Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Chuyện hợp tan(Quốc Dũng).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 20, 2023 9:02 pm

    CHUYỆN HỢP TAN-SÁNG TÁC-QUỐC DŨNG.


    Trong cơn gió xuân se lạnh nơi xứ người mang đến lòng tôi những ray rức nhớ thương khôn nguôi mỗi khi nhìn về phía cuối chân trời.Bên kia biển,bên kia biển là quê hương tôi đó.Nơi đó có những con đường đê.Nơi đó có giọng hò của ai đó trong khói lam chiều.Nơi đó,tôi có những dòng sông quê mẹ với những hàng dừa xanh biếc.Vậy mà giờ đây tôi đã xa vời vợi...

    Đêm nay lặng lẽ sương mù về giăng trên mảnh tình quê...

    Nhạc sĩ Quốc Dũng đã trải lòng mình qua bài hát CHUYỆN HỢP TAN

    Cuộc đời với đầy những câu chuyện đầy trái ngang.Gặp nhau,thương nhau,yêu nhau để rồi xa nhau để lại trong lòng mỗi chúng ta là tiếc nuối,ray rức,xót xa của những câu chuyện hợp tan,chia cách nghìn trùng.

    Đêm nay tiễn đưa,giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay.

    Nước mắt nhạt nhòa,nước mắt lưng tròng của kẻ ở người đi trong những giây phút biệt ly.

    Trời ơi!Sao cuộc đời này đầy những trái ngang.Gặp nhau để rồi xa nhau.Hợp rồi tan.Người ở lại khóc người ra đi.

    Đừng khóc nữa em tôi!

    Sương mù rồi sẽ tan đi.Sương mù sẽ không còn giăng tỏa,phủ mờ trên quê hương chúng ta.Mùa xuân hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.Mùa xuân của tiếng pháo rộn ràng.Mùa xuân thật sự tự do thơm ngát hương hoa dân chủ sẽ nở rộ khắp ba miền đất nước quê hương ta.Mùa xuân đó nhất định sẽ đến.




  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Kimberly Ho,nghe ba đi con.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 27, 2023 8:15 pm

    ĐÊM QUA TÔI NẰM MƠ.

    KIMBERLY HO,NGHE LỜI BA ĐI CON.


    Đêm qua tôi nằm mơ
    Thấy một người cha già
    Rũ sạch bụi trần gian
    Hồn về theo gió thoảng
    Giữa đêm trường tịch liêu

    Hình ảnh

    Kimberly Ho,con gái ta
    Nghe lời ba đi con
    Lột chiếc áo Nghị Viên
    Một lời con tuyên bố
    Đánh đổi giòng họ ta

    Ba chết nhưng chưa chết
    Hồn phách vẫn quanh đây
    Ôi!món nợ lương tâm
    Từ đầu môi chót lưỡi
    Con hứa mới hôm nào

    Hình ảnh


    Bolsa đêm xứ người
    Có một người lữ khách
    Sầu theo bước chân đi
    Tim rĩ máu quê nhà
    Hồn gửi về cố hương
    Ôi Bolsa,Sài Gòn
    Ta nghe lòng ray rức
    Cả một trời nhớ thương
    Lữ khách buồn đứng lại
    Viết vội mấy vần thơ


    Ta về giữa phố Bolsa.
    Gió tanh mưa máu dọc ngang bụi đường
    Cùng nhau truy kích quân thù
    Những tên nội gián là phường hiểm nguy


    Giặc ngoài ta không sợ
    Ta thù bọn giặc trong
    Bolsa đêm xứ người
    Chốn gió tanh mưa máu
    Nghĩa trang buồn cô tịch

    Ta lữ khách đường xa
    Hồn ơi cho ta hỏi
    Oan hồn người là ai?
    Này lữ khách đường xa
    Người hỏi ta là ai?

    Hình ảnh

    Ta một thời ngang dọc
    Súng đạn bay trên đầu
    Ta bạc màu áo trận
    Ta người lính Cộng Hòa
    Hiên ngang như mảnh hổ

    Ta từng là Đại Tá
    Từng chiếm lại Cổ Thành
    Cờ vàng phất phới bay
    Trên Cổ Thành Quảng Trị
    Này lữ khách đường xa

    Ta một thời Đại Tá
    Ta chết nhưng chưa chết
    Hồn phách vẫn chưa yên
    Ta hận con gái ta
    Nó vong ơn bội nghĩa

    Kimberly Ho con gái ta
    Nó giật sập Tượng Đài
    Ôi!Cổ Thành Quảng Trị
    Những hồn oan phách lạc
    Chết bởi con gái ta

    Đêm Bolsa se lạnh
    Nghĩa trang buồn cô tịch
    Cha ai đang nằm đó
    Đời ngang dọc vẫy vùng
    Giờ nhắm mắt xuôi tay

    Hình ảnh

    Đêm qua tôi nằm mơ
    Thấy một người cha già
    Một thời là Đại Tá
    Nào ngựa xe phú quý
    Giờ theo gió hư vô
    Ta chết nhưng chưa chết
    Hồn phách vẫn quanh đây
    Đứa con gái ta ơi!
    Nghe lời ba đi con
    Nhớ giữ lấy lời mình
    Lời hứa mới hôm nào
    Từ chót lưỡi đầu môi
    Nhục cả giòng họ ta
    Ta chờ con thực hiện
    Hồn ta sẽ siêu thăng.

    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Năm mèo nói chuyện chó.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 03, 2023 7:43 pm

    NĂM MÈO NÓI CHUYỆN CHÓ.

    NĂM MỚI-NGƯỜI CŨ.



    Chúng ta đang bước vào tháng đầu tiên của năm mới,tức năm con mèo.Lẽ ra,năm mới phải nói chuyện mới,nhân vật mới.Đặc biệt năm con mèo lại đi nói chuyện chó,đồng thời lôi những gương mặt cũ,mốc xì từ bùn nhơ lên cho công chúng xem.

    Năm mới-người cũ-Năm mèo nói chuyện chó,dĩ nhiên đều có một sự liên hệ với nhau.

    Con mèo là một trong số những con vật được mọi người thương yêu.Ai ai cũng biết mèo bắt chuột rất giỏi.Mèo nhu mì,nhỏ nhẹ,nhưng lanh lẹ,leo trèo rất giỏi và có tài bắt chuột.Riêng đối với con chó càng được mọi người thương yêu nhiều hơn.Chó sốc vác,tinh khôn,nhạy bén,sẵn sàng xả thân để cứu chủ.Chó là loài vật được mọi người thương yêu,khôn ngoan,trung thành với chủ.Đặc biệt,chó cũng được huấn luyện để trở thành những"chiến sĩ"an ninh,phá vỡ những đường dây mua bán ma túy,chống tội phạm và nhiều nữa...Con chó có đầy những cảm xúc như con người,biết buồn vui,giận hờn,vui chơi,nhảy nhót,biết sợ khi bị chủ la rầy.Vì vậy,mà mọi người tin rằng chó và nhiều con vật khác có giác quan thứ 6,tức Sixth sense.

    Mèo và chó nói riêng và những loài vật khác đều được mọi người thương yêu và bảo vệ trên đất Mỹ.Vì vậy,tên nào ăn thịt chó phải nói đây là loại người man ri,mọi rợ,dã man,độc ác,không còn tính người mới dám hả miệng ra để táp thịt chó.

    Nếu theo dõi tin tức qua các chương trình trên youtube,chúng ta thấy xuất hiện một tên rất tự hào,khoe khoang về thành tích ăn thịt chó của mình.Tên này đã xuất hiện trên kênh truyền thông"chọt"phố Bolsa để khoe khoang về thành tích táp thịt chó của mình.

    Hình ảnh


    Năm mới-người cũ,cái tên Nguyễn Hồng Phúc đối với người Việt miền Nam Cali cũ xì chẳng có gì là mới mẻ cả.Từ cái tên,gương mặt cũ xì mang đầy tính man rợ,gian manh hiện trên gương mặt.Từ mặt cho đến lòng đen ngòm như vũng bùn,thúi như một bãi cức trâu làm mọi người phải phát tởm khi nghe tên này khoe khoang từng về Việt Nam để táp thịt chó.Từ đó,cái tên Phúc"cẩu"ra đời.

    Phúc'cẩu"-"gà nhà"của truyền thông'chọt'phố Bolsa xuất hiện thường xuyên trên kênh với mục đích châm chích,chọc tức,gây tò mò người nghe với mục đích câu khách cho"chọt"Bolsa TV.Người "gài độ",kẻ"tung hứng",và từ đó,Phúc"cẩu"trở thành NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG cũng như bị xếp vào loại "cái bang"Bolsa như Nguyễn Phương Hùng,Phát Bùi,và đám lính hèn tàn quân của Hoàng Kiều đang ngáp ngáp chờ ngày xuống lỗ.

    Rõ ràng,chúng ta thấy truyền thông"chọt"phố Bolsa và Phúc"cẩu"có một sự liên hệ mật thiết với nhau.Tất cả đều có một sự tính toán của tên chủ kênh truyền thông"chọt"phố Bolsa.Tên này gian manh,nguy hiểm,ném đá giấu tay,dùng những tên như Phúc"cẩu"để tuyên truyền cho cộng sản,nhục mạ những người chống cộng chân chính.


    Năm mèo nói chuyện chó.Nhìn Phúc"cẩu"nói chuyện ăn thịt chó trên truyền thông"chọt"phố Bolsa bỗng dưng hình ảnh con chó thân yêu thời thơ ấu hiện về trong tâm trí với biết bao kỷ niệm ray rức,nhớ thương về con chó thân yêu đã làm mồi cho những tên man rợ ăn thịt chó.

    Hồi nhỏ nhà nghèo lắm,má mình được một người bạn trong xóm cho một con chó sau khi con chó mẹ đẻ ra được 4 con.Con chó con được mang về nhà nuôi từ đó.Theo ngày tháng,con chó lớn dần cùng với tình yêu thương của mọi người trong gia đình.Có một điểm khác thường hơn những con chó khác là nó bắt chuột rất giỏi.Chưa thấy con chó nào mà lại thù chuột và bắt chuột rất giỏi như con chó này.Không bao giờ sủa bậy.Khôn ngoan,lanh lẹ.Kêu nằm đâu là nằm đó.Con chó như một người thân trong gia đình cùng với tình yêu thương cứ tiếp nối theo ngày tháng.Có đi rong trong xóm nhưng rồi tối cũng về nhà nằm ngay cái chỗ nằm của nó.Vậy mà đêm đó,cái đêm đáng nhớ và buồn nhất con chó đã không bao giờ trở về nhà.Cả nhà túa ra đi kiếm con chó khắp xóm nhưng đều vô vọng.Thôi rồi,con chó đã bị bắt để làm thịt bán cho tụi ăn thịt chó.Mất con chó,không khí gia đình trở nên ảm đạm như mất đi một người thân trong gia đình.

    Thời gian qua mau,hình ảnh con chó thân yêu có bộ lông vàng cũng phôi phai theo năm tháng....

    Giờ đây,hình ảnh Phúc"cẩu'xuất hiện trên truyền thông"chọt'phố Bolsa gợi lại hình ảnh con chó năm xưa thời thơ ấu.Vết thương lòng tưởng đã nguôi đi theo ngày tháng giờ đây lại tiếp tục đau xót,thương tiếc cho số phận của một con chó đã làm mồi cho bọn người man ri,mọi rợ ăn thịt chó như tên Phúc"cẩu".

    Một lũ tụi bây đồng hội,đồng thuyền.Phúc"cẩu"được phố Bolsa"bơm"lên.Kẻ"gài độ"-người"tung hứng".Phúc"cẩu"tha hồ chửi rũa,nhục mạ,đặt điều,tìm đủ mọi cách để làm mất uy tín người chống cộng.Phúc"cẩu"rất hèn,thua xa con chó về mọi mặt.Phúc"cẩu"bênh vực cộng sản nhưng lại không dám về Việt Nam ở luôn để cứu nguy chế độ.Đúng là một tên hèn thua xa loài chó nhiều lắm,một loại cặn bã của nước Mỹ.

    Nhìn Phúc"cẩu"được đài"chọt"phố Bolsa đưa lên khoe khoang ăn thịt chó mới kinh tởm làm sao.

    Hình ảnh

    Phúc"cẩu"khoe khoang nếu một tuần có 8 ngày sẽ sẵn sàng ăn thịt chó cả 8 ngày.Thật là kinh thiên,động địa.Đúng là loại người man ri,mọi rợ,mặt dầy như da trâu mới dám khoe khoang ăn thịt chó ngay tại một đất nước có tiếng là thương yêu và bảo vệ súc vật.Trời tru đất diệt mầy Phúc"cẩu"ơi.Một ngày nào đó,chó điên,chó dại sẽ cắn mầy.Nếu không cắn mầy thì chó cũng sẽ cắn con của mầy.Mầy và cái thằng đảng trưởng truyền thông"chọt"phố Bolsa là loại cặn bã của nước Mỹ.Tụi bây chỉ làm nhục người Việt hải ngoại.Ai mà không biết tụi bây là một lũ đồng hội,đồng thuyền.Nếu còn một chút liêm sĩ của ba má tụi bây để lại thì nên về Việt Nam tha hồ mà ăn thịt chó.Về mà cứu nguy cái đảng của tụi bây đang lâm nguy,đang chết từng ngày một kìa.Cả nước Mỹ này lên án những thằng ăn thịt chó như mầy đó Phúc"cẩu".Con chó của tao ngày xưa bị mất chắc đã chui vào bụng cha con nhà mầy.

    Dân Mỹ ơi dân Mỹ.Hội Bảo Vệ Súc Vật.Người Việt tỵ nạn cộng sản khắp 50 tiểu bang trên nước Mỹ.Người Việt từ các nước như:Canada,Úc,Pháp,Ý,Đức,và nhiều nước trên toàn thế giới.Ai chưa biết mặt thằng Phúc"cẩu"ăn thịt chó 7 ngày một tuần xin hãy vào đây để nhìn mặt nó.

    Hình ảnh

    Kinh tởm chưa,nó vỗ ngực khoe khoang trên mạng cả gia đình nhà nó đều ăn thịt chó.Anh em ăn thịt chó,ông già nó cũng ăn thịt chó.Ông già nó,tức thằng cha của nó đẻ nó ra cũng là một tay ăn thịt chó.Vậy thì cả gia đình nhà nó đều là một lũ man ri,mọi rợ.Xác người nhưng lòng dạ là loài ác thú mới nở đi ăn thịt con chó.Cũng vì cả gia đình nhà nó chuyên ăn thịt chó nên mới sinh sản ra những thằng đi bắt chó.Nếu không có những thằng ăn thịt chó thì làm sao có nhà hàng bán thịt chó và bọn chuyên đi bắt trộm chó.


    Năm mèo nói chuyện chó.Kỳ thiệt nha,từ đầu năm tới giờ cứ nằm mơ liên tục.Hết ông Đại Tá về báo mộng lại tới một ông già ăn thịt chó về báo mộng.Trời ơi!Ổng la,ổng hét,khóc lóc thảm thiết trong đêm tối.Người thì máu me,lỡ loét với cả trăm ngàn vết thương.

    Trời ơi!Ổng la,ổng hét thấy sợ luôn.

    -Phúc"cẩu"ơi Phúc"cẩu",cứu ba con ơi.Làm ơn cứu ba,cứu ba.Ba ở dưới địa ngục ngày đêm bị cả trăm con chó cắn xé te tua thân xác ba nè.Bớ làng xóm ơi!Cứu tui,cứu tui!Cứu ba con ơi!Nhớ kêu thằng đảng trưởng của con là thằng truyền thông'chọt"phố Bolsa xuống cứu ba con ơi!

    Hình ảnh

    Thằng ăn thịt chó
    Mặt thua con chó
    Như con ma xó
    Trong hang Pác Pó
    Thằng cha của nó
    Ngồi trong một xó
    Cũng ăn thịt chó
    Cả nhà của nó
    Đều ăn thịt chó.

    Xin được nhắn gửi với những cư dân ở Bolsa.Mỗi khi Phúc"cẩu"xuất hiện ở Bolsa,xin những ai nuôi chó hãy cẩn thận nhốt chó trong nhà.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Nhóm"Cái Bang"Bolsa.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 10, 2023 7:10 pm

    NHÓM"CÁI BANG"BOLSA.



    Nhóm"Cái Bang"tức nhóm phá hoại Bolsa đã chính thức ra đời.Qua sự quan sát và nhận định của nhiều người thì nhóm này đang điên cuồng tấn công vào ba vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster mà mọi người tin rằng hai đảng trưởng của chúng là cặp bài trùng:Phát Bùi-Kimberly Ho.Nhóm này lợi dụng những buổi họp định kỳ của thành phố.Chúng kéo đến,ngồi chung với nhau.Nhìn chung,những sự tố cáo,mạ lị,bôi bác đời tư gia đình được chính những tên cầm đầu chỉ vẽ đều phản tác dụng.Chứng tỏ người cố vấn hay hai tên đầu đảng của nhóm này chỉ biết phá hoại,gây xáo trộn,hoàn toàn không có bài bảng để thuyết phục quần chúng.Từ đó,tất cả những cuộc đánh phá trong những buổi họp đều bị phản tác dụng.

    Càng đánh phá,người dân thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng người Việt khắp nơi càng ủng hộ ba vị dân cử gốc Việt,đó là:

    -Charlie Chi Nguyễn-Thị Trưởng thành phố Westminster.

    -Nghị Viên Nam Quan-kiêm Phó Thị Trưởng.

    -Nghị Viên Amy Phan West.

    Nhóm này không biết rằng người Mỹ chỉ chú trọng vào khả năng làm việc,phục vụ quần chúng của những dân cử.Họ hoàn toàn không quan tâm đến mọi sinh hoạt,đời sống cá nhân,đời tư của người đó sau giờ làm việc.Vì vậy,mọi tố cáo đánh phá về đời tư cá nhân,gia đình,tính tình,đời sống mà nhóm phá hoại đưa ra đều thất bại và bị phản ứng ngược.

    Cái thua đậm nhất của nhóm này vừa qua là đám tay chân,bộ hạ,tức"bầy con"của "má Hai"Kimberly Ho đã bị tống cổ ra khỏi Hội Đồng thành phố Westminster.

    "Bầy con"của "má Hai"Kimberly Ho và Tượng Đài"phá hoại"đã bị dẹp tiệm.

    Hình ảnh

    -Yêu cầu những người con của"má Hai"Kimberly Ho nếu còn một chút liêm sĩ hãy trả lại tiền cho những ai đã đóng góp vì Tượng Đài đã bị dẹp tiệm.

    -Yêu cầu những ai đã đóng góp tiền bạc cho"bầy con'của "má Hai"Kimberly Ho hãy lên tiếng đòi tiền lại.Xin hãy xử dụng những đồng tiền xương máu của mình cho đúng nơi,đúng chỗ.Biết bao thương phế binh VNCH nơi quê nhà đang cần sự giúp đở của chúng ta.


    Nhóm"Cái Bang",tức nhóm phá hoại là ai?

    Trước tiên,chúng ta hãy đi tìm xuất xứ và ý nghĩa của hai chữ"cái bang".Vào Google,chúng ta sẽ được biết "Cái Bang" xuất xứ từ những câu chuyện trong võ hiệp của Tàu.

    Cái Bang là sự tập họp của những hành khất,ăn xin.Nơi nào có ăn xin,nơi đó có Cái Bang.Họ là những người giỏi võ,thương yêu,giúp đỡ nhau và luôn theo chính nghĩa.Như vậy,Cái Bang là những con người tốt.

    Nhưng rất tiếc,"Cái Bang"Bolsa lại hoàn toàn trái ngược với Cái Bang trong những câu truyện võ hiệp của Tàu.Nhóm"Cái Bang"Bolsa cũng có những điểm giống như những"Cái Bang"trong truyện Tàu.Cũng tập họp những tên hành khất,giỏi võ,nhưng rất tiếc chỉ là loại võ mồm.Đảng trưởng của nhóm này chính là Phát Bùi.Cũng lại là Phát Bùi.Như đã nói trong rất nhiều bài viết trước,Phát Bùi là một tên cực kỳ nguy hiểm.Đã và đang phá nát cộng đồng ở thành phố Westminster,đặc biệt là sau khi bà Kimberly Ho bị thất cử.Theo dõi đường đi và các hoạt động của Phát Bùi,chúng ta đã nhìn thấy khi Phát Bùi xuất hiện vào các nhóm youtubers nào đó,thì sẽ có người gia nhập và cùng với Phát Bùi để dùng phương tiện truyền thông youtube để chửi rủa với những lời thô tục tấn công vào ba vị dân cử vừa đắc cử vào Hội Đồng thành phố Westminster vào tháng 11,2022.

    Như vậy,chính Phát Bùi-Kimberly Ho là hai tên đầu đảng của những vụ xào xáo,đánh phá nhắm thẳng vào Hội Đồng thành phố Westminster.

    Nhìn những khuôn mặt đó,tên tuổi đó,những tên này đều là những người đã ủng hộ Kimberly Ho trong suốt thời gian vận động tranh cử.

    Nhóm "Cái Bang'Bolsa được thành lập ngay sau khi Kimberly Ho bị rớt đài qua hai cuộc bầu cử.Một vào tháng 6,và một vào ngày 8 tháng 11,2022 với chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster,Cali.Nhóm này là những người đã ủng hộ cũng như tôn sùng Kimberly Ho như một bà Chúa,một"má Hai".Nhìn vào từng hành động,lời nói của"má Hai"Kimberly Ho,chúng ta đã có kết luận Kimberly Ho là một con người thủ đoạn,gian manh,dối trá,cực kỳ nguy hiểm.Bằng chứng trước mắt đó là đến giờ phút này Kimberly Ho vẫn không chịu từ chức Nghị Viên mặc dù đã tuyên bố rất mạnh mẻ trên các phương tiện truyền thông nếu không đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster.

    Cho dù có mưu cao,chước quỷ với biết bao chiêu trò nào là đặt điều,vu khống,tố cáo không bằng chứng nhắm vào ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí nào là hối lộ,tham nhũng cùng với biết bao chiêu trò được tung ra.Cuối cùng,Kimberly Ho đã bị chính người dân thành phố Westminster đốt cháy hơn một triệu đô la mà bà đã tung ra qua hai cuộc vận động tranh cử.

    Những ai quan tâm,theo dõi tình hình ở thành phố Westminster đều biết cứ mỗi hai tuần vào thứ Tư,Hội Đồng thành phố sẽ có cuộc họp.Cũng những khuôn mặt đó,tên tuổi đó,cũng Phát Bùi,Nguyễn Phương Hùng,Lâm Nguyên và tay chân bộ hạ đều có mặt trong các buổi họp với những lời lẽ thô tục,tấn công vào ba dân cử gốc Việt đã đắc cử vào tháng 11,2022.Nhóm này đã biến buổi họp thành một bãi rác,một buổi đấu tố với đầy những lời sắc máu,tố cáo không bằng chứng,hoàn toàn đi lạc đề của buổi họp và đã làm trò cười cho người dân ở thành phố Westminster.

    Hình ảnh

    Nếu xem lại các buổi họp Hội Đồng thành phố Westminster,chúng ta đều thấy những gương mặt này đều xuất hiện.

    Nhóm"Cái Bang"Bolsa do hai đảng trưởng Phát Bùi-Kimberly Ho cầm đầu.

    Hình ảnh

    Cho dù nhóm"Cái Bang"Bolsa có dùng mọi thủ đoạn,chiêu trò tấn công vào ba vị dân cử trong Hội Đồng thành phố Westminster nhưng đều bị thất bại.Người dân nơi đây rất sáng suốt.Đặc biệt,người Mỹ chỉ quan tâm đến khả năng làm việc của người đó.Họ không cần biết sau 8 tiếng làm việc người đó làm gì,đời sống,chuyện riêng tư ra sao.

    Như vậy,chúng ta đã biết được nguyên nhân,xuất xứ,kẻ chủ mưu trong các cuộc đánh phá nhắm vào ba vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố là ai.

    Phát Bùi-Kimberly Ho,tức"má Hai"chính là hai tên đầu đảng.

    Hình ảnh


    Ngày nào còn Kimberly Ho,còn Phát Bùi là cộng đồng còn xào xáo.Chỉ có một giải pháp duy nhất đó là truất phế Kimberly Ho nếu bà cứ tiếp tục lì lợm không chịu từ chức như lời bà đã tuyên bố trên truyền thông.

    -Không biết anh chị em bà Kimberly Ho có cảm thấy nhục nhã,xấu hổ khi có một người chị ăn nói láo xược bị cộng đồng nguyền rủa từng ngày,từng giờ khi tuyên bố sẽ từ chức mà không giữ lời hứa.

    -Không biết người mẹ đã sinh sản bà ra có cảm thấy nhục nhã khi có một người con như bà.Mỗi khi ra đường,má bà chắc phải lấy khăn che mặt lại.

    -Ba của bà là ông Đại Tá Hồ Sĩ Khải mặc dù đã chết nhưng chắc là sẽ không siêu thoát vì những hành động,tội lỗi mà bà cùng đồng bọn của bà đã và đang gây ra làm xáo trộn cộng đồng.Oan hồn của ba bà đang oán hận bà từng giờ,từng phút vì bà đã không giữ lời hứa là sẽ từ chức Nghị Viên nếu không đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster.



    Hình ảnh
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách