Đăng trả lời 189 bài viết
Để nhớ mộtthờitađãyêu. .
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: ElPhương"vuộtmất"60triệu,usd.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 25, 2022 6:39 pm

    ELVIS PHƯƠNG"VUỘT MẤT"60 TRIỆU USD.


    Câu chuyện về hai người bạn thân,phải nói là rất thân tình bắt đầu từ cuốn hồi ký được viết vào năm 1995.Sau những ngày đêm miệt mài từ Canada bay sang.Cuối cùng,nhạc sĩ Trường Kỳ cũng đã hoàn tất cuốn hồi ký cho bạn mình với cái tên là:NGỰA HOANG TÂM SỰ.

    Viết hồi ký không phải là một chuyện dễ.Viết hồi ký hoàn toàn khác với viết tiểu thuyết,viết báo,hay viết phóng sự....Viết hồi ký tức viết về cuộc đời của chính mình cũng là lúc mình nhận thức được rằng cuộc đời của mình ở vào giai đoạn quy ẩn,không còn những tham vọng bon chen với đời.Hồi ký được ghi lại tất cả những gì xảy ra trong suốt cuộc đời của mình qua những thăng trầm,biến đổi trong cuộc sống mà mình đã trải qua.Từ tiền tài,danh vọng,bạn bè,cho đến những cam go,khốn khổ mà mình đã trải qua.Tất cả được ghi lại trong quyển hồi ký.Vì vậy,hồi ký phải do chính tay mình viết không nên đặt nặng về vấn đề văn chương hay hay dở thay vì nhờ một người nào đó viết thay cho mình.

    Việc nhờ người bạn đứng ra viết hồi ký cho mình hay được chính người bạn của mình đứng ra nhận lời viết cho mình nói lên một tình bạn cao quý,thâm sâu.Vì vậy,hồi ký chính là máu và nước mắt,là những buồn vui trong suốt cuộc đời mà mình đã trải qua.Do đó,không cần biết hay hay dở,mình phải viết thay vì nhờ đến bạn bè viết thay cho mình.Ngược lại,nếu được một người bạn đứng ra viết cho mình.Tức là mình may mắn có được một người bạn biết trân quý,yêu thương mình.Người viết phải nhập hồn,đặt tất cả yêu thương,đam mê,cảm hứng trong từng câu,từng chữ ghi lại cả cuộc đời như một cuốn phim dài qua quyển hồi ký.Người viết phải coi cuộc đời của bạn mình chính là cuộc đời của mình để rồi nhập hồn vào trong từng câu văn được viết ra.

    Nhạc sĩ Trường Kỳ đã làm được điều này cho người bạn của mình là ca sĩ Elvis Phương.Tình bạn thiêng liêng,cao quý được nhạc sĩ Trường Kỳ nhập hồn trong từng câu văn để cuốn hồi ký được hoàn thành mang tực đề:

    NGỰA HOANG TÂM SỰ.

    Hình ảnh


    Cuốn hồi ký được nhạc sĩ Trường Kỳ trao cho bạn mình là Elvis Phương.

    Ngựa Hoang nhận được cuốn hồi ký,sau đó phi nước đại quất ngựa truy phong biệt tăm,biệt dạng....

    Những ai theo dõi vụ việc này,mọi người chúng ta đều đã được nghe từ cả hai phía.Để có được sự công bằng,chúng ta cần phải lắng nghe,phân tích từ cả hai phía,gia đình của nhạc sĩ Trường Kỳ và Elvis Phương.Cuối cùng,chúng ta đã có câu trả lời.Người viết cuốn hồi ký vẫn là nhạc sĩ Trường Kỳ.

    Thấm thoát 28 năm trôi qua....Ngựa hoang xuất hiện trong một buổi phỏng vấn trên đài Vietface giới thiệu về cuốn hồi ký.Những ai theo dõi buổi phỏng vấn này đều nghe chính Elvis Phương nói chính mình đã viết cuốn hồi ký này.

    Sau 28 năm,từ một cuốn hồi ký của một tình bạn cao quý,trân trọng.Một cuốn hồi ký có giá trị về mặt văn học,nghệ thuật.Ca sĩ Elvis Phương bỗng chốc trở thành một"nhà văn"với đôi bàn tay "phù thủy" biến hóa cuốn hồi ký Ngựa Hoang Tâm sự thành cuốn hồi ký"xăng pha nhớt"mang tên Dòng Đời.

    Hình ảnh


    Buổi ra mắt hồi ký Dòng Đời sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 1,2022.Kế tiếp là một show ca nhạc được tổ chức quy mô vào ngày 20 tháng 2,2022 tại Pechanga Casino.Hy vọng sẽ có hàng trăm người sắp hàng mua hồi ký"xăng pha nhớt" và sẽ được"nhà văn"ký tên trong quyển hồi ký.

    Nhưng tất cả đã không xảy ra như ý muốn.Mọi sự việc đã được phơi bày ra ánh sáng.Buổi ra mắt hồi ký vào ngày 8 tháng 1,2022 đã không xảy ra.Show ca nhạc vào ngày 20 tháng 2,2022 cũng bị hủy bỏ.

    Lại thêm một thần tượng bị sụp đổ trong lòng quần chúng.

    Elvis Phương mất cả chì lẫn chài.Mất rất nhiều thứ,bay luôn cả sự nghiệp 60 năm ca hát.

    -Mất danh tiếng,đạo đức,tình bạn.

    -Mất uy tín,tên tuổi trong lòng quần chúng.

    Đặc biệt,cái mất lớn nhất về mặt thương mại tưởng chừng như nắm được trong tay lại để"vuột mất"60 triệu USD.

    Chắc hẳn,nhiều người trong và ngoài nước rất thắc mắc vì sao ca sĩ Elvis Phương lại để"vuột mất"60 triệu USD?Con số 60 triệu là con số rất thực tế,không mơ tưởng viễn vông,không phóng đại,tưởng tượng.Chúng ta hãy làm một bài toán sau đây.Nếu cuốn hồi ký này được in ra và bán trong nước với giá đại rẽ mạt,chỉ 2 đô la Mỹ một cuốn,tương đương khoảng 40 ngàn tiền VN cho một phần ba dân số trong nước thôi.Dân số trong nước hơn 90 triệu dân.Chỉ cần bán cho một phần ba dân số,tức 30 triệu dân trong nước với giá tiền 40 ngàn đồng tiền trong nước,tương đương 2 đô la Mỹ.Sơ sơ,Elvis Phương cũng thu về 60 triệu USD như chơi.Đó là chưa kể đến con số hơn 4 triệu người Việt hải ngoại.Với cái giá đại rẽ mạt chỉ cần bán ra 2 đô la Mỹ một cuốn cho người dân trong nước thì những người buôn gánh,bán bưng,ngay cả những người bán vé số dạo cũng có thể mua được cuốn hồi ký để biết về cuộc đời của ca sĩ Elvis Phương.


    -Rất tiếc,buổi ra mắt hồi ký vào ngày 8 tháng 1,2022 đã không diễn ra.

    -Show ca nhạc vào ngày 20 tháng 2,2022 cũng bị hủy bỏ.

    Vì vậy,đã không có cảnh hàng trăm,hàng ngàn khán giả sắp hàng để được mua cuốn hồi ký với chữ ký của chính"nhà văn".Theo thông báo chính thức từ gia đình của nhạc sĩ Trường Kỳ thì việc tổ chức ra mắt cuốn hồi ký hay mua bán đều hoàn toàn bất hợp pháp.Như vậy,những cảnh sắp hàng của người dân trong nước để mua được cuốn hồi ký cũng hoàn toàn sẽ không xảy ra.

    Coi như,ca sĩ kiêm"nhà văn"Elvis Phương đã"vuột mất"60 triệu USD.

    Đặc trường hợp,nếu gia đình nhạc sĩ Trường Kỳ im lặng,không lên tiếng thì sao?Chắc chắn,những buổi ra mắt hồi ký sẽ được tổ chức long trọng trong nước.Thậm chí nếu chỉ bán quyển hồi ký với giá 3 đô la Mỹ một cuốn cho một phần ba dân số trong nước.Elvis Phương sẽ nắm trong tay 90 triệu USD như chơi.Với số tiền khủng này,ca sĩ Elvis Phương dư sức mua máy bay riêng và cả du thuyền là điều có thể sẽ xảy ra.Con số 60 hay 90 triệu USD vẫn là con số thực tế,không phóng đại gì cả.Nhưng rất tiếc,những cảnh hàng trăm,hàng ngàn người sắp hàng để mua được cuốn hồi ký đã không được diễn ra.

    Coi như,ca sĩ Elvis Phương đã"vuột mất"60 triệu USD.

    Thay vào đó,là cảnh tượng hồi ký được phát cho không chỉ lèo tèo vài ba cuốn nằm trên bàn tại một"quán bên đường"nằm trên đường Bolsa.

    Ngựa hoang về tới"quán bên đường"
    Lặng lẽ,mời rao sách cho người
    Nhưng người đành quay lưng ngoảnh mặt
    Ngựa hoang cất tiếng ca
    Mời rao sách cho người...

    Hình ảnh


    Nhưng không sao,cho dù có"vuột mất"60,hay 90 triệu USD.Ca sĩ Elvis Phương vẫn có hy vọng được đề cử nhận giải Nobel cho quyển hồi ký mang tên Dòng Đời.

    Chúc mừng,chúc mừng ca sĩ kiêm"nhà văn"Elvis Phương với đôi bàn tay"phù thủy"đã biến hóa quyển hồi ký Ngựa Hoang Tâm Sự thành quyển hồi ký"xăng pha nhớt"mang tên Dòng Đời.Chúc mừng,chúc mừng.

    Hy vọng quyển hồi ký"xăng pha nhớt"mang tên Dòng Đời sẽ được nhận giải Nobel trong năm nay.

    Chúc mừng,chúc mừng.



    KỲ TỚI:

    BA TÊN HỀ NGHỊ VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER,CA,VỚI MÀN XIẾC 5.2
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Biển Mặn-Trần Thiện Thanh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 04, 2022 6:24 pm

    Ngoài kia là đại dương mênh mông với hàng ngàn con sóng vỗ....và anh,người con trai của mẹ Việt Nam lớn lên từ một vùng biển mặn.Anh mang trong lòng giấc mộng hải hồ với một tình yêu quê hương bao la.Để rồi năm anh 21 tuổi,anh gia nhập vài Quân Đội VNCH.

    Anh lênh đênh trên những con tàu vượt sóng trùng dương...

    Và rồi vào một ngày,khi dừng quân trên bãi cát trắng với hàng dừa xanh biếc.Tình yêu đã chớm nở nơi anh.Tình yêu của một người lính trên bước đường quân hành với hình ảnh của một người con gái đẹp và nên thơ như những hàng dừa xanh biếc.

    Đó là những gì mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh muốn gửi đến chúng ta qua:



    BIỂN MẶN
    (nhạc sĩ:Nhật Trường-Trần Thiện Thanh)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: BaNghịViênhềWestminster,ca.

    by bietkichcambut » Thứ 2 Tháng 3 07, 2022 4:53 pm

    BA TÊN HỀ NGHỊ VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER,CA.

    VỚI MÀN XIẾC 5.2



    Thành phố Westminster,Ca,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn đã và đang trải qua nhiều sóng gió ngay trong Hội Đồng thành phố.Theo dõi tình hình và những diễn biến,chúng ta có thể quả quyết những xào xáo xuất phát từ ba Nghị Viên,tức bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Manzo.Từ ba Nghị Viên,họ biến thành ba tên hề với những chiêu trò quái gở chưa từng có trên đất Mỹ.Họ tự ra luật nào là "Khiển Trách",nào là "Nghị Trình".Nếu tình trạng này tiếp diễn,bộ ba này sẽ biến Hội Đồng thành phố Westminster thành một nồi cháo heo với những màn xiếc chỉ làm trò cười cho quần chúng.

    Màn xiếc của bộ ba kể trên được diễn ra vào những buổi họp đã làm cho quần chúng càng thêm căm phẩn.



    Hình ảnh

    Đêm thứ Tư ngày 23 tháng 2,2022,một buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster đã kéo dài trong những giờ phút căng thẳng,ngột ngạt.

    Suốt trong nhiều tháng qua,cứ vào đêm thứ Tư,hai tuần một lần là có cuộc họp Hội Đồng thành phố.Nhìn chung,những cuộc họp đã diễn ra trong nhiều tháng qua hoàn toàn không có một đường hướng mới mẻ,những hoạch định để mang lợi ích cho người dân từ an sinh xã hội,y tế,an toàn công cộng,hoặc những nhu cầu cần thiết cho người dân.Thay vào đó là những buổi họp có tính cách tố khổ,trả thù trong bầu không khí đầy căng thẳng,và hoàn toàn chẳng mang lợi ích gì cho người dân vùng Westminster cả.Đã quá rõ ràng để chúng ta kết luận rằng chính ba tên Nghị Viên:Kimberly Ho,Tài Đỗ,Carlos Manzo đã làm chủ tình hình cũng như đã dẫn dắt buổi họp đi vào một hướng hoàn toàn sai lạc,ngược lại nguyện vọng của quần chúng,đó là:Đoàn kết,xây dựng thay vì phá hoại,tố khổ,trả thù.

    Những buổi họp tố cáo,trả thù mà chúng ta đã thấy xuất phát từ ba Nghị Viên kể trên đã và đang tiếp diễn trong nhiều tháng qua tại Hội Đồng Thành Phố Westminster.Những hành động được coi là quái đảng như một trò hề của ba tên Nghị Viên kể trên khi họ cùng nhau đưa ra Nghị Quyết khiển trách Thị Trưởng Tạ Đức Trí.Kế tiếp là màn đóng cửa văn phòng của ông Thị Trưởng và buộc phải dời ra bên ngoài.Chưa hết,Kimberly Ho tấn công vào chùa Điều Ngự với những lời tố cáo hoàn toàn phi lý,không bằng chứng.Hành động của Kimberly Ho chẳng khác nào hành động của một kẻ đi phá chùa,phá Miễu.Nếu theo dõi tin tức,tất cả mọi sự việc đã được phơi bày ra ánh sáng qua kênh Trust Media Network của anh Nam Quan với những lời lẽ tố cáo không bằng chứng của Kimberly Ho.Vẫn chưa hết,bộ ba Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Manzo vẫn điên cuồng tung ra những chiêu trò mà phải nói chưa từng có trên đất Mỹ vào cuối buổi họp đêm thứ Tư 23 tháng 2 vừa qua,đó là:Nghị Trình 5.2 sẽ được đưa ra để lên án những người đã đứng ra lấy chữ ký bãi nhiệm họ.Dĩ nhiên,trong Nghị Quyết trò hề này có đề cập đến hai tiếng nói trong cộng đồng Westminster,đó là:Anh Ngô Kỷ và Nam Quan,hai tiếng nói đã vạch trần những sai phạm của cả ba tên Nghị Viên này với những bằng chứng xác thật từ video,hình ảnh,băng từ,nhân chứng sống,và ngay cả những chứng từ...

    Nếu việc này xảy ra vào buổi họp thứ Tư tới thì đây là một nổi nhục cho Hội Đồng Thành Phố Westminster.Chuyện chưa từng có trên đất Mỹ.Nghị Viên của một thành phố lớn,tên tuổi lại đưa ra Nghị Quyết tố khổ người dân.Xét về mặt pháp lý,những người lên tiếng vạch trần những sai trái của ba Nghị Viên trên đều là những người dân bình thường.Họ không giữ một chức vụ gì trong Hội Đồng thành phố cả.Đúng là một trò hề.

    Không biết ông thị Trưởng Tạ Đức Trí và cả cái Hội Đồng Thành Phố Westminster trong đó bao gồm có luật sư,thư Ký,và nhiều chức sắc của thành phố nghỉ như thế nào khi để cho ba tên Nghị Viên này cứ tiếp tục lộng hành,làm mưa,làm gió,biến Hội Đồng Thành Phố Westminster thành một nồi cháo heo.Chẳng lẽ cả Hội Đồng thành phố lại thua ba tên này hay sao?

    Sau đây là một số điểm hy vọng ông Thị trưởng Tạ Đức Trí và những người chức sắc trong thành phố cần phải biết và nên thực hiện đặt quyền lợi người dân lên trên.

    -Tại sao lại xử dụng tiền thuế của người dân để tổ chức những buổi họp hoàn toàn phi lý,đi lạc đề,sai đường hướng.

    -Không hiểu tại sao cả một Hội Đồng thành phố lại để cho bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Manzo dẫn dắt,biến những buổi họp thành những buổi tố tụng,đấu tố những người đã lên tiếng vạch trần những sai trái về ba Nghị Viên này.Trong khi những người này chỉ là những người dân bình thường,hoàn toàn họ không giữ một chức vụ gì trong Hội Đồng thành phố cả.Họ chỉ xử dụng quyền tự do ngôn luận mà mỗi một công dân Hoa kỳ đều được luật pháp Mỹ cho phép và bảo vệ.

    -Nếu buổi họp Hội Đồng thành phố sẽ được tiếp diễn vào đêm thứ Tư 9 tháng 3 sắp tới để rồi đem những người dân ra đấu tố,khiển trách với Nghị quyết này,Nghị Quyết nọ.Rõ ràng,đây là sự ô nhục cho Hội Đồng thành phố Westminster đã bị ba tên Nghị Viên này khống chế.Nếu buổi họp sẽ được tiếp diễn vào đêm thứ Tư sắp tới thì trong tương lai sẽ còn bao nhiêu người dân là nạn nhân cho cái trò hề với cái gọi là"Nghị Quyết Khiển Trách" hay cái "Nghị Trình"chó má của bọn này.

    Không biết ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và những người nắm giữ những chức vụ trong thành phố nghỉ như thế nào?

    -Một khi sự phẩn uất của quần chúng dâng cao,người dân sẽ kéo đến biểu tình vào đêm thứ Tư khi buổi họp bá láp cứ tiếp diễn.Những hình ảnh dâm ô của ông Nghị Viên Tài Đỗ được phơi bày ra ngay trong buổi họp thì sao?Khi đó,chắc chắn người dân bản xứ sẽ cười vào mặt Hội Đồng thành phố vì đã để cho ba tên này biến Hội Đồng thành phố thành một nồi cháo heo.

    -Riêng ông Nghị Viên Tài Đỗ,mọi người muốn biết cái người ở trần lè lưỡi với một người phụ nữ trong hồ nước nóng có phải là ông hay là một tên bá vơ nào từ dưới đất chui lên vậy?Chẳng lẽ đây là fake news?

    Hình ảnh


    -Ông Tài Đỗ có biết người tung những bức ảnh dâm ô của ông trong hang động cuồn cuộn là bà Kimberly Ho hay không?Tại sao không ra Nghị Quyết khiển trách bà này thay vì chụp mũ,tố khổ những người dân đã tung tin fake news.

    Hình ảnh


    -Chưa hết,xin hỏi ông Tài Đỗ bà"cuồn cuộn"áo đỏ mà ông đang bồng trên tay là ai vậy?Có phải Nguyễn Phương Hằng,tức Hằng"bánh bèo" hay là "cuồn cuộn"nào vậy?Chẳng lẽ đây là fake news hay sao?

    Hình ảnh


    Tóm lại,Nghị Quyết Khiển Trách hay cái Nghị Trình 5.2 gì đó của ba Nghị Viên kể trên là một trò hề thô bỉ chưa từng có trên nước Mỹ này.Đã đến lúc,Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng với những người có chức sắc trong thành phố phải có một phương hướng giải quyết rõ ràng,đúng đắn.Những buổi họp thuộc loại bá láp này cần phải chấm dứt.Xin hãy xử dụng tiền thuế của người dân đúng lúc,đúng chỗ cho những công việc bổ ích.Xin đừng để người bản xứ coi Hội Đồng Thành Phố Westminster là một nồi cháo heo chỉ vì ba tên Nghị Viên này.

    Nếu không,cả Hội Đồng thành phố và cả bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Manzo chắc chắn sẽ bị phản ứng ngược từ người dân.Hình ảnh dâm ô,lè lưỡi,ôm hôn,đủ trò,đủ kiểu của ông Tài Đỗ sẽ được trưng ra cho mọi người thấy ngay trong những buổi họp sắp tới để biết về tư cách,đạo đức của một ông Nghị Viên kiêm cảnh sát.Dĩ nhiên,tội lỗi của bà Nghị Viên Kimberly Ho cũng sẽ được người dân trưng ra ngay trong buổi họp để hỏi bà về những hành động đánh phá chùa Điều Ngự một cách vô căn cứ,phi lý,và không có bằng chứng rõ ràng.

    Đã đến lúc những buổi họp tào lao,bá láp làm tiêu hao tiền thuế của người dân,làm đời sống người dân bị xáo trộn,tiêu hao công sức thời gian cần phải chấm dứt,chấm dứt,và chấm dứt.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: MƯA ĐÊM NGOẠI Ô.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 11, 2022 7:21 pm

    Tôi ở nơi này,phố núi cao,những con đường dốc chơi vơi.Bốn mùa gió lộng,núi đồi vây quanh.

    Nhưng không phải là Pleiku với phố núi cao.Cũng không phải Đà Lạt mù sương với những cơn mưa chiều đổ về,với những cánh mây trắng chập chờn vây quanh núi đồi Đà Lạt.


    Thành phố này,có những ngày sương mù vây quanh cả thành phố.Những làn sương trắng xóa tràn ngập những con đường,phủ kín cả lối đi làm lòng người se lạnh,tái tê.

    Thành phố này,có ngày qua vội,có chiều xuống mau.Có đêm xuống với những ánh đèn vàng bao phủ cả thành phố.Có những cơn mưa kéo về trong đêm.Có đêm dài lê thê cùng với những giọt mưa buồn hiu hắt ngập tràn những nhớ thương hoài vọng.

    Trong những đêm mưa buồn nơi phố núi cao.Ai đó,lặng lẽ một mình trong đêm vắng chạnh lòng nhớ về những đêm mưa nơi quê nhà.Những cơn mưa đêm nơi phố phường xưa,trong xóm vắng.Có tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng trong đêm tối mưa rơi.

    Ôi!Những đêm mưa nơi phố núi cao.Có ai đó bên này đang nhớ về những cơn mưa đêm nơi ngoại ô đèn vàng.Những giọt mưa đêm nhỏ đều xuống trên khóm tre già.Có bước chân ai lặng thầm bước đều trong tiếng mưa đêm.

    Ôi!Sao mà nhớ quá!Nhớ quá!



    MƯA ĐÊM NGOẠI Ô.

    (Tác Giả:Đỗ Kim Bảng)


Đăng trả lời 189 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 69 khách