Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Biết bao giờ trở lại.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 17, 2023 8:08 pm

    BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI.

    (SÁNG TÁC-NGÔ THỤY MIÊN)

    Hình ảnh


    Biển ơi!Hàng ngàn con sóng vỗ ngoài đại dương đã đưa tôi đến một bến bờ xa lạ.Tôi đã bỏ lại tất cả và mất tất cả trong nghìn trùng cách xa....

    Thành phố thân yêu mang tên Sài Gòn tôi gọi thầm trong nghẹn ngào,nhớ thương.....

    Bên kia biển là quê hương tôi đó.

    Sài Gòn ơi!Tôi đã đi xa lắm,xa lắm....Bỏ lại Sào Gòn trong bơ vơ với muôn ngàn nổi nhớ thương.Mỗi một ngày đi qua,tôi như nghe tiếng nức nở của Sài Gòn theo gió đã làm tim tôi rách nát.Sài Gòn ở lại với trăm ngàn nổi đắng cay.Sài Gòn rách nát,tan thương.Sài Gòn chia cách,phân ly,đoài đoạn.Sài Gòn chảy máu và Sài Gòn đã dẫy chết trong những bàn tay xâm lược.Người người đành phải bỏ Sài Gòn mà đi,và tôi đã mất Sài Gòn từ dạo ấy.....

    Mấy mươi năm qua,tôi như một con ngựa hoang lạc bầy mãi mãi dong ruỗi đi tìm một đồng cỏ xanh tươi,một dòng sông hiền hòa.

    Hình ảnh


    Ngựa hoang mơ ước được ngồi bên hồ nước trong xanh,xếp đôi chân lại sau những năm tháng dài dong ruỗi,phiêu linh.

    Hình ảnh


    Sài Gòn ơi!Tôi đã đi xa lắm,xa lắm...Nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày tôi trở lại Sài Gòn.

    Sài Gòn sẽ sống lại,sẽ hồi sinh.Sài Gòn sẽ bừng lên trong hạnh phúc.Sài Gòn sẽ không bao giờ chết,và những con đường Sài Gòn sẽ xanh biếc lá me xanh như ngày nào.

    Đó,đó là những ray rức,nổi lòng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nói lên tâm trạng của những người đã xa Sài Gòn,đã mất Sài Gòn qua ca khúc:



    BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI.
    (SÁNG TÁC-NGÔ THỤY MIÊN)



  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thư từ con Kimberly Ho.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 24, 2023 7:35 pm

    THƯ TỪ CON KIMBERLY HO.

    Hình ảnh

    Cha đã từng xã thân mình cùng đồng đội chiến đấu trong anh dũng.Xương máu bạn bè của cha cùng đồng đội,chiến hữu đã nằm xuống trong các chiến trường miền Nam để chống lại sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt và đã anh dũng chiếm lại được Cổ Thành Quảng Trị sau 81 ngày đêm chiến đấu.

    Đời cha hy sinh cho quê hương,tổ quốc-Đời con bội phản,vong ơn những người đã hy sinh xương máu cho núi sông VN.Con gian manh,thủ đoạn,nuốt lời hứa,đốt cháy danh dự của mình và cả gia đình,dòng tộc.


    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.



    Người cha như trụ cột chính trong gia đình.Cha lăn xã ra đời,vật lộn với cuộc đời đầy nghiệt ngã để mưu sinh,nuôi lấy gia đình.Cha như một ngọn núi Thái Sơn,hùng vĩ,hiên ngang đương đầu với đầy sóng gió,thử thách của cuộc đời.Trong thời chinh chiến,người cha chính là những người chiến sĩ anh hùng đã xã thân đời mình chiến đấu trong anh dũng để bảo vệ non sông,chống lại sự xâm lăng của cộng sản.

    Mẹ cũng vậy,mẹ bao la,hiền từ.Mẹ diệu hiền với lòng thương con như biển trời bao la.Mẹ cũng sẵn sàng lăn xã ra đời,vật lộn với đời với trăm ngàn nổi đắng cay để nuôi lấy đàn con của mình.Mẹ gian nan,mẹ còng lưng quảy gánh,băng rừng,vượt hàng trăm cây số để đi thăm chồng,thăm con bị giam trong những trại cải tạo hay những nhà tù vượt biên nơi đèo cao,núi thẳm.

    Mẹ hiên ngang sẵn sàng chống lại bạo lực,bất công.Mẹ xông ra đời tìm đường cho con mình vượt biển tìm tự do.Mẹ ôm lấy con vào lòng giữa phong ba,bão táp trên những chiếc thuyền bé nhỏ mong manh bị dập vùi bởi hàng ngàn con sóng dử.Nước mắt mẹ ứa ra,chảy dài trên đôi gò má của một đời sương gió khóc cho phận buồn lưu vong bỏ nước tìm tự do.

    Lòng cha mẹ thương con như biển trời lai láng.Cha mẹ không bao giờ bỏ con,chỉ có con mới bỏ cha mẹ,phản bội lại lại cha mẹ,phản bội lại cộng đồng,bạn bè,người thân,nuốt luôn cả những gì mình đã tuyên bố với mọi người mà bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây.

    Hình ảnh


    Đã là người Việt Nam,ai không biết về những câu ca dao,tục ngữ trên.Ai không biết về công ơn của cha mẹ mình,người đó không phải là người Việt Nam.

    Vào một ngày.....người cha đã nằm xuống,vĩnh viễn ra đi.Xác cha nằm trong quan tài với lá cờ vàng được phủ lên trên.

    Hình ảnh

    Người cha vẫn mong muốn con của mình phải sống xứng đáng là một người Việt Nam,không phản bội quê hương,bạn bè,xã hội.Không gian dối,không phản bội lại sự thật,và phải tôn trọng những lời mình đã nói ra với quần chúng.

    Nhưng không,bao nhiêu ước vọng đặt vào người con của mình đều đã sụp đổ.

    Hình ảnh

    Mấy mươi năm đã qua đi,cuộc chiến vẫn tiếp diễn.Cuộc chiến giữa gian tà và chính nghĩa,giữa tự do chống lại xiềng xích của chủ nghĩa cộng sản vẫn tiếp diễn.Cuộc chiến đem lại sự công bằng để vinh danh những người chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trong anh dũng,kiêu hùng đã lấy lại Cổ Thành Quảng Trị.

    Thành phố Westminster,Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Thành phố đã chấp thuận và cấp giấy phép để dựng lên Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    Buổi lễ động thổ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Tượng Đài đã được đặt xuống vào trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 6,2021.

    Hình ảnh

    Cùng ngày,một buổi lễ long trọng đã được diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người.


    Hình ảnh

    Nhiều tháng sau đó,mọi sự việc đổi thay.Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã bị giật sập bởi chính bàn tay phá hoại của người con tên Kimberly Ho có cha đã từng phục vụ trong QLVNCH.Kimberly Ho đã cấu kết với một số tên lính hèn,cùng với hai tên Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster đã bỏ phiếu chống lại việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Tượng Đại đã bị giật sập bới 3 lá phiếu chống lại mặc dù viên đá đã được đặt xuống với sự chấp thuận,đồng ý của thành phố Westminster để xây dựng Tượng Đài.

    Kimberly Ho có cha là người đã từng phục vụ trong QLVNCH cùng đồng bọn đã bất chấp luật lệ của thành phố Westminster.Tất cả cũng chỉ vì tỵ hiềm,nhỏ nhen với một mưu đồ chính trị để rồi không đặt quyền lợi chung lên trên.

    Trong niềm uất hận đau thương của người cha về đứa con gái đã phản bội quê hương,cộng đồng,gia đình.Phản bội lại ngay chính người cha của mình.Phản bội lại ngay chính những lời mình đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông khi ra tranh cử vào chức vụ Thị trưởng thành phố Westminster.Thư từ con sẽ được công bố.

    Hình ảnh

    THƯ TỪ CON KIMBERLY HO.

    Hình ảnh


    -Thư từ con được viết trong những nổi niềm uất hận của người cha về đứa con gái phản bội.

    -Thư từ con sẽ được công khai phổ biến trên các diễn đàn và trên Facebook.

    -Thư từ con sẽ công bố từ danh tánh,tên tuổi,chức vụ về người cha đã từng phục vụ trong QLVNCH.



    Đừng tưởng chết là hết.

    Ta chết nhưng chưa chết
    Hồn phách vẫn quanh đây.

    Hình ảnh

    Kimberly Ho chỉ có một con đường duy nhất là phải từ chức Nghị Viên như những gì mình đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông.

    -Từ chức là việc làm thiết thực nhất để lấy lại uy tín,niềm tin của mọi người đã dành cho mình.

    -Từ chức để người cha của mình không phải đành lòng lên tiếng cho cả thế giới,mọi người Việt trong và ngoài nước về đứa con gái của mình tên Kimberly Ho là một người con phản bội lại gia đình,cộng đồng,xã hội,bạn bè,và đặc biệt là đã phản bội những người đã nằm xuống trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của cộng sản.

    -Từ chức để người mẹ của mình khi ra đường không phải lấy khăn che mặt không dám nhìn mọi người vì có đứa con gái đã manh tâm,thủ đoạn đã giật sập Tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    -Từ chức để anh em trong gia đình được sống trong hòa thuận,không còn hiềm khích lẫn nhau về sự thất hứa,bội phản của mình đối với cộng đồng.


    Hình ảnh


    THƯ TỪ CON KIMBERLY HO.

    Tiếng nói uất hận,đau thương của người cha cũng như các chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trong kiêu hùng,anh dũng để bảo vệ miền Nam thân yêu trong sự xâm lược của quân cộng sản Bắc Việt mà lẽ ra họ phải được tôn vinh,ghi nhớ bằng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Nhưng buồn thay,số phận của Tượng đài đã trở thành số phận như những thuyền nhân tìm đường tỵ nạn.

    Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng trị đành phải lên đường"tỵ nạn"ở thành phố San Jose,Cali
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những tên lính hèn Bolsa.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 03, 2023 7:18 pm

    NHỮNG TÊN LÍNH HÈN BOLSA.


    Câu chuyện về những tên lính hèn bắt đầu nổ bùng lên khi Hoàng Kiều xâm nhập vào miền Nam Cali,thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Chính Phát Bùi,một người nhân danh là Chủ Tịch cộng đồng là người đã đưa đường,dẫn lối để Hoàng Kiều xâm nhập với mục đích đánh phá,hầu làm lũng đoạn cộng đồng người Việt chống cộng nơi đây.Từ đó,chúng ta thấy một số các gương mặt một thời đã từng phục vụ trong QLVNVH lại trở mặt,bán rẽ lương tâm,danh dự để chạy theo"bợ đít"làm tay sai cho Hoàng Kiều.

    Hình ảnh

    Hình ảnh những tên lính hèn đi làm tay sai cho Hoàng Kiều,nối giáo cho giặc đã làm cho mọi người ghê tởm,khinh khi.Riêng đối với những người thuốc thế hệ sau,chỉ đáng tuổi con cháu chỉ biết thở dài,hụt hẵng,mất hẵng niềm tin.Chính những con người này đây đã góp phần để đất nước rơi vào tay cộng sản.


    Hình ảnh

    Hoàng Kiều đã dùng tiền bạc,thế lực,truyền thông,cùng những tên lính hèn dốc toàn bộ lực lượng cho cuộc tổng tấn công nhằm triệt hạ những vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster trong đó có bà Nghị Viên Kimberly Ho với một số tiền khủng khoảng 2 triệu đô la.

    Cuộc tổng tấn công của Hoàng Kiều đã bị người dân thành phố Westminster dập tắt.Những lá phiếu của người dân nơi đây chính là những ngọn lửa đã đốt cháy khoảng 2 triệu đô la của Hoàng Kiều tung ra cho công cuộc bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt nơi đây.

    Cuộc chiến với cặp bài trùng Phát Bùi-Hoàng Kiều,những tên chủ chốt phá hoại cộng đồng đã chấm dứt.Những tên lính hèn chạy theo làm tay sai cho Hoàng Kiều trở thành những"tàn quân"đành phải chui rúc vào bóng tối.

    Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại nơi đây.Những tên"tàn quân"của Hoàng Kiều-Phát Bùi lại nổi dậy qua một cuộc chiến khác,đó là cuộc chiến:

    VINH DANH TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ.

    Giờ đây là cặp bài trùng Phát Bùi-Kimberly Ho cùng đám"tàn quân"lại tiếp tục gây sóng gió,đánh phá cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster.

    Chúng ta thấy một Kimberly Ho phản bội lại sự cứu giúp của cộng đồng đã cứu mình thoát khỏi cuộc bãi nhiệm do Hoàng Kiều chủ xướng.Kimberly Ho kết hợp với Phát Bùi cùng đám"tàn quân"quyết thực hiện những mưu đồ chính trị nhằm chiếm cho được chức Thị Trưởng của thành phố Westminster.

    Một ngày đáng ghi nhớ của cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster nói riêng và người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung.Đó là trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 6,2021,một buổi lễ động thổ đặt viên đá đầu tiên được tổ chức trang nghiêm trong niềm kiêu hãnh của mọi người để xây dựng Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị với sự chấp thuận và cấp giấy phép của thành phố Westminster,Cali.

    Hình ảnh

    Nhưng không bao lâu,tất cả mọi chuyện đều bị đảo ngược.Mọi sự tranh chấp nổi bùng lên xuất phát từ nhóm Phát Bùi-Kimberly Ho và đám"tàn quân".Kimberly Ho đã cùng với hai Nghị Viên trong Hội Đông thành phố Westminster là Carlos Manzo và Tài Đỗ để bỏ phiếu phủ quyết,bác bỏ việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị mặc dù viên đá đã được đặt xuống cũng như sự chấp thuận của thành phố.

    -Kimberly Ho là người chủ chốt trong việc giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị,phản bội lại người cha của mình cùng những người đã hy sinh trong chiến trận để chiếm lại Cổ Thành Quảng Trị.

    Sau đó,nhóm này đã dựng lên một Tượng Đài khác.Một buổi tiệc gây quỹ đã được tổ chức vào chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 4,2022 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace với sự hiện diện của Phát Bùi-Kimberly Ho và đám"tàn quân"

    "Tàn quân,lính hèn"đội mồ sống lại.

    Hình ảnh


    Bây giờ thì mọi người đã nhìn thấy rõ vì sao Kimberly Ho đã giật sập Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đầu tiên để dựng lên một Tượng Đài thứ hai.Tất cả chỉ vì những mưu đồ chính trị,gây tiếng vang tạo thanh thế cho mình.Tất cả chỉ vì nhỏ nhen,bè phái,không đặt quyền lợi chung lên trên.

    Hình ảnh của những tên"tàn quân"lính hèn lại đội mồ sống lại.

    Hình ảnh

    Một lần nữa,những ai theo dõi quan tâm đến những diễn biến trong cộng đồng người Việt đều cảm thấy buồn chán,uất hận,khinh khi qua những hành động,việc làm của những tên lính hèn này.Tuổi trẻ trong và ngoài nước cảm thấy mất niềm tin,buồn chán,không còn biết tin vào ai.Tại sao những con người này đây đã từng xông pha ra trận mạc chiến đấu với cộng sản giờ đây lại hèn hạ cúi đầu đi làm tay sai cho cặp bài trùng Phát Bùi-Kimberly Ho.Những tên lính hèn này tôn sùng coi Kimberly Ho như một"thủ lảnh",một"má Hai".

    Hình ảnh

    Chúng ta hãy cùng nhau đếm cho thật kỷ hình ảnh những tên lính hèn đứng trên sân khấu trong buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Diamond Seafood Palace.

    Đếm từ trái qua phải,từ phải qua trái có tất cả là 9 tên lính hèn.

    Hình ảnh


    Vậy thì 9 tên lính hèn này mỗi tên có 2 con mắt,2 lỗ tai.Vậy thì có tất cả là 18 con mắt và 18 cái lỗ tai lẽ nào trong suốt những năm dài vừa qua không nghe,không thấy cộng đồng lên án Phát Bùi là một tên Việt gian đang ngày đêm đánh phá cộng đồng với biết bao bằng chứng hay sao?

    -Lẽ nào 18 con mắt,18 cái lỗ tai của 9 tên lính hèn này không nhìn thấy hình ảnh tên Phát Bùi đã ngồi với tên Đại Sứ cộng sản Phạm Quang Vinh trong buổi tiệc tại Los vào 22 tháng 10,2015 hay sao?

    Hình ảnh


    -Lẽ nào những tên lính hèn này không nghe,không nhìn thấy cả cộng đồng lên án Phát Bùi qua hành động gian lận bầu cử,quyết chiếm cho được chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng trong cuộc bầu cử vào tháng 6,2018 hay sao?

    -Lẽ nào cả 9 tên lính hèn bao gồm 18 con mắt 18 cái lố tai không nghi,không nhìn thấy những bằng chứng được trưng ra Phát Bùi là một tên gian lận về bằng cấp đại học hay sao?

    Nhìn những hoạt động,đường đi,và những việc làm của Phát Bùi trong thời gian gần đây chúng ta thấy Phát Bùi xâm nhập vào một vài nhóm youtubers ở miền Nam Cali đều có mục đích.Sau đó là trong số này đã cùng với Phát Bùi tấn công trực tiếp vào Hội Đồng thành phố Westminster vào những buổi họp định kỳ.

    -Chẳng lẽ những tên lính hèn này không nghe,không thấy chính Phát Bùi-Kimberly Ho đã giựt dây cho những tên youtubers này đánh phá,gây xào xáo vào những buổi họp tại Hội Đông thành phố Westminster trong thời gian gần đây hay sao?

    -Lẽ nào những tên lính hèn này đều bị câm điếc,đui mù không nhìn thấy Phát Bùi ngồi chung,kết hợp với một con đang tuyên truyền cho cộng sản,ngày đêm đánh phá cộng đồng.Một con có thành tích chửi cha,mắng mẹ,đang ngày đêm sĩ nhục cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hay sao?

    Hình ảnh

    Những tên lính hèn đều nghe,đều thấy tất cả.Nhưng họ cố tình làm ngơ,tức họ đồng lõa để Phát Bùi làm mưa,làm gió đánh phá cộng đồng.Vậy thì những tên lính hèn này là ai?Là ai?Những tên lính hèn này rất xứng đáng bị lột quần,lột áo,lột mủ đỏ,mủ xanh liệng vô thùng rác.Chính những tên này đã làm dơ màu cờ,sắc áo của QLVNCH.


    Hình ảnh

    Nhìn những hình ảnh,việc làm của những tên lính hèn này,mọi người chỉ biết thở dài ngao ngán.Những tên lính hèn này đã bán rẽ lương tâm,danh dự,khí phách chỉ vì quyền lợi riêng tư,danh vọng và tiền bạc.Tuổi trẻ VN trong và ngoài nước nhìn thấy việc làm của những tên lính hèn này đã hoàn toàn hụt hẵng,mất niềm tin.Nhưng không,tuổi trẻ VN hôm nay sẽ không bao giờ đi theo con đường của những tên lính hèn này.Tuổi trẻ VN hôm nay và mai sau sẽ đứng thẳng,nói thẳng,sẽ hiên ngang đưa tay lột quần,lột áo,lột mủ đỏ,mủ xanh của những tên lính hèn này liệng vô thùng rác.Chính những tên lính hèn này đây đã góp phần để miền nam rơi vào tay cộng sản.

    Tuổi trẻ VN hãy cùng nhau lột mặt nạ những tên lính hèn này.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Hello Bangkok,Thái Lan.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 10, 2023 6:26 pm

    HELLO BANGKOK,THÁI LAN.


    Bangkok buổi sáng chủ nhật,con đường Silom,một trong những con đường nhộn nhịp ở Bangkok thật yên tỉnh.Buổi sáng gió mát,khí hậu không nóng nực như ở Sài Gòn.

    Hình ảnh


    Cám ơn Bangkok đã cho tôi,một người khách phương xa nhìn thấy một sự thật về một đất nước đã tiến nhanh quá xa về mọi mặt,bỏ xa Việt Nam,một đất nước cai trị bởi đảng cộng sản.

    Hãy đến Bangkok,Thái Lan để nhìn thấy từng tốp,từng nhóm người Việt Nam được những tour du lịch từ trong nước đổ ào ạt du lịch sang Thái Lan như sóng vỡ bờ.

    Nếu ai chưa đến Thái Lan hãy đến một lần để nhìn thấy Thái Lan đã bỏ xa Việt Nam về mọi mặt trên mọi phương diện.Để thấy lòng hiếu khách của người dân Thái đối với du khách.

    Hãy đến Thái Lan để nhìn thấy khách du lịch ngoại quốc tràn đầy khắp mọi ngã đường,khu phố.Thái Lan tràn ngập du khách nước ngoài.Trong khi Việt Nam lại tràn đầy du khách Trung Quốc.Một sự trái ngược đáng buồn.Đến Thái Lan để nhìn thấy một sự thật phủ phàng,chứng kiến cảnh người Việt trong nước du lịch sang Thái Lan,nhưng lại không thấy người dân Thái du lịch sang Việt Nam.Đến Thái Lan để hiểu,để nhìn,và để biết vì sao du khách ngoại quốc chỉ đến Việt Nam một lần rồi tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam.Như sóng vỡ bờ,như nước lũ cuồn cuồn,lớp lớp người Việt tràn sang Thái du lịch.Toang rồi,thảm bại rồi,ngành du lịch Thái đã bỏ xa Việt Nam xa lắc,xa lơ.

    Việt Nam thua đậm,thua đậm,và sẽ không bao giờ đuổi kịp Thái Lan nếu cộng sản vẫn còn tiếp tục cai trị người dân.

    Hãy đến Thái Lan để thấy thương người dân Việt trong nước,để thấy chua xót,tủi hờn,buồn cho một đất nước bị cai trị bởi đảng cộng sản đã hơn 47 năm qua chỉ có đi thụt lùi.Thiên đường xã hội đâu không thấy,chỉ thấy Thái Lan đã bỏ xa Việt Nam về mọi mặt.

    Nhìn về quá khứ,thời Việt Nam Cộng Hòa,miền Nam Việt Nam với Sài Gòn từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đã bỏ xa Thái Lan.Giờ đây,sau hơn 47 năm cưỡng chiếm miền Nam,độc đảng,cai trị người dân bằng bàn tay sắt,Việt Nam chỉ đi thụt lùi.Thật đáng buồn và tủi nhục cho quê hương.

    Tất cả sẽ được dẫn chứng trong bài viết:

    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?

    Trong nước,cộng sản thẳng tay bắt bớ,đàn áp,bịt miệng người dân bằng cặp còng số 8 của điều luật 331.Nhưng ở hải ngoại,cộng sản nhờ những tay cò mồi làm trung gian móc nối tìm đủ mọi cách để hòa hợp,hòa giải với người hải ngoại nhằm vực dậy một nền kinh tế thảm bại.Cộng sản tìm đủ mọi cách len lỏi vào cộng đồng người Việt hải ngoại.Từ đó,chúng ta thấy xuất hiện những tên"cò".Gần đây"cò rác"xuất đầu lộ diện tổ chức một bữa tiệc trong đó có sự xuất hiện của Vietnam Airlines va Vinfast.

    Cho đến giờ phút này mà những ai không biết Vietnam Airlines và Vinfast,cái nôi rặc của cộng sản quả thật là ấu trĩ,ngu dốt,đần độn.

    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?

    Người viết sẽ dẫn chứng vì sao du khách mọi nơi trên thế giới ào ạt đổ vào Thái Lan,và vì sao chính những du khách này đến VN chỉ có một lần để rồi bỏ chạy.Sau đó tuyên bố sẽ không bao giờ dám trở lại VN.Du khách chọn Thái vì họ muốn xử dụng đồng tiền của chính mình kiếm được bằng mồ hôi,nước mắt cho một chuyến du lịch đúng nghĩa,không bị rắc rối với đầy những phiền toái.Xin đừng là những con mồi ngon du lịch về Việt Nam để bị rọc va li,làm tiền trắng trợn tại phi trường.Thức ăn,thức uống thì toàn là hóa chất độc hại của Trung Quốc.

    Hãy đến với Thái dù chỉ một lần để nhìn thấy đất nước Thái Lan đã bỏ xa thiên đường chủ nghĩa cộng sản VN xa lắc,xa lơ.


    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?

    Trong bài viết này,người viết sẽ đưa bạn đọc đến một trong những nơi tràn ngập khách du lịch ngoại quốc.Đến với chợ nổi Thái,những khu chợ đêm,và những chiếc du thuyền sang trọng đưa du khách thưởng ngoạn trên sông.

    Du lịch Thái để nhìn thấy các hãng hàng không Thái tấp nập du khách nước ngoài,các chuyến bay trong nước không còn một chỗ trống.Các hãng hàng không Thái đã bỏ xa và đè bẹp VietNam Airlines của cộng sản như Bangkok Airways của Thái.Trong khi các hãng hàng không Thái tiến nhanh,tiến mạnh thì hãng hàng không VietNam Airlines của cộng sản thua nặng,lỗ nặng,và nợ ngập đầu.

    Thái Lan đã bỏ xa Việt Nam xa lắc,xa lơ.

    Các hãng hàng không Thái đã đè bẹp VietNam Airlines của cộng sản.

    Vậy thì,bao giờ,bao giờ,đến bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp Thái lan?????

    Chỉ có một giải pháp duy nhất là chế độ cộng sản phải bị xóa sổ,một chế độ nhân bản lên thay,khi đó người Việt hải ngoại sẽ trở về góp phần xây dựng đất nước.Khi đó,Việt Nam sẽ hồi sinh và tiến bước trên thương trường quốc tế.



    (Viết từ Bangkok)
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 116 khách