Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Đêmquaem mơgặp cụKình.

    by bietkichcambut » Thứ 4 Tháng 6 02, 2021 4:35 pm

    ĐÊM QUA EM MƠ GẶP CỤ KÌNH.

    Hình ảnh


    Nguyễn Phương Hằng con!

    Cụ suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi đến quyết định chọn con là người mà cụ về báo mộng.Bây giờ là 2 giờ khuya,giờ của những người âm quyết tìm về cõi dương trần để báo mộng cho những người mà mình yêu mến.Cụ tin chắc ít nhiều con cũng biết và nghe những gì đã xảy đến cho cụ.

    Cụ là Lê Đình Kình sinh năm 1936.

    Trước khi cụ bị công an cộng sản giết chết,cụ sinh sống ở làng Hoành,Huyện Mỹ Đức,thành phố Hà Nội.Cụ bị giết chết vào đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1,2020 bởi những phát đạn dã man của hàng ngàn tên đồ tể công an bắn xối xả vào tim cụ.Thân xác cụ tơi tả,máu cụ loang ra thấm ướt cả Đồng Tâm.Đêm đó là một đêm kinh hoàng,đêm tận thế đến với người dân Đồng Tâm.

    Cụ đã nhìn thấy những việc làm nhân ái của con.Một người phụ nữ sống vì tha nhân,trái tim bao la đầy lòng bao dung.Trong trái tim nhỏ nhoi đó đang tỏa ngát hương thơm nhân ái của một người phụ nữ Việt Nam.Thật hiếm để có được một người như con trong một chế độ độc tài,đảng trị.Trong đó,ở con là một người phụ nữ đầy trí tuệ và lòng can đảm,dám cất cao tiếng nói đấu tranh cho lẽ phải,vạch trần những kẻ đã và đang gây ra tội ác hầu đem lại sự cống bằng và trong sạch cho xã hội.Cụ nhìn thấy ở con là một ánh đuốc đang bừng sáng để xua đi bóng đêm của tà ma,quỷ dử,độc tài,tàn ác...

    Vì vậy,cụ quyết định chọn con để về báo mộng.

    Cụ không chọn con để mong con sẽ tranh đấu cho cụ,nói dùm cho cụ.Nhưng cụ muốn con nhìn thấy những bất công,tàn ác mà chế độ đã dành cho cụ,những người thấp cổ,bé miệng,không tiền bạc,quyền lực trong tay.Những cảnh đoạn trường của những bà mẹ dân oan lăn lóc trên các đường phố Hà Nội suốt mấy chục năm qua mà một thời những bà mẹ này đã từng nuôi dưỡng cách mạng.

    Nguyễn Phương Hằng con!

    Hãy nhìn vào cảnh tượng mà bọn công an sát máu đã giết cụ.

    Hãy nhìn vào cả mấy ngàn tên đồ tể công an với những gương mặt đằng đằng sát khí.

    Hình ảnh

    Vũ khí,súng ống trên tay.Những tên đồ tể công an này đã san bằng Đồng Tâm,biến Đồng Tâm thành bãi chiến trường đẫm máu trong phút chốc.Chúng xông vào nhà cụ,hơi cay được xịt ra mù mịt.Những tràng đạn được bắn ra.Những viên đạn bắn xối xã vào ngực cụ.Chúng trút tất cả hận thù vào người cụ.Thân xác cụ ngã xuống.Máu cụ tuôn trào ra.Máu của ông cụ Việt Nam da vàng bị giết bởi chính những người cùng màu da,tiếng nói với mình.

    Hằng ơi!Nhìn đi con.Xác cụ nằm đó.

    Hình ảnh

    Cộng sản đã chiến thắng trong trận chiến với Đồng Tâm.Cả mấy ngàn tên đồ tể,đao phủ công an cộng sản đã chiến thắng vì đã giết được một ông già 84 tuổi,có gần 60 tuổi đảng cống hiến gần cả đời mình cho cộng sản.

    Hằng ơi!Cụ biết với một người đầy lòng nhân ái,bao dung,quảng đại,sống vì tha nhân như con khi nhìn thấy cảnh cụ bị giết chắc là con đau lòng lắm.Nổi đau của cụ chính là nổi đau của con.Nổi đau của con cũng chính là nổi đau của hơn 90 triệu dân trong nước đang sống lầm than dưới một chế độ độc tài,công an trị.Riêng cụ,cho dù cộng sản đã chiến thắng vì đã giết được cụ nhưng sẽ không bao giờ chiến thắng được lòng dân.Máu của Lê Đình Kình đã nhuộm đỏ Đồng Tâm.Hạt mầm sẽ vương lên,cây xanh sẽ đâm chồi,nẩy lộc,đơm hoa kết trái.Tuổi trẻ Việt Nam sẽ nhìn thấy cái chết của cụ để không lầm đường,lạc lối đi vào con đường mê muội,phục vụ cho một chũ nghĩa phi nhân,vô vọng,đưa dân tộc xuống hố sâu.

    Đừng chụp cái mũ phản động lên đầu cụ nha con.Tội cụ lắm!

    Cả gần một đời người cụ đã cống hiến cho chế độ với gần 60 tuổi đảng.Cả tuổi thanh xuân của cụ là những năm tháng băng rừng,lội suối,vượt Trường Sơn,nằm gai,nếm mật,chiến đấu cho cái gọi là "đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào".Biết bao bạn bè,đồng đội của cụ đã nằm xuống,bỏ xác nơi chiến trường cho một chũ nghĩa vô vọng,một thiên đường mù quáng không tương lai,lối thoát.Những năm tháng cuối đời,cụ chỉ muốn được sống bình yên nơi mảnh đất Đồng Tâm.Hạnh phúc của cụ đơn sư,mộc mạc như bụi tre,khóm trúc sau vườn.Hạnh phúc của cụ là được vui cùng con cháu bên thửa ruộng,luống rau.Cụ nghèo lắm,làm gì có tiền cho con cháu mình ra nước ngoài du học,mua nhà cửa như những tên chóp bu trong đảng cộng sản.Cụ cũng như con,cất cao tiếng nói đấu tranh cho công bằng,lẽ phải,chống lại cái ác.Nhưng cuối cùng,chúng đã bịt miệng cụ.Máu của cụ đã nhuộm đỏ Đồng Tâm.

    Nguyễn Phương Hằng con!

    Người con gái sinh ra ở miền Nam,một miền Nam trù phú với những cánh đồng xanh bát ngát,cây trái quanh năm,ruộng lúa phì nhiêu.Một Sài Gòn hoa lệ là Hòn Ngọc Viễn Đông.Giờ đây,tất cả đã biến mất trong phủ phàng,tủi nhục qua sự cai trị của đảng trong suốt 46 năm qua.Người dân Việt Nam được gì chứ!Tội ác bao che cho tội ác.Tất cả từ kinh tế,chính trị,xã hội,văn hóa,tôn giáo đều đang trên bờ vực thẵm.Cả ba miền đất nước giờ đây đang trong cảnh lầm than,điêu đứng.

    Nhìn đi con,có công bằng cho cụ không con?

    Hình ảnh

    Cả mấy ngàn tên đồ tể công an cộng sản đi giết một ông già có gần 60 tuổi đảng.Con có bao giờ thấy cụ đi quyên góp tiền từ thiện lên đến cả 13,14 tỷ rồi dấu nhẹm không con?

    Con có bao giờ thấy Lê Đình Kình này đi bẻ cổ,kéo lưỡi,lừa bịp mọi người lấy tiền mua đất như mua rau như tên Võ Hoàng Yên không con?Con có thấy cụ Kình này có làm cho ai phải chết,gia đình tan nát như thằng sát nhân Võ Hoàng Yên không con?

    Vậy mà,cả mấy ngàn tên công an dã man đi giết một ông già 84 tuổi,trong khi lại sợ không dám đụng đến sợi lông chân của tên Võ Hoàng Yên và Hoài Linh,một tập đoàn tội ác đã gieo rắc tang tóc cho biết bao người trong suốt 14 năm qua.

    Hằng ơi!Con thấy chế độ cộng sản đối xử có công bằng cho cụ không con?

    Một ông già dâng hiến gần cả đời người với 60 tuổi đảng mà còn bị chúng giết thì cộng sản sẽ chừa ai chứ!

    Hình ảnh ngôi chùa ở Thủ Thiêm bị cả 400 tên công an dã man đến ủi sập vẫn còn đây.

    Hình ảnh

    Có công bằng cho những người thấp cổ,bé miệng không chứ!Có công bằng cho các nhà sư chân chính,các vị linh mục,ông cha phải chịu cảnh đàn áp,phá chùa,phá miễu,phá nhà thờ.Trong khi,những ngôi chùa do cộng sản dựng lên thì tự do tổ chức ăn nhậu,tự do tổ chức những chiêu trò mê tín để phá hoại đạo pháp.Một đền thờ tổ được một tên hài Hoài Linh xây lên nhưng thật chất là một hang ổ ma quỷ.Lợi dụng thần thánh để tổ chức những buổi lên đồng thu về cả tỷ đồng cho mỗi lần tổ chức.Vậy mà,ngôi đền thờ tổ trá hình này vẫn ung dung tự tại.

    Đâu rồi,cả 400 thằng đồ tể công an sao không kéo đến đây để ủi sập ngôi đền thờ trá hình này đi?

    Con thấy chế độ này có bất công không,Hằng ơi!

    Nguyễn Phương Hằng con!

    Hôm nay cụ,Lê Đình Kình tuyên bố:

    -Lê Đình Kình này sẽ tiếp tục lên tiếng,vạch trần những tội ác của cộng sản cho đến khi nào chế độ này phải bị xóa sổ để thay thế bằng một chế độ nhân bảng,pháp trị để người dân thật sự có được tự do,công bằng.Đừng tưởng giết được Lê Đình Kình là xong chuyện.Sẽ còn trăm ngàn Lê Đình Kình khác sẽ cất cao tiếng nói,vạch trần những tên lừa đảo cho đến khi nào tập đoàn tội ác của Võ Hoàng Yên-Hoài Linh phải đền tội với dân tộc.

    -Cộng sản đừng hòng bịt miệng Nguyễn Phương Hằng.Sẽ có trăm ngàn Nguyễn Phương Hằng khác cất cao tiếng nói,vạch trần tội ác,chống lại bất công,độc tài để đem lại sự bình an cho mọi người.

    Tiếng nói Nguyễn Phương Hằng sẽ không bao giờ cô đơn.

    Cụ biết trong quân đội cũng có những người thật lòng yêu quê hương đất nước như con.Cụ tin rằng những người trong quân đội sẽ nghĩ đến vận mạng,tương lai đất nước,sự tồn vinh của dân tộc mà làm một cái gì đó để đất nước thoát khỏi chế độ độc tài đảng trị,công an trị nhằm cứu nguy dân tộc đang trên bờ vực thẵm.

    Hằng ơi!Cụ nghe có tiếng gà gáy văng vẵng đâu đây.Chẳng lẽ đã sang canh ba rồi sao.Thôi cụ phải đi.

    Cụ tạm biệt con,cụ phải đi đây.

    CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH.

    BỊ GIẾT CHẾT VÀO ĐÊM RẠNG SÁNG NGÀY 9 THÁNG 1,2020 BỞI HÀNG NGÀN TAY SÚNG DÃ MAN CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Hoài Linh,di chúc cho con.

    by bietkichcambut » Thứ 5 Tháng 6 10, 2021 4:16 pm

    HOÀI LINH,DI CHÚC CHO CON.

    Hình ảnh

    Một thời"sắc nước hương trời".Một thời bay nhảy,mèo mã gà đồng.Một thời nuôi"chim cu".Một thời thăng hoa,hòa quang sáng chói,lên đến đỉnh cao nghệ thuật.Nào là Nghệ Sĩ Nhân Dân,huy chương do đảng khen tặng.Vậy mà giờ đây,má nằm một đống nè con ơi.Hào quang thì tắt lịm rồi con ơi!Còn bằng Nghệ Sĩ Nhân Dân của đảng ban phát cho má thì đã bị Nguyễn Phương Hằng đốt cháy mất mẹ nó rồi mấy con ơi.

    Má biết trước sau gì má cũng ra đi,má đang nằm một đống,chình ình nè thấy chưa.

    Hình ảnh

    Mấy đứa con của má,thằng Đàm,con Hồng Vân ở lại nhớ làm theo lời của má trong di chúc.


    HOÀI LINH,DI CHÚC CHO CON.

    Để má nhớ lại coi,năm đó má cặp với thằng cha chủ trại nuôi lừa.Má nhớ rồi,thằng chả tên là Nguyễn Ngột Ngạt.Má nghe người ta nói hồi thằng chả đẻ ra có một ông thầy tướng số tên là Trần Dằm đến coi.Mà kể cũng ngộ nha,thằng cha này thuộc loại thầy lang băm,khùng khùng,điên điên vậy mà ổng tuyên bố cũng đúng.Ổng dám tuyên bố sau này thằng này lớn lên giỏi về tài lặng ngụp,nếu có bị ai trấn nước cũng không sao.Bởi vậy ổng mới có cái tên là Nguyễn Ngột Ngạt.

    Má cặp với ổng một thời gian,rồi má có bầu.Má nhớ má đẻ con Hồng Vân trong chuồng lừa vào đêm Giáng Sinh.Mà kể cũng linh ứng thiệt nha bây.Con Hồng Vân lớn lên giỏi về nghề quảng cáo bán thuốc online.Thuốc nào mà đến tay nó là người ta mua nườm nượp.Ba cái thuốc Sơn Đông Mãi Võ,Cao Đơn Tiêu Tán Thòn mà đến tay nó là bán sạch hết.Má nghĩ chắc tại sanh nó ra trong chuồng lừa mà bây giờ miệng mòm nó dẽo đeo,ai nó cũng qua mặt được hết.

    Hình ảnh

    Má rất hảnh diện về nó,nào là đảng viên đảng cộng sản,nào là Nghệ Sĩ Nhân Dân của đảng.

    Còn thằng Đàm để má nhớ lại coi.Má nhớ rồi,má nhớ rồi.Sau đó,má bỏ thằng cha Nguyễn Ngột Ngạt.Hai năm sau,má cặp với thằng cha chủ trại nuôi"chim cu".Từ đó,má theo nghề nuôi"chim cu".

    Hai năm trời lận đận.
    Má bỏ Ngạt mà đi.
    Hai năm trời ôm hận.
    Má về nuôi"chim cu".

    Cũng tại trại nuôi chim cu,má đẻ ra thằng Đàm.Kể cũng ngộ thiệt nha bây.Thằng Đàm càng lớn,nó càng mê"chim cu".Sao mà hai má con giống nhau y hệt.Cả hai đều mê"chim cu"hết.

    Có lần má thấy nó m2m với ông thầy chùa trên sân khấu.

    Hình ảnh


    Yêu ai,yêu cả thầy chùa
    Đàm chất ngất đắm đuối với nụ hôn tội lỗi
    Hôn cả thầy chùa
    Đàm"chim cu"có chừa một ai.

    Lòng vẫn biết,vẫn biết,nếu hôn thầy đời sẽ mãi u mê
    Nhưng ta đâu có ngán,Đàm ta chỉ chết một lần
    Dại gì không hôn sư ông,dại gì không môi hôn môi......

    Nhưng hỗng hiểu lý do gì mà sau cái hôn môi lịch sử đó nó với ông thầy chùa chia tay nhau thành hai phương trời cách biệt.Rồi đêm đêm,má thấy thằng Đàm ngồi hát một mình trong bóng đêm cái bài Mười Năm Tình Cũ.

    Thằng Đàm,con Hồng Vân!Nghe má nói nè.

    Hôm nay má viết di chúc này vì má biết sớm muộn gì má cũng phải ra đi.Má hết đất sống rồi con ơi!Nhà Tổ trước sau gì cũng bị tịch thu,còn cái kho tàng trầm hương của má thế nào cũng bị cộng sản chiếm đoạt.Tụi nó thấy kho tàng trầm hương của má tụi nó thèm lắm.Hào quang,ánh sáng tắt mẹ hết rồi.Bằng Nghệ Sĩ Nhân Dân,Nghệ Sĩ Ưu Tú gì cháy mẹ hết rồi còn gì nữa chứ.Bây giờ chạy về Mỹ thì cũng không được.Về Mỹ thì bị Ngô Kỷ,mà đâu chỉ có mình Ngô Kỷ đâu,má nghe nói còn có thêm thằng Biệt Kích Cầm Bút nữa chứ.Còn nếu như má ở lại trong nước thì bị Nguyễn Phương Hằng.Chuyến này má bị dí cùng đường rồi con ơi!Trời ơi,hết đất sống rồi.Má nghe nói hỗm rày sao công an ra đứng chật cầu Bình Lợi.Chắc là họ sợ má ra nhảy cầu tự tử.Nhưng mà má đâu có ngu,thiếu gì cách chết dại gì má phải đi nhảy cầu Bình Lợi.

    Thằng Đàm"chim cu",con của má!

    Nhớ lời má dặn trong di chúc này nha con!Nếu có bị xù sô,bể sô,hết sô.Nếu có nghèo đói,đi móc bọc con cũng phải giữ lấy cái nghề nuôi"chim cu" không được bỏ nha con.Đây là nghề mẹ truyền con nối.Cách thức,bí quyết,tất cả má đã truyền lại cho con hết rồi.Cách nuôi"chim cu"làm sao cho nó mập,dài,chắc cú má đã truyền lại cho con hết rồi nha Đàm.

    Còn con gái của má,Hồng Vân Lừa!

    Má đẻ con ra trong chuồng lừa,nhớ lời má dặn nha con!Phải thương yêu,bảo bọc thằng Đàm"chim cu"em của con.Phải mở ra nhiều cuộc tuyển lựa"danh hài" để thằng Đàm có chim mà nuôi.Nhớ tuyển trai miệt vườn,miệt Hai Lúa như má đã từng làm nha con.Nhớ mở thêm trại nuôi lừa.Thằng Đàm thì nuôi"chim cu".Hai chị em tụi bây phải thương yêu,đùm bọc lẫn nhau.

    Thôi,giờ phút ly biệt đã đến rồi.Má phải đi nha con.Nguyễn Cao Kỳ đang chờ má.Má phải theo Nguyễn Cao Kỳ.Nhớ đến ngày cúng cơm má và Nguyễn Cao Kỳ thằng Đàm hát cho má nghe bài hát mà má mê nhất,đó là bài:Con Đường Tôi Về.

    Con đường tôi về
    Làm kiếp bưng bô
    Làm tên hèn hạ
    Đầu đội cái bô
    Mặc quê đọa đày
    Nước mắt đoạn trường
    Tôi bán hồn mình
    Cho loài quỷ sứ
    Sáng trong lòng người
    Là tên tội lỗi......
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tâmthư NguyễnPhươngHằng.

    by bietkichcambut » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 2:18 pm

    LỜI NÓI ĐẦU:

    Những ngày đầu tháng Ba,2021.Một tiếng nói cất lên từ trong nước,xuất phát từ Bình Dương.Đó là,tiếng nói Nguyễn Phương Hằng.

    Với những bằng chứng xác thực cùng với những nhân chứng,nạn nhân,Nguyễn Phương Hằng đã vạch mặt,lột trần sự thật về một tên thầy lang băm Võ Hoàng Yên cùng tập đoàn tội ác mà đằng sau là một thế lực đỏ của cộng sản bao che.Tiếng nói Nguyễn Phương Hằng đã làm bức tường thành kiên cố của tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên hoàn toàn sụp đổ.Từ đó,chúng ta thấy được trong tập đoàn tội ác này bao gồm những tên sư hổ mang quốc doanh,nghệ sĩ,cán bộ,và đặc biệt là một thế lực đỏ đã tôn vinh Võ Hoàng Yên là"thần y"để rồi làm mưa,làm gió,lừa bịp mọi người từ trong nước đến hải ngoại trong suốt 14 năm qua.

    Cho đến nay,cuộc chiến đã thật sự lan rộng ra.Không chỉ là cuộc chiến giữa thiện và ác mà là cuộc chiến đối đầu với một thế lực đỏ cộng sản đằng sau tên Võ Hoàng Yên.Tiếng nói Nguyễn Phương Hằng vẫn cất cao,ngạo nghễ trong uy dũng.Tiếng nói đó giờ đây đã trở thành ngọn đuốc thiên bừng cháy lan rộng khắp mọi nơi từ trong cho đến ngoài nước.

    Càng ngày,chúng ta càng nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của một thế lực đỏ mong dập tắt tiếng nói Nguyễn Phương Hằng.Đó là đài VOV,một trong những cơ quan truyền thông của cộng sản.

    Nhìn lại những gì đã và đang xảy ra,chúng ta thấy Nguyễn Phương Hằng có những bước đột phá rất ngoạn mục để rồi cuối cùng ánh hào quang sẽ bừng lên đưa đến đất nước sẽ đi vào một bước ngoặc mới.Lịch sử sẽ sang một trang mới,chế độ sẽ phải thay đổi.Chính nghĩa,công bằng,sự thật,dũng cảm và trí tuệ sẽ chiến thắng gian tà,độc tài,độc ác.

    -Bước 1-Đánh thẳng vào Võ Hoàng Yên và tập đoàn tội ác.

    -Bước 2-Đánh thẳng vào giới Nghệ Sĩ Nhân Dân của cộng sản,những tên làm công cụ tuyên truyền cho đảng.Những tên này đã từng làm mưa,làm gió ở hải ngoại.

    -Bước 3-Lột mặt nạ,đánh vào cơ quan truyền thông của cộng sản mà VOV là một trong những tiếng nói tuyên truyền cho nhà cầm quyền cộng sản.

    Việc VOV lên tiếng với chủ đích dập tắt tiếng nói Nguyến Phương Hằng là một bằng chứng cho chúng ta thấy rằng,chính VOV đã và đang nằm trong tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên.

    Bất cứ một cá nhân nào,một tổ chức,một đoàn thể,một cơ quan truyền thông báo chí nào có những hành động đánh phá,chụp mủ,bôi nhọ với mục đích dập tắt tiếng nói Nguyễn Phương Hằng được coi là đồng hành với tội ác,đi ngược lại quần chúng.

    Tiếng nói Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục cất cao.Sẽ có hàng trăn ngàn tiếng nói Nguyễn Phương Hằng từ trong nước đến hải ngoại cùng nhau cất cao tiếng nói,vạch trần tội ác của một thế lực đỏ đứng đằng sau Võ Hoàng Yên.

    VÀ ĐÂY,CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU CHIA SẼ NỖI LÒNG CỦA NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG QUA:



    “TÂM THƯ GỬI TẤT CẢ QUÝ VỊ CỘNG ĐỒNG MẠNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC


    Nguyền Phương Hằng tôi yêu cầu ra văn bản cấm tôi livestream.


    Quý vị thân mến! Nguyễn Phương Hằng tôi tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì ông ấy đã lường gạt dân chúng suốt 14 năm qua, xin thưa là RÒNG RÃ 14 NĂM QUA. Một quá trình tìm hiểu và lật đổ bộ mặt dối trá “thần tượng” đầu tiên này, tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên phát hiện ra hàng loạt những “thần tượng” khác cũng lường gạt, cũng ma mị và giả dối không kém. Phía sau ông ấy là hàng loạt những nghệ sỹ, hàng loạt những “người của công chúng, họ kết nối, cổ vũ, quảng cáo cho tên tuổi của Võ Hoàng Yên. Nhưng khi tôi kêu gọi lên tiếng, thì không những không lên tiếng, mà còn chửi rủa tôi, miệt thị tôi, đặt điều vu khống tôi, đưa tin sai lệch về tôi và công ty tôi, muốn tôi câm miệng bằng mọi cách. Mạng xã hội thì công kích tôi, báo chí thì im lặng, chực chờ khi tôi sai sót thì lên bài mừng rỡ như vỡ trận. Đến khi tôi chứng minh được sự liên quan rõ ràng giữ H.L. với ông Võ Hoàng Yên thì không những không muốn tin, mà có một bộ phận mù quáng bênh vực rồi công kích tôi, hàng loạt nghệ sỹ và một số người chà đạp nhân phẩm tôi, xúc phạm gia đình và con cái tôi, bóp méo mọi sự thật để hạ uy tín tôi bằng mọi thủ đoạn.

    Không dừng lại ở đó, hàng loạt báo chí cũng im lặng một cách bất ngờ, nhưng khi có thông tin về bất kì một văn bản nào bắt lỗi tôi, thì họ tung hô như được mùa. Quý vị ơi! Sáng hôm nay, báo VOV đã đăng một bài báo “đòi xử lý nghiêm vì tôi livestream”. Tôi thật sự sốc và mất lòng tin. Họ nói tôi rằng tôi sử dụng những ngôn ngữ xấu xí để đả kích người khác.

    Vậy hãy cho tôi hỏi: BAO NHIÊU NGHỆ SỸ TRÌNH DIỄN TRÊN SÂN KHẤU NÓI LỜI PHẢN CẢM? Bao nhiêu vở diễn ăn nói tục tĩu, nếu không nói là quá trơ trẽn – gọi là “hài dơ

    Bao nhiêu người lên livestream Facebook tới Youtube, từ Youtube tới Tiktok và hàng loạt những mạng xã hội để xúc phạm tôi, để xúc phạm người khác, họ nói hàng ngày hàng giờ, họ tha hồ chửi bới tục tĩu, họ muốn nói gì thì nói để bán miệng kiếm tiền, đã AI XỬ LÝ NGHIÊM CHƯA? Sao không xử lý họ giúp tôi? Mà chỉ chăm chăm vào soi mói và bắt lỗi tôi TỪNG CÂU TỪNG CHỮ? Tôi livestream có phải để quáng cáo để kiếm tiền không? Tôi được lợi hay công chúng được lợi? Mà lại chỉ nhắm vào tôi?

    Hàng triệu người thương mến tôi, ủng hộ tôi vì vạch trần cái ác. Tôi nói ra, tôi bức xúc, tôi kêu gào, thi thoảng có một vài từ ngữ lỡ lời thì bắt chẹt tôi, lên án tôi, phạt tôi? Rồi hả hê khi tôi bị phạt. Còn khi tôi không nói ra, thì tôi phụ lòng tin của hàng triệu người kì vọng vào tôi. Tôi không nói ra thì người dân tiếp tục bị lường gạt, bị ma mị, đã khổ NGÀY CÀNG KHỔ, đã tin NGÀY CÀNG TIN vào những thứ tâm linh dối trá. Ai được ai mất nhiều hơn khi tôi không lên tiếng? Có phải cả tôi và công chúng đều bị dồn đến chân tường hay không?

    Nếu vậy, tôi tha thiết yêu cầu có một văn bản CẤM TOÀN BỘ những ai livestream tục tĩu thoá mạ người khác, cấm luôn những ai lên tiếng nói vì lẽ phải, hoặc để ủng hộ người khác. CẤM HẾT! Như vậy mới là công bằng. Còn nếu cảm thấy tôi là một người dân không lương thiện, cảm thấy những gì tôi làm là vô nghĩa, cảm thấy không cần, thì hãy ra văn bản CẤM MỘT MÌNH TÔI thôi. Tôi sẵn sàng im lặng và cứ để công chúng tiếp tục bị ma mị lọc lừa.

    Những gì tôi nói có hợp với lòng công chúng không? Nếu không có giá trị thì tại sao hàng triệu người vẫn nghe tôi, vẫn ủng hộ tôi? Có phải người ta chỉ muốn nghe những điều đúng không? Bởi vì những gì tôi nói là sự thật, là THẬT NHẤT! Không cần phạt tôi nữa, hãy cấm tôi nói!

    Để không phụ lòng công chúng tin yêu tôi, muốn tôi làm cho xã hội này sạch đẹp, thì đừng phạt tôi nữa, hãy CẤM TÔI NÓI. Và kể từ sau khi cấm tôi nói, xã hội này sẽ trở về như trước, quyền lợi cho công chúng, còn mất mát dành cho tôi.

    Hãy ra văn bản cấm tôi livestream đi! Tôi sẽ trả tất cả về với xã hội, trách nhiệm của tôi đến đây là đủ! Vì tôi cũng biết mệt mỏi. Tôi cần sự ủng hộ, chứ tôi không cần những đả kích.

    Hãy ra văn bản NGAY và LUÔN để cấm một công dân Nguyễn Phương Hằng câm miệng, không được phát ngôn trước công chúng dù đúng hay sai! Tôi sẽ chấp hành ngay lập tức! Tôi đang mong chờ điều này vì tôi cũng quá mệt mỏi. Vì tôi đã là nạn nhân của bao nhiêu sự dối trá rồi, cho nên tôi CŨNG CẦN IM MIỆNG! Bản thân công ty tôi, gia đình tôi làm thiện nguyện, cho cũng bị chửi, không cho cũng bị chửi. Và tôi đã nhận được nhiều bình luận nói rằng: NẾU KHÔNG CHO ĐỪNG TRÁCH BỊ CHỬI! Vậy thì cái xã hội này nó có loạn chưa? Tự do ngôn luận theo kiểu bầy đàn, còn tôi chỉ có MỘT MÌNH. Vậy thì chính nghĩa nằm ở đâu? Đây là chân lý hay dồn tôi vào chân tường? Thế thì tôi sẽ không cho, cứ chửi đi! Tôi dùng toàn bộ số tiền lợi nhuận này cho nhân viên của tôi, vì đã ép tôi vào tới đường cùng! Thế thôi!

    Sau bài viết này, tôi chờ công văn mới nhất là hãy cấm tôi nói và phát sóng trực tuyến! Tôi xin chấp hành và không có bất kỳ một ý kiến nào!


    Nguyễn Phương Hằng”
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: HoàiLinh,sânkhấuđãhạmàn.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 6 25, 2021 4:24 pm

    HOÀI LINH,SÂN KHẤU ĐÃ HẠ MÀN.

    Tấm màn nhung khép lại,sân khấu đã hạ màn.Ánh đèn màu sân khấu vụt tắt,tất cả đèn được bật sáng lên.Buổi diễn đã kết thúc.Tất cả khán giả lần lược đứng lên ra về.Im lặng sẽ trở về với im lặng.

    Hình ảnh

    Nhưng không,khi sân khấu hạ màn chính là lúc mọi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

    THE END.


    Thế là xong.

    Một cuốn phim dài.Một vỡ tuồng,một vỡ kịch.Một chương trình ca nhạc nào rồi cũng đến hồi phải kết thúc.Tất cả rồi phải kết thúc.Một sự kết thúc trong nghiệt ngã,tội lỗi,xấu xa,nhơ nhuốc của một tên hài Hoài Linh.Sân khấu thật sự đã hạ màn và cũng thật sự hạ màn,chấm dức cho sự nghiệp diễn hài với cái tên Hoài Linh.Sau khi màn sân khấu đóng lại,mọi người đã nhìn thấy tất cả ở con người Hoài Linh.Tất cả đã được lột trần,phơi bày ra ánh sáng công lý.

    Nhưng trước khi nói về một sự thật phủ phàng sau cánh màn nhung sân khấu cùa diễn viên hài Hoài Linh,nghế sĩ ưu tú của cộng sản.Chúng ta hãy so sánh về hai nền văn hóa của VNCH trước năm 1975 và nền văn hóa của cộng sản sau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.

    Trước năm 1975 ở bậc tiểu học,các học sinh lớp Năm đã được học môn Công Dân Giáo Dục.Trong môn công dân giáo dục này,học sinh được thầy cô dạy dỗ phải kính trọng người lớn,thương yêu bạn bè,thầy cô.Khi ra đường phải biết nhường nhịn,lễ phép với người già.Về nhà phải biết kính yêu cha mẹ,anh chị.Một nền giáo dục nhân bản trong tình thương yêu,không đem hận thù,chém giết vào học đường đặc biệt với chương trình tiểu học.Dù chỉ là các cô giáo dạy lớp Năm nhưng các cô đến lớp trong tà áo dài thật nghiêm trang.Đạo đức là một nền tảng được đem vào nhà trường ngay từ bậc tiểu học.Nhưng tiếc thay,tất cả đã bị người cộng sản hủy diệt để thay vào một nền văn hóa tuyên truyền đầy bạo lực nhồi nhét vào những trẻ thơ ngay ở bậc tiểu học với những lời đầy hận thù,lên án đế quốc Mỹ,gieo rắc vào những học sinh ngay ở bậc tiểu học lòng căm thù Mỹ ngụy.Đem cả một tên anh hùng ma Lê Văn Tám,nhồi nhét vào những đầu óc ngây thơ khi còn ở bậc tiểu học.Nào là ca ngợi Võ Thị Sáu,Nguyễn Văn Trỗi đem vào nhà trường để nhồi sọ những học sinh ngay từ bậc tiểu học.Một nền văn hoá với chủ trương tuyên truyền cho đảng mà không chú trọng đến lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn xưa trong việc chống ngoại xâm.Vì vậy,chúng ta không lạ gì khi cộng sản dùng những người được đảng tuyên dương là"Nghệ Sĩ Nhân Dân"trong công cuộc tuyên truyền cho chế độ.

    Hãy nhìn lại thời kỳ vàng son của các ca nghệ sĩ trước 75.Họ đi lên bằng chính tài năng thật sự.Không kiêu căng,phách lối.Không tạo scandal.Không bè phái đánh phá lẫn nhau.Không chơi bùa,ngãi.Không có những lời phát ngôn tục tĩu,hống hách như một vài ca sĩ đỏ thời cộng sản như cho mình là vùng đất cấm,không ai được đụng đến mình.Vào thời đó,chúng ta rất ít nghe đến hai chữ danh ca.Vậy mà,các ca sĩ như:Thái Thanh,Lệ Thu,Duy Khánh,Thanh Thúy,Hoàng Oanh,Khánh Ly...và nhiều ca sĩ khác vẫn sống mãi trong lòng mọi người cho đến ngày hôm nay.Một bài hát cất lên,mọi người đều biết rằng đây là bài hát dành cho giọng ca Lệ Thu.Với Thanh Thúy,mọi người sẽ nghĩ ngay đến những bài hát đã đi vào lòng người như:Nữa Đêm Ngoài Phố,Tàu Đêm Năm Cũ,Mưa Nữa Đêm,Một Chuyến Bay Đêm....Với Thái Thanh là Nghìn Trùng Xa Cách,Ngày Xưa Hoàng Thị.....

    Mấy mươi năm đã trôi qua.Vậy mà những tiếng hát này vẫn mãi mãi sống trong lòng mọi người cùng với một kho tàng âm nhạc được mọi người yêu thương trân quý cho là nhạc vàng.

    Còn các ca nghệ sĩ trong showbiz đỏ thời cộng sản thì sao?

    Chúng ta đã nhìn thấy gì ở họ,với:

    -Hoài Linh
    -Hồng Vân
    -Phi Nhung
    -Đàm Vĩnh Hưng
    -Quang Lê
    -Thúy Nga
    -Trấn Thành

    Sân khấu đã thật sự hạ màn.Một sự thật ghê tởm,xấu xa,thối nát của showbiz đỏ,những cái tên mà được đảng tôn vinh,trao tặng bằng khen là Nghệ Sĩ Nhân Dân,Nghệ Sĩ Ưu Tú,tất cả đã được lột trần ra ánh sáng.

    Màn sân khấu đã khép lại cũng chính là lúc sự nghiệp của một tên hài như Hoài Linh cũng đã khép lại,chấm dứt từ đây.

    Mọi người đã nhìn thấy con người thật của Hoài Linh.

    Chúng ta đã nhìn thấy nhà thờ tổ Hoài Linh được xây lên chỉ là một nhà thờ tổ trá hình.Thật chất đó là một hang ổ ma quỷ với những buổi tổ chức ca hát lên đồng bóng thu về cả tỷ đồng cho một lần tổ chức.

    -Chúng ta nhìn thấy Hoài Linh chính là một tên treo đầu dê bán thịt chó.Một tên buôn thần,bán thánh,tự cho mình là một nhân vật từ cõi trên xuống ban phát tài lộc cho chúng sanh.Trong những buổi lên đồng,chúng ta thấy Hoài Linh trong những trang phục sặc sở,màu mè ngồi trùm khăn phủ kín,cái đầu lắc lên,lắc xuống,khuôn mặt vễnh lên.Sau đó là những màn uốn éo theo tiếng nhạc.Tiền sẽ được Hoài Linh quăng xuống những người đang dõi mắt nhìn Hopài Linh như một vị Thánh sống đang ban phát tiền bạc cho chúng sanh.Thánh đây,thánh Hoài Linh đây.Cậu đây,Cậu Linh về đây.Thế là những người ngồi bên dưới tha hồ đưa tay lụm tiền từ Cậu Linh.

    Hình ảnh

    -Cái độc ác,ghê tởm ở con người Hoài Linh là muốn biến 20 tên học trò của mình trở thành 20 tên"Thần Y"Võ Hoàng Yên để tiếp nối con đường tội ác,gieo tang tóc của tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên.

    -Chúng ta cũng nghe thấy nhiều sự tố cáo với nhiều bằng chứng được tung ra Hoài Linh là một tay cờ bạc hạng nặng,và đã dấu nhẹm 14 tỷ đồng tiền cứu trợ những nạn nhân bị bão lụt miền Trung.Cuối cùng,số tiền mà Hoài Linh cố tình đã dấu nhẹm cũng đã được phơi bày ra ánh sáng.

    -Ngoài ra,có rất nhiều chứng cớ,bằng chứng được trưng ra để mọi người thấy rằng Hoài Linh là một cánh tay đắc lực của Võ Hoàng Yên.Nói một cách khác,Hoài Linh đã cùng đứng chung trong tập đoàn tội ác của Võ Hoàng Yên mà đằng sau là một thế lực đỏ của cộng sản bảo kê.

    Những hình ảnh được tung ra trên mạng cho chúng ta thấy nhà thờ tổ của Hoài Linh chẳng những là một hang ổ ma quỷ mà còn là cả một nhà kho để chứa trầm hương.

    Hình ảnh

    Khối tài sản khủng trầm hương được cho là hàng trăm tỷ đồng đang được cất giấu tại đây.

    Hình ảnh

    Vậy thì nhà cầm quyền cộng sản tính sao đây?Chẳng lẽ để cho một tên lợi dụng thần thánh để chất chứa,tàng trử khối tài sản khủng trầm hương trong khi nạn dịch đang hoành hành khắp mọi nơi trong nước.

    Hình ảnh

    Thiết nghĩ,nhà cầm quyền cộng sản cần phải tịch thu số tài sản khủng trầm hương này góp phần vào công việc mua vaccine để chủng ngườ cho người dân.Hãy thực hiện những gì mà đảng đã tuyên truyền với người dân đó là lấy của người giàu chia cho người nghèo.

    Tấm màn sân khấu đã thật sự khép lại.

    -Chúng ta nhìn thấy ở Hoài linh là một kẻ phản bội.Một tên đã được nước Mỹ mở rộng vòng tay đón nhận mình,được hưởng đời sống tự do.Nhưng tiếc thay,Hoài Linh đã quay về nơi mà mình đã bỏ đi,lập công,quỳ lụy,phấn đấu để được đảng vinh danh là "Nghệ sĩ Ưu Tú".Cũng chính Hoài Linh và một số Nghệ Sĩ Nhân Dân của đảng đã kéo quân sang nước Mỹ để thực hiện công cuộc văn hóa vận cho cộng sản,tao ra những xáo trộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Từ đó,chúng ta thấy những cuộc biểu tình được diễn ra để đối đầu với bọn ca nghệ sĩ tuyên truyền cho cộng sản.

    Chưa hết!Nếu nói về Hoài Linh mà không nói đến Thúy Nga,một diễn viên hài là một điều thiếu xót rất lớn.

    -Hoài Linh-Võ Hoàng Yên-cặp bài trùng trong tập đoàn tội ác.Hoài Linh,một cánh tay đắc lực của Võ Hoàng Yên.

    -Thúy Nga-Hoài Linh-cặp bài trùng buôn thần,bán thánh,lừa bịp mọi người.Với Thúy Nga,mọi người chúng ta nhìn thấy đây là một cánh tay đắc lực của Hoài Linh.

    Cặp bài trùng,Thúy Nga-Hoài Linh,dùng nhà thờ tổ phá nát chánh pháp,lừa bịp mọi người,dẫn dắt mọi người vào con đường u mê,tà đạo.Chúng ta đã nhìn thấy những màn lừa bịp của Thúy Nga trong những buổi lên đồng cùng với Hoài Linh.

    Thúy Nga trong trang phụn màu mè,sặc sỡ,ngồi trùm khăn phủ kín.Cái đầu cũng lắc lên,lắc xuống.

    Hình ảnh


    Sau đó,là những màn ỏng ẹo theo tiếng nhạc với những cây đèn trên tay.Cả hai,Thúy Nga và Hoài Linh đầu có những màn diễn rập khuôn với nhau.Tự cho mình là người từ cõi trên xuống để cứu nhân,độ thế,ban phát tiền bạc cho chúng sanh.Bà về đây các con.Cô Năm,cô Sáu về nè các con.Bên dưới,hàng trăm cặp mắt đắm chìm,chiêm ngưỡng trong say mê.Sau đó,tiền được quăng xuống cho những con người đang bị những tên này đưa vào vòng u mê,sa đọa,mê tín...


    Hình ảnh

    Đó là những trò lừa bịp của cặp:Thúy Nga-Hoài Linh tại hang ổ ma quỷ dưới danh xưng là nhà thờ tổ.

    Cho đến bây giờ,cái chết của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm bởi hàng ngàn tay súng dã man của công an cộng sản vẫn là nỗi kinh hoàng,uất hận cho cả người dân trong nước lẫn hải ngoại.Cả mấy ngàn tên công an đi giết một ông cụ 84 tuổi có gần 60 tuổi đảng.Trong khi,cả mấy ngàn tên công an này lại không dám đụng đến sợi lông chân của Võ Hoàng Yên.Điều này,cho chúng ta thấy rằng,chính cộng sản đã tạo dựng lên tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên.Một thế lực đỏ của cộng sản đứng đằng sau,bảo kê tập đoàn tội ác này.

    Nhưng không!Cho dù cộng sản có bắt hay không bắt Võ Hoàng Yên mọi người đã nhìn thấy ai thắng,ai bại.

    Cộng sản đã thua một cách nhục nhã,ên chề.Bức tường thành tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ.

    -Nguyễn Phương Hằng,với đôi bàn tay nhỏ bé đã châm lửa đốt sạch những tấm bằng"Nghệ Sĩ Nhân Dân,Nghệ Sĩ Ưu Tú"của đảng.

    -Cũng với đôi bàn tay nhỏ bé,Nguyễn Phương Hằng đã kéo màn sân khấu khép lại,kết liễu một tập đoàn dơ bẩn showbiz đỏ của cộng sản mà trong nhiều năm qua người Việt hải ngoại đã không tận diệt được bọn này.

    HẠ MÀN.SÂN KHẤU ĐÃ THẬT SỰ ĐÓNG KÍN.

    THE END.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 88 khách