Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Anh không chết đâu anh..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 29, 2022 11:19 pm

    Một lần nữa tháng 4 lại về.Dường như ta nghe lòng quặng đau.Mỗi một ngày của tháng 4 như những ngọn roi,những vết dao đâm vào trái tim của những người Việt tỵ nạn.

    Tháng 4 của đoài đoạn,chia ly,mất mát.Tháng 4 đen,dường như có tiếng khóc trẻ thơ gào thét,có những bước chân người vội vã rời bỏ phố phường,quê hương khởi đầu cho những cuộc hành trình trốn chạy tìm tự do.

    Tháng 4 mây đen phủ kín bầu trời.Tiếng trực thăng vần vũ trên không.

    Để rồi,Sài Gòn đã phải rơi vào tay của đoàn quân xâm lược từ miền Bắc.


    Tháng 4 khép lại những cuộc tình thơ mộng,lãng mạn.Những cuộc tình thật đẹp của người anh lính chiến và cô sinh viên trong tà áo dài trắng.

    Chắc hẵng,ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua những tình khúc viết về tuổi học trò với sân trường áo trắng.Hãy giử dùm anh những con đường hoa mộng nơi phố phường Sài Gòn.

    Trả lại em con đường Duy Tân cây dài bóng mát.

    Anh sẽ ra đi
    Về miền cát nóng
    Nơi có quê hương
    Mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi
    Chẳng mong ngày về.....

    Và anh đã ra đi không bao giở trở lại.Anh nằm đó nơi núi đồi heo hút yên giấc nghìn thu trên ngọn đồi 31.


    NGƯỜI ANH HÙNG MỦ ĐỎ TÊN ĐƯƠNG.

    Cái chết oai hùng của anh đã đi vào sử sách.Người đời nhớ thương anh.Bạn bè,đồng đội nhớ thương anh để rồi những dòng nhạc được viết ra từ trái tim của một người nhạc sĩ.Đó là:

    ĐÓ LÀ DÒNG NHẠC CỦA NHẬT TRƯỜNG-TRẦN THIỆN THANH QUA BÀI HÁT.

    ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.


    Mấy mươi năm đã trôi qua.Cô nữ sinh viên trong tà áo dài trắng bên giảng đường đại học Văn Khoa ngày nào đêm đêm ngồi bên ánh đèn hồi tưởng lại những kỷ niệm của một thời hoa mộng bên người yêu.Những chiều Sài Gòn sánh bước bên nhau trên những con đường đầy lá me xanh như:Bà Huyện Thanh Quan,Nguyễn Du,Sương Nguyệt Anh,Hồng Thập Tự....Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

    Và hôm nay,trong mùa uất hận đau thương,chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm những chiến sĩ đã chiến đấu trong can trường,anh dũng để chống lại quân xâm lược của cộng sản Bắc Việt.

    Người chiến sĩ mủ đỏ nhảy dù Nguyễn Văn Đương qua dòng nhạc của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh.Mãi mãi,anh vẫn sống trong lòng dân tộc Việt Nam.


    ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Ngày đền tội của Tô Lâm..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 06, 2022 7:05 pm

    NGÀY ĐỀN TỘI CỦA TÔ LÂM.

    Hình ảnh

    Phải chăng ngày đền tội của Tô Lâm đang đến gần?Đó là câu hỏi và cũng là điều mà mọi người đang mong muốn nhìn thấy nhìn thấy cái ngày Tô Lâm và đồng bọn phải bị đền tội.Dĩ nhiên,trong đó có cả vợ chồng Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng.

    Yên chí,tất cả mọi sự việc đang diễn tiến và mọi người chúng ta sẽ nhìn thấy cái ngày Tô Lâm và đồng bọn sẽ bị đưa lên"đoạn đầu đài"

    Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy.Hầu hết những tên thuộc loại siêu độc tài,hung ác đều đã phải đền tội bằng cách này hay cách khác.Tất cả những tên độc tài,dã man,gieo rắc tai ương cho nhân loại có thể kể đến như:

    Hitler,Stalin,Mao Trạch Đông,Saddam Hussein,Muammar Gaddafi,Fidel Castro...Riêng trong chế độ cộng sản hiện giờ có Tô Lâm và một số tên trong băng nhóm của ông ta.

    Tô Lâm,giữ chức Bộ Trưởng Công An,nắm quyền sinh sát trong tay bằng đường lối công an trị trong nhiều năm qua.Rất nhiều người đã là nạn nhân qua bàn tay máu của Tô Lâm mà sự việc gần nhất là việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng.

    Chúng ta hãy dùng lý trí để xét đoán sự việc như sau.Nếu công an muốn thật tình làm trong sạch mạng xã hội trong nước.Tại sao không bắt giữ ông Huỳnh Uy Dũng khi ông ta có những lời lẽ hăm dọa,độc ác đòi liệng một youtuber ở hải ngoại là Trương Quốc Huy vào chuồng cọp,và hầm cá sấu.Phải đợi cho đến khi bà Nguyễn Phương Hằng nói đụng chạm đến ông Phan Văn Mãi,Chủ Tịch thành Hồ.Sau đó,cả trăm tên công an ra tay bắt Nguyễn Phương Hằng tức khắc.

    Việc bắt giữ bà Nguyễn Phương hằng cho chúng ta thấy cộng sản dùng đường lối công an trị đối với người dân.Có nghĩa người dân muốn chửi rủa ai cũng được.Thậm chí hăm dọa giết người,liệng người vào chuồng cọp hay hầm cá sấu như ông Huỳnh Uy Dũng cũng chẳng sau.Nhưng,nếu nói đụng chạm đến những tên chóp bu cộng sản sẽ bị tóm cổ ngay lập tức.Đó là trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng mà chúng ta đã nhìn thấy.

    Phải chăng cần phải xếp Tô Lâm vào những tên độc tài,một tội phạm quốc tế cần phải bị bắt giữ,truy nã?

    Qua những nguồn tin chính xác từ những cuộc điều tra từ chính phủ Đức về vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh,chúng ta được biết như sau:

    -Tháng 7,2017,Tô Lâm cùng đội bắt cóc gồm 12 tên đã có mặt ở Slovakia.Sau đó,xâm nhập vào Đức và cuối cùng đã bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh áp giải về nước.Hảnh động của Tô Lâm được coi là một hành động vi phạm luật pháp nước Đức một cách trắng trợn,một hành động được Tô Lâm xử dụng như luật rừng của một tên bạo chúa chẳng cần thượng tôn pháp luật của nước sở tại gì cả.

    -Cuộc điều tra của chính phủ Đức cũng cho biết Tô Lâm có một sự liên hệ mật thiết cũng như được sự giúp đở từ ông Phó Thủ Tướng Slovakia,đó là ông Robert Fico.Ngoài ra,một chi tiết khác cho chúng ta biết về nhân vật Lê Hồng Quang,với chức vụ Đại Diện Lâm Thời,làm việc tại Bộ Ngoại Giao Slovakia.Rõ ràng,Tô Lâm đã cấu kết và được sự giúp đở của ông Robert Fico và Lê Hồng Quang trong việc xâm nhập vào nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

    Hình ảnh

    -Sau khi sự việc Trịnh Xuân Thanh bùng nổ,những cuộc điều tra của hai nước được mở ra.Vài ngày sau đó,Lê Hông Quang đã trốn khỏi căn hộ của ông để trốn về Hà Nội sau khi Bộ Nội Vụ và cảnh sát vào cuộc.

    Như vậy,chúng ta biết chắc rằng Lê Hồng Quang,người có rất nhiều liên hệ dính dấp đến Tô Lâm trong sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang lẫn trốn tại Hà Nội.

    Hình ảnh

    Số phận của Lê Hồng Quang trong những ngày tới sẽ ra sao?Liệu có được bình yên ở Hà Nội hay sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối.Có rất nhiều xác xuất,nguy cơ sẽ xảy đến cho ông Lê Hồng Quang sé bị thủ tiêu để Tô Lâm được thoát nạn trong sự việc xâm nhập vào Đức bắt cóc người một cách trái phép.

    Vậy thì,để cứu nguy cho chính bản thân mình,ông Lê Hồng Quang cần phải hành động ngay lập tức.Đó là,phải rời khỏi Hà Nội ngay lập tức,tìm cách trở lại Slovakia đầu thú để được sự bảo vệ của nước này với tư cách xin tỵ nạn chính trị trước khi bị Tô Lâm thủ tiêu.

    Ngày đền tội của Tô Lâm đã đến.

    Sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cuộc điều tra của chính phủ Đức vẫn chưa kết thúc.Tô Lâm được coi như một thủ lãnh cầm đầu 12 tên ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế,sở tại,xử dụng luật rừng với những hành động thô bạo xâm nhập vào một đất nước khác,bắt giử người trái phép rồi giải giao về đất nước mình.Hành động rừng rú bất chấp luật lệ của Tô Lâm cho cả thế giới thấy rằng chế độ cộng sản cai trị người dân bằng bàn tay sắt,bằng luật rừng,bằng chính sách,chủ trương công an trị.Nhìn từ sự việc Trịnh Xuân Thanh rồi đến việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng gần đây nhất,chúng ta thấy cộng sản sẽ sẵn sàng dùng bạo lực bịt miệng,bỏ tù bất cứ ai dám nói đến các chóp bu cộng sản.

    Liệu Tô Lâm có thoát khỏi tòa án quốc tế và luật pháp nước Đức hay không?

    Ngày đền tội của Tô Lâm đang đến gần kề với những cuộc điều tra về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bùng nổ.

    Sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra vào tháng 7,2017 đến nay đã gần đúng 5 năm,nhưng những cuộc điều tra vẫn âm thầm tiếp diễn.Trong đó,có sự liên hệ,cấu kết mờ ám giữa Tô Lâm và Phó Thủ Tướng Robert Fico của Slovakia.Theo những nguồn tin được đưa ra một cách chính xác từ Slovakia và báo chí quốc tế.Vào ngày 20 tháng 4 vừa qua,ông Robert Fico,người đã từng giử chức Phó Thủ Tướng vào năm 2017,người được coi như có nhiều liên hệ,cấu kết giúp đở cho Tô Lâm trong việc xâm nhập vào Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã chính thức bị bắt giam để điều tra về những tội danh như:Tham nhủng,hối lộ,và nhiều tội danh khác....

    Hình ảnh

    Số phận của Tô Lâm trong những ngày tới sẽ ra sao?

    Một ông đã từng giữ chức Phó Thủ Tướng đã bị bắt.Liệu Tô Lâm có chạy thoát được hay không?

    Tô Lâm đã chi trả cho Robert Fico bao nhiêu trong việc xâm nhập vào Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?

    Hình ảnh


    Tất cả rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.Nhưng trước mắt,số phận Tô Lâm và Lê Hồng Quang như những sợi chỉ mành.Trong nước,Tô Lâm đang bị một thế lực ngầm bám sát.Liệu Tô Lâm có thoát khỏi tòa án quốc tế và luật pháp nước Đức hay Không?Tô Lâm hiện giờ như được xếp vào một trong những tên độc tài,một tội phạm quốc tế nguy hiểm đang lẫn trốn trong chế độ cộng sản tại Việt Nam.Chúng ta chờ xem cảnh sát quốc tế Interpol sẽ vào cuộc.

    Liệu Tô Lâm có còn dám bay ra nước ngoài,vào nhà hàng há miệng để táp những thịt bò dát vàng ô nhục nữa hay không?????



    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Phan Văn Mãi,mafia thành Hồ..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 13, 2022 6:31 pm

    PHAN VĂN MÃI,MAFIA THÀNH HỒ.

    Hình ảnh

    Cái tên Phan Văn Mãi bỗng dưng được người dân Sài Gòn cũng như người dân trong nước chú ý đến ngay sau khi được bà Nguyễn Phương Hằng nêu đích danh trong một buổi livestream.Tấm màn bí mật,che đậy những sự nhơ nhuốc bên trong từ bấy lâu nay sắp sửa bị Nguyễn Phương Hằng lật tẩy phơi bày ra ánh sáng của một ông mang chức Chủ Tịch thành Hồ.

    Tiếc thay chỉ hai ngày sau,tức vào ngày 24 tháng 4,2022,hàng trăm tên công an đã kéo đến nhà bà Nguyễn Phương Hằng và đã bắt giam bà.

    Nguyễn Phương Hằng đã bị bàn tay sắt của Phan Văn Mãi bịt miệng ngay lập tức trước khi bà đưa tay vén tấm màn bí mật.Sự thật bên trong lớp áo của ông Chủ Tịch thành Hồ là gì?Nguyễn Phương Hằng biết rất rõ những chuyện được coi là thâm cung bí sử mà người dân không được biết đến.

    Hình ảnh

    Giờ đây những đêm nằm trong khám tối,hy vọng bà Nguyễn Phương Hằng đã nhìn thấy rõ bản chất của cộng sản.Những tên chóp bu cộng sản mà bà đã từng làm ăn,ca ngợi chế độ,thậm chí đóng góp cả tiền bạc.Nhưng cuối cùng,bà lại bị chính những người cộng sản bịt miệng và bỏ tù bà.Hy vọng bà hiểu được vì sao người Việt phải bỏ nước ra đi,không chấp nhận chế độ cộng sản và đã ròng rã tranh đấu suốt 47 năm qua.Những người Việt hải ngoại mà bà đã từng nhục mạ,mắng chửi họ là bọn phản động.

    Cho đến giờ phút này,vẫn không thấy quân đội vào cuộc,lên tiếng hay có một hành động gì đó.Được biết,vợ chồng bà có nhiều liên hệ,đóng góp cho quân đội.

    Chỉ cần quân đội đưa hai chiếc xe tăng và khoẩng 200 quân lính đến trấn giữ khu Đại Nam.Đố cha thằng công an nào dám mò đến.Nhưng nếu quân đội làm ngơ,phủi tay thì kể như chuyến này vợ chồng bà thua trắng tay.Không biết một ngày nào đó,công an sẽ kéo đến đánh sập khu Đại Nam như họ đã kéo cả trăm thằng đến bắt bà.


    Những bí mật về ông Phan Văn Mãi là gì?

    -Tham nhũng,cấu kết bè đảng thanh toán lẫn nhau,mua chức,mua quyền,mua bằng giả??

    Có thật Phan Văn Mãi có bằng cử nhân anh văn?Học ở đâu?Trường nào,lớp nào,ai cấp bằng?Trình độ nói tiếng anh như thế nào?

    Chắc chắn,Nguyễn Phương Hằng phải biết những điều quan trọng,nhơ nhuốc,một sự thật ghê tởm về ông Phan Văn Mãi.

    Bây giờ,thì cà người trong và ngoài nước đều đã nhìn thấy việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng là tư thù cá nhân,vì quyền lợi và quyền lực.Trong suốt cả một năm trời livestream với đầy những ngôn từ dao to,búa lớn.Thậm chí,Nguyễn Phương Hằng còn đòi cắt"của quý"của thầy ông nội ở Thiền Am.Sau đó,kéo cả bầy đàn xuống đến tận Thiền Am nhưng công an vẫn không vào cuộc đụng đến một sợi lông chân của Nguyễn Phương Hằng.Đến khi tên tuổi Phan Văn Mãi được Nguyễn Phương Hằng nêu ra,những bí ẩn đằng sau hậu trường sẽ được Nguyễn Phương Hằng tung ra,bạch hóa trước dư luận.Thế là Phan Văn Mãi-Lê Hồng Nam dùng bàn tay sắt bỏ tù Nguyễn Phương Hằng ngay lập tức

    -Phan Văn Mãi-Chủ Tịch UBND thành Hồ.

    -Lê Hồng Nam-Giám Đốc công an thành Hồ.

    Hình ảnh

    Cả hai được người dân Sài Gòn coi như là hai tên trùm mafia.


    Phải chăng một trong những điều mà Phan Văn Mãi sợ nhất là bà Nguyễn Phương Hằng biết chính ông là thủ phạm chính trong việc đánh tráo chiếc lư hương đặt trước tượng Đức Thánh Trần ở công trường Mê Linh?

    Lư hương đặt trước tượng Đức Thánh Trần và những điều hiển linh.

    Cho đến bây giờ,người dân Sài Gòn ai ai cũng tin rằng lư hương đặt trước tượng Đức Thánh Trần đã bị đánh tráo để thay vào một cái lư hương khác.

    Đây là hình ảnh lư hương nguyên thủy lúc chưa bị di dời.

    Hình ảnh

    Và đây là hình ảnh lư hương được trả lại vào khuya ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3,2022.

    Hình ảnh

    Trở lại thời gian khi bà Nguyễn Thị Thu còn là phó Chủ Tịch UBND thành Hồ.

    -Vào ngày 15 tháng 1,2019-chính bà Nguyễn Thị Thu đã ký lệnh di dời lư hương và giao cho UBND Q1.

    -Sáng ngày 17 tháng 2,2019,dân Sài Gòn đã không còn nhìn thấy lư hương,tức lư hương đã bị đem đi vào khuya ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 2,2019.

    -Ngày 20 tháng 2,2019-bà Nguyễn Thị Thu chết tại nhà riêng mà dân Sài Gòn tin rằng bà phải bị đền tội của một kẻ phá chùa,phá miễu.

    Phải đợi đến 3 năm 1 tháng sau đó,tức khuya ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3,2022,lư hương đã đượa trả về chỗ cũ.Tiếc thay lại là một cái lư hương đã bị đánh tráo.

    Hành động di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần vào lúc nữa đêm và khi trả về cũng lúc nữa đêm được coi như hành động của những kẻ gian tà,phá chùa,phá miễu mà Nguyễn Thị Thu-Phan Văn Mãi-Lê Hòa Bình phải bị trừng phạt vì xúc phạm đến các đấng linh thiêng.

    -Nguyễn Thị Thu,Phó Chủ Tịch UBND thành Hồ đền tội vào ngày 20 tháng 2,2019.

    -Hơn 3 năm sau,một Phó Chủ Tịch UBND thành Hồ là Lê Hòa Bình đã bị đền tội vào ngày 29 tháng 3,2022.

    Vậy thì,người thứ ba sẽ là ai?

    Phan Văn Mãi-Lê Hồng Nam-Tô Lâm,hoặc những tên đầu xỏ cai trị người dân bằng bàn tay sắt,công an trị,bịt miệng bỏ tù...?????

    Cái lư hương nguyên thủy,lư hương thật hiện giờ đang được cất giấu nơi đâu?chúng ta tin rằng chỉ có Phan Văn Mãi và ông Lê Hòa Bình biết rất rõ.

    Những điều mà Nguyễn Phương Hằng sẽ lật tẩy,công bố cho quần chúng biết về ông Phan Văn Mãi là gì?Dĩ nhiên là những điều ghê tởm,những việc làm đen tối,và có thể bà Nguyễn Phương Hằng biết chính ông Phan Văn Mãi là thủ phạm đánh tráo lư hương trước tượng Đức Thánh Trần.

    Chúng ta tiếp tục xem những màn thanh toán của những chóp bu mafia cộng sản chém giết,bắt bớ,bỏ tù lẫn nhau.

    Chắc chắn sẽ đến lược những tên mà người dân trong nước xếp vào loại trùm mafia đỏ phải bị đền tội như:Phan Văn Mãi-Lê Hồng Nam-Tô Lâm,và tên chóp bu khác.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: ĐanNguyên,hộtxoàn200.000$..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 20, 2022 8:10 pm

    ĐAN NGUYÊN VÀ HỘT XOÀN CHẠY 200.000 usd


    Hình ảnh

    (Quảng cáo xong ôm hột xoàn dọt mất)

    Câu chuyện Đan Nguyên cùng ê kíp về Việt Nam làm từ thiện đã nổ bùng lên trên những ngày vừa qua.Cũng một vài khuôn mặt đó đã từng nổi sóng về câu chuyện hột xoàn cách đây vài năm.Cũng khuôn mặt đó,khuôn mặt người quản lý của Đan Nguyên.Cái tên Đan Nguyên và người quản lý với câu chuyện hột xoàn như vẫn còn nóng hổi đã làm dậy sóng Bolsa.

    Cũng hai khuôn mặt,Đan Nguyên-Cường Ngô,kéo quân về trong nước với cái võ bọc làm từ thiện.Chúng ta chờ xem trong những ngày tới là gì?Kêu gọi hùn hạp làm phim?Tô chức show ca nhạc?

    Nhưng hôm nay,chúng ta hãy trở lại câu chuyện hột xoàn vào năm 2019.

    Câu chuyện được coi như một trận đấu võ đài,một chọi ba.

    Một vỡ hài kịch với các diễn viên như sau:

    -Uyên Phạm,trong vai nữ chủ nhân tiệm nữ trang Kiskat trong khu Westminster Mall.

    Về phía ê kíp của Đan Nguyên gồm có:

    -"Doanh nhân"Tony Tuấn,tức Tony móng tay,trong vai ông cò đi mời gọi quảng cáo,cò quảng cáo.

    -Cường Ngô,trong vai thợ vẽ,kiêm thợ săn.

    -Đan Nguyên,trong vai anh chàng câu cá được Cường Ngô cung cấp cần câu và mồi.

    Để rộng đường dư luận và có một sự công bằng,chúng ta cần phải nghe cả hai phía.Không được đặt tình cảm hay ta là fan hâm mộ người này,người nọ.Hãy dùng lý trí xét đoán để có một sự công bằng cho cả hai phía.Chúng ta sẽ nhìn thấy ai gian tà,ai mưu mô,lừa gạt.Ai thật sự là nạn nhân của những tên thợ vẽ,thợ săn.Những tên giăng câu,thâ lưới để câu những con mồi nhẹ dạ.

    MỘT CHỌI BA.

    Trước tiên,chúng ta nghe từ phía Uyên Phạm.Dưới đây,xin tóm tắt những điểm chính mà Uyên Phạm đã nói trong một cuộc phỏng vấn với phố Bolsa.

    Hình ảnh

    -Mai Liên,người bạn của Uyên Phạm-Trong một show ca nhạc ở Las Vegas,Mai Liên đã gặp Cường ngô và đã giới thiệu Cường Ngô đến với Uyên Phạm,chủ nhân tiệm nữ trang Kiskat.Tất cả đều có dây mơ,rễ má bắt đầu từ đây.Sau đó là những cuộc gọi điện thoại nói chuyện cho buổi tổ chức khai trương vào ngày 25 tháng 1,2019

    -Chi phí cho buổi tổ chức grand opening mà Cường ngô cho biết là 25,000 đô.Những khách đến dự đều được viết check với tính cách'lì xì"mỗi người là 500 đô(có hình ảnh một số check)

    -Trong buổi grand opening này,Đan Nguyên được chọn là người đại diện của tiệm và được tiệm cho đeo cục hột xoàn tổ bố để quảng cáo cho tiệm.

    Cũng theo Uyên Phạm cho biết,sau buổi lễ khai trương,Đan Nguyên đã không giữ đúng lời giao kết trở lại tiệm để trả lại cái hột xoàn trong ngày khai trương.

    Câu chuyện bắt đầu đi vào những tình tiết mới.Thợ săn,thợ câu cá tiếp tục giăng mồi.

    Trong một buổi họp báo với một số cơ quan truyền thông ở Bolsa,thêm nhiều tình tiết mới được Uyên Phạm cho biết như sau:


    Hình ảnh

    -Trong một show ca nhạc ở Pechanga casino.Tại đây,Uyên Phạm đã đưa cho Đan Nguyên 2 nhẫn hột xoàn 1 chiếc lắc để Đan nguyên quảng cáo trong chương trình ca nhạc.

    -Kế tiếp là những cuộc mời gọi để tổ chức cho show ca nhạc Valentine.Theo Uyên Phạm cho biết,cái giá ban đầu mà Cường ngô đưa ra là 20,000.Sau đó,cái giá cứ tăng dần,tăng dần lên con số là 118.000 đô.

    -Tony móng tay xuất hiện trong vai ông cò,sẵn sàng chi 60,000 đô để quảng cáo cho thương vụ móng tay của mình trong show Valentine.Uyên Phạm cũng phải chi số tiền là 60,000 đô cho việc quảng cáo tiệm nữ trang của mình.

    Vậy thì câu hỏi được đặt ra là?

    Lấy cái gì để chứng minh là Tony móng tay đã thật sự chi ̉60,000 đô trong việc quảng cáo trong show ca nhạc Valentine?Bằng chứng đâu?Giấy tờ,biên lai,recept đâu????Hay chỉ là một cuộc gài ̣độ.

    Cuối cùng,show Valentine cũng được tổ chức xong xuôi.Đan Nguyên vẫn biệt tăm với những chiếc nhẫn hột xoàn và một chiếc lắc trị giá khoảng 200,000 đô.

    Những cuộc gọi điện thoại để đòi lại số nữ trang mà Đan Nguyên đang nắm trong tay không có kết quả.Thay vào đó,là những lời lẽ vô văn hóa,mất dạy,lưu manh từ Cường Ngô qua những text message gửi đến cho Uyên Phạm.

    Hình ảnh

    Trận đấu một chọi ba đã đến hồi gây cấn.

    Uyên Phạm cho biết một số thông tin về Tony móng tay như sau:

    -Tony móng tay đã đến tiệm và đã mua 2 nhẫn hột xoàn trị giá 100,000 đô và ký trả bằng check lủng.


    Hình ảnh

    Sau khi nắm được hai chiếc nhẫn trong tay,Tony móng tay đã đem đi cầm 1 chiếc là 30,000 đô,và 1 chiếc khác là 20,000 đô.


    Hình ảnh

    Cuối cùng,Uyên Phạm quyết định ra trình báo với sở cảnh sát về bộ ba:Tony móng tay-Cường Ngô và đặc biệt là số nữ trang mà Đan Nguyên không chịu trả lại.

    Và bây giờ là phần lên tiếng của bộ ba:Cò quảng cáo-thợ săn-thợ câu Đan Nguyên.

    Hình ảnh

    -Cả ba lên tiếng tố cáo chính Uyên Phạm là người đã gài bẫy Đan Nguyên.

    -Bộ ba cũng cho biết Uyên Phạm vẫn còn nợ họ tiền show là 17,830 đô.Chính vì vậy mà họ đã giữ lại số bữ trang của Uyên Phạm.

    Sau cùng,họ đã ra khai báo với cảnh sát.Theo dõi từ đầu câu chuyện,mọi người chúng ta đã có câu trả lời ai là người ra khai báo với cảnh sát để pháp luật vào cuộc.

    Một chi tiết làm chúng ta phải ôm bụng cười khi bộ ba này cho biết đã đem số nữ trang đem ra các tiệm vàng thử thì giá trị của số nữ trang này là một kết quả phủ phàng..

    Phần cuối của câu chuyện như một vỡ hài kịch làm chúng ta phải phì cười.Cả ba tên tưởng đâu chuyến này sẽ trúng mánh,vởt được món hàng khoảng 200,000 đô.Cuối cùng,trớt quớt bị sụp hố.

    Cuối cùng,tất cả số nữ trang cũng được trả về cho Uyên Phạm.Nếu không,mỗi tên sẽ lảnh một chiếc còng số 8.

    Câu chuyện được kết thúc và dừng lại ở sở cảnh sát nên đã không tiến xa lên đến quan tòa xét xử.

    Ai thắng,ai thua?

    Ai âm mưu,quỷ quyệt,ai bầy đàn?Mọi người chúng ta đã nhìn thấy.

    Câu chuyện như một trận so găng trên võ đài giữa một chọi ba.Trận đấu chấm dứt.Tiếng ông trọng tài vang to với cái micro trên tay.Khán đài nhốn nháo chờ trọng tài công bố kết quả.Vận động trường như muốn nổ tung.

    LADIES AND GENTLEMEN.

    LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ ĐẤU TRƯỜNG BOLSA.

    ĐỆ NHẤT CAO THỦ VÕ LÂM.

    UYÊN PHẠM.

    MỘT MÌNH ĐÃ HẠ GỤC BA TÊN ĐỰC RỰA.

    -TONY MÓNG TAY-THỢ SĂN CƯỜNG NGÔ-THỢ CÂU ĐAN NGUYÊN.



    Hình ảnh

    Chuyện lạ chưa từng có.Cả đấu trường như muốn vỡ tung ra.

    -Nè,ba đứa cưng của chị.Nhớ chị hông cưng?Chị yêu của ba đứa tụi bây nè.

    -Tởn chưa?Tức lắm phải hông?Tưởng đâu chuyến này trúng mánh dớt được của chị 200,000 ngàn đô,ai dè trớt quớt.Coi vậy mà cũng biết sợ,đem trả lại nữ trang lại cho chị nếu không mỗi đứa tụi bây sẽ lãnh một chiếc còng số 8.Nghe chị yêu nói nè,từ đây về sau có đi giăng câu,thả lưới bắt tôm,bắt tép.Ba đứa tụi bây có đi giăng bẫy đào hầm,đào hố,bắt nai,bắt vượn,nhớ chừa cái mặt của chị ra nghe chưa.Hạng tụi bây là hạng cóc nhái,hạng tép riu mà đòi so găng đi đấu với chị.

    Nghe chị yêu nói tiếp nè.

    -Để chị giới thiệu cho tụi cưng thằng đại gia này.Nó là đại gia đó,ra gài độ nó đi.

    -Kìa,kìa,nó đang ngồi ăn bánh xèo ở cái nhà hàng trên đường Bolsa kìa.Mau ra gài độ nó đi.


    Hình ảnh

    -chị nghe nói tụi cưng mới kéo quân về trong nước làm từ thiện phải không?Nè,về bển có gài độ được ai chưa?Trong nước bây giờ cũng có tiệm bán hột xoàn,nữ trang đó nha.Tụi bây về bển mà gài độ,lạng quạng tụi giang hồ sẽ trị tụi bây khô máu đó nha.Lần sau có về nhớ tầm sư học đạo,nhớ tìm đến Võ Hoàng Yên thọ giáo rồi trở qua đây so găng đấu tiếp với chị,nghe chưa?


    Qua câu chuyện trên,chúng ta đã nhìn thấy và học hỏi được những gì?

    -Một lối làm ăn quái gỡ,không thể nào chấp nhận được nhất là ở xứ Mỹ.Làm ăn,mua bán chỉ giao kết bằng miệng,không giấy tờ chứng nhận,không biên lai,không contract,không rõ ràng minh bạch.

    -Tại sao biết một người có thành tích gian manh,dối trá,lừa thầy,phản bạn mà vẫn quan hệ mua bán là điều không thể nào chấp nhận được.

    -Chúng ta cũng nhìn thấy được bộ mặt thật của những tên tuổi với lớp áo hào quang bên ngoài,nhưng bên trong là lòng tham không đáy.Tại sao nhẫn người ta đưa cho mình đeo trong ngày khai trương để quảng cáo lại giữ luôn không trả lại?Phải đợi cho đến khi người chủ đi khai báo với cảnh sát khi đó mới chịu trả lại cho người ta

    -Chỉ có những kẻ có hành vi gian manh,dối trá,có âm mưu trốn thuế mới làm ăn không giấy trắng,mực đen mà chúng ta có trách nhiệm phải báo cáo với sở thuế về bọn này.

    Trận đấu một chọi ba đã kết thúc.Đấu trường,khán đài vẫn sôi động.Tiếng người trọng tài với cái micro trên tay vẫn tiếp tục vang to:

    ĐỘC THỦ ĐẠI HIỆP-ĐỘC CÔ CẦU BẠI.

    UYÊN PHẠM

    MỘT MÌNH HẠ GỤC BA TÊN ĐỰC RỰA

    -TONY MÓNG TAY-CƯỜNG NGÔ-ĐAN NGUYÊN.


    Một trận đấu,một vỡ hài kịch vừa chấm dứt.

    Trên sân khấu,mọi người nhìn thấy ba tên đực rựa nằm ngay đơ cán cuốc như ba cái thây ma.Ba cái mặt nạ rớt ra.

    Vỡ hài kịch chấm dứt.

    Màn sân khấu khép lại.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 90 khách