Đăng trả lời 192 bài viết
Cộng sản,món nợ 49 năm..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 179
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Một Mai Em Đi(Trường Sa).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 27, 2023 7:55 pm

    MỘT MAI EM ĐI.

    (SÁNG TÁC TRƯỜNG SA)

    Cali,trời đã vào thu.Lá xanh trên cây đã bắt đầu ngã sang vàng.Một cơn gió thoảng qua,có chiếc lá vàng xa cành,rơi xuống mặt đường.Có bước chân ai đó dẫm lên.Như một cuộc tình đã chắp cánh bay xa.Cánh chim bay đi mang theo nổi nhớ khôn nguôi của hoài vọng tiếc nuối cho một cuộc tình đã mất..

    Trả lại em dòng sông.Băng ghế đá bên dòng sông giờ đã vắng đi bóng hình em.

    Ngày tháng dỗi hờn,nhớ thương theo bước chân em.

    Một mai em đi.
    Ngày tháng bơ vơ giận hờn.
    Nhớ về tình người.
    Buồn như con nước đã vơi.

    Bài tình ca như một cơn mưa thu kéo về giữa đêm khuya xé nát lòng người.Tiếng hát cất lên và những giọt mưa buồn nhỏ xuống lòng người.

    Hình ảnh


    Chim bỏ trời xanh.Mây bay về cuối chân trời.Hãy giữ lấy những kỷ niệm ngọc ngà cho dù tình yêu đó như những đám mây phù vân.Gọi gió cho mây vầ ngàn.Nhưng người cũng bỏ ta mà đi...

    Hình ảnh


    Sông vẫn chảy cho dù con nước có vơi đi.Đừng khóc nữa em tôi!Cuộc đời là những chia cách,phân ly như những chiếc lá thu vàng tan tác cuốn bay theo cơn gió.

    Thì thôi em nhé!

    Người về cuối chân mây.Người ở lại trong nhớ thương của xa cách nghìn trùng.Hãy nhớ cho nhau một nụ cười cho dù tình yêu đó đã vỡ tan.....


    Một Mai Em Đi-Bài hát được thực hiện bên dòng sông ở thành phố Mill Valley thuộc Marin County,nơi có nhiều cảnh đẹp để quay MV.


  • bietkichcambut
    Bài viết: 179
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Hà Nội vang bước chân anh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 03, 2023 7:20 pm

    VNCH-HÀ NỘI VANG BƯỚC CHÂN ANH.


    Anh đã thật sự về với thủ đô trong màu xanh núi rừng của những bộ quân phục hào hùng VNCH.Lửa đã cháy,lửa đã thật sự bốc cháy xuất phát ngay từ thủ đô Hà Nội.Đường phố Hà Nội rộn ràng những bước chân của anh trong những bộ quân phục tưởng chừng như còn vương mùi khói súng chiến trường.

    Hình ảnh

    Như những lời trong bài hát Anh Về Thủ Đô của nhạc sĩ Y Vân.

    -Anh về thủ đô chúng tôi chờ mong.
    Với vạn niềm tin với muôn tình thương.
    Điểm tô phố phường người trai áo xanh.
    Phố hoa pha màu lá rừng.

    Hình ảnh

    Hà Nội ngập tràn áo lính VNCH,rộn ràng những bước chân như những người anh hùng áo vải Lam Sơn.Mọi người chờ đợi anh.Mẹ Việt Nam mỏi mòn chờ đợi các anh từ bao năm qua.Em chờ đợi anh về trong khúc Khải Hoàn ca,và anh đã thật sự về giữa thủ đô.Phố phường Hà Nội ầm vang như sóng vỡ bờ.


    Hình ảnh


    Em đã nói mà,em một lòng vững tin anh không chết.Người lính VNCH không bao giờ chết.Hình ảnh anh vẫn còn đó.Những bước chân kiêu hùng trong những bộ quân phục hào hùng của màu xanh núi rừng vẫn còn đó,ầm vang trong những cuộc diễn hành với khúc hùng ca vẫn còn đó.

    Hình ảnh

    Anh về Thủ Đô biết bao là vui.
    Đã để lại đây mến thương đầy vơi.
    Người dân nước Việt ghi ơn các anh.
    Đã hy sinh vì giống nòi.


    Anh đã về thật rồi.Từ núi rừng cao nguyên xa thẳm của phố núi cao Pleiku,phố núi đầy sương,hay Buôn Mê Thuộc.Xa hơn nữa là Hạ Lào.Nào Bình Long,An Lộc,Khe Sanh,Quảng Trị với những trận đánh oai hùng đã ghi vào sử xanh và cũng là những địa danh chôn xác quân xâm lược cộng sản Bắc Việt.Em như nhìn thấy bụi đường chinh chiến cùng những giọt sương nơi núi rừng còn đọng trên vai áo anh.Hà Nội rộn ràng.Hà Nội ngập tràn những bộ quân phục VNCH để mọi người biết rằng người lính VNCH sẽ sống mãi và sống mãi.

    Hình ảnh

    Anh lính chiến ơi!

    Những Thiên Thần mủ đỏ,mủ xanh.Những anh hùng Biệt Động Quân,Thiết Giáp,Không Quân,Hải Quân,Bộ Binh,Thủy Quân Lục Chiến.Hà Nội ngập tràn những hình ảnh của các anh.Như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết lên ca khúc Anh Không Chết Đâu Em.Người lính VNCH không bao giờ chết cho dù cộng sản đã trả thù dã man,tàn độc.Cộng sản khát máu đã tìm đủ mọi cách để giết đi người lính VNCH.Những trại tù,những địa ngục trần gian của cộng sản dựng lên để trả thù anh.Những cái tên như:Hàm Tân,Suối Máu,Hoàng Liên Sơn,Trại Ba Sao,và còn nhiều nữa,nhiều nữa...mà cộng sản đã dựng lên để"tắm máu",trả thù người lính VNCH.Nhưng không!Cộng sản đã thất bại.Cộng sản đã thua đậm,thua một cách nhục nhã.Giờ đây,khắp ba miền đất nước,mọi người hân hoan,vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh hào hùng với những bộ quân phục VNCH cũng như những bài hát về người lính VNCH vang vọng khắp trên quê hương.

    Hình ảnh


    Bạn anh,những người đã hy sinh,nằm xuống nơi chiến trường kia.Tiếng súng rền vang.Chiến trường đẫm máu.Trong sân trường đại học,cô sinh viên trong tà áo dài trắng khóc nghẹn ngào khi được tin người yêu của mình đã hy sinh nơi chiến trường xa.Ở một tiền đồn heo hút đêm rực sáng ánh hỏa châu,anh lính chiến ngồi đọc lá thư bàng hoàng khi được biết người bạn quen nhau trong quân trường đã hy sinh nơi chiến trường xa.Như những lời trong bài hát mà nhạc sĩ Song Ngọc đã viết lên về tình bạn của hai người lính quen nhau trong quân trường.

    Hai năm sau mới có thư về.
    Nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thùy.
    Người quen cho biết tin.
    Bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương....


    Chiến tranh từ những kẻ xâm lược gây ra.Đêm đêm,tiếng đạn pháo kích của cộng sản như xé nát tim người.Thôn làng bốc cháy.Gia đình ly tán,phân ly,kẻ mất người còn.Từng lớp người trai bỏ học lên đường theo tiếng gọi núi sông.Chia cách trong đoạn trường,chia ly đoài đoạn.Ở một nơi xa lắm,trên ngọn đồi 31 giáp ranh với Hạ Lào,người anh hùng mủ đỏ Nguyễn Văn Đương đã nằm lại nơi đây.

    Và ở một vùng Tây Nguyên núi đồi xanh thẳm có dòng sông Pô Kơ.Trên ngọn núi Charlie,người chiến sĩ mủ đỏ Nguyễn Đình Bảo cũng đã nằm lại nơi đây.Máu của anh và đồng đội tuôn ra,thắm vào lòng đất.Cho cây xanh đâm chồi,nẫy lộc.Cho những bông hoa dân chủ,tự do sẽ nở rộ khắp đất trời quê hương từ máu của anh.Thắm thoát,mấy mươi năm đã trôi qua.Thân xác anh giờ đã trở thành tro bụi.Nhưng không!Máu của anh như đã thắm vào trong tim,trong hồn những trẻ thơ Việt Nam.Những đứa bé thơ ngày xưa nay đã lớn,đã trưởng thành,và sẽ luôn hãnh diện về một thế hệ cha ông mình đã chiến đấu trong hào hùng để chống lại sự xâm lược của quân cộng sản Bắc Việt.

    Anh lính chiến ơi!

    Nước mắt em như ứa ra từ khoé mắt.Em mơ,và em tin rằng cái ngày mà quê hương mình sẽ thật sự thanh bình,tự do,không còn cộng sản sẽ đến với chúng ta không còn xa lắm.Hà Nội rền vang bước chân anh trong những bộ quân phục hào hùng VNCH.Không chỉ là Hà Nội mà sẽ là Sài Gòn,và khắp cả ba miền đất nước sẽ ầm vang như sóng vỡ bờ đón chào anh trong những bộ áo lính xanh màu núi rừng của quân lực VNCH.Hà Nội vang bước chân anh.Em chờ anh.Mọi người chờ anh.Những con đường Sài Gòn đang chờ đợi anh trở lại.Duy Tân cây dài bóng mát.Bà Huyện Thanh Quan,Hồng Thập Tự,Sương Nguyệt Anh...đang chờ đợi ngọn gió từ Hà Nội của các anh thổi vào....
  • bietkichcambut
    Bài viết: 179
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,nhóm hài"Kỳ Nhông".

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 10, 2023 6:22 pm

    BOLSA,NHÓM HÀI"KỲ NHÔNG"



    Con đường Bolsa vào một buổi sáng thứ Bảy của đầu tháng 11 vẫn còn im lặng.Đây là con đường huyết mạch của thành phố Westminster với hai bên đường là những cơ sở thương mại,nhà hàng,quán ăn,một trong những biểu tượng sức mạnh của người Việt tỵ nạn sau nhiều năm đã tạo dựng nên bằng chính công sức của mình.

    Bolsa sáng sớm,con đường dường như vẫn còn im ngủ.Ở một góc nhỏ nơi có tượng đài Đức Thánh Trần uy nghi,sừng sửng đã được dựng lên từ nhiều năm qua.Một nhóm người,đếm đi đếm lại nhiều lần từ phải qua trái,từ trái qua phải đâu đó chỉ vỏn vẹn khoảng 12,13 người.Họ đứng trong im lặng,đầu gục xuống,từng gương mặt buồn xo như đưa đám.Một không khí ủ rủ,tang tóc như đang bao trùm nơi đây.Có người thắc mắc,màn gì đây?Đóng phim,đóng kịch,hay diễn hài?.....

    Hình ảnh

    Không khí bắt đầu sôi động.Show diễn bắt đầu.Một người bước lên bục với tờ giấy trên tay.

    Có tiếng xì xào.

    -MC,MC tới rồi.MC đó.MC lớp Ba trường làng của cây nhà lá vườn đây.

    Hình ảnh

    Cầm tờ giấy trắng trên tay.MC lớp Ba trường làng lân tiếng,đọc tên những người có mặt trong sô diễn hôm nay.

    -Xin được cám ơn nhưỡng người đã đến đây tham dự sô diễn hôm nay..Chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông Phạm Quang An.

    Có tiếng người lên tiếng.

    -Không phải,không phải.Tên của người ta là Trần Quang An chứ không phải Phạm....

    Đúng là loại MC lớp Ba trường làng.Đọc tiếng Việt cũng không xong.

    MC lớp Ba trường làng tiếp tục nhìn vào tờ giấy đọc tiếp.

    -Chúng tôi thấy có sự hiện diện của lính bay"không quờn"Lê Văn Láu.

    Có tiếng người từ dưới la lên.

    -Không phải,không phải.Tên người ta là Lê Văn Sáu,có sở thích rất mê ăn tôm hùm.

    Sau phần đọc tên là đến phần của Sáu Ngưu,tức Phan Tấn Ngưu bước lên bục.

    Sau đó,Sáu Ngưu lên tiếng.

    -Kính thưa quý vị,show hôm nay rất đặc biệt vì có mặt của đàn anh,tức người mà chúng ta coi như một thủ lãnh,một đại ca,và cũng là người thành lập nhóm hài"Kỳ Nhông"từ 9 năm qua.Xin giới thiệu.Đây,anh Hai Phan Kỳ Nhơn,tức anh Hai Nhông.

    Anh Hai Nhông bước lên bục.

    Hình ảnh

    Anh Hai Nhông hôm nay diện bộ đồ com lê,đội mũ đen,loại mũ có kiểu cách giống như loại mũ của ban nhạc đám ma.Mắt kính đen FBI trông anh Hai rất ngầu.Bên vai trái của anh Hai Nhông là dây nhợ choàng vào vai như những sợi dây lò tói.Trên túi áo bên trái là những miếng mề đai xanh,đỏ,vàng,tím màu sắc chim cò.Ba cái loại dây nhợ này cũng như ba cái mề đai chim cò này bán đầy trên Ebay và Amazon.Kiểu này mà các má ở trong nước đang tìm chồng Việt kiều là sẽ "rụng tim"trước hình ảnh của anh Hai Nhông.

    Anh Hai Nhông bước lên bục,nhìn thoáng qua một cái.Từ trái qua phải,từ phải qua trái.Anh Hai lo lắm.Cất tiếng nói thầm trong bụng.

    Hình ảnh

    -Chết mẹ,quân số tham dự càng ngày càng giảm.Đếm đi,đếm lại,đâu đó chỉ có khoảng 12,13 tên.À,thì ra có một số tên"đào ngủ"bỏ show không đến dự bữa nay trong đó có Phát Bùi và Bùi Đẹp.Chắc tụi nó sợ bị văng miễng đây.

    Nếu ai theo dõi show diễn vào tháng trước,chúng ta vẫn còn nhớ anh Hai Nhông đã tuyên bố lễ Quý Nhật lần thứ 723 vào tháng trước sẽ là show diễn cuối cùng.Sau 9 năm hoạt động,làm mưa,làm gió nơi đây đành phải trả lại cho chủ khu phố Plaza Hà Nội.

    Nhưng hôm nay,chúng ta sẽ nghe anh Hai Nhông tuyên bố những gì.

    Anh Hai Nhông lên tiếng.

    -Kính thưa quý vị.Hôm nay có hai điều quan trọng mà tôi muốn nói.

    Điều thứ Nhất-Tượng đài Đức Thánh Trần đã được dựng lên vào năm 2014.Chúng ta đã ký kết hợp đồng thuê văn phòng nơi đây là 10 năm,tức đến tháng 9,2024 mới hết hạn.Chúng ta cương quyết sẽ tiếp tục bám trụ nơi đây để có đất diễn.Đây là một căn cứ quan trọng.Chỉ khi nào bất khả kháng,không đủ tiền trả thì chúng ta sẽ tính sau.Cương quyết giữ vững thành trì,bảo vệ"sào huyệt"cho đến cùng.

    Điều thứ Hai-Cương quyết duy trì những buổi lễ chào cờ"cứng thẳng".Quyết tâm chào cờ đến giờ phút cuối cùng.Chúng ta không cần biết đến nữa đêm về sáng,canh hai,canh ba xụi lơ không còn chào cờ được nữa.Nếu anh em nào lỡ có"dấm đài"thì có vợ con lo.Anh em yên chí.Hãy cùng nhau la lớn:Chào cờ-Chào cờ-Chào cờ.Bây giờ,mời anh em vào bên trong ăn chè,uống cà phê,và uống trà"Thái Đức".


    Vậy là anh Hai Nhông quyết chí giữ vững thành trì,chiến đấu tới cùng để bảo vệ"sào huyệt"của mình.

    Show diễn đã kết thúc.

    Hầu hết các trung tâm ca nhạc ở hải ngoại phần kết thúc chương trình sẽ là phần các anh em nghệ sĩ cùng nhau ra sân khấu để chào tạm biệt khán giả.Khói màu sẽ được phun ra.Những bông hoa giấy từ trên cao sẽ được phun xuống sân khấu cùng với tiếng nhạc sôi động,ánh đèn màu lấp lánh.Sân khấu huyền ảo hòa cùng tiếng nhạc,những cánh tay đưa lên chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại cho những show kế tiếp.

    Riêng show của anh Hai Nhông chỉ là một tấm hình trơ trẻn,không nhạc,không khán giả,chỉ là những gương mặt với những cặp mắt lờ đờ.Những người đáng tuổi con cháu nhìn mà chỉ biết thở dài.

    Hình ảnh

    Chúng ta chờ xem những show kế tiếp của nhóm hài"Kỳ Nhông"ở Bolsa.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 179
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,rước giặc vào nhà.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 17, 2023 7:19 pm

    BOLSA,RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ.

    VẠCH MẶT NHỮNG TÊN "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ".


    Câu chuyện ông Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội,Marc Knapper đã đến Nghệ An dâng hoa,thắp hương,bái lạy tên Hồ tặc vào tháng 9,2023 tưởng chừng như chìm vào quên lãng.Mặc dù trước đó,Marc cũng đã đến thăm viếng nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa thắp hương.Sự việc nổ bùng lên với làn sóng phẩn nộ trong cộng đồng người Việt sau khi Marc được mời đến thăm Little Sai Gon.Marc đã đến khu thương xá Phước Lộc Thọ,có một buổi họp ngắn với ông Triệu Phát và các nhân vật tên tuổi trong cộng đồng.Sau đó,Marc được luật sư Trần Thái Văn mời tham dự một buổi tiệc với tính cách riêng tư mà con số chỉ có 40 người.Đã nói là riêng tư nên hoàn toàn không có truyền thông báo chí tham dự.

    Làn sóng phẩn nộ nổ bùng lên.Hình ảnh Marc cung kính thắp hương bái lạy tên tội đồ Hồ tặc như những vết dao đâm vào trái tim của người Việt tỵ nạn mà luật sư Trần Thái Văn lại"cung thỉnh"rước tên này đến tư gia để đãi tiệc cho ăn.Không hiểu tại sao đến giờ phút này vẫn có người hy vọng rằng những chính trị gia hay Đại Sứ Mỹ sẽ giúp hoậc làm một cái gì đó cho công cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại.


    Hình ảnh


    Đây chính là nguyên nhân bắt nguồn cho làn sóng căm phẩn nổi lên trong những ngày qua.

    Rước một tên bái lạy một tên đồ tể,khát máu là Hồ tặc vào nhà đãi ăn chẳng khác nào"rước giặc vào nhà".Đây là hành động mà mọi người cho rằng hành động của một kẻ"cõng rắn cắn gà nhà"

    Cái đất nước mà Marc đang làm việc trong vai trò là một Đại Sứ Mỹ đã và đang bị người dân trong và ngoài nước lên án,nguyền rủa từng ngày,từng giờ trong suốt hơn 48 năm qua.

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM-ĐỘC HẠI-TỰ DO-GIAM CẦM-BẮT BỚ.

    NGHỆ AN-NƠI SINH HỒ TẶC ĐƯỢC ĐẠI SỨ MỸ MARC KNAPPER ĐẾN BÁI LẠY.

    Hình ảnh


    Theo như một số báo chí của cộng sản đã loan tin,vào tháng 9,2023 vừa qua.Ông Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn,Marc Knapper đã đến Nghệ An,quê hương của Hồ tặc để thăm viếng và dâng hương.Theo những nguồn tin thì xã Kim Liên thuộc tỉnh Nghệ An là nơi đã sinh sản ra con ác quỷ Hồ tặc để rồi biết bao tang tóc,tai họa do Hồ tặc đã gây ra cho cả dân tộc.

    Trong vai trò là một Đại Sứ Mỹ,Marc chắc chắn biết rằng Hồ tặc là một tên tội đồ của dân tộc với biết bao tội ác của tên Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã gây ra cho cả dân tộc.Thậm chí,báo chí quốc tế cũng đã từng lên án Hồ tặc là một tên dâm dục,ấu dâm đã từng hôn hít trẻ em như một kẻ bệnh hoạn trước đám đông.Với những phương tiện truyền thông hiện nay,Marc chắc chắn đã nghe,đã biết về tội ác của Hồ tặc qua sách vỡ,báo chí,và các nhân chứng hiện vẫn còn sống...Nhưng thật là quái gở,lạ lùng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh của Marc thắp hương bái lạy một kẻ mà cả thế giới lên án là một mass muder.Marc cũng biết rằng vì sao người Việt phải bỏ nước ra đi và biết bao người đã chết trên đường trốn chạy cộng sản.

    Hình ảnh

    Là một chính trị gia,một người học thức cao rộng,tay chân của Joe Biden.Chắc chắn Marc phải biết rằng,chính tên Hồ tặc đã xua quân vào xâm chiếm miền Nam VN,gây ra biết bao cảnh tương tàn,chết chóc.Chính cộng sản Bắc Việt là những kẻ đã gây ra chiến tranh.Marc không thể nào nói là không biết.Marc đã đến nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.Marc đã nhìn thấy những ngôi mộ của những người lính hoang tàn phủ kín rêu xanh mà họ đã chiến đấu trong tự vệ để chống lại sự xâm lăng của quân Hồ tặc.

    Marc may mắn là người dân Mỹ,không phải là dân VN.Nếu Marc là người VN,có cha là lính VNCH.Thử hỏi Marc có được cộng sản cho vào đại học hay không để rồi trở thành một ông Đại Sứ.Còn cha của Marc,có được may mắn trở về một cách bình yên từ nhà tù cộng sản hay đã phải bỏ xác trong trại cải tạo như nhiều người chứ.

    Chuyện của Marc cũng chẳng có gì là khó hiểu về hành động,việc làm.Marc là một chính trị gia Mỹ,mà Mỹ thì chỉ nghỉ đến quyền lợi của nước Mỹ.Chỉ có người Việt mới thương người Việt mà thôi.

    Sự việc bắt đầu bùng nổ từ đây.Sau chuyến thăm vái lạy Hồ tặc ở Nghệ An vào tháng 9.Vào ngày 30 tháng 10,2023 vừa qua,Marc được mời đến thăm Little Sai Gon qua lời mời của hai Dân Biểu Lou Correa và Michelle Steel.Marc đã có mặt ở khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát.

    Nhưng một điều đã làm cộng đồng phẩn nộ và lên án khi Marc được luật sư Trần Thái Văn mời đến dự tiệc tại tư gia với số người được biết là 40 người.

    -Xét rằng,hành động mời một tên đến bái lạy một tên tội đồ Hồ tặc là một hành động"cõng rắn cắn gà nhà",đi ngược lại chủ trương,lập trường của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    -Cực lực vạch mặt,chỉ tên,lên án bọn mị dân-bọn rước giặc vào nhà-bọn bè phái với mục đích duy trì quyền lực.

    -Hành động"cung thỉnh"rước một tên bái lạy tên tội đồ Hồ tặc về nhà cho ăn đã khơi lại vết thương lòng của người Việt tỵ nạn,những nổi đau,những cảnh chết chóc trên bước đường trốn chạy cộng sản để tìm tự do.

    -Mục đích và mưu đồ đằng sau bữa tiệc ô nhục này là gì?

    -Vết thương của người Việt tỵ nạn tiếp tục chảy máu khi nhìn thấy những hình ảnh về buổi tiệc ô nhục tiếp đãi một tên đi bái lạy một tên tội đồ của dân tộc.

    (Tiếp tục vạch mặt,chỉ từng tên một cùng những hình ảnh về buổi tiệc rước tên Đại Sứ Mỹ bái lạy Hồ tặc về nhà cho ăn,và đằng sau bữa tiệc ô nhục là gì trong những bài viết kế tiếp)
Đăng trả lời 192 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 35 khách