30/4,Sài Gòn em ở lại.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những vùng đấtmang tên anh..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 15, 2024 9:13 pm

    NHỮNG VÙNG ĐẤT MANG TÊN ANH.



    Ngủ đi anh!Giấc ngủ bình yên miên viễn giữa đất trời An Lộc.Những người con của mẹ Việt Nam đã chiến đấu trong hào hùng bất khuất và đã nằm lại trên mảnh đất An Lộc.

    Nhớ anh An Lộc,thương anh Bình Long với bụi đỏ phủ mờ những con đường.Tiếng súng rền vang.Đạn pháo kích quân thù như xé nát lòng người.Thôn làng bốc cháy,và anh cũng đã nằm xuống nơi chiến trường Bình Long.

    Bao nhiêu năm,bao nhiêu chiều đã trôi qua....An Lộc,Bình Long như vẫn còn ghi hằn dấu chân anh.


    Ai về qua An Lộc
    Ai ghé thăm Bình Long
    Thắp hộ tôi nén hương
    Nhớ anh người chiến sĩ
    Đã nằm lại nơi đây.


    Đến An Lộc,thăm Bình Long rồi đến Quảng Trị anh nhé!Cái nắng miền Trung-Quảng Trị nắng cháy da người.Cổ thành nhớ anh,những con đường vang vọng tiếng khóc trẻ thơ.Tiếng trực thăng vần vũ trên không.Đạn bay xé gió.Xác người nằm ngổn ngang trên đại lộ kinh hoàng.Bạn anh,có người đã nằm xuống nơi đây giữa mùa hè đỏ lửa,mùa hè của tang tóc,chia ly,của tàn phá bởi đạn pháo của quân xâm lược cộng sản.

    Chiều nay,mưa có về Kontum không anh?Những con đường dốc cao với bụi đỏ mù sương.Phố núi cao như vẫn còn hình ảnh kiêu hùng của anh.Pleiku,Kontum-từng con đường,góc phố như vẫn còn in hằn dấu giày sô của anh.

    Ngủ đi anh,giấc ngủ miên viễn bình yên giữa núi đồi Charlie.Mưa ru anh ngủ.Gió hát cho anh nghe.Những người anh hùng mủ đỏ,đến và đã nằm xuống nơi đây giữa núi đồi Charlie.Chiều xuống hay đêm về ở một nơi thật xa,em mơ về dòng sông Thạch Hãn một thời nhuộm màu tang tóc,thê lương.

    Ở một nơi xa lắm,em mơ về miền Trung.Em yêu những con sông quê nhà.Yêu dòng sông Thạch Hãn đong đầy nước mắt xa tít tận Quảng Trị mà em chưa một lần được đặt chân đến.Em mơ một ngày được đặt chân lên núi đồi Chu Pao nơi cao nguyên lộng gió.Nơi mà những người chiến sĩ mủ đỏ đã nằm xuống nơi đây.

    Rời miền Trung,tạm xa núi đồi cao nguyên.Em sẽ đi thăm miền Tây.Em thương miền Tây với những cánh đồng xanh bát ngát.Em yêu Định Tường-Mỹ Tho-Chương Thiện.Thương Bến tre với dòng sông Cửu Long hiền hòa,những hàng dừa dọc hai bên bờ sông với tiếng cười đùa của những đứa trẻ tắm sông.Tiếng gà gáy ban trưa.Tiếng mẹ ru con ầu ơ sau hè.

    Em sẽ đến Cần Thơ,thăm Rạch Giá,Long Xuyên,Sóc Trăng,Châu Đốc,Bạc Liêu,rồi xuống Cà Mau với rừng U Minh bạt ngàn gió lộng.Yêu cả ba miền đất nước.Vì đó là quê hương Việt Nam của chúng ta.

    Ngủ đi anh,ngủ thật bình yên anh nhé!Những người chiến sĩ VNCH đã chiến đấu trong hào hùng,bất khuất.

    Em mơ nhiều lắm!Mơ ước của em thật đơn sơ.Em mơ một ngày về.Em tin quê hương mình một ngày không xa sẽ thật sự thanh bình,thật sự tự do và không còn cộng sản.Em sẽ đi thăm những địa danh,những vùng đất đã từng ghi dấu chân anh với những trận đánh hào hùng đã ghi vào sử xanh.

    Vì đó là những vùng đất mang tên anh.




    NHỮNG VÙNG ĐẤT MANG TÊN ANH(THANH SƠN)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Triệu Phát,con rùa cờ vàng..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 22, 2024 8:34 pm

    TRIỆU PHÁT,CUỘC HÀNH TRÌNH CƯỠI RÙA 37 NĂM DỰNG CỘT CỜ VÀNG.

    Hình ảnh

    TRIỆU PHÁT"VỊ CỨU TIN"CỦA NGUYỄN MẠNH CHÍ HAY NGƯỢC LẠI?


    Nguồn tin chính thức về một buổi lễ khánh thành cột cờ vàng trong khu Phước Lộc Thọ do nhóm các dân cử mị dân ở thành phố Westminster phổ biến trong những ngày vừa qua.Tuy vậy,theo dõi tin tức và lắng nghe ý kiến từ quần chúng thì nguồn tin này chẳng làm cho mọi người hồ hởi quan tâm cho lắm.Ngược lại,làn sóng chống đối,bất mãn bùng lên và tiếp tục gia tăng trong những ngày vừa qua trên phương tiện truyền thông của các youtubers.

    Triệu Phát-Nguyễn Mạnh Chí có thật tâm trong việc dựng cột cờ hay chỉ là một chiêu trò mị dân?

    Vì sao cộng đồng miền Nam Cali dường như thờ ơ,không quan tâm hoặc vui mừng về sự việc này?

    Hãy nhìn vào những diễn biến trong quá khứ và hiện tại để biết rõ sự thật,giữa vàng và đỏ,trắng và đen-Thương xá Phước Lộc Thọ chính thức khai trương vào năm 1987 đến nay là năm 2024.Như vậy,ông Triệu Phát có đến 36 năm để dựng cột cờ vàng.Nhưng tuyệt nhiên hoàn toàn không có.Bỗng nhiên vài tháng gần đây của năm 2024,tức năm thứ 37,mọi người được nghe nguồn tin Triệu Phát chấp nhận cho dựng cột cờ vàng.Cuộc hành trình 37 năm dựng cột cờ vàng của ông Triệu Phát không phải là hình ảnh của người hùng áo vải Lam Sơn cưỡi ngựa lên đường chống quân Tàu xâm lược.Câu chuyện dựng cờ vàng của ông là hình ảnh của một người cưỡi rùa với cuộc hành trình dài 37 năm.Rất tiếc,không phải để cứu nguy dân tộc mà là cứu nguy cho các"chiến hữu"của ông mà người dân nơi thành phố Westminster gọi họ là nhóm dân cử mị dân.Đặc biệt với ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí,khi mà uy tín của ông này càng ngày càng xuống tận đáy.


    Dĩ nhiên,nhiều nghi vấn được đặt ra từ quần chúng về sự liên hệ,làm ăn "có cái gì đó"giữa nhóm dân cử mị dân và ông Triệu Phát.Đậc biệt với ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí.

    Hình ảnh


    Khu Phước Lộc Thọ,một khu thương mại được nhiều người biết đến nằm trên con đường huyết mạch Bolsa,thuộc thành phố Westminster,Cali.Hầu như những ai từ phương xa đến đều phải ghé vào đây.Một nơi mang đầy sắc thái,không khí sinh hoạt mua bán mang đầy tình tự quê nhà.Khi nói đến khu Phước Lộc Thọ,mọi người nghỉ đến chủ nhân khu thương mại này là ông Triệu Phát.

    Vào Google hay Wikipedia,chúng ta sẽ có đầy những thông tin về khu thương mại này,hay còn gọi là Asian Garden mall.Thương xá Phước Lộc Thọ được chính thức khai trương vào năm 1987.Nằm ngay trên con đường Bolsa sầm uất,giữa lòng thủ đô chống cộng của người Việt tỵ nạn nhưng có một điều làm mọi người thắc mắc đưa đến những hoài nghi bất mãn là trong suốt nhiều năm qua vẫn không thấy khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát có được cột cờ với lá cờ vàng VNCH song hành với cột cờ có lá cờ Mỹ trong khu vực thương xá của ông.

    Qua những nguồn tin trên mạng,được biết ông Triệu Phát đã từng về Việt Nam để thực hiện những dự án đầu tư trong nước.

    Như đã nói ở phần trên,khu thương xá Phước Lộc Thọ chính thức khai trương vào năm 1987 đến nay là năm 2024.Ông Triệu Phát có đến 36 năm để thực hiện treo lá cờ vàng VNCH như biết bao khu thương mại gần đó.Rất tiếc,trong suốt 36 năm dài Triệu Phát cố tình ngó lơ,coi thường cộng đồng về việc này.Trong thời gian gần đây,những nguồn tin từ nhóm dân cử thành phố Westminster cho biết ông đã đồng ý chấp nhận cho dựng cột cờ với lá cờ vàng VNCH.Vậy thì,từ năm 1987 đến năm 2024 phải mất 37 năm con rùa cờ vàng của Triệu Phát mới đến được điểm mà mọi người mong muốn hay chỉ là một chiêu trò để cứu nguy cho đồng bọn?

    Hãy nhìn những khu thương mại chung quanh cho đến nhà thờ,chùa chiền đều có dựng cột cờ với lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay,mặc dù những khu thương mại này sinh sau,đẻ muộn hơn khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát.

    37 năm cưỡi rùa,liệu con rùa cờ vàng của Triệu Phát có cứu nguy được cho đám dân cử mị dân hay không?

    Theo dõi những hoạt động của nhóm dân cử mị dân,chúng ta thấy nhóm này có những hoạt động chung vai sát cánh với ông Triệu Phát.Tháng 6,2923-một buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Little Saigon đã được tổ chức ngay trong khu thương xá Phước Lộc Thọ.Những ai muốn lên đọc diễn văn,cắt bánh phải trả 5 ngàn đô cho 5 phút.

    Nhóm dân cử mị dân gồm có:Trần Thái Văn-Tạ Đức Trí-Nguyễn Quốc Lân-Nam Quan-Nguyễn Mạnh Chí.Bọn này xử dụng Nhật Linh trong vai trò Phát Ngôn Viên.Bùi Mạnh Cường là cố vấn cho những cuộc tranh cử.

    Chúng ta thấy Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí cũng là một trong những tay chân thân cận với ông Triệu Phát.

    Hình ảnh


    Và đây,con rùa cờ vàng của Triệu Phát phải chờ đến 37 năm đành phải lên đường cứu nguy cho Nguyễn Mạnh Chí.

    Nguyễn Mạnh Chí đắc cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster vào cuộc bầu cử tháng 11,2022.Nhìn những hoạt động,việc làm từ đó đến nay,chúng ta thấy ông Nguyễn Mạnh Chí đi từ cái sai này đến cái sai khác.Những buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm thứ Tư,hai tuần một lần mang đầy những lời chỉ trích về lề lối làm việc,cách hành xử nhắm thẳng vào ông Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Nam Quan.Không chỉ là những chỉ trích từ những cư dân người Việt mà ngay cả những người bản xứ cũng phải lên tiếng về cách phục vụ,lãnh đạo của cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan.

    -Sai lầm lớn nhất không thể chấp nhận là cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan đã tuyên bố lá cờ vàng VNCH chỉ là lá cờ di sản chỉ có lá cờ đỏ của cộng sản mới là lá cờ được công nhận chính thức trong buổi họp đêm 13 tháng 12,2023.

    Từ đó,làn sóng phẩn nộ từ quần chúng tiếp tục dâng cao về lập trường trở cờ của cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan.

    TỪ NHỮNG BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ PHẢI CHĂNG ĐÃ BIẾN THÀNH"CHỢ ĐÊM"NGUYỄN MẠNH CHÍ?

    -Nguyễn Mạnh Chí thật sự đã mất uy tín với người dân trong thành phố Westminster-Làn sóng phẩn nộ,bất mãn dâng cao và đã lan tràn sang những cư dân bản xứ.

    Hình ảnh


    Theo dõi những diễn biến trong buổi họp Hội Đồng thành phố Westminster vào đêm 13 tháng 3,2024.Từ những lời lên tiếng của những người dân bản xứ đã cho chúng ta thấy uy tín của Nguyễn Mạnh Chí hầu như không còn nữa.Những hình ảnh dưới đây được trích từ buổi họp với những lời lên tiếng về cung cách làm việc,phục vụ cộng đồng.Hầu hết những người lên tiếng đều có chung một đòi hỏi ông Nguyễn Mạnh Chí hãy chấm dứt những mưu mô trong trò chơi chính trị cho riêng cá nhân mình,tức political games.Nào là Nghị Quyết này đến Nghị Quyết khác mà quên mất đi những đóng góp của các quân nhân Mỹ đã hy sinh trong chiến trường Việt Nam.Hầu hết những người lên tiếng trong buổi họp đều có cha,hoặc bạn bè,người thân,anh em đã từng tham chiến ở Việt Nam.

    Hình ảnh


    Làn sóng phẩn nộ đã lan đến người dân bản xứ trong thành phố Westminster về cách làm việc phục vụ cộng đồng.Thật là xấu hổ,nhục nhã khi nghe họ lên tiếng yêu cầu ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí phải làm việc một cách công bằng,không được phục vụ chỉ cho một cộng đồng hay vinh danh một nhóm người nào đó.Như đã nói ở phần trên,những người lên tiếng đều có thân nhân,cha mẹ,anh em đã từng tham chiến trong các chiến trường miền Nam VN.Họ lên tiếng trong buổi họp đòi hỏi một sự công bằng,vinh danh những người lính đã từng tham chiến ở VN.Trong đó có 58 ngàn lính Mỹ đã hy sinh trong các chiến trường.

    Hình ảnh


    Ngoài ra,những người lên tiếng trong buổi họp đêm thứ Tư 13 tháng 3,2024 vừa qua cũng đòi hỏi ông Nguyễn Mạnh Chí hãy chấm dứt chiêu trò hết Nghị Quyết này đến Nghị Quyết nọ cho một chiêu trò của trò chơi chính trị cho cá nhân mình.

    Hình ảnh


    Tóm lại,qua những buổi họp Hội Đồng thành phố với sự lên tiếng từ những người dân bản xứ,chúng ta thấy uy tín của ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí đã xuống tận cùng.Chỉ còn khoảng 2 năm 7 tháng phù du,cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster sẽ"đá"ông ra khỏi chức Thị Trưởng.Marc Knapper-Đại Sứ Mỹ đã không cứu nổi Trần Thái Văn trong cuộc bầu cử Giám Sát Viên vừa qua.Liệu Triệu Phát có dựng 100 cái cột cờ,hay Nguyễn Mạnh Chí có ra cả trăm cái Nghị Quyết cũng không qua khỏi cặp mắt của người dân.Tất cả chỉ là những thủ đoạn của những chiêu trò chính trị dơ bẩn để làm lợi cho cá nhân và phe nhóm của mình.

    Chỉ còn khoảng 2 năm 7 tháng phù du.Số mạng Nguyễn Mạnh Chí sẽ theo chân Trần Thái văn.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Hài Bolsa"té lòi trôn".

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 29, 2024 8:23 pm

    CHUYỆN HÀI BOLSA.

    CỘT CỜ-GIƯỜNG NỆM-GHẾ MASSAGE-ĐẠI NHẠC HỘI"TÉ LÒI TRÔN"


    Câu chuyện được mọi người bàn cãi,lên án chống đối với những chiêu trò mị dân vẫn là câu chuyện cột cờ của cặp Triệu Phát-Nguyễn Mạnh Chí.Chẳng những lên án chống đối mà câu chuyện cột cờ được coi như câu chuyện hài Bolsa với những chiêu trò lạm dụng từ ngữ,mị dân để chiêu dụ quần chúng cho buổi lễ khánh thành cột cờ vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 3,2024 vừa qua.Nguyễn Mạnh Chí-Triệu Phát đã xử dụng cột cờ cho một mưu đồ chính trị dơ bẩn mà chúng ta đã nghe thấy ngay cả người dân bản xứ đã lên tiếng trong buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm thứ Tư 13 tháng 3,2024 vừa qua.

    Cột cờ đã được Nguyễn Mạnh Chí biến thành cục thịt mỡ,hay cục thịt bò bít tết thơm phức để chiêu dụ quần chúng cho tham vọng chính trị của mình.Cột cờ-miếng thịt bò thơm phức đã làm cho một số người vì yêu cờ vàng đã đến tham dự buổi lễ khánh thành tại khu Phước Lộc Thọ mà qua hình ảnh video của các youtubers thực hiện,chúng ta thấy có một số người trong bộ quân phục VNCH cùng vợi sự tiếp tay của một tiệm bán giường TELETRON thực hiện một đại nhạc hội nhằm chiêu dụ quần chúng.


    Hình ảnh


    Xem qua một vài kênh youtube mới thấy rõ buổi lễ khánh thành cột cờ đã hoàn toàn thất bại về số người tham dự nếu so sánh với con số người Việt cư ngụ tại thành phố Westminster.

    Trong đó,có chương trình đại nhạc hội của"TÉ LÒI TRÔN"đứng ra nhằm cứu nguy cho phe nhà với mục đích chiêu dụ người đến tham dự.Nhìn con số chỉ vào khoảng 70 đến 80 cụ ông,cụ bà ngồi xem văn nghệ cũng đủ biết"TÉ LỒI TRÔN"đã không đủ sức lôi kéo quần chúng.Không thấy những nhân vật tên tuổi trong cộng đồng đến tham dự.Cũng không thấy giới trẻ tham dự.Buổi lễ thất bại hoàn toàn về số người tham dự quá ít chỉ vào khoàng từ 150 đến 200 người bao gồm những người già ngồi xem văn nghệ.Chứng tỏ quần chúng rất khôn ngoan,sáng suốt để nhận thức được rằng câu chuyện cột cờ và lá cờ vàng chỉ là những chiêu trò mị dân của Triệu Phát-Nguyễn Mạnh Chí.


    -Ông Triệu Phát có đến 36 năm để thực hiện chuyện này,nhưng phải đến năm thứ 37 mới thực hiện nhằm cứu nguy đám dân cử mị dân khi mà uy tín của những người này đã xuống tận đáy bùn.

    Chuyện hài cột cờ đến chuyện hài đại nhạc hội của "TÉ LÒI TRÔN"

    Nằm trên con đường Bolsa sầm uất,trong khu Đức Thánh Trần,có một tiệm bán giường,nệm,ghế massage.Tiệm này dốc toàn lực lượng cho việc quảng cáo các sản phẩm của mình và xử dụng đại nhạc hội là vũ khí để câu khách.Liên tục hết sô này đến sô khác.Nhưng thật sự có đúng với ý nghĩa của ba chữ đại nhạc hội hay không?Thật chất chỉ là một trong những chiêu trò mị dân để câu khách.Hội tức là hội tụ,bao gồm nhiều tiết mục,nhiều ca sĩ,thậm chí nhiều ban nhạc tham dự.Dĩ nhiên,khi nói đến đại nhạc hội là nói đến con số người đến tham dự phải là con số hàng ngàn đến hàng chục ngàn người.Hãy xem qua các đại nhạc hội trước năm 1975 thời VNCH được tổ chức tại sân vận động Hoa Lư,Sở Thú,hay tại trường trung học La San taberd.Con số giới trẻ tham dự lên đến hàng chục ngàn người.Tất cả hình ảnh vẫn còn đầy trên Google.Trong khi đại nhạc hội của"TÉ LỒI TRÔN"quảng cáo rầm rộ,nhưng con số người tham dự đa số là cụ ông,cụ bà chỉ vào khoảng 70 đến 80 người.Sô nào đông lắm,maximum thì từ 100 đến 150 người là cùng.Đúng là chuyện hài Bolsa của"TÉ LỒI TRÔN"

    Có một điều mà dân Bolsa rất thắc mắc là tiệm bán giường,bán nệm,ghế massage này vắng như chùa bà Đanh.Không biết một tháng bán được bao nhiêu cái giường,cái ghế mà lại tổ chức hết đại nhạc hội này đến đại nhạc hội khác.Nguồn tiền từ đâu ra để chi trả cho các ca sĩ?Nghỉ đi rồi nghỉ lại thấy dân Bolsa thắc mắc là rất đúng.Họ có cái lý của họ.

    Từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.Không biết trong thời gian qua,từ giường đến ghế Massage có ai bị té lòi bản họng hay chưa?Nếu chưa thì thời gian tới không biết ai sẽ là nạn nhân bị té lòi bản họng đây?Tiệm thì vắng tanh như chùa bà Đanh.Vậy thì cuối năm khai thuế chắc là phải khai lỗ.Không lẻ năm nào cũng khai lỗ.Mà ngộ nha,nếu cứ khai lỗ thì tiền đâu mà tổ chức đại nhạc hội hết sô này đến sô khác.Nguồn tiền từ đâu ra vậy ta??????Thôi,chúng ta tạm gác chuyện này qua một bên.Hãy để cho chính phủ Mỹ,hay cơ quan sở thuế IRS làm việc vì đây là trách nhiệm của họ.

    Để tìm hiểu sự thật,trong một tuần ở Bolsa vào dịp Tết vừa qua,chính thằng này đã tìm đến tận tiệm bán giường này.Từ Motel Best Western Palm Garden trên đường Beach đến Bolsa cũng rất gần.Cứ mỗi lần xuống Bolsa là thằng này hay ở cái motel này.Dịp Tết không còn một phòng trống.Rất nhiều người Việt đã chọn cái motel này.Sau khi đến tiệm,đi qua một vòng,trở lại đứng trước cửa tiệm nhìn vào bên trong.Đúng vậy,đúng y chang như những gì bà con dân Bolsa nói.Tiệm vắng tanh như chùa bà Đanh.Bên ngoài một sân khấu đã được dàn dựng chuẩn bị cho sô đại nhạc hội được quảng cáo rầm rộ với 80 ca sĩ cho 3 ngày Tết,mồng Một,Hai,và Ba.Tất cả dốc toàn lực lượng cho việc quảng cáo.

    Đứng trước cửa tiệm nhìn vào.Với cặp mắt nhà nghề.Thằng này đã nhìn thấy tất cả.Thì ra nguyên nhân là đây.Đây là nguyên nhân vì sao tiệm này vắng như chùa bà Đanh.Tiệm này chứa đầy ám khí,phong long đầy tiệm,tức hai vong hồn đực.Mà ngộ nha,hai vong hồn đực này lại có cùng tên với chữ đầu là Nam.Thôi đúng rồi,hai vong hồn đực này chẳng lẻ là Nam Quan-Nam Lộc?Hèn chi tiệm không có khách,vắng như chùa bà Đanh.

    Với cặp mắt nhà nghề,thằng này nhìn là biết ngay.Tiệm này đã bị hai cái vong đực này giam cứng trong vòng bát quái.Chính vì vậy mà tiệm ế ẩm,không có khách,vắng như chùa bà Đanh.Tổ chức sô miễn phí thì lèo tèo vài chục người đến tham dự.

    Vậy thì để thoát ra khỏi vòng bát quái,tiệm cần phải trục vong.Tiệm phải dứt khoát trục hai cái vong đực này đi ra khỏi tiệm,không được chứa chấp hai cái vong âm binh này.Ngày nào tiệm còn chứa chấp hai cái vong âm binh này thì tiệm sẽ còn ế dài dài.Tổ chức sô ca nhạc cho dù miễn phí cũng chẳng thu hút được mọi người.Hỗng biết hỗm rày có ai nằm giường,nằm ghế massage bị té lòi bản họng hay chưa?

    Nhớ đến cái sô Tết của "TÉ LÒI TRÔN"được quảng cáo rầm rộ.Nào là có đến 80 ca sĩ cho 3 ngày Tết.Sô ngày mùng Ba Tết thật là thảm bại.Chỉ có khoảng từ 70 đến 80 người vào buổi trưa ngày mùng Ba.Thằng này sợ mình nhìn không rõ phải chạy vòng đến hai lần để nhìn cho rõ sự thảm bại của một sô ca nhạc được tung hô,quảng cáo rầm rộ lạm dụng ba chữ"ĐẠI NHẠC HỘI"để mị dân,chiêu dụ mọi người.

    Từ chuyện hài đại nhạc hội"TÉ LÒI TRÔN"rồi nghỉ đến thân phận lẻ loi của mình cũng thấy vui vui.Coi vậy chứ thằng này cũng được Trời Phật ban cho một cái gì đó đặc biệt để đem đến sự may mắn cho mọi người.Nhớ hồi nhỏ mỗi dịp Tết là bà con hàng xóm cứ kêu thằng này đến đế xông đất.Sau đó được tiền lì xì.Lớn lên một chút,mỗi lần có hàng gánh nào bán ế là cứ kêu thằng này đến ăn mở hàng.Một lúc sau đó là sẽ bán sạch hết.Bây giờ ngồi nghỉ lại cũng thấy vui vui cám ơn Trời Phật chứ không phải như hai cái vong hồn âm binh,đạo lộ kia ngày đêm ở trong tiệm bán giườn,bán ghế.

    -Tóm lại,Triệu Phát có dựng 100 cái cột cờ.

    -Nguyễn Mạnh Chí có ra hàng trăm cái Nghị Quyết.

    -"TÉ LÒI TRÔN"có tổ chức hàng trăm đại nhạc hội.

    Tất cả cũng sẽ không cứu nguy được cho Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan.Tại sao không chịu mở mắt nhìn cái gương của Trần Thái Văn????


    LÊU LÊU,LÊU LÊU,LÊU LÊU.........NHỤC..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thích Bửu Chánh"kếhoạchđỏ".

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 05, 2024 7:56 pm

    THÍCH BỬU CHÁNH(KẾ HOẠCH ĐỎ)-HIẾN KẾ MOI TIỀN PHẬT TỬ.


    làn sóng phẩn nộ đã bùng nổ trên các phương tiện truyền thông trong nước và đã lan tỏa trên youtube trong những ngày vừa qua về một video"hiến kế"để moi tiền Phật tử từ Hòa Thượng Thích Bửu Chánh trong nước.

    Nhà sư Thích Bửu Chánh-Phó Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo-người đã đưa ra"kế hoạch đỏ"30 giây mà chính nhà sư này gọi là"hiến kế"để moi tiền từ quần chúng.

    Hình ảnh


    Buổi hội thảo đã đượt tổ chức tại Học Viện Phật Giáo ngay tại Sài Gòn với sự có mặt của nhiều Tăng,Ni,cũng như sự có mặt của Thích Nhật Từ người có rất nhiều tai tiếng và được xếp vào loại"ma tăng"của cộng sản.

    "Kế hoạch đỏ"-tức 30 giây"hiến kế"của sư Thích Bửu Chánh được mọi người trong buổi hội thảo vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt về cách moi tiền quần chúng.Rất tiếc sau đó,video thâu lại buổi hội thảo đã được ai đó tung ra ngoài và đã làm dậy sóng phơi bày sự thật về các ma tăng của Phật Giáo quốc doanh do cộng sản dựng lên.

    Xem qua video với 30 giây"hiến kế",một âm mưu quỷ quyệt của Thích Bửu Chánh để moi tiền Phật tử,quần chúng mới thấy ghê tởm làm sao.Rõ ràng,Phật Giảo quốc doanh do cộng sản dựng lên đã và đang phá nát,làm ô uế một nền Phật Giáo chánh tông.Trong khi các nhà sư chân chính thì bị cộng sản đàn áp,bắt bớ giam cầm.Ngược lại,các sư quốc doanh của cộng sản thì tha hồ làm mưa,làm gió với đủ mọi chiêu trò để moi tiền quần chúng.Trong thời gian qua,nhiều người đã lên tiếng,chỉ mặt,điểm tên những tên ma tăng đội lốt áo cà sa là băng hoại Phật Giáo.Một trong những tiếng nói đang được quần chúng ủng hộ,đó là tiếng nói:

    NHÂN DÂN LÀM CHỦ.

    Tiếng nói can đảm từ những con người yêu chuộng sự thật,vạch trần những gian dối của những tên ma tăng,lợi dụng chiếc áo cà sa để phá nát Phật Giáo,lừa bịp quần chúng với những chiêu trò để moi tiền mọi người.

    Hình ảnh


    Và đây-"kế hoạnh đỏ"30 giây"hiến kế"của Thích Bửu Chánh để moi tiền Phật tử,quần chúng từ youtube:TUẤN HOA VƯƠNG.



Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách