Đăng trả lời 191 bài viết
30/4,Sài Gòn em ở lại.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Để nhớ mộtthờitađãyêu. .

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 12, 2024 9:00 pm

    ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU.

    Hình ảnh


    Biển ơi!Những cơn sóng ngoài đại dương mênh mông kia đã đưa thuyền tình ta về một chốn xa xăm,mịt mờ.Cám ơn biển với những buổi chiều lang thang trên biển vắng.Cám ơn những cpn đường đã in hằn những bước chân em.Băng ghế kia vẫn còn đó,nhưng người xưa thì đã về một chốn xa xăm nào đó.Kỷ niệm dạt dào,ray rức,nghe buốt giá trong tim theo những cơn gió biển mang về.

    Người ra đi,kẻ ở lại với cuộc tình chia xa.

    Hình ảnh


    Sóng biển dập dìu đưa con thuyền em về một bến bờ xa lạ nào đó.

    Thôi thì,chúc em được hạnh phúc với tình yêu mới ở một phương trời nào đó.Riêng anh,vẫn một mình ở lại nơi đây với những chiều lang thang trên biển vắng.Để nhớ một cuộc tình với những ngày tháng thơ mộng,hồn nhiên.Anh sẽ giữ mãi,giữ mãi những kỷ niệm của một thời ta đã yêu....



    ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU.
    (SÁNG TÁC:THÁI THỊNH)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: NamLộc,TrHội,voice..bịkiện

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 19, 2024 8:14 pm

    VỤ KIỆN CHẤN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VIỆT.


    BPSOS KIỆN NAM LỘC-TRỊNH HỘI-VOICE VÀ ĐỒNG BỌN.

    Hình ảnh


    BPSOS-một tổ chức vô vụ lợi do Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng là Chủ Tịch trong vai trò giúp những thuyền nhân còn kẹt lại ở Phi và Thái được đi định cư ở một nước thứ ba trong nhiều năm qua.Thời gian gần đây,trên các phương tiện truyền thông và youtube đã có nhiều nguồn tin về một vụ kiện được coi như đã và đang làm chấn động trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Những người bị kiện là những nhân vật cộng đồng,tên tuổi không xa lạ gì với cộng đồng người Việt hải ngoại.

    Vào trang web JUSTIA-một trang web đặc biệt chuyên cung cấp những vụ kiện liên quan đến luật pháp mà trụ sở chính được đặt ở thành phố Mountain View,miền Bắc Cali.Từ trang web này,chúng ta sẽ có được nhiều nguồn tin chi tiết về vụ kiện BPSOS như sau:

    Hình ảnh


    Chúng ta thấy người đứng đơn-Plaintiff gồm có:

    -Nguyễn Đình Thắng.
    -Father Joseph Thiện Nguyễn.

    Chúng ta cũng thấy được số case number:8:2024cv00135.

    Hình ảnh


    -Hồ sơ vụ kiện bao gồm 192 trang và đã được nộp vào ngày 19 tháng 1,2024.Dĩ nhiên,trong đó có đưa ra những lý do mà BPSOS đã đệ đơn kiện cùng những đòi hỏi được bồi thường một khi thắng kiện.



    Và đây là danh sách những người bị BPSOS thưa,tức bị cáo-Defendant-gồm có:

    -Nam Lộc-Trịnh Hội-Voice Canada-Huy Đức Hoàng Nguyên-Holly Ngo-Hà Văn Sơn.

    Hình ảnh


    Riêng Huy Đức với đầy đủ bằng chứng trên youtube từ hình ảnh,lời nói của một kẻ hung bạo,coi thường pháp luật,xử dụng vũ khí với những lời lẽ côn đồ,hăm dọa đến sinh mạng của người khác.Dùng những từ ngữ thô lỗ,tục tĩu,mạ lị vu khống cá nhân vô căn cứ với những bằng chứng như:

    Hình ảnh


    -Trong một clip video,Huy Đức tay phải cầm cây búa với những lời lẽ hung bạo của một tên côn đồ coi thường luật pháp.

    Hình ảnh


    -Ngoài ra,trong một video vào ngày 27 tháng 1,2023-Huy Đức đã có những lời lẽ hăm dọa đến một người ở Houston như sau:

    "Tao bắn bể cái đầu chó mầy thằng Nguyễn Thanh Tú"


    Hình ảnh

    Với những bằng chứng trên,chúng ta tin rằng Huy Đức sẽ không thoát khỏi luật pháp cũng như sự phán xét của quan tòa.

    Hồ sơ vụ kiện bao gồm 192 trang,trong đó có nhiều tình tiết ly kỳ trong vụ kiện về các nhân vật bị kiện mà từ bấy lâu nay rất nhiều người chưa biết,hoặc không biết đã được phân tích trên các phương tiện truyền thông như sau:

    -Trịnh Hội từ Úc vào Mỹ làm việc qua sự bảo trợ của tổ chức BPSOS Nguyễn Đình Thắng vào những năm đầu khi đó là tổ chức LAVAS.

    -Cũng từ đây,chính là con đường mà Trịnh Hội đã cư ngụ và sinh sống ở Mỹ.Sau đó,Trịnh Hội tách ra,không còn làm việc cho LAVAS,tức tổ chức của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng để rồi cùng với Nam Lộc-Nguyễn Quốc Lân lập ra một tổ chức thiện nguyện khác cũng lấy tên là LAVAS với danh nghĩa giúp người tỵ nạn.

    -Cả ba:Nam Lộc-Trịnh Hội-Nguyễn Quốc Lân(người hiện đang ra tranh cử chức Thị Trưởng thành phố Garden Grove) đã mở những cuộc quyên góp dùng danh nghĩa LAVAS của tổ chức ông Nguyễn Đình Thắng và một số mạnh thường quân từ tổ chức này để kêu gọi họ đóng góp tài chánh.

    -Một thời gian sau,tổ chức LAVAS của Trịnh Hội-Nam Lộc-Nguyễn Quốc Lân giải tán.Sau đó,tổ chức VOICE ra đời cũng với Trịnh Hội-Nam Lộc và những màn gây quỹ,quyên tiền vẫn được tiếp diễn.


    Được biết,ông Nguyễn Quốc Lân-người nằm trong bộ ba của tổ chức LAVAS một thời sẽ ra tranh cử chức Thị Trưởng Garden Grove vào tháng 11,2024 sắp tới.Không biết có ai dám bỏ phiếu cho những người này hay không?Nhiều người tin rằng,số phận của ông Nguyễn Quốc Lân rồi cũng sẽ cùng chung số phận với Trần Thái Văn mà chúng ta đã nhìn thấy trong cuộc bầu cử Giám Sát Viên Quận Cam vừa qua.

    Nghe qua câu chuyện về tổ chức LAVAS của bộ ba nói trên,mọi người chúng ta đều có cảm tưởng như một cái vòi bạch tuột được chặt bỏ đi để rồi họ tạo ra một cái vòi bạch tuột khác.

    Cũng vì thành lập ra một tổ chức LAVAS khác,đồng thời lợi dụng danh nghĩa tổ chức LAVAS của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng trong việc gây quỹ mới có vụ kiện ngày hôm nay cùng với những tội danh khác của một số người như:Mại lị,vu khống,hăm dọa,viết sai sự thật như đã được tường trình trong hồ sơ vụ kiện.

    Riêng với Trịnh Hội,chúng ta vẫn còn nhớ cách đây vài năm,một tòa án ở New York đã xử Trịnh Hội thua kiện trong vụ kiện cha Thiện và bắt Trịnh Hội phải chi trả mọi chi phí lên đến hàng trăm ngàn đô la.

    Hình ảnh

    Riêng với vụ kiện của BPSOS,chúng ta chờ đợi một sự nghiêm minh,công bằng của luật pháp Mỹ như những gì mà tòa án ở New York đã đem đến sự công bằng cho cha Thiện.

    Cho đến giờ phút này,chúng ta vẫn chưa thấy những người thuộc phía bị kiện lên tiếng
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: 30/4,Sài Gòn em ở lại.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 26, 2024 9:08 pm

    30-4-1975 SÀI GÒN EM Ở LẠI.


    Một ngày đau buồn của cả dân tộc Việt Nam,đó là ngày 30 tháng 4,1975.Cho đến mãi bây giờ,hình ảnh chiếc xe tăng của quân đội cộng sản Bắc Việt ủi sập cổng Dinh Độc Lập như những nhát dao đâm vào tim người dân Sài Gòn nói riêng và người dân miền Nam nói chung.

    Từ đó-Sài Gòn-một thành phố đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đã rách nát tan thương trong đoài đoạn,chia ly,khốn cùng.

    Từ đó-những cuộc trả thù tắm máu đã được người cộng sản ra tay thực hiện một cách tàn bạo qua các chiến dịch:Đánh tư sản-học tập cải tạo-lùa dân đi kinh tế mới-đưa thanh niên đi cưỡng bức lao động.Từ đó,những cuộc trốn chạy cộng sản bắt đầu từ đây.


    Hình ảnh


    Em ở lại với một Sài Gòn rách nát,tan thương,dẫy chết theo từng ngày tháng trong bàn tay bạo chúa.Sài Gòn em ở lại,thành phố đổi tên,những con đường hoa mộng của tuổi học trò ngày nào không còn nữa.Những con đường đầy lá me xanh ngày nào biến thành những con sông.Thành phố ngập lụt từ lòng người đến những con đường.Em Sài Gòn ở lại chứng kiến nhìn thấy tất cả.Em trở thành một kẻ ngu ngơ,câm điếc nhìn thành phố,quê hương mình bị tàn phá.Mấy mươi năm qua,biết bao mùa tháng Tư đen,người người vẫn tiếp tục bỏ đi.

    Hình ảnh


    Sài Gòn em ở lại.Em mỏi mòn mong đợi,chờ hoài suốt bao nhiêu năm dài.Nhưng thiên đường chủ nghĩa của cộng sản vẫn mãi biệt tăm.....

    Sài Gòn em ở lại.Ta bên này viễn xứ tha phương.Em vẫn còn đó,cho dù em rách nát tan thương,đọa đày trong gông cùm,xiềng xích.Sài Gòn vẫn mãi trong trái tim ta.Em còn đó,nghĩa là em không chết.Sài Gòn sẽ không bao giờ chết.Em sẽ hồi sinh,sẽ sống mãi-và ta-sẽ về thắp sáng lại quê hương.Hãy giữ vững niềm tin hởi người em Sài Gòn.Chúng đang dẫy chết từng giờ,từng phút.Chúng thanh toán nhau,và chúng tự giết nhau.Quê hương mình rồi sẽ tươi sáng.Huế-Sài Gòn-Hà Nội rồi sẽ hồi sinh,bừng lên sức sống,và quê hương mình sẽ thật sự tự do không còn cộng sản.


    Hình ảnh
    (bãi biển Pulau Bidong ngày nay)


    SÀI GÒN EM Ở LẠI.


    Sài Gòn tháng Tư em ở lại.
    Chết theo ngày tháng những năm qua.
    Em hấp hối trong bàn tay quỷ đỏ.
    Làm người tù trên chính quê hương em.
    Em ở lại ngu ngơ làm câm điếc.
    Làm người mù chẳng thấy chẳng nghe.
    Mấy mươi năm em chờ em đợi.
    Tự do đâu tìm hoài chẳng thấy
    Thiên đường chủ nghĩa vẫn biệt tăm.
    Sài Gòn tháng Tư em ở lại.
    Em làm nhân chứng giữa quê nhà.
    Lớp lớp người đi vẫn bỏ đi.
    Ai còn ai mất cảnh chia ly.
    Chiều nay trên đường Hồng Thập Tự.
    Có người thương binh áo bụi đường.
    Đôi nạng gỗ khua đều trên phố.
    Đôi chân người bỏ lại nơi xa.
    Sài Gòn tháng Tư em ở lại.
    Em nghe em thấy những hờn căm.
    Những trại giam trả thù tắm máu.
    Những hồn oan Hàm Tân,Suối Máu.
    Những xác người nơi trại Ba Sao.
    Ta thương em Sài Gòn rách nát.
    Những con đường xanh biếc lá me.
    Giờ thành sông ngập cả phố phường.
    Chiều Sài Gòn bụi mờ cay mắt.
    Em về đâu cầu Bông Phú Nhuận.
    Hay về Bà Chiểu chợ Hàng Xanh.
    Em có qua cầu Trương Minh Giảng.
    Hay qua ngã Sáu vào quận Năm.
    Con đường Nguyễn Trải buồn hiu hắt.
    Hàng quán lưa thưa chẳng bóng người.

    Sài Gòn tháng Tư em ở lại.
    Ta thành chim Nhạn kiếp lưu vong.
    Chiều qua New York rộn tiếng người.
    Nhớ con phố cũ đường Hàm Nghi.
    Lại ghé phố Tàu lòng se thắt.
    Nhớ chợ Bình Tây ở quê nhà.
    Đêm Chicago mưa mù giăng lối.
    Nhớ mưa Sài Gòn quá đi thôi.
    Chiều Florida ngồi nghe sóng vỗ.
    Lại nhớ Vũng Tàu,biển Nha Trang.

    Sài Gòn tháng Tư em ở lại.
    Em còn đó,em vẫn còn đó.
    Em không chết,không bao giờ chết.
    Em sáng tỏa Sài Gòn bất diệt.
    Cho một ngày đất nước tự do.
Đăng trả lời 191 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách