Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thông điệp của Hồ Ly Tinh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 24, 2021 5:34 pm

    THÔNG ĐIỆP CỦA HỒ LY TINH.



    Toàn dân nghe chăng?
    Sơn hà nguy biến
    Giặc Corona
    Lan tràn khắp nước
    Ba miền quê hương người dân chết thảm thương.


    Đồng bào có nghe rzõ không nào?

    Bác đây,bác gửi tiếng nói từ Canada về trong nước đây.Bác xin thông báo cho toàn dân biết bọn giải phóng quân Corona này chúng quá mạnh.Chúng đã vây kín toàn cõi nước Việt ta.Hiện giờ,chúng đã bao vây Hà Nội và Ba Đình.Vì thế,bác phải trốn khỏi Ba Đình ra đi tìm đường cứu nước.Bác đã chạy thoát sang Canada.Sở dzĩ,bác chọn Canada vì dân Việt ở Canada cũng hiền hơn người Việt ở Mỹ.Bác mà sang mỹ thì thân bác sẽ te tua.Người Việt ở đây sẽ"bằm"thây bác ra thành trăm mảnh.

    Đồng bào có nghe rzõ không nào?Nghe rzõ à.Thế thì bác nói tiếp nhé.

    Bác đang ngồi ở công viên gửi tiếng nói về trong nước đây.

    Hình ảnh


    Ối giời ơi!Công viên người ta sao mà sạch sẽ,không khí trong lành thế,chim hót líu lo đấy nhé.Chả như cái công viên của thằng Tám nổ,Lê Văn Tám trên đường Hai Bà Trưng ở Sài Gòn.Nào là phân người,phân chó,nước tiểu,lại còn có cả xác chuột cống chết nữa đấy nhé.Ối giời ơi!Hôi thối,tanh hôi làm sao.Nói đến là bác muốn mữa ngay lập tức.

    Này,đồng bào có nghe bác rzõ không nào?Không rzõ à!Để bác nói to lên nhé.

    Toàn dân nghe chăng?
    Ba Đình nguy khốn
    Đảng ta lâm nguy
    Hết tiền hết vốn.

    Ô hay!Bác nghe dzường như có ai đang chửi bác đấy nhé.Sao kỳ thế,bác đang lai chim gửi thông điệp về trong nước để cứu nguy dzân tộc sao lại chửi bác.Ô hay,cái giọng con này bác nghe quen quen đấy nhé.Đúng rzồi,đúng nó rzồi.Đúng là cái giọng của con Lisa Phạm.Ối giời ơi!Nó gọi bác là Hồ Chó Minh.Đồng bào có thấy bác gziống chó không nào?Bác chỉ mê ăn cầy tơ thôi.Thế mà nó lại mắng bác là Hồ Chó Minh.

    Bây giờ lại xuất hiện thêm một thằng cốt đột ở Canada đấy nhé.Thằng này nó dzám sửa tên bác.Nó dzám gọi bác là bác Hù.Đồng bào có thấy bác hù ai bao giờ chưa nào.Bác mà mở miệng ra nói là"pằng pằng"ngay lập tức chứ chả có hù ai đâu nhé.Đồng bào có nhớ biết bao vụ đấu tố do chính bác đề rza không nào.Bao nhiêu người đã bị bác"pằng pằng"đấy nhé.Chẳng những thế,sau ngày đảng ta cướp được miền Nam.Tất cả đều phải theo chỉ thị,đường lối của bác xử đẹp bọn tư bản miền Nam qua các chiến dịch X1,X2,và X3.Tịch thu tài sản của bọn chúng.Sau đó,tống chúng nó vào nhà giam.Đồng bào thấy những chiến tích lẫy lừng của bác và đảng ta đấy.Thế mà thằng cốt đột lại dám gọi bác là bác Hù.Lá lếu thật.

    Lại xuất hiện thêm một thằng cốt đột ở Mỹ nữa nhé.Thằng này kinh khiếp lắm cơ.Nó dzám gọi bác là Hồ Ly Tinh.Đồng bào thấy bác có đẹp lão không nào.Bác có hàm rzâu dzài như tiên ông,thế mà thằng cốt đột nó ví bác như là quỷ Sa Tăng,Hồ Ly Tinh.Bác mà bắt được thằng cốt đột này bác sẽ"pằng pằng"nó ngay.

    Hình ảnh


    Này,đồng bào có nghe bác rzõ không nào.Nghe rzõ à.Thế thì bác tâm sự tiếp với đồng bào nhé.

    Từ ngày bác bỏ Ba Đình trốn sang được Canada,bác thèm món ăn quê hương quá đi thôi.Bác lại thèm món ăn của người miền Nam cơ.Bác thèm nhất là món bánh bèo.Bác nghe nói ở Bình Dương có một con bán bánh bèo ngon lắm cơ,nó tên là Nguyễn Phương Hằng.Người ta nói nó từng bán "bánh bèo" ở Campuchia.Ước gì bác được ăn"bánh bèo"của con Hằng.Ối giời ơi!Không biết nó ướp"bánh bèo"bằng loại gia vị gì,tô điểm loại hóa chất gì mà thằng Dzũng"chuồng cọp"chết mê,chết mệt,mê nó điếu đổ chỉ vì "bánh bèo"của nó.Ối giời ơi,ối giời ơi,hương thơm"bánh bèo"của con Hằng bay tận sang Canada.Bác chết mất,bác chết mất.Bác chảy nước vãi ra đây này.

    Con Hằng"bánh bèo"có nghe bác nói không nào?

    Nếu không nghe thì hãy vào facebook của thằng cốt đột thì sẽ thấy ngay hình của bác cũng như thông điệp của bác đấy nhé.Còn không thì vào trang mạng DIỄN ĐÀN MẪU TÂM mà đọc bài của thằng cốt đột và sẽ thấy hình ảnh của bác đấy nhé.

    Đồng bào vẫn say mê nghe bác nói phải không nào?Thế thì bác sẽ đọc thật to thông điệp của bác đấy nhé.

    KÍNH THƯA ĐỒNG BÀO.

    Đây là thông điệp cứu nước của bác.Tất cả toàn dân phải thực hiện ngay lập tức theo lời của bác.

    Điều một.

    -Tất cả những ai đang bị giam giữ ở các trại cách ly phải tự giải thoát cho chính mình ngay lập tức.Phải tìm cách thoát ra ngay các trại cách ly này.Đây chính là các ổ dịch mà giải phóng quân Corona đã trà trộn,xâm nhập vào đây.

    Điều hai.

    -Đồng bào ở các thành phố lớn và các tỉnh thành phải mau tìm cách di chuyển về các thôn làng miền quê,nơi có những cánh đồng,đồi núi.Chính nơi đây vẫn là những nơi an toàn,không khí trong lành.Tất cả hãy rời bỏ thành phố ngay lập tức nếu không muốn chết vì giặc Corona Trung Quốc.Đi ban ngày không được thì đi ban đêm.Đồng bào phải tự cứu sống lấy mình trước khi quá muộn đấy nhé.Trong những ngày tới,dịch sẽ còn tiếp tục lan truyền đi rzất mau.Số người chết sẽ còn tiếp tục gia tăng.

    Điều ba.

    -Đảng ta,tức đảng cộng sản VN phải thi hành ngay chỉ thị của bác.Phải giải tán ngay đảng cộng sản vì không còn đủ sức kháng cự với sức mạnh vô biên của giải phóng quân Corona.Đảng đã hoàn toàn cạn kiệt ngân sách.Phải giải tán đảng cộng sản ngay lập tức và trả lại quyền tự quyết cho nhân dân được chọn người tài đức,trí tuệ để điều hành đất nước.Khi đó,người Việt khắp năm châu,bốn bể sẽ cùng nhau đóng góp tiền tài,nhân lực,trí tuệ để xây dựng lại nước nhà.Đây chính là con đường duy nhất để đất nước ta thoát khỏi cảnh chết chóc,lầm than,và đất nước sẽ tiến lên cùng năm châu thế giới.

    Đồng bào có nghe bác rzõ không nào?Chưa rzõ à?Thế bác nói to lên nhé.

    Toàn dân nghe chăng?
    Ba Đình nguy biến
    Đảng ta nguy to
    Hết tiền cháy túi .......
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: SàiGòn,tháng10 di tản.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 01, 2021 3:28 pm

    SÀI GÒN,THÁNG 10 DI TẢN.

    Hình ảnh

    Sài Gòn,ngày cuối cùng của tháng 9 đã bắt đầu chuyển động với những cuộc di tản về miền Tây trốn dịch bằng những chiếc xe gắn máy cho chúng ta thấy tháng 10 sẽ là một tháng di tản giữa sống và chết với ̣sự lây nhiễm và số người chết vì covid vẫn tiếp tục tăng nhanh đến mức chóng mặt.

    Dân Sài Gòn đã phá vỡ bức tường sợ hải.Trong đó,các facebookers và youtubers hải ngoại đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải tin tức về quê nhà,khuyến cáo mọi người nên rời bỏ Sài Gòn di tản về những vùng thôn quê để cứu lấy bản thân.Giờ đây,hàng ngàn người đã bỏ phiếu bằng chân trốn chạy khỏi Sài Gòn trên những chiếc xe gắn máy tìm đường về miền Tây trong đêm 30 tháng 9 vừa qua ngay sau khi một số nới trong thành phố đã tháo gỡ một số hàng rào cách ly.Phải nói đây là một cuộc di tản khởi đầu cho những cuộc di tản kế tiếp để thoát khỏi bàn tay tử thần Corona giữa sống và chết cho chính bản thân mình và người thân.

    Nhưng thật không may,trên đường vượt thoát khỏi Sài Gòn.Hàng ngàn người này đã bị cảnh sát cộng sản trong đó có cả cảnh sát cơ động chặn lại ngay tại Long An,Bến Lức.Một cảnh tượng hổn loạn của đoàn người di tản tìm tự do này bị dồn tắc,cản trở vào khuya 30 tháng 9 vừa qua.

    Hình ảnh

    Hiện giờ,tình hình trong nước đặc biệt là Sài Gòn đang trong tình trạng căng thẳng với những biến đột từng giờ,từng phút,từng giây.Giữa sống và chết.Giữa tự do và tù tội.

    Bước qua ngày đầu của tháng 10,những cuộc di tản rời bỏ Sài Gòn trốn dịch vẫn ào ạt như sóng vỡ bờ cho chúng ta thấy nhiều biến động mới với những diễn biến phức tạp mà quyền quyết định bây giờ chính là người dân.Một tháng với những cuộc di tản rời bỏ Sài Gòn hầu mong thoát khỏi thần chết Corona đang bủa vây khắp cả nước Việt Nam,đặc biệt là tại các thành phố lớn đông dân cư.

    Hình ảnh


    Đây cũng chính là những chỉ dấu cho chúng ta thấy chế độ cộng sản đang trên đường sụp đổ.

    Những cuộc di tản bằng xe được dân Sài Gòn làm phương tiện với hàng ngàn người vẫn tìm cách rời bỏ Sài Gòn để trở về miền Tây,nơi mà dân chúng tin rằng miền Tây vẫn là nơi chốn an toàn để nương náu trong việc tránh bị lây nhiễm bởi Coronavirus Trung Quốc.Cho dù chính quyền cộng sản cố tình cản trở,nhưng hàng người trong số đó có những người từ Cà Mau,Cần Thơ,Sóc Trăng,Bạc Liêu,Rạch Giá ....cũng quyết chí rời bỏ Sài Gòn để trở về vùng quê của mình lánh nạn.

    Các trục lộ chính dẫn về miền Tây đều ứ đọng người.Người dân sẵn sàng chống trả lại sự cản trở của công an,phá vỡ những hàng rào ngăn cản để tìm đường chạy thoát về miền Tây.

    Hình ảnh


    Tình hình trong nước hiện nay vẫn rất căng thẳng,đầy xáo trộn,hoang mang,lo sợ đang bao trùm cả nước.

    Liệu con số người bị nhiễm và con số người chết mà chính quyền cộng sản đưa ra có chính xác hay không?Chắc chắn là không.Hầu như bây giờ người dân không quan tâm về con số.Dân chúng có cái nhìn thực tế hơn,đó là tình trạng ở các lò thiêu đã quá tải.Đời sống người dân bị gò bó,tù tội,thiếu lương thực,chính quyền chống dịch một cách tùy tiện,tổ chức không nề nếp,thống nhất để lo cho người dân.

    Chắc chắn,trong những ngày sắp tới số người chết và số người bị nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng cao.

    Nhìn những cảnh tượng người dân di tản ra khỏi Sài Gòn chạy về miền Tây lánh nạn,điều này đã chứng minh cho mọi người thấy người dân giờ đây đã không còn tin tưởng vào chế độ cộng sản.Con số người chết vẫn tiếp tục gia tăng một cách chóng mặt cho dù cộng sản có bưng bít che dấu về con con số người chết thật sự.Chính quyền cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn ngừa chống dịch.Nhìn những cảnh tượng ở các khu tập trung cách ly hoàn toàn không an toàn,thiếu vệ sinh,hổn độn với cảnh người chen chúc,vô trật tự.Rõ ràng,đêy chính là những ổ dịch truyền bệnh cho nhau.Chúng ta thấy cả một một hệ thống phòng chống dịch của cộng sản điều hành từ trên xuống dưới đều hoàn toàn sai.Họ sẵn sàng dùng bạo lực đối với người dân như trường hợp công an đã phá cửa vào nhà cưỡng ép một phụ nữ phải test covid ở Bình Dương.

    Hình ảnh


    Chúng ta thấy cộng sản đã hoàn bất lực trước sự tấn công mảnh liệt,siêu tốc tộ của Corona.Nhờ những tin tức từ hải ngoại qua các facebookers-youtubers,người dân trong nước đã nhìn thấy sự thật.Họ đang chọn lựa giữa sống và chết.Giữa tù tội và tự do.Sài Gòn bây giờ mỗi gia đình là một nhà tù nhỏ.Vì vậy,họ đã có một quyết định sáng suốt,đó là phải rời khỏi ổ dịch Sài Gòn càng sớm càng tốt.Với tình trạng lây nhiễm siêu tốc độ,con số người chết sẽ còn tăng cao trong những ngày sắp tới.

    Sài Gòn,những ngày cuối tháng 9 bước qua tháng 10 là những cuộc tháo chạy,di tản giữa sống và chết,giữa tù đày và tự do.Những cuộc bỏ phiếu bằng chân trên những chiếc xe gắn máy chính là những cái tát tay vào mặt tên Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và đảng cộng sản nói chung.

    Chúng ta vẫn còn nhớ chính Nguyễn Xuân Phúc đã từng khoác lác tuyên bố:

    -"CỘT ĐIỆN Ở MỸ BIẾT ĐI CŨNG VỀ VIỆT NAM"

    Hình ảnh

    Chính tên này đã khoác như thế,cũng chính nó đã đưa cái cột điện là thằng con của nó sang Mỹ mua nhà với những bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây.

    Hình ảnh


    Bây giờ thì dân chúng trong nước đã chứng minh cho mọi người thấy đâu là sự thật.

    Vậy thì trong những ngày sắp tới,người dân trong nước đặc biệt là dân Sài Gòn và các thành phố lân cận cần phải làm gì để đối phó với tình trạng dịch vẫn tiếp tục tăng nhanh?

    -Hãy quyết định một cách sáng suốt là nên rời bỏ Sài Gòn ngay lập tức để gìn giử mạng sống của chính mình,người thân,cha mẹ,anh em của mình.Hãy chọn lựa giữa sống và chết,giữa tự do và tù tội.Nếu ở lại Sài Gòn thì nguy cơ bị lây nhiễm rất cao,sẽ tiếp tục bị giam lỏng trong tình trạng đói khổ,thiếu lương thực,vệ sinh.Việc đi đứng không được tự do.Vì vậy,phải rời bỏ Sài Gòn ngay lập tức.Trong những ngày tới,tình trạng lây nhiễm và số người chết sẽ còn tăng rất cao ngoài sự kiểm soát của chính quyền cộng sản.

    -Hãy dùng xe gắn máy làm phương tiện di chuyển rời Sài Gòn càng sớm càng tốt.Nên nhớ,cần đem theo một số tiền mặt,thuốc cảm cúm,đau bụng,tiêu chảy,dầu nóng.Nên biết rằng Sài Gòn bây giờ là trung tâm ổ dịch của cả nước.Phải tìm mọi cách để thoát về được miền Tây vì nơi đây vẫn còn những cánh đồng bao la,sông ngòi.Những vùng núi đồi,biển cả cũng chính là những nơi an toàn cho người dân tránh dịch.Nên nhớ rằng,chúng ta tránh dịch chứ dịch sẽ không tránh chúng ta.

    -Nếu ban ngày bị kiểm soát,cản trở thì thời gian tốt nhất để rời khỏi Sài Gòn là ban đêm..Nên xử dụng nhiều ngã đường khác nhau để thoát khỏi Sài Gòn thay vì dùng những trục lộ chính như đường cao tốc.Phải tự cứu mình trước khi quá muộn vì trong những ngày sắp tới tình trạng lây nhiễm và con số người chết sẽ tiếp tục lan nhanh một cách siêu tốc độ.

    -Không chỉ lánh nạn ở miền Tây,những nơi có núi đồi,ruộng đồng bao la như Tây Ninh,Trảng Bàng vẫn là nơi an toàn để mọi người tránh dịch trong lúc này.Hoặc những nơi vùng biển có cả núi như:Vũng Tàu,Long Hải,Mũi Né vẫn là nơi chốn an toàn cho mọi người tìm đến nương náo trong lúc này.

    -Nên xử dụng luôn cả đường sông.Những vùng ngoại ô sát với Sài Gòn có sông rạch như:Bình Lợi,Bình Điền,Thị Nghè,Cầu Chữ Y,Quận 7.Nơi đây đều có thuyền ghe của những người dân từ những miền quê sông nước đổ về.Vì vậy,chúng ta có thể thuê mướn những thuyền ghe này chở chúng ta rời khỏi Sài Gòn.Nên nhớ,thời gian lúc này rất cấp bách.Phải hành động ngay để tự cứu lấy mạng sống của chính mình và người thân.Dịch sẽ tiếp tục tấn công mạnh và số người chết sẽ tiếp tục tăng cao.

    Người dân trong nước ngay lúc này đây hãy hành động ngay lập tức.Dùng tất cả mọi phương tiện để di tản ra khỏi Sài Gòn chạy về những vùng thôn quê,núi đồi,sông rạch,và ngay cả những vùng biển.Phải rời Sài Gòn ngay lập tức trước khi quá muộn.Phải tự cứu lấy chúng ta trước.Nên nhớ rằng,những tên chóp bu cộng sản đã đưa con cái họ ra nước ngoài từ nhiều năm trước như trường hợp của Nguyễn Xuân Phúc.

    Cộng sản đã hoàn toàn bất lực trước sự tấn công lây nhiễm siêu tốc độ của Corona.

    Trong những ngày tới,số người chết và con số bị nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: SÀI GÒN,GIỜ HÀNH ĐỘNG.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 08, 2021 3:32 pm

    SÀI GÒN,GIỜ HÀNH ĐỘNG.


    SÀI GÒN,GIỜ X ĐÃ ĐIỂM.

    Giờ lên đường của những người dân VN ở Sài Gòn đã thật sự làm rúng động lương tâm con người trên toàn thế giới với những hình ảnh của những cuộc tháo chạy rời bỏ Sài Gòn giữa sống và chết,giữa tự do và tù tội.

    Hình ảnh

    Cuộc trốn chạy khỏi Sài Gòn của người dân chẳng khác nào là một cuộc bỏ phiếu bằng chân như chứng tỏ cho toàn thế giới biết rằng mọi người giờ đây không chấp nhận lề lối cai trị điều hành đất nước của cộng sản đặc biệt là trận đại dịch với số người chết và con số bị nhiễm cứ tiếp tục gia tăng.

    Vậy thì,giữa sống và chết.

    Giữa tù tội và tự do.Người dân đã có một sự chọn lựa sáng suốt để tự cứu nguy cho bản thân mình và gia đình.

    Đó là:Tự do và sự sống.

    Và giờ X đã điểm.Mặt đường Sài Gòn dậy sóng,chuyển động.Người dân đã làm một cuộc di tản,trốn chạy ngay chính trên quê hương của mình.Họ không chạy ra biển khơi như những năm xưa,nhưng họ cùng nhau tìm đường trở về nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên nơi mảnh vườn,thôn làng.Vì chén cơm,manh áo,họ đã tìm lên Sài Gòn mlàm việc,mưu sinh.Nhưng giờ đây là những cuộc trốn chạy để trở về nơi chôn nhau,cắt rốn.Sài Gòn bây giờ là nhà tù,là nghĩa trang buồn hiu hắt.Hôm nay còn thấy mặt nhau,nhưng ngày mai ai sẽ là người sẽ bị đưa vào lò thiêu.

    Cuộc trốn chạy khỏi Sài Gòn với những hình ảnh đầy thương tâm đã làm chấn động dư luận trên toàn thế giới.

    Hình ảnh

    Bao giờ,bao giờ thì cộng sản sẽ tiến tới"thiên đường xã hội chủ nghĩa"....???

    Hình ảnh

    Giải phóng đất nước,đánh cho Mỹ cút,Ngụy nhào là đây sao?????

    Hình ảnh

    Bốn mươi sáu năm cai trị đất nước của cộng sản là đây sao...?????

    Hình ảnh

    Vậy thì,vì sao người dân tháo chạy khỏi Sài Gòn và họ được gì chứ?

    Họ đạt được nhiều thứ rất quan trọng,đó là:

    -Sự sống của chính họ và gia đình để không bị đưa vào lò thiêu Bình Hưng Hòa như rất nhiều người đã là nạn nhân.

    -Sự tự do,cho dù họ phải trở về nơi mái nhà tranh xiêu vẹo,rách nát,nhưng chính nơi đây sẽ là nơi an toàn để tránh dịch và bảo toàn sự sống.Họ sẽ không bị thiếu lương thực,cho dù chỉ phải ăn rau chấm nước tương,nước mắm,nhưng thức ăn dù sao vẫn trong sạch không bị nhiễm độc như ở Sài Gòn.

    -Họ được hít thở không khí tự do,được đi lại mà không bị phạt 2,3 triệu đồng.

    Vì vậy,rời bỏ Sài Gòn để trở về miền quê là một quyết định sáng suốt cần phải làm.

    Hiện giờ,những ai vì một lý do nào đó còn cố bám lấy Sài Gòn cần phải quyết định ngay lập tức.Phải rời bỏ Sài Gòn càng sớm,càng tốt.Vẫn chưa muộn để thực hiện việc này.Hầu hết,những người dân Sài Gòn đều có bà con,thân nhân ở các vùng miền quê.Nên nhớ,trong những ngày tới,dịch chỉ có tăng và số người chết sẽ tiếp tục gia tăng.Chính quyền cộng sản đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn dịch.Phải tự cứu lấy bản thân mình trước.

    Giờ X đã điểm.

    Trung Quốc sẽ còn tiếp tục gieo rắc tai họa cho dân VN chúng ta.Chẳng những dịch bệnh mà Tàu cộng còn đánh mạnh vào mặt thức ăn và nước uống.Thức ăn và các sản phẩm từ Tàu cộng sẽ được xâm nhập vào qua các cửa biên giới,hoặc qua cửa ngỏ miền Trung để tràn vào Sài Gòn.Sau đó,các loại thức ăn,hoa quả này sẽ được phân phát vào các siêu thị mang đầy những độc tố của các chất phóng xạ.

    Tình hình hiện nay rất căng thẳng.Vì vậy,những ai còn cố bám vào Sài Gòn phải tiếp tục rời khỏi Sài Gòn ngay lập tức nếu không muốn bị đưa vào Bình Hưng Hòa.

    Giờ X đã điểm.

    Mọi người trong nước đặc biệt là dân Sài Gòn cần phải biết những trung tâm ổ dịch giết người sau đây:

    -Những trại cách ly chính là những ổ dịch giết người lan truyền rất mau lẹ vì không đảm bảo vệ sinh.Sức chứa quá tải,hổn tạp,hoàn toàn không phù hợp với sự cách ly chống dịch.Trong khi cách ly đòi hỏi có sự ngăn cách,không được tiếp xúc gần gủi thì tại những trung tâm cách ly này thì lại quá tải.

    -Các hảng xưởng,xí nghiệp,công ty cũng chính là những ổ dịch giết người vì tình trạng đông đúc,thiếu an toàn dẫn đến sự lây lan rất nhanh.Vì vậy,việc người dân rời bỏ các xí nghiệp,hảng xưởng là một việc làm rất chính đáng và sáng suốt trong lúc này để cứu lấy mạng sống cho chính mình.Nên nhớ,dịch chỉ có tăng chứ không giảm.Vì vậy,không nên trở lại các xí nghiệp,hảng xưởng trong lúc này.

    -Các siêu thị cũng chính là những ổ dịch giết người,gieo rắc Coronavirus đến mọi người với nguồn thức ăn,sản phẩm từ Trung Quốc được đưa vào các siêu thị.Ai bảo đảm các nguồn thức ăn này sẽ không bị nhiễm độc từ các chất phóng xạ chứ?Vì vậy,dân Sài Gòn cần phải tránh xa các siêu thị,không được mua thức ăn,hoa quả,sản phẩm từ các siêu thị.Nên nhớ,chỉ nên mua thức ăn,rau cải được trông trọt từ các vùng lân cận như:Thủ Đức,Thị Nghè,Hóc Môn,Củ Chi,Long An.....

    Sài Gòn tháng 10.Giờ X đã điểm.Giờ hành động đã đến.

    Đường phố Sài Gòn đã ầm vang,chuyển động.Những cuộc trốn chạy rờ bỏ Sài Gòn chính là những cuộc bỏ phiếu bằng chân đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng chế độ cộng sản phải bị xóa bỏ.Với những nguồn thông tin từ các facebookers-youtubers từ hải ngoại được truyền tải vào trong nước.Giờ đây,người dân đã phá bỏ bức tường sợ hãi.Cuộc tháo chạy rời bỏ Sài Gòn là một chiến tích vang dội của người dân trong nước với nhiều hình ảnh hiên ngang,anh dũng trên bước đường tìm tự do giữa sống và chết.Giữa tự do và tù tội.

    Hình ảnh

    Tay trong tay,người dân đã cùng nhau phá sập những rào cản của công an cộng sản trên bước đường tìm tự do.

    Hình ảnh

    Không một thế lực nào ngăn cản được sức mạnh của quần chúng.Người dân đã cùng nhau chống trả lại sự đàn áp dã man của công an cộng sản.

    Hình ảnh


    Trong những ngày tới,dịch sẽ còn lan truyền một cách mau lẹ,siêu tốc độ.Số người chết và bị nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng.Những ai chưa kịp rời Sài Gòn phải mau chóng rời bỏ Sài Gòn ngay lập tức.Chẳng những miền Tây mà các vùng đồi núi,cao nguyên Trung phần như:Lâm Đồng,Buôn Mê Thuộc,Pleiku,Đak Lak vẫn là những nơi an toàn đề tránh dịch trong lúc này.

    Phải quyết định và hành động ngay lập tức.

    -Giữa sự sống và sự chết

    -Giữa tự do và tù tội.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TrịnhHội-Voice,ngày đền tội.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 15, 2021 4:23 pm

    LỜI NÓI ĐẦU:

    -Lạy Chúa!con xin được tạ ơn Chúa đã ban hồng ân xuống cho chúng sanh.Chúa đã đem ánh sáng công lý rọi sáng,chở che,bảo vệ cho những tiếng nói xuất phát từ những tấm lòng quảng đại,bao la ngõ hầu đem công bằng đến cho nhân loại.

    -Lạy Chúa!Con là người ngoại đạo,nhưng con luôn tin tưởng vào những đấng bề trên.Con tin tưởng vào Chúa,Phật,và những đấng thiêng liêng.Con tin vào nhân quả.Con sẽ không ngồi yên để nhìn kẻ ác tiếp tục gây tội ác.Tạ ơn Chúa đã đem ánh sáng công lý,bảo vệ cho những tiếng nói cô đơn nhưng oai hùng,anh dũng như tiếng nói của cha Joseph Nguyễn Thiện.Tạ ơn luật pháp nước Mỹ đã bảo vệ những người cô thế,những tiếng nói đấu tranh cho lẽ phải để chính nghĩa được soi sáng và gian manh,dối trá cần phải bị xóa bỏ,trừng trị.

    Biết kẻ xấu mà không dám lên tiếng là hèn.

    Biết kẻ gây ra tội ác mà im lặng tức là đồng lõa với tội ác,và tội ác sẽ tiếp tục lên ngôi.Sẽ còn biết bao nhiêu người sẽ là nạn nhân của những kẻ gây ra tội ác,và tội ác cứ thế mà tiếp diễn....

    Vì vậy,tội ác cần phải bị chận đứng để xã hội,cộng đồng chúng ta được trong sạch,bình yên.

    Tạ ơn Chúa.Tạ ơn Phật trời.

    Hình ảnh

    HOW A SPECIAL PROGRAM TO RESETTLE VIETNAMESE BOAT PEOPLE REVEALED FLAWS IN CANADA'S IMMIGRATION SYSTEM

    Canada·CBC Investigates


    CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO THUYỀN NHÂN CHO THẤY NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG DI TRÚ CANADA.


    Đó là tiêu đề của bài phóng sự do đài CBC-Canada đã mở cuộc điều tra về những trường hợp do tổ chức Voice của Trịnh Hội đã đưa lậu người vào Canada.

    Bài phóng sự đã được phổ biến trên mạng internet toàn cầu vào ngày 10 tháng 10,2019,tức cách đây đã hai năm.

    Theo như cuộc điều tra của đài CBC cho biết.Có ít nhất là 5 trường hợp,trong đó nhân vật Dũng loa được đề cập đến vì là một đại gia đỏ của cộng sản có văn phòng du lịch ở Sài Gòn hoàn toàn không đạt những tiêu chuẩn để được xếp vào thành phần xin tỵ nạn ở Canada.

    Bài phóng sự cũng đã cung cấp nhiều chứng cứ,hình ảnh trong đó có hình ảnh của ông Nam Lộc,được coi là cặp bài trùng với Trịnh Hội.

    Hình ảnh

    Cuộc điều tra của CBC cũng cho chúng ta thấy những người trong 5 trường hợp kể trên họ là những đại gia đỏ của cộng sản,trong số đó có người là đảng viên,có cơ sở làm ăn vững chắc ngay tại Sài Gòn.

    Quả thật,trái bom do CBC tung ra vào ngày 10 tháng 10,2019 đã làm chấn động cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.Tất cả như được phơi bày ra ánh sáng về một tổ chức Voice nói chung và cặp bài trùng Trịnh Hội-Nam Lộc nói riêng với những chiêu trò gây quỹ mang danh nghĩa giúp người tỵ nạn còn kẹt lại Thái Lan.

    Cuộc điều tra của CBC cho chúng ta thấy những lương lẹo,mánh khoé,đánh tráo hồ sơ để đưa 5 trường hợp kể trên qua mặt Sở Di Trú Canada để đưa số người này vào định cư ở Canada.

    Sau khi bài phóng sự điều tra của CBC tung ra,chúng ta thấy hàng loạt các cơ quan truyền thông,báo chí Việt ngữ cùng nhau đưa tin.Dĩ nhiên,trong số đó cũng có những nhân vật cộng đồng,đặc biệt là sự quan tâm của rất nhiêu người cũng đã vạch mặt tên Trịnh Hội,những người đã đóng góp,giúp đở tiền bạc cho Voice trong số đó có cha Joseph Thien cư ngụ ở New York,một người đã bỏ công sức rất nhiều trong việc giúp đỡ những người Việt tỵ nạn còn kẹt lại Thái Lan.

    Khi nói đến Voice là chúng ta nghĩ ngay đến cặp bài trùng Trịnh Hội-Nam lộc.Với Trịnh Hội,một thủ lảnh của băng đảng Voice,một cánh tay đắc lực trong việc gây quỹ cho băng đảng Việt Tân và Voice.Hầu như trong các buổi tổ chức của Việt Tân và Voice đều có sự xuất hiện của cặp bài trùng Trịnh Hội-Nam Lộc.Băng đảng Việt Tân-Voice có chống cộng như họ đã tuyên bố hay không?Tất cả mọi người đã nhìn thấy tất cả từ hành động,việc làm của họ trong nhiều năm qua cũng như việc đưa lậu các đại gia đỏ cộng sản vào Canada.

    Hai năm đã trôi qua kể từ khi cuộc điều tra của CBC tung ra về băng đảng Voice.Chúng ta hy vọng cuộc điều tra của cơ quan di trú Canada vẫn âm thầm tiếp diễn và một ngày nào đó tên Trịnh Hội cùng đồng bọn sẽ bị dẫn độ về Canada để đền tội trước pháp luật.

    NHƯNG TRƯỚC TIÊN,TRỊNH HỘI ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ ĐỀN TỘI TẠI PHÁP TRƯỜNG NEW YORK VÀO NGÀY 9 THÁNG 10 VỪA QUA.

    Sự việc ra sao?Diễn biến như thế nào?Những gì đã xảy đến với cha Joseph Thiện sau khi cha lên tiếng về những việc làm mờ ám của Trịnh Hội-Voice?

    Chúng ta hãy cùng nhau đọc và chia xẻ lá thư từ cha Joseph Thiện gửi đến cộng đồng mạng trên toàn thế giới cũng như chi tiết về tay chuyên đi gom tiền của người Việt tỵ nạn Trịnh Hội đã bị đền tội như sau:

    Hình ảnh

    Cha Nguyen FrJoseph Thien - Thông Báo

    Ngày 09 tháng 10, năm 2021

    Trịnh Hội thua kiện, bị bồi thường mọi án phí và tiền luật sư.


    Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn của Ông Trịnh Hội kiện tôi và phạt vạ ông ta phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư của tôi. Xem nguyên văn án lệnh tại đây: https://drive.google.com/file/d/1IZ5GSb ... k7iRg/view

    Trong đơn kiện nộp vào toà ngày 27 tháng 10, 2020, Ông Trịnh Hội, với tư cách “cựu Giám Đốc Điều Hành” của tổ chức VOICE, cáo buộc là tôi đã mạ lị ông ta là “vi phạm luật di trú Canada, vi phạm luật hình sự, có hành vi gian lận, là thành phần khủng bố, thuộc băng đảng buôn người, và đã thu nguồn lợi tài chánh một cách bất hợp pháp và không chính đáng”.

    Trong quyết định của toà án, Bà Chánh Án Toà Tối Cao Donna M. Siwek phán quyết: “Đơn kiện của Ông Trịnh không có bất kỳ dữ kiện nào đủ để chứng minh rằng Cha Nguyễn đã bất chấp sự thật trong các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị, và cũng không đưa ra được căn cứ dữ kiện nào để xác quyết rằng Cha Nguyễn đã hành xử bừa bãi khi phổ biến các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị trên YouTube và Facebook.”


    Cũng trong quyết định, Bà Chánh Án Siwek nhận định rằng tôi “đã căn cứ các phát biểu của mình dựa trên các cuộc nói chuyện riêng với người tị nạn Việt Nam và Thái Lan, cuộc điều tra của Cơ Quan Biên Phòng Canada về các vi phạm của VOICE đối với luật liên bang của Canada, phóng sự điều tra của đài truyền hình CBC của Canada; tất cả những nguồn tin này dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng trong suy nghĩ của [Cha Nguyễn] về các hoạt động của Ông Trịnh và VOICE.”

    Quả vậy, thoạt tiên tôi là người hết lòng ủng hộ Ông Trịnh Hội và VOICE vì thấy họ tỏ ra lo lắng cho người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan. Tôi luôn luôn quan tâm đến đồng bào tị nạn cộng sản đang mòn mỏi ở đất nước tạm dung này. Chính tôi là người tìm đến Ông Trịnh Hội để bày tỏ lòng trân quý và đã giới thiệu VOICE với các giáo dân người Việt trong giáo xứ mà tôi trông nom và nhiều thành viên trong cộng đồng người Việt ở Buffalo, New York. Tôi cũng đã giới thiệu các người tôi quen biết ở Thái Lan để tình nguyện và giúp đỡ cho VOICE.

    Tháng 4 năm 2016, tôi đã cùng với các giáo dân và nhiều thành viên trong cộng đồng đứng ra tổ chức gây quỹ cho VOICE với sự tham dự của Ông Trịnh Hội, Ông Đỗ Kỳ Anh (Giám Đốc Điều Hành của VOICE Canada), và Ông Lê Quốc Tuấn (Phó Giám Đốc Điều Hành của VOICE Canada). Tổng cộng chúng tôi đã gây quỹ được gần 20.000 Mỹ kim trao tận tay cho họ, chưa kể những khoản tiền mặt mà người tham dự đóng góp riêng, không qua ban tổ chức.

    Khoảng giữa năm 2019, tôi bắt đầu nhận được các lời ta thán từ đồng bào tị nạn ở Thái Lan về các việc làm khuất tất của VOICE. Sau đó tôi được biết đến phóng sự tài liệu của đài CBC và những thông tin từ Ông Nguyễn Thanh Tú. Các thông tin này đã gây hoang mang cho những người đóng góp và ủng hộ Ông Trịnh Hội, VOICE, và VOICE Canada. Do có trách nhiệm đối với những người vì đã tin tôi mà ủng hộ và quyên góp cho VOICE, tôi tìm nhiều cách để hỏi Ông Trịnh Hội về các cáo buộc này. Tôi đã nhiều lần nhắn tin và hẹn nói chuyện điện thoại, nhưng Ông Trịnh Hội và Cô Luật Sư Anna Nguyễn của VOICE liên tục tránh né, thoái thác. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa vấn đề công khai lên Facebook.

    Lập tức, Ông Trịnh Hội và các thành viên cũng như thân hữu của VOICE đã tung chiến dịch bôi bẩn uy tín, triệt hạ nhân phẩm của tôi. Họ dùng nhiều ngôn từ tục tĩu, dựng tin thất thiệt về đời tư để xúc pham danh dự của một Linh Mục, đăng hình ảnh của tôi chụp chung với các giáo dân kèm với những lời lẽ hạ cấp nhắm vào các giáo dân của tôi là những người đã từng ủng hộ họ… Họ không ngưng ở đó mà còn xúc phạm cả bề trên của tôi và cả giáo phận nơi tôi phục vụ. Ông Trịnh Hội và các người của VOICE đã đăng những lời hả hê và miệt thị trên Facebook để khoe công trạng này.

    Tôi không chùn bước và không thể chùn bước vì đã từng kêu gọi người khác ủng hộ và đóng góp cho VOICE, vì trách nhiệm của một Linh Mục khi giáo dân và bề trên của mình bị xúc phạm, và vì lương tâm đối với đồng bào tị nạn thấp cổ bé miệng ở Thái Lan. Nếu VOICE có thể bịt miệng tôi thì các đồng bào khốn khổ ấy sẽ phải ngậm miệng làm thinh trước sự đe doạ của VOICE.


    VOICE muốn dùng đơn kiện của Ông Trịnh Hội để bịt miệng vì biết rằng một Linh Mục nghèo thì không thể cáng đáng chi phí cao ngất của vụ án. Thiên bất dung gian, Ông Trịnh Hội thua kiện và phải trả mọi án phí, kể cả phí luật sư theo luật của Tiểu Bang New York. Trớ trêu là Quốc Hội New York chỉ mới thông qua luật này, với tính hồi tố, chưa đầy 2 tuần sau ngày Ông Trịnh Hội nộp đơn kiện vào toà. Trời đã đãi ngộ người công chính.

    Với phán quyết Toà Án Tối Cao của New York, nhiều mạnh thường quân đã chính thức đòi VOICE hoàn trả tiền đóng góp tại buổi gây quỹ ở Buffalo vào tháng 4 năm 2016 vì niềm tin của họ đã bị phản bội. Theo luật của Hoa Kỳ, họ có quyền đòi lại các khoản đóng góp ấy.

    Tôi cảm ơn thân nhân, bằng hữu, giáo dân, các nhân sĩ trong cộng đồng và đặc biệt là các đồng bào tị nạn ở Thái Lan vẫn đặt niềm tin nơi tôi trong suốt thời gian Ông Trịnh Hội và các thành viên của VOICE liên tục đánh phá, bôi bẩn, nhục mạ tôi. Tôi luôn tin rằng “Trời cao có mắt”.



    Qua sự việc này,chúng ta nhìn thấy công lý đã soi sáng cho cha Thiện.Chính nghĩa đã thắng gian tà.Đừng nghĩ mình có thế lực,vây cánh,tiền bạc để lấy thịt đè người,bịt miệng người cô thế,cấm đoán người khác không được nói đến mình như trường hợp của ông Hoàng Kiều.

    Trịnh Hội đã bị đền tội.Tòa án tối cao của tiểu bang New York đã lột mặt nạ Trịnh Hội cũng như một cách gián tiếp cho chúng ta thấy rằng tên Trịnh Hội cùng đồng bọn không khác nào một tổ chức buôn người đưa lậu những tên cộng sản đại gia vào Canada.Chiếc mặt nạ của tên Trịnh hội đã bị lột xuống ngay tại pháp trường New York,một tên từng tuyên bố đi làm từ thiện lương tháng chỉ 100 đô nhưng có tiền mua đến mấy căn nhà.

    Ngày tàn của Trịnh Hội và đồng bọn đã đến.Cánh tay đắc lực của băng đảng Việt Tân chuyên đi gây quỹ,moi tiền của người Việt hải ngoại đã bị chặt đứt ngay tại pháp trường New York.

    Giờ đền tội đã đến.

    Tòa án Tối Cao tiểu bang New York đã mở đường cho chúng ta nhìn thấy con đường dẫn độ tên Trịnh Hội cùng đồng bọn về Canada đã gần kề.

    Chúng ta chờ xem Trịnh Hội cùng đồng bọn sẽ bị dẫn độ về Canada để xử tội.


    Hình ảnh
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách