Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tôi Chưa Có Mùa Xuân.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 17, 2023 7:56 pm

    TÔI CHƯA CÓ MÙA XUÂN.
    (SÁNG TÁC:CHÂU KỲ)


    Đã biết bao mùa xuân đến rồi đi.Xuân quê người-Xuân quê nhà vẫn là những nổi ray rức của người bên này và người bên kia.Của những ngăn cách,chia xa,nhớ thương vời vợi.

    Gió xuân se lạnh và mùa xuân như vẫn còn quanh đây.

    Đợi hai,ba năm nữa,quê mình thôi khói lửa mời xuân đến với tôi.Đó,đó là những nổi lòng,tâm trạng của những người lính xa nhà đang ngày đêm trên những tuyến đầu lửa đạn chống lại quân xâm lược của cộng sản.


    TÔI CHƯA CÓ MÙA XUÂN.

    Nhạc phẩm đã được nhạc sĩ Châu Kỳ viết lên về những người lính xa nhà ngoài biên cương mà mỗi dịp xuân về đã làm ray rức lòng người.

    Mấy mươi năm đã trôi qua.Quê mình đã không còn khói lửa,nhưng sao vẫn còn chia cách,phân ly,với gông cùm,xiềng xích,đọa đày trên quê hương chúng ta.

    Xuân vẫn còn quanh đây.Hoa vẫn nở,chim vẫn hót và nhạc phẩm Tôi Chưa Có Mùa Xuân của nhạc sĩ Châu Kỳ sẽ là Tôi Sẽ Có Mùa Xuân.Chúng ta hy vọng mùa xuân thật sự rồi sẽ đến với quê hương chúng ta.Mùa xuân của tự do,no ấm,thanh bình và hạnh phúc sẽ thật sự đến vứi quê hương chúng ta.




  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Du lịch Việt hay Thái?.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 24, 2023 8:02 pm

    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?


    Bangkok-Sài Gòn,chỉ mất có một giờ bay nhưng lại là một sự cách biệt không thể tưởng tượng được về mọi mặt từ du lịch,kinh tế,xã hội,tôn giáo,văn hóa,chính trị giữa hai nước Việt và Thái.Trong những năm gần đây,làn sóng người Việt từ trong nước cũng như người Việt hải ngoại du lịch sang Thái Lan đều phải công nhận và có cùng chung một nhận xét Thái Lan đã tiến bộ vượt bực và đã bỏ Việt Nam quá xa về mọi mặt.

    Những ai đã du lịch đến Thái đều đã mắt thấy,tai nghe,đều đã nhìn thấy du khách ngoại quốc từ khắp nơi trên thế giới đổ về Thái.Làn sóng người Việt cứ tiếp nối ào ạt được các tour trong nước tổ chức du lịch sang Thái như nước vỡ bờ.Từ đó,chúng ta đã có câu trả lời về việc lựa chọn du lịch Việt hay Thái.

    -Nếu bỏ tiền ra cho một chuyến du lịch giữa Việt và Thái,bạn chọn nước nào?

    -Vì sao du khách ngoại quốc từ bỏ Việt để du lịch sang Thái cũng như làn sóng người Việt trong nước ào ạt sang Thái du lịch?

    Người Viết sẽ dẫn chứng bằng mắt thấy,tai nghe kể từ khi đặt chân lên đất Thái.Một sự thật của sự tiến bộ vượt bực mà Thái Lan đã bỏ Việt Nam quá xa về mọi mặt.Một sự thật phủ phàng dành cho Việt Nam,một đất nước bị cai trị bởi một đảng cộng sản độc tài mãi mãi đi thụt lùi và sẽ còn tiếp tục đi thụt lùi nếu cộng sản còn tiếp tục cai trị người dân.

    Thái Lan,một đất nước tôn sùng Phật giáo,hiếu khách.Lòng hiếu khách được thể hiện bằng cử chỉ hai tay chắp trước ngực nói những lời cám ơn.Chính những hành động này đã để lại trong lòng du khách những hình ảnh đẹp về đất nước,con người Thái.Đây cũng là một trong những yếu tố khiến du khách ngoại quốc sẽ trở lại nhiều lần.

    Việt Nam,một đất nước bị cai trị bởi đảng cộng sản độc tài,không có lòng hiếu khách như Thái Lan.Cộng sản Việt Nam nổi tiếng cả thế giới về mặt đàn áp tôn giáo,không có dân chủ,nhân quyền,điều này được chứng minh qua điều luật 331 của cộng sản áp dụng với người dân với mục đích củng cố quyền lực của đảng thay vì chủ trương dân giàu,nước mạnh.


    Và đây là những gì mắt thấy,tai nghe kể từ những giây phút người viết đặt chân lên đất Thái.

    Sau khoảng 3 giờ bay từ Taipei,máy bay đã đáp xuống phi trường Bangkok,Thái Lan.Mọi người tuần tự bước xuống đi vào bên trong để làm thủ tục check out.Kể từ giây phút này đây,chúng ta sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Trước tiên là sự khác biệt giữa cách làm việc của hải quan Thái và hải quan Việt của cộng sản.

    Hải quan Thái làm việc mau lẹ,niềm nở,chỉ đưa passport để đóng mộc,lăn tay là xong.Họ không hỏi những câu vô văn hóa,mất lịch sự,không tìm cách làm tiền như hải quan cộng sản Việt Nam.Họ cũng không cần biết đến Thái ở bao lâu,cư ngụ chỗ nào.

    Hải quan cộng sản Việt Nam mục tiêu nhắm vào Việt kiều.Ai đã từng về Việt Nam ít nhiều cũng phải từng chi tiền cho hải quan cộng sản trong nước để được ra khỏi khu check out mau lẹ.Với một dàn computer cũ kỷ nên lối làm việc bị ứ đọng,chậm chạp đặc biệt vào những dịp tết mà Việt kiều về thăm gia đình.Hầu hết các hải quan cộng sản Việt Nam không được vui vẽ,niềm nở,khuôn mặt lúc nào cũng chù ụ mà người miền Nam gọi là mặt như cái bánh bao chiều.Là nơi phục vụ du khách nước ngoài nhưng hải quan cộng sản Việt Nam không có được một điều lịch sự tối thiểu đó là hai chữ thank you gửi đến du khách.Có rất nhiều trường hợp đã xảy đến với Việt kiều như bị hải quan cố tình cầm passport coi tới,coi lui thật lâu cho đến khi người đó phải chi ra 5,hoặc 10 đô la để trên bàn thì khi đó mới được nhận lại passport để ra khỏi khu check out.Thậm chí,có những câu hỏi vô văn hóa,mất lịch sự như"Anh liên hệ với người đi chung như thế nào?"hay"Về Sài Gòn,anh cư ngụ chỗ nào?"Đây là những câu hỏi tối kỵ với người ở nước ngoài mà chỉ có hải quan cộng sản Việt Nam mới hỏi du khách,đặc biệt là nhắm vào Việt kiều.


    Ai đã từng về Việt Nam,ít nhiều cũng đã từng trải qua những phiền toái về cách phục vụ cũng như cách ăn nói của các hải quan cộng sản trong nước.Đó là chưa nói đến tình trạng bị rọc va li,túi xách vẫn thường xảy ra mà nạn nhân vẫn là Việt kiều nước ngoài.

    Sau phần check out với hải quan Thái,chúng ta đi vào bên trong.Bạn sẽ choáng ngợp về sự nguy nga,đồ sộ,rộng lớn của phi trường Thái có thể nói rộng lớn gấp 10 lần phi trường Tân Sơn Nhất với những cửa hàng sang trọng cho đến các cửa hàng ăn uống.Bạn aẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

    Hình ảnh

    Bạn sẽ choáng ngợp vì sự rộng lớn quy mô của phi trường Thái.Sau khi nhận hành lý xong,bạn đi về phía cổng ra.Khác với phi trường Tân Sơn Nhất trong nước,phi trường Thái có 4 phương tiện di chuyển bên ngoài hầu tạo điều kiện dễ dàng cho du khách với giá cả bình dân,gồm có:Xe bus,public taxi,shuttle bus và xe điện(City Airport link).

    Bây giờ,chúng ta hãy chọn đi với public taxi tức taxi công cộng,nhanh,gọn,lẹ,được mọi người ưa chuộng để đi vào Bangkok.

    Hình ảnh


    Để xử dụng phương tiện public taxi,bạn nên đi thang máy xuống tần 1.Sau khi ra cổng,bạn sẽ nhìn thấy một số máy,đó là những máy để lấy vé dùng để đi theo hệ thống public taxi.

    Hình ảnh


    Bạn nhìn vào màn ảnh của máy nơi có chữ ticket.Dùng ngón tay bấm vào chữ ticket,một chiếc vé sẽ chạy ra,trong chiếc vé này ở góc phải phía trên sẽ có một con số,thí dụ như con số 18.Sau đó,bạn đi thẳng đến một dãy taxi ngay trước mặt bạn,tìm chiếc taxi số 18.Bạn đưa chiếc vé taxi cho người tài xế và cho họ biết địa điểm mà bạn muốn đến.Người tài xế sẽ đưa cho bạn coi bảng giá.Yên chí,sẽ không có tình trạng chặt chém như ở trong nước.Hệ thống public taxi của Thái được tổ chức,sắp xếp có bài bảng,nề nếp mà cộng sản Việt Nam không có để tạo điều kiện dễ dàng cho du khách.

    Hình ảnh


    Như vậy,bằng mắt thấy,tai nghe,những gì mà mình đã chứng kiến ngay sau khi đặt chân lên đất Thái.Người viết sẽ đưa ra 3 điểm trong số hàng trăm điểm mà vì sao du khách nước ngoài từ khắp mọi nơi ào ạt du lịch vào Thái Lan kể cả người Việt trong nước.

    -Thứ nhất-Visa-Những ai du lịch đến Thái không cần phải xin Visa.Vì vậy không phải tốn tiền Visa.Trong khi cộng sản Việt Nam lại đòi hỏi phải có Visa với những người nước ngoài muốn vào Việt Nam.

    -Thứ hai-Lòng hiếu khách của người Thái được bày tỏ bằng cách chắp hai tay trước ngực nói lời cám ơn.Cộng sản Việt Nam không có lòng hiếu khách đối với du khách nước ngoài.Hải quan cộng sản Việt Nam chủ yếu nhắm vào Việt kiều để moi tiền.Một hành động lịch sự tối thiểu với du khách nước ngoài với hai chữ thank you không có.

    -Cộng sản Việt Nam không có được hệ thống public taxi ngay tại phi trường để tạo mọi điều kiện dễ dàng cho du khách.


    Trên đây chỉ là 3 trong số hàng trăm điểm thiếu sót mà cộng sản Việt Nam không thực hiện được như chính phủ Thái.Đó là chưa kể đến vấn đề an ninh,tình trạng du khách bị cướp giựt,môi trường ô nhiễm,vấn đề giao thông,nhà vệ sinh công cộng....

    Chính vì vậy mà du khách nước ngoài chỉ đến Việt Nam một lần rồi bỏ chạy để rồi tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam.

    Du lịch Thái,chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tấp nập,bận rộn của phi trường Thái.Du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới ào ạt đổ về Thái.Các chuyến bay của các hãng hàng không Thái như:Bangkok Airways không còn một chỗ trống.Du khách ngoại quốc đã hoảng sợ Việt Nam và tìm sang Thái.Chúng ta sẽ nhìn thấy làn sóng người Việt trong nước kéo sang Thái du lịch nhưng lại không thấy người Thái du lịch sang Việt Nam.

    Hình ảnh

    Tiêu thật rồi,toang rồi,vỡ trận rồi.Người Việt trong nước kéo sang Thái du lịch như nước vỡ bờ,như sóng cuồn,thác lũ.Tiêu rồi,đảng cộng sản Việt Nam mặc dù chưa chính thức bị xóa sổ nhưng người dân đã xóa sô chế độ bằng ý thức hệ,bằng đôi chân cùng nhau kéo sang Thái du lịch để lại một nền kinh tế thảm bại đang dẫy chết.

    Hình ảnh

    Hình ảnh làn sóng người Việt cứ tiếp nối đổ vào Thái.Sài Gòn-Bangkok chỉ mất có 1 giờ bay,người Việt bỏ Việt sang Thái du lịch,hàng hàng,lớp lớp như sóng vỡ bờ.Từng đoàn,từng tốp,từng nhóm người được các tour du lịch trong nước đưa sang Thái du lịch.Tiêu rồi,cộng sản Việt Nam đã thua Thái Lan một cách nhục nhã về mọi mặt.Thái hốt trọn gói,hốt du khách Việt lẫn ngoại.Rõ ràng chế độ cộng sản đang chết lâm sàng.Du khách ngoại quốc đã tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam.Thái Lan đã bỏ cộng sản Việt nam quá xa.Việt Nam sẽ không bao giờ đuổi kịp Thái nếu cộng sản vẫn còn tiếp tục cai trị người dân.


    Hình ảnh

    Theo dõi tình hình trong nước qua báo chí của cộng sản,chúng ta thấy hàng loạt các khách sạn đang được rao bán vì không có du khách.Du lịch trong nước thảm bại không có du khách.Người Việt trong nước bỏ sang Thái du lịch.Du khách nước ngoài bỏ chạy khỏi Việt Nam đổ dồn sang Thái.Kinh tế cộng sản Việt Nam đang trên đường suy sụp.Một khi kinh tế sụp đổ sẽ kéo theo chính trị.Phải chăng chế độ cộng sản đang trên đường cáo chung?Đến bao giờ,đến bao giờ cộng sản Việt Nam mới mở mắt,mở tai để nhận thức,chấp nhận mình đã bị Thái Lan bỏ quá xa.Đã gần 48 năm cai trị người dân dưới chế độ cộng sản,đất nước Việt Nam chỉ có đi thụt lùi và sẽ còn tiếp tục đi thụt lùi nếu cộng sản vẫn còn tiếp tục cai trị người dân.Cho đến giờ phút này,vẫn chưa một ai được nhìn thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa của cộng sản.

    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?

    Chúng ta đã có câu trả lời từ chính những người Việt trong nước cứ tiếp nối kéo sang Thái Lan du lịch.



    (KỲ TỚI:Đến Thái nên chọn khách sạn nào và những khu chợ nổi Thái.)
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Khách sạn và chợ nổi Thái.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 31, 2023 8:13 pm

    DU LỊCH VIỆT HAY THÁI?

    ĐẾN THÁI NÊN CHỌN KHÁCH SẠN NÀO VÀ NHỮNG KHU CHỢ NỔI THÁI.


    Du lịch Việt hay Thái đã được chứng minh qua làn sóng người Việt từ trong nước cứ tiếp nối ào ạt sang Thái như sóng cuồn,thác lũ mà cộng sản đã hoàn toàn tê liệt,bất lực không tài nào ngăn chặn nổi.Ngay cả khách du lịch nước ngoài cũng phải bỏ chạy khỏi Việt Nam trong hoảng sợ để rồi đổ dồn sang Thái Lan.Trong khi ngành du lịch Thái ăn nên làm ra thì nền kinh tế của cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục lụn bại đi thụt lùi,và mãi mãi thụt lùi dưới sự cai trị của cộng sản.

    Đến Thái,người Việt trong nước được hưởng không khí tự do dù chỉ là thời gian ngắn đi du lịch.Tự do đi lại,ở đâu,làm gì không bị ai làm khó,kiểm soát,không sợ bị còng tay bởi điều luật 331 của cộng sản.Thức ăn và trái cây ở Thái ngon và rẽ,vệ sinh,an toàn,không sợ bị tiêm chất hóa học độc hại vào trái cây.


    Đến Thái,đi trên những lề đường dành cho người đi bộ bạn cảm thấy an tâm vì khộng sợ xe gắn máy chạy lên lề đường tông vào bạn.Bạn cảm thấy an toàn vì chung quanh bạn tràn đầy khách du lịch ngoại quốc.Bangkok,vào những giờ cao điểm cũng kẹt xe kinh khủng,nhưng kẹt xe trong vòng trật tự.Bạn sẽ không bị đinh tai,nhức óc vì mạnh ai cứ bấm còi xe liên tục như tình trạng các thành phố lớn ở Việt Nam,đặc biệt là ở Sài Gòn và Hà Nội.Không có cảnh xe gắn máy chạy lên lề đường dành cho người đi bộ.Bạn sẽ không thấy cảnh sát giao thông chặn xe lại,hay những cảnh đánh đập như cảnh sát giao thông cộng sản đánh đập người chạy xe vì một lý do nào đó mà chúng ta thấy trong các youtube.Chứng tỏ người dân Thái có ý thức cao và biết tôn trọng luật pháp.

    Hình ảnh


    Đến Thái,việc chọn một khách sạn khang trang,tiện lợi,gần nhà hàng và các khu du lịch nổi tiếng là một việc quan trọng cho chuyến đi.Có hàng trăm,hàng trăm khách sạn lớn nhỏ,bình dân,sang trọng đủ mọi giá tiền,từ 2 cho đến 5 sao.Nên nhớ rằng tiền nào của đó.

    Người viết đã quyết định chọn khách sạn Holiday Inn nằm trên con đường Silom rất rộn rịp và sầm uất.

    Khác sạn Holiday Inn rất thuận lợi cho việc đi đến các địa điểm nổi tiếng như:Chợ đêm Chinatown,cruise tour,chợ nổi...Vì nằm trên con đường lớn Silom,nên rất nhiều nhà hàng,quán cà phê,chợ búa,shopping nằm trong khu vực này.

    Hình ảnh

    Phải nói,khách sạn Holiday Inn là một khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi,phục vụ rất tốt và hiếu khách.Khách sạn gồm 27 tầng,bao gồm hồ bơi,nhà hàng,bar.Book qua trang mạng Expedia,một phòng standard room rất rộng,2 giường,luôn cả phần ăn sáng buffet chỉ có 93 usd.

    Hình ảnh

    Phòng standard rất rộng.Phòng tắm có cả bathtub.

    Hình ảnh

    Lobby khách sạn Holiday Inn rất rộng,sạch sẽ,và sang trọng.Có cả 2 computers cho khách để xử dụng.

    Hình ảnh

    Từ đây,rất thuận tiện cho việc đi đến các địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Bangkok.

    -Từ Bangkok đi Phuket mất khoảng 9-12 giờ nếu đi bằng xe lửa.Máy bay mất khoảng 1 giờ 20 phút.

    -Từ Bangkok đi Chiang Mai mất khoảng 10-14 giờ bằng xe lửa.Nếu đi máy bay mất khoảng 1 giờ 15 phút.

    -Từ Bangkok đi Pattaya mất khoảng 2 giờ nếu đi bằng xe bus.Nếu đi taxi mất khoảng 1 giờ 30 phút.

    Đến Thái mà không đi đến những khu chợ nổi Thái là một điều thiếu sót.Các khu chợ nổi Thái buôn bán nhộn nhịp,tưng bừng trên sông vào các ngày trong tuần.Riêng cuối tuần vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật chỉ có các khu chợ nổi đưa khách đi du ngoạn trên sông.Đến với các khu chợ nổi Thái,bạn sẽ thấy du khách ngoại quốc tràn ngập các khu chợ nổi,một quan cảnh tưng bừng,náo nhiệt đầy tình tự quê hương.Xuồng ghe tấp nập đưa du khách thưởng ngoạn,mua sắm,ăn uống trên những chiếc xuồng nhỏ bé lững lờ trên dòng sông.

    Và đây là hình ảnh một trong những khu chợ nổi Thái vào những ngày cuối tuần với những chiếc xuồng đưa du khách du ngoạn trên sông.

    Hình ảnh

    Một khung cảnh bình yên,thơ mộng.Dòng sông nước chảy hiền hòa,từng đàn cá bơi lội dưới sông.Gió nhẹ lao xao.Ngồi trong một quán ăn bên bờ sông ăn Pad Thái mà lòng bùi ngùi nhớ về những dòng sông quê mẹ.

    Hình ảnh

    Chợ nổi nơi quê người với những mái nhà dọc bờ sông rồi chạnh lòng nhớ đến Cần Thơ,Rạch Giá,Sa Đéc,nhớ miền Tây với những cánh đồng xanh biếc,những dòng sông quê mẹ đã đưa những người con của mẹ VN xuôi dòng ra biển khơi vượt biển tìm tự do....

    Hình ảnh

    Du lịch Thái để nhìn thấy tận mắt,để nghe,để chứng kiến một sự tiến bộ về mọi mặt mà Thái đã bỏ cộng sản Việt Nam quá xa về mọi mặt.Du lịch đến Thái,mọi người chúng ta sẽ nhìn thấy những những địa điểm du lịch tràn đầy khách du lịch ngoại quốc như cả một biển người.Dĩ nhiên,trong số những du khách ngoại quốc này có những người đã một lần đến Việt Nam để rồi phải bỏ chạy và đã tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam.

    Còn nữa và còn nhiều nữa.....Dĩ nhiên,nhìn thấy sự tiến bộ của Thái mà lòng chúng ta sẽ rưng rưng xót thương cho dân tộc Việt Nam vẫn còn đắm chìm trong sự cai trị độc tài của đảng cộng sản.

    Việt Nam sẽ còn tiếp tục đi thụt lùi,và mãi mãi đi thụt lùi dưới sự cai trị của đảng cộng sản.


    (KỲ TỚI:BANGKOK BY NIGHT VÀ NHỮNG CHIẾC DU THUYỀN RỰC SÁNG MUÔN MÀU.)
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: BANGKOK BY NIGHT.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 07, 2023 8:43 pm

    BANGKOK BY NIGHT.


    Du lịch đến Thái là một sự chọn lựa rất xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra cho một chuyến du lịch.Những ai đến Thái đều phải công nhận ngành du lịch Thái phát triển quá mạnh,bỏ xa cộng sản Việt Nam xa lắc,xa lơ.

    Một trong những điểm quan trọng mà Thái Lan tạo dễ dàng cho du khách nước ngoài đó là đến Thái không cần phải có Visa,không cần phải xin Visa.Do đó,không tốn tiền Visa.Có tiền mua vé máy bay là tự do đến Thái,đi đâu,ở đâu,không ai hỏi,miễn là đừng vi phạm pháp luật.

    -Thái Lan-xứng danh là một trong những con rồng Á châu phát triển và tiến bộ về mọi mặt.

    -Cộng sản Việt Nam-một con vịt què đang lội ngược dòng nước,mãi mãi đi thụt lùi và sẽ còn tiếp tục đi thụt lùi dưới sự cai trị của đảng cộng sản.


    Theo dõi tình hình trong nước,chúng ta thấy các báo đài cộng sản đã phải thú nhận nền kinh tế của cộng sản đang thảm bại qua hàng loạt các khách sạn đã phải đóng cửa và đang rao bán vì không có du khách nước ngoài.

    Hình ảnh

    Hàng loạt,hàng loạt các tờ báo của cộng sản đã thành tâm khai báo,đưa tin cũng như qua các hình ảnh về hàng loạt khách sạn từ sang cho đến bình dân đã phải rao bán nhưng vẫn không có ai mua.Từ khách sạn đến các căn nhà lầu cao tần cho thuê mướn vẫn tiếp tục đóng cửa như những căn nhà hoang.

    Hình ảnh

    Tiêu rồi,tiêu thật rồi.Khách du lịch ngoại quốc đã bỏ cộng sản Việt nam cao chạy bay xa để đổ dồn sang Thái.Làn sóng người Việt vẫn tiếp tục kéo sang Thái du lịch như sóng cuồn,thác lũ.Phi trường Bangkok tràn đầy người Việt từ trong nước được các tour du lịch trong nước tổ chức đưa sang Thái du lịch.

    Kinh tế-Chính trị,cả hai đều liên hệ mật thiết với nhau.Kinh tế cộng sản đang trên đường sụp đổ sẽ kéo theo chính trị cũng sẽ sụp đổ.Ngày tàn của cộng sản đã gần kề.Cộng sản sẽ không còn lối thoát.Người Việt trong nước đã xóa sổ cộng sản bằng ý thức hệ,bằng làn sóng du lịch sang Thái như nước vỡ bờ.



    BANGKOK BY NIGHT-KHI MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG.

    Hình ảnh


    Bangkok như một cô gái xa hoa,lộng lẫy,diễm kiều về đêm.Bangkok rực sáng với những ánh đèn đêm muôn màu cùng với làn sóng người đổ về các khu chợ đêm,khu ăn uống,và những chiếc du thuyền sang trọng đưa du khách thưởng ngoạn trên sông.

    Những khu chợ đêm nghẹt người,cảnh mua bán tấp nập.Những nhà hàng ăn không còn một bàn trống.Thái có rất nhiều khu chợ đêm,một trong những khu chợ đêm nổi tiếng là khu chợ đêm Chinatowm market bên dòng sông Chao Phraya river.


    Hình ảnh

    Bangkok by night,ánh đèm đên rực sáng muôn màu,dòng xe cộ tấp nập,cả biển người khách du lịch đổ về khu chợ đêm Chinatown.Tiếng nhạc bùng lên.Các nhà hàng,quán ăn đông nghẹt người.Các cửa hàng mua bán đầy những du khách ngoại quốc,đặc biệt là những shop bán quần áo.Tất cả đều có giá cả hẳng hoi từ việc mua bán đế ăn uống.Hoàn toàn không có chặt chém như tình trạng ở Việt Nam.

    Và cứ như thế,hằng đêm và hằng đêm,làn sóng du khách đổ về các khu chợ đêm như thác lũ.Cả hai bên bờ sông Chao Phraya River rực sáng với những ánh đèn muôn màu,muôn sắc.Từng chiếc du thuyền chuẩn bị tách bến đưa du khách thưởng ngoạn trên dòng sông.Sông Chao Phraya River lớn hơn con sông bạch Đằng ở Sài Gòn.Vì vậy,sông bạch Đằng không đủ tiêu chuẩn để tổ chức những chuyến cruise tour như Thái.Họa may chỉ có con sông ở Cần Thơ,nhưng liệu người cộng sản có biết cách làm du lịch và hiếu khách như người Thái hay không?

    Hình ảnh


    Mọi người xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị bước lên tàu.Người già được ưu tiên giúp đở lên trước.Cả một dàn tiếp viên trong những bộ trang phục truyền thống của Thái đứng thành một hàng,hai tay chắp trước ngực nói lời chào đón du khách.Từng người một sẽ được hướng dẫn đến số bàn của mình đã in trong vé.Nên nhớ,những cruise tour này chúng ta book ngay tại khách sạn nơi chúng ta cư ngụ.

    Hình ảnh


    Chiếc du thuyền chở đầy du khách chầm chậm rời bến.Gió mát từ con sông lồng lộng.Bangkok by night rực sáng,lung linh ánh đèn màu.Tiếng nhạc vang lên.Thức ăn buffet tràn ngập.Những ai uống rượu,bia phải trả tiền.Con tàu tiếp tục di chuyển chầm chậm trên sông.

    Hình ảnh


    Sau màn ăn buffet là show ca nhạc.Tiếng nhạc vang lên.Tiếng người vỗ tay.Sân khấu như nổ tung,sôi động với những màn trình diễn thật điêu luyện,chuyên nghiệp không thua gì những show ở Las Vegas.Những vũ công đã thật sự làm sân khấu như bùng cháy.Tiếng vỗ tay,hò hét vang lên.Từng chiếc Iphone được bấm liên tục.Chiếc du thuyền vẫn lướt nhẹ trên sông.

    Hình ảnh

    Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi.Chiếc du thuyền đầy những du khách ngước ngoài.Sân khấu sôi động,bùng nổ với những màn trình diễn nóng bỏng,điêu luyện của những vũ công Thái.

    Hình ảnh

    Bangkok by night rực sáng muôn màu cùng với những chiếc du thuyền đã làm cho dòng sông Chao Phraya rực sáng lung linh muôn màu,muôn sắc.Màn trình diễn vẫn tiếp tục.Tiếng vỗ tay rền vang.Những chiếc Iphone vẫn được đưa lên cao bấm liên tục.Tất cả những hình ảnh này đây sẽ là những kỷ niệm đẹp về chuyến du lịch Thái.Một đất nước biết yêu khách,quý khách và hiếu khách để rồi khách du lịch sẽ còn trở lại Thái nhiều lần.

    Hình ảnh


    Và cứ hằng đêm như thế,phải nói là cả biển người khách du lịch đổ về các khu chợ đêm,những chuyến cruise tour chở đầy những du khách ngoại quốc.Những chiếc du thuyền sang trọng cứ tiếp tục tiếp đón du khách từ khắp mọi nơi đổ về.

    Hình ảnh


    Thái Lan đã bỏ xa Việt Nam xa lắc xa lơ về mọi mặt,đặc biệt là ngành du lịch.Thái Lan đã hốt hết khách du lịch nước ngoài.Dĩ nhiên trong số này có nhiều người đã từng du lịch đến Việt Nam và đã phải bỏ chạy trong hoảng sợ cũng như đã tuyên bố sẽ không bao giờ dám trở lại Việt Nam.


    Việt Nam thua đậm và sẽ còn đi thụt lùi dưới sự cai trị độc đảng của cộng sản cho dù cộng sản tìm cả trăm ngàn cách,nhờ những tên"cò"móc nối để len lỏi vào cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản với mục đích hòa hợp,hòa giải.

    Chính các tờ báo của cộng sản trong nước còn phải thú nhận về tình trạng bi đát mà hàng loạt các khách sạn phải đóng cửa,sập tiệm.

    Hình ảnh


    Bangkok-Sài Gòn,chỉ một giờ bay.Vậy mà Thái Lan đã vượt xa Việt Nam về mọi mặt.Ngành du lịch Việt Nam thảm bại.Du khách ngoại quốc phải bỏ chạy khỏi Việt Nam.Cẳ trăm,ngàn thứ tệ hại.Lòng hiếu khách không có.Không biết cách phục vụ du khách.Môi trường ô nhiễm.Tình trạng giao thông vô tổ chức.Thức ăn,thức uống không an toàn đảm bảo vệ sinh.Nhà vệ sinh công cộng không có.Cả trăm mặt tệ hại thiếu sót đã dẫn đến tình trạng du khạch nước ngoài đã phải bỏ chạy khỏi Việt Nam.

    Và cứ như thế,phi trường Bangkok tấp nập,bận rộn tiếp đón du khách từ khắp mọi nơi ào ạt đồ vào Thái Lan.Làn sóng người Việt Nam từ trong nước kéo sang Thái du lịch qua các tour trong nước tổ chức như thác lũ,như nước vỡ bờ cứ tiếp nối đổ vào Thái Lan.

    -Các hãng hàng không Thái với các chuyến bay tấp nập không còn một chỗ trống trên phi cơ.

    -VietNam Airlines của cộng sản thua đậm,lỗ nặng,nợ ngập đầu đã bị các hãng hàng không Thái bỏ xa,bỏ xa....

    Cộng sản Việt Nam đừng có nằm mơ mà hy vọng du khách nước ngoài sẽ trở lại Việt Nam.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 137 khách