công an ma tăng Thích Nhật Từ.

    Sài Gòn bao gồm 24 Quận Huyện,gồm 19 Quận,5 Huyện với dân số hơn 9 triệu dân lẽ nào lại để cho một tên lùn mã tử,đầu đít chỉ có 8 tấc tiếp tục gây ra tội ác phá hoại đạo pháp hay sao?Đâu rồi những khu nổi tiếng như dân Cầu Muối?Dân chơi Tôn Đản,dân chơi cầu Ba Cẳn.Chẳng lẽ dân số hơn 9 triệu dân không có được một người hùng hay sao?Một Tế Thiên Hành Đạo,một Hộ Pháp ra tay cứu lấy đạo pháp,trừng trị tên ma tăng sư hổ mang Thích Nhật Từ hay sao?Chúng ta đã biết"hang ổ,sào huyệt"của tên ma tăng Thích Nhật Từ.

    Sài Gòn giờ hành động.Hãy cùng nhau vạch trần tội ác của tên ma tăng Thích Nhật Từ.

    Hình ảnh


    Trong suốt mấy mươi năm qua,những cảnh tượng đàn áp tôn giáo,bắt bớ giam cầm vẫn tiếp tục xảy ra.Tượng Đức Mẹ đã bị bắn.Nhà thờ bị phá nát.Chùa chiền bị ủi sập.Tôn giáo bị bách hại kể từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.

    Sau năm 1975,đã có hàng trăm Linh mục,Thượng Tọa,Tu Sĩ bị cộng sản bắt bớ,giam cầm,có người bị đánh đập dã man cho đến chết.Một số Linh Mục bị đem ra xử bắn như:

    -Linh Mục Trần Ngọc Hiệu
    -Linh Mục Nguyễn Hữu Nghị
    -Linh Mục Hoàng Quỳnh
    -Linh Mục Nguyễn Quang Minh.

    Mấy mươi năm đã trôi qua,nhưng tội ác của cộng sản đã gây ra cái chết của Linh Mục Nguyễn Văn Vàng vào tháng 4,1985 vẫn còn đó.Linh Mục Nguyễn Văn Vàng-Dòng Chúa Cứu Thế đã bị cộng sản tra tấn dã man và đã chết trong trại tù A-20.

    Phật Giáo cũng không thoát khỏi bàn tay đàn áp khốc liệt của cộng sản.Chúng ta cũng không thể nào quên được trường hợp của Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ bị cộng sản bắt vào ngày 2 tháng 4,1984.

    -Tháng 9,1988,cả hai vị Thượng Tọa Tuệ Sĩ và Trí Siêu bị cộng sản kết án tử hình.

    -Tháng 9,1998,Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ được trả tự do sau gần 15 năm tù khổ sai nhờ vào sự can thiệp của quốc tế.

    Còn biết bao vị Linh Mục,Thượng Tọa,nhà sư,và nhiều tôn giáo khác vẫn tiếp tục bị cộng sản đàn áp,bắt bớ,giam cầm.

    Sau Thiền Am,tức Tịnh Thất Bồng Lai,ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của cộng sản,của tên Thích Nhật Từ?

    Với dân số hơn 90 triệu,chúng ta còn chợ đợi gì nữa đây?

    Sài Gòn-Hà Nội-Cả ba miền đất nước cần phải có hành động thiết thực đề trừng trị tên công an ma tăng Trần Ngọc Thảo-Thích Nhật Từ.

    Cộng sản đã chiến thắng trong việc dùng bạo lực để triệt tiêu Tịnh Thất Bồng Lai với bản án 5 năm dành cho một cụ già đã 90 tuổi với tội danh"Lợi dụng quyền tự do dân chủ".Chúng ta ai ai cũng biết cộng sản làm gì có tự do mà lợi dụng quyền tự do dân chủ chứ.

    Cộng sản đã thua một trận nhục nhã với câu nói để đời của cụ Lê Tùng Vân:

    -GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN ĐỐI VỚI TÔI LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG.....
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách