Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: 47 năm nhìn lại.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 18, 2022 6:56 pm

    47 NĂM NHÌN LẠI.


    Ngày 30 tháng 4,1975,ngày đại nạn của cả một dân tộc,và đến ngày 30 4,2022 năm nay sẽ là 47 năm mà người dân trong nước đắm chìm trong sự cai trị độc tài,đảng trị của cộng sản.

    Nhìn lại 47 năm qua,kẻ"chiến thắng"tự xưng là giải phóng đất nước đã làm được gì cho quê hương đất nước và người dân.

    Kẻ chiến thắng đã trở thành những kẻ thua cuộc.Thua đậm,thua một cách nhục nhã.Thua về mọi mặt.Về kinh tế,chính trị,xã hội,đạo đức,văn hóa,và ngay cả về ý thức hệ.

    Nói một cách khác,chế độ cộng sản đã chết trong lòng người dân.Dù rằng chưa chết chính thức.Điều này,tất cả chúng ta đã nhìn thấy qua các mạng xã hội,truyền thông,facebook,youtube...qua ý thức hệ của người dân trong nước.


    Hình ảnh


    47 năm-Như một cuốn phim dài đầy máu và nước mắt,chất chứa đầy những đau thương tủi nhục của dân tộc Việt Nam nói chung và của người miền Nam nói riêng.Tháng 3,1975,cuộc chiến đã lên đến cao độ từ những vùng cao nguyên như:Buôn Mê Thuột,Kon Tum rồi đổ dài xuống các tỉnh miền Trung.

    Tháng Ba máu lửa-Tuyến đầu thất thủ.

    Và rồi Huế,Đà Nẵng rơi vào tay quân xâm lược cộng sản.Không khí tang thương,chết chóc,hoảng sợ bao phủ cả miền Nam VN.Sao đó là tháng Tư,một tháng Tư đen ảm đạm,thê lương đã kết liễu số phận của người miền Nam dưới bước chân xâm lược của quân cộng sản.

    Ngày đau buồn của cả một dân tộc đã đến.Đó là ngày 30 tháng 4,1975.Quân xâm lược cộng sản đã tiến vào Sài Gòn.Chiếc xe tăng T54 ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập.

    Thế là xong,trái tim người miền Nam và dân Sài Gòn như vỡ nát ra,chết cả cõi lòng.Một số người đã tìm đến cái chết trong đó có một số tướng lãnh đã hiên ngang tuẩn tiết trong ngày đen tối này.

    Tháng Ba,2022,tức 47 năm sau.Một cuộc xâm lăng khác,xuất phát từ một nước cộng sản Liên Sô đem quân đi xâm chiếm đất nước Ukraine.Những vũ khí tối tân của Liên Sô đang ngày đêm tàn phá đất nước Ukraine.Nhưng không,thế trận đã đã hoàn toàn khác với cuộc xâm lược của quân cộng sản xâm chiếm miền Nam VN.Người dân Ukraine có một trình độ ý thức và lòng yêu nước rất cao đang cùng chung vai,sát cánh với vị Tổng Thống để chiến đấu,chống lại sự xâm lược của Liên Sô.Chúng ta đã nhìn thấy dường như Liên Sô đã bị sa lầy trong cuộc xâm lăng này để rồi sẽ phải trả giá của một chủ nghĩa độc tài,đầy tham vọng...

    47 năm nhìn lại.

    Tất cả chúng ta nhìn xem chế độ cộng sản đã làm được gì cho đất nước,cho người dân?Chúng ta hãy nhìn những diễn biến được chia ra nhiều giai đoạn như sau:

    -Từ tháng 4,1975 đến 1979-Những cuộc trả thù tàn độc của cộng sản đánh thẳng vào người miền Nam và dân Sài Gòn.Các trại tù từ Nam đến Bắc được lập ra để đưa các quân nhân trong QLVNCH vào các trại tập trung cải tạo.Nhiều người đã chết vì bị đánh đập,bệnh tật trong các trại tù này.

    -Chiến dịch đánh tư sản qua các chiến dịch 1,2,và 3 do tên đồ tể Đỗ Mười chỉ huy cũng nhằm mục đích trả thù dân miền Nam.

    -Chiến dịch đưa người Sài Gòn lên những vùng xa xôi,hiểm trở với danh từ mỹ miều"vùng kinh tế mới".Có rất nhiêu người dân Sài Gòn vì nghe lời tuyên truyền của cộng sản đã phải bỏ nhà lên những vùng rừng thiêng,nước độc này để sinh sống.Cuối cùng,chỉ sau một vài năm tất cả đành phải tìm đường trở lại Sài Gòn để sinh sống.

    Từ năm 1980 đến năm 1989.

    -Những cuộc bỏ phiếu bằng chân trốn chạy cộng sản bắt đầu từ thập niên 80.Khởi đầu là những chuyến đi bán chính thức được trả bằng vàng dưới danh nghĩa dành cho những người Hoa.Nhiều cán bộ gộc của cộng sản đã trở nên giàu có từ những chuyến tổ chức bán chính này,chẳng hạn như:Mười văn,một Trưởng Ty công an tỉnh Đồng Nai bao gồm luôn cả Bà Rịa.Mười Văn có tên cúng cơm là Nguyễn Văn Giộc nổi tiếng là ông trùm của những vụ tổ chức vượt biên bán bãi.

    -Sau đó,là những cuộc vượt biên chui ra đi trong đêm tối bằng ghe.Làn sóng bỏ nước,trốn chạy cộng sản cứ thế tiếp diễn trong thập niên 80 bằng đủ mọi cách từ đường biển cho đến đường bộ.Máu và nước mắt của người Việt tiếp tục đổ xuống trong lao tù cộng sản,trong rừng sâu,trên biển đông.Nhiều người đã bỏ mình trên biển cho những cuộc trốn chạy cộng sản tìm tự do.

    Hình ảnh


    -Cũng trong thập niên 80 này.Những cuộc trả thù tàn khốc đánh thẳng vào Phật Giáo,Công Giáo,và một số đạo giáo khác.Nhiều nhà sư,linh mục đã bị cộng sản bắt giam.Trong đó,có thầy Tuệ Sĩ đã bị cộng sản kết án tử hình.

    Chúng ta tự hỏi.Tại sao,tại sao kẻ"chiến thắng"lại không xây dựng đất nước,làm cho dân giàu nước mạnh?Tại sao phải có những cuộc trả thù những người mà mình đã cho họ là những kẻ"thua cuộc" chứ?Tại sao người dân lại căm thù chế độ?Tại sao người dân phải trốn chạy,bỏ nước ra đi trên những con thuyền bé nhỏ cho dù có phải chết ngoài biển Đông?

    Bây giờ thì đã quá rõ.Cộng sản"kẻ chiến thắng"chính là những người thua cuộc,thua đậm,thua một cách nhục nhã trong lòng người dân.

    Từ năm 1990 đến năm 2000.

    -Làn sóng vượt biển bằng ghe thuyền đã không còn khi mà các trại tỵ nạn đã chính thức đóng cửa,không còn tiếp nhận người vượt biển.

    -Nhiều người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng con đường bảo lãnh.Trong số này có nhiều quân nhân trong QLVNCH sau khi được trả tự do từ những trại cải tạo.Họ được rờì khỏi chế độ cộng sản để đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.

    -Những ai không có điều kiện ra đi vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói.Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân bằng bàn tay sắt,độc tài,đảng trị.

    Từ năm 2001 đến năm 2010.

    -Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân với đường lối độc đảng.

    -Tình hình tôn giáo trong nước vẫn thảm hại.Cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo.

    -Đất nước vẫn tiếp tục nghèo đói.Trong khi các nước như:Campuchia,Lao,ThaiLand,Singapore...đã bỏ xa Việt Nam.

    (CÒN TIẾP)


    KỲ TỚI:47 MĂM NHÌN LẠI.

    MỘT VÀI KHUÔN MẶT CHÓP BU CỘNG SẢN NHƯ:

    -Thứ Trưởng về hưu Bộ Ngoại Giao cộng sản Nguyễn Thanh Sơn và Bộ Trưởng công an Tô Lâm bị người dân khinh miệt như thế nào.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolero,Chúng mình ba đứa.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 3 22, 2022 9:48 pm

    Hai đứa tụi bây biết không!

    Tao đang đứng trên ngọn đồi này đây mà cứ tưởng chừng như đang ở trên đồi Charlie.Bên dưới là thành phố,là những dòng xe cộ ngược xuôi.Những tòa building cao chất ngất nơi thành phố hoa lệ nơi xứ người.

    Hình ảnh


    Hai đứa tụi bây biết không!

    Hôm nay tao trở lại chốn này.Biết bao kỷ niệm của ba đứa chúng mình trở về trong ký ức của tao.Một nơi chốn đầy kỷ niệm.

    Cũng thảm cỏ xanh.Cũng ngọn đồi như chính ngọn đồi này đây mà chiều chiều ba đức chúng mình ra ngồi ngắm trời cao mông lung.Rồi chiến sự bùng lên.Ba đứa chúng mình đành phải chia tay nhau.Đứa thì bay lượn,vẫy vùng trên trời xanh với đôi cánh chim sắt.Đứa thì lênh đênh trên những con tàu vượ đại dương mênh mông.Riêng tao,thì rời bỏ mái trường,xếp lại bút nghiên,lên đướng tòng quân diệt giặc.Thế là ba đứa chúng mìng xa nhau từ dạo ấy.

    Nhưng thôi,cho dù ba đứa chúng mình có xa nhau.Cho dù đại dương có cách trở muôn trùng.Ba đứa chúng mình vẫn là một.

    Tụi bây nhớ nhé!Ba đứa tụi mình mãi mãi vẫn là:



    CHÚNG MÌNH BA ĐỨA.

    (Tác giả:Song Ngọc-Hoài Linh)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: 47 năm nhìn lại.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 25, 2022 7:15 pm

    47 NĂM NHÌN LẠI.


    Ngày 30 tháng 4,1975,ngày đại nạn của cả một dân tộc,và đến ngày 30 4,2022 năm nay sẽ là 47 năm mà người dân trong nước đắm chìm trong sự cai trị độc tài,đảng trị của cộng sản.

    Nhìn lại 47 năm qua,kẻ"chiến thắng"tự xưng là là giải phóng đất nước đã làm được gì cho quê hương đất nước và người dân.

    Kẻ chiến thắng đã trở thành những kẻ thua cuộc.Thua đậm,thua một cách nhục nhã.Thua về mọi mặt.Về kinh tế,chính trị,xã hội,đạo đức,văn hóa,và ngay cả về ý thức hệ.

    Nói một cách khác,chế độ cộng sản đã chết trong lòng người dân.Dù rằng chưa chết chính thức.Điều này,tất cả chúng ta đã nhìn thấy qua các mạng xã hội,truyền thông,facebook,youtube...qua ý thức hệ của người dân trong nước.


    Hình ảnh


    47 năm-Như một cuốn phim dài đầy máu và nước mắt,chất chứa đầy những đau thương tủi nhục của dân tộc Việt Nam nói chung và của người miền Nam nói riêng.Tháng 3,1975,cuộc chiến đã lên đến cao độ từ những vùng cao nguyên như:Buôn Mê Thuột,Kon Tum rồi đổ dài xuống các tỉnh miền Trung.

    Tháng Ba máu lửa-Tuyến đầu thất thủ.

    Và rồi Huế,Đà Nẵng rơi vào tay quân xâm lược cộng sản.Không khí tang thương,chết chóc,hoảng sợ bao phủ cả miền Nam VN.Sao đó là tháng Tư,một tháng Tư đen ảm đạm,thê lương đã kết liễu số phận của người miền Nam dưới bước chân xâm lược của quân cộng sản.

    Ngày đau buồn của cả một dân tộc đã đến.Đó là ngày 30 tháng 4,1975.Quân xâm lược cộng sản đã tiến vào Sài Gòn.Chiếc xe tăng T54 ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập.

    Thế là xong,trái tim người miền Nam và dân Sài Gòn như vỡ nát ra,chết cả cõi lòng.Một số người đã tìm đến cái chết trong đó có một số tướng lãnh đã hiên ngang tuẩn tiết trong ngày đen tối này.

    Tháng Ba,2022,tức 47 năm sau.Một cuộc xâm lăng khác,xuất phát từ một nước cộng sản Liên Sô đem quân đi xâm chiếm đất nước Ukraine.Những vũ khí tối tân của Liên Sô đang ngày đêm tàn phá đất nước Ukraine.Nhưng không,thế trận đã đã hoàn toàn khác với cuộc xâm lược của quân cộng sản xâm chiếm miền Nam VN.Người dân Ukraine có một trình độ ý thức và lòng yêu nước rất cao đang cùng chung vai,sát cánh với vị Tổng Thống để chiến đấu,chống lại sự xâm lược của Liên Sô.Chúng ta đã nhìn thấy dường như Liên Sô đã bị sa lầy trong cuộc xâm lăng này để rồi sẽ phải trả giá của một chủ nghĩa độc tài,đầy tham vọng...

    47 năm nhìn lại.

    Tất cả chúng ta nhìn xem chế độ cộng sản đã làm được gì cho đất nước,cho người dân?Chúng ta hãy nhìn những diễn biến được chia ra nhiều giai đoạn như sau:

    -Từ tháng 4,1975 đến 1979-Những cuộc trả thù tàn độc của cộng sản đánh thẳng vào người miền Nam và dân Sài Gòn.Các trại tù từ Nam đến Bắc được lập ra để đưa các quân nhân trong QLVNCH vào các trại tập trung cải tạo.Nhiều người đã chết vì bị đánh đập,bệnh tật trong các trại tù này.

    -Chiến dịch đánh tư sản qua các chiến dịch 1,2,và 3 do tên đồ tể Đỗ Mười chỉ huy cũng nhằm mục đích trả thù dân miền Nam.

    -Chiến dịch đưa người Sài Gòn lên những vùng xa xôi,hiểm trở với danh từ mỹ miều"vùng kinh tế mới".Có rất nhiêu người dân Sài Gòn vì nghe lời tuyên truyền của cộng sản đã phải bỏ nhà lên những vùng rừng thiêng,nước độc này để sinh sống.Cuối cùng,chỉ sau một vài năm tất cả đành phải tìm đường trở lại Sài Gòn để sinh sống.

    Từ năm 1980 đến năm 1989.

    -Những cuộc bỏ phiếu bằng chân trốn chạy cộng sản bắt đầu từ thập niên 80.Khởi đầu là những chuyến đi bán chính thức được trả bằng vàng dưới danh nghĩa dành cho những người Hoa.Nhiều cán bộ gộc của cộng sản đã trở nên giàu có từ những chuyến tổ chức bán chính này,chẳng hạn như:Mười văn,một Trưởng Ty công an tỉnh Đồng Nai bao gồm luôn cả Bà Rịa.Mười Văn có tên cúng cơm là Nguyễn Văn Giộc nổi tiếng là ông trùm của những vụ tổ chức vượt biên bán bãi.

    -Sau đó,là những cuộc vượt biên chui ra đi trong đêm tối bằng ghe.Làn sóng bỏ nước,trốn chạy cộng sản cứ thế tiếp diễn trong thập niên 80 bằng đủ mọi cách từ đường biển cho đến đường bộ.Máu và nước mắt của người Việt tiếp tục đổ xuống trong lao tù cộng sản,trong rừng sâu,trên biển đông.Nhiều người đã bỏ mình trên biển cho những cuộc trốn chạy cộng sản tìm tự do.

    Hình ảnh


    -Cũng trong thập niên 80 này.Những cuộc trả thù tàn khốc đánh thẳng vào Phật Giáo,Công Giáo,và một số đạo giáo khác.Nhiều nhà sư,linh mục đã bị cộng sản bắt giam.Trong đó,có thầy Tuệ Sĩ đã bị cộng sản kết án tử hình.

    Chúng ta tự hỏi.Tại sao,tại sao kẻ"chiến thắng"lại không xây dựng đất nước,làm cho dân giàu nước mạnh?Tại sao phải có những cuộc trả thù những người mà mình đã cho họ là những kẻ"thua cuộc" chứ?Tại sao người dân lại căm thù chế độ?Tại sao người dân phải trốn chạy,bỏ nước ra đi trên những con thuyền bé nhỏ cho dù có phải chết ngoài biển Đông?

    Bây giờ thì đã quá rõ.Cộng sản"kẻ chiến thắng"chính là những người thua cuộc,thua đậm,thua một cách nhục nhã trong lòng người dân.

    Từ năm 1990 đến năm 2000.

    -Làn sóng vượt biển bằng ghe thuyền đã không còn khi mà các trại tỵ nạn đã chính thức đóng cửa,không còn tiếp nhận người vượt biển.

    -Nhiều người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng con đường bảo lãnh.Trong số này có nhiều quân nhân trong QLVNCH sau khi được trả tự do từ những trại cải tạo.Họ được rờì khỏi chế độ cộng sản để đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.

    -Những ai không có điều kiện ra đi vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói.Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân bằng bàn tay sắt,độc tài,đảng trị.

    Từ năm 2001 đến năm 2010.

    -Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân với đường lối độc đảng.

    -Tình hình tôn giáo trong nước vẫn thảm hại.Cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo.

    -Đất nước vẫn tiếp tục nghèo đói.Trong khi các nước như:Campuchia,Lao,ThaiLand,Singapore...đã bỏ xa Việt Nam.



    47 MĂM NHÌN LẠI.

    Người dân trong nước vẫn trải qua nhiều giai đoạn khốn khổ,lầm than với đường lối cai trị độc đảng,độc tôn.Cho dù có tuyên bố thay đổi này nọ,mở rộng kinh tế,nhưng vẫn chủ trương độc đảng,duy trì quyền lực.Dường như bắt đầu đã có những chuyển biến trong thập niên 2010.

    Từ năm 2010 đến năm 2020.

    -Bộ Chính Trị đảng cộng sản đã xuất hiện một số khuôn mặt mới.Trước đó,những tên già nua,cực kỳ độc ác,cực đoan,độc tài,những tên sát thủ,đồ tể từng ra tay trả thù dân miền Nam như:Nguyễn Văn Linh,Võ Văn Kiệt đã chết một vài năm trước đó.Riêng đồ tể Đỗ Mười chết vào tháng 10,2018.Phan Văn Khải chết cùng năm,nhưng vào tháng 3.

    -Bộ mặt Sài Gòn đã có nhiều thay đổi.Người Sài Gòn cũ đã ra đi qua hai diện vượt biên và bảo lãnh.Chỉ còn lại là những ai không có điều kiện hoặc thân nhân bảo lãnh.Dân ngoài Bắc tràn vào Sài Gòn cùng với người dân từ khắp mọi nơi đổ vào Sài Gòn.

    -Cộng sản đã mở ra những chương trình kêu gọi,chiêu dụ việt kiều về đầu tư để cứu nguy nền kinh tế cũng như để giử vững chế độ.

    -Chúng ta thấy nhiều đại gia đỏ đã xuất hiện,giàu lên từ việc cướp đất của người dân.Nhiều căn biệt thự của các đại gia đỏ được xây lên như những tòa lâu đài.

    -Phong trào dân oan bùng nổ.Những cuộc xuống đường của những người dân oan được diễn ra ngay tại Hà Nội và vẫn tiếp tục cho đến nay.

    Chúng ta thấy đảng cộng sản đã có nhiểu rạn nứt,nhiều phe phái.Nhiều chóp bu cộng sản đưa con ra nước ngoài qua cái mác du học sinh trong đó có Nguyễn Xuân Phúc.Những cái chết đầy bí ẩn trong hàng ngũ chóp bu cộng sản đã diễn ra.Nhưng phải nói,đây là những cuộc thanh trừng,tàn sát lẫn nhau để tranh dành quyền lực qua cái võ bọc bài trừ tham nhũng.

    -Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh được cho là bị đầu độc vào tháng 5,2014.

    -Kế tiếp sự việc Trịnh Xuân Thanh bùng nổ sau khi cộng sản đã phá rào cho người sang tận Đức để bắt cho được Trịnh Xuân Thanh.

    -Cái chết cũng đầy bí ẩn của ông Trần Đại Quang vào tháng 8,2018.

    -Tháng 8,2020,ông Nguyễn Đức Chung,Chủ Tịch UBND Hà Nội bị bắt giam khởi tố,tuyên phạt 8 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ,quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    -Một biến chuyển mới hoàn toàn bất lợi cho cộng sản trong thập niên 2010 về mặt truyền thông.Phong trào internet phát triển mạnh.Nhiều youtubers,facebookers xuất hiện cùng với nhiều tiếng nói phản kháng xuất hiện.Với sức mạnh truyền thông từ hải ngoại cũng như mạng xã hội và internet đã làm tê liệt,đánh gục gần 800 tờ báo tuyên truyền của cộng sản.

    -Những cuộc tàn sát,thanh toán lẫn nhau trong nội bộ cộng sản để tranh dành quyền lực vẫn tiếp diễn.

    -Trong năm 2020,truyền thông cộng sản loan tin.Ba ông tướng cộng sản bị kỷ luật.

    Chiêu bài chống tham nhũng thật chất là những cuộc thanh toán,tàn sát lẫn nhau trong nội bộ cộng sản vẫn đang tiếp diễn...Những tên vay nợ máu nhân dân bị người dân vạch mặt,chỉ tên trên các mạng xã hội facebook và youtube.Dĩ nhiên,trong đó có hai nhân vật được người dân lôi ra như:

    -Nguyễn Thanh sơn,người đã từng giử chức vụ Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao với hình ảnh há miệng đưa ngón tay vào miệng cạy thức ăn trong một nhà hàng giữa thanh thiên bạch nhật thật là kinh tởm.

    Hình ảnh

    Có thể hành động này là bình thường đối những người cộng sản trong bữa ăn.Nhưng đối với những người hải ngoại,đây là một hành động bất lịch sự,vô văn hoá,rừng rú,man rợ.

    Hình ảnh

    -Còn với hình ảnh của ông Bộ Trưởng công an Tô Lâm thì sao?Thật là kinh tởm.Trong khi cả nước đang khốn khổ vì nạn dịch Covid.Nhiều gia đình tan nát,lầm than thì ông Tô Lâm lại ngồ chễm chệ trong một nhà hàng sang trọng ở Anh ăn thịt bò dát vàng với cái giá tương đương là 50,000 đô la Mỹ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh Tô Lâm há miệng táp miếng thịt bò y hệt như một con chó đói ăn trên xương máu đồng loại đã bị cả thế giới lên án.

    47 năm nhìn lại.

    Chúng ta đã nhìn thấy chế độ cộng sản đang ở vào giai đoạn cuối của một chế độ độc tài,đảng trị.Chúng ta đã nhìn và nghe thấy lập trường,tiếng nói,cùng ý thức hệ của người dân trong nước qua hệ thống internet.Một nền kinh tế thảm bại,kiệt quệ vì trận đại dịch Covid bắt đầu từ năm 2019 và vẫn kéo dài đên hôm nay.Chúng ta đã nghe thấy các chóp bu cộng sản kêu gọi việt kiều hãy giúo đở cứu nguy nền kinh tế trong nước.

    Rõ ràng,cộng sản đã thật sự chết trong lòng người dân.Cái chết chính thức của sự sụp đổ chế độ chỉ là thời gian.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Quânđộigiảicứu NgPHằng?.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 01, 2022 8:09 pm

    QUÂN ĐỘI GIẢI CỨU NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG?

    CHƠI KHÔ MÁU.


    Sau hơn một năm trời nổi sóng trên mạng.Bắt đầu từ những ngày đầu tháng Ba 2021 với những cuộc livestream khởi đầu cuộc chiến với Võ Hoàng Yên.

    Ngày 24 tháng 3,2022 vừa qua,hàng trăm tên công an đã kéo đến nơi cư ngụ và đã chánh thức bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng vì đã vi phạm điều 331 trong Bộ Luật Hình Sự của cộng sản như:-Xử dụng những ngôn từ nhục mạ,xúc phạm danh dự,nhân phẩm liên quan đến đời tư người khác....

    Đối với những người Việt hải ngoại,bộ luật hình sự của cộng sản chỉ là trò hề.Biết bao nhiêu Việt kiều mang tiền về đầu tư đã phải bỏ của chạy lấy người.Cộng sản mà bắt ai thì có cả hàng ngàn lý do,hàng ngàn cái mủ được chụp lên đầu người đó.

    Việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng chẳng khác nào công an đã tát một cú tát tay nẩy lửa vào mặt quân đội.

    Đã đến lúc,quân đội cần phải ra tay.Chúng ta chờ xem quân đội có ra tay giải cứu Nguyễn Phương Hằng hay không?Phải chăng cuộc chiến giữa quân đội và công an đã bắt đầu.Một cuộc chiến thư hùng,một mất một còn giữa quân đội và công an sau cú đánh dằn mặt quân đội về việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng.


    Trở lại sự kiện Nguyễn Phương Hằng,những ai đã xem qua buổi livestream khi bà nói về một nhân vật,đó là ông Phan Văn Mãi,Chủ Tịch UBND thành phố HCM.Phải nói trong hơn một năm qua livestream,đây là những điểm nóng nằm trong bóng tối được người trong cuộc là bà Nguyễn Phương Hằng đem ra ánh sáng cho mọi người nhìn thấy mặt trái về một ông Chủ Tịch thành Hồ.

    Hình ảnh


    Sau đó,kết quả là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cả trăm tên công an đến bắt.Rõ ràng,có một sự kết hợp giữa ông Phan Văn Mãi và Giám Đốc sở công an thành phố là ông Lê Hồng Anh.

    Hình ảnh

    Nếu nghe cho thật kỷ,nghe đi,nghe lại nhiều lần về buổi livestream mà những gì bà Nguyễn Phương Hằng nói về ông Phan Văn Mãi.Phải công tâm mà nói,bà hoàn toàn không dùng một từ ngữ nào thô tục,chửi rủa,mạ lỵ như bà đã từng dùng với nhiều người trong nhiều buổi livestream trước.Khi nói về ông Phan Văn Mãi,bà Nguyễn Phương Hằng nói với tính cách phê phán,trách móc,không có gì là dao to búa lớn cả.

    Việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng đã cho mọi người trong và ngoài nước thấy rằng cộng sản sẽ không từ một ai từ dân thường đến đại gia với chủ trương dùng bàn tay sắt bịt miệng người dân.Nếu bất cứ ai nói đụng đến các lãnh đạo đảng sẽ bị bắt về tội tiết lộ bí mật nhà nước.Một chế độ cai trị người dân bằng bàn tay sắt,độc đảng,sẵn sàng bịt miệng,bỏ tù người dân khi ai đó nói về mình thì thử hói bao giờ người dân mới thật sự có tự do.

    Nhìn lại luật pháp ở Mỹ,người dân có quyền phê phán,chỉ trích ngay cả ông Tổng Thống.Vì vậy,bộ luật hình sự của cộng sản chỉ là trò cười cho thiên hạ.


    Đọc qua tiểu sử của ông Phan Văn mãi,Chủ Tịch UBND thành Hồ,chúng ta biết được như sau:

    -Phan Văn Mãi,gốc gác,xuất xứ từ Bến Tre.Một nơi mà cộng sản hãnh diện là quê hương đồng khởi,nơi sản xuất ra những tên du kích,núp lùm trong thời kỳ chiến tranh.

    -Phan văn Mãi có bằng"Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế",Cử Nhân Đại Học Cần Thơ.

    Chuyện này không còn lạ gì với người dân trong và ngoài nước.Hầu như các lãnh đạo cộng sản đều"tốt nghiệp"tiến sĩ,cử nhân,hoặc thạc sĩ......

    Nhìn lại hơn một năm livestream trên mạng của bà Nguyễn Phương Hằng bắt từ những ngày đầu tháng Ba,2021 với chủ trương vì cộng đồng,làm trong sạch xã hội qua việc tố cáo những trò lừa đảo của Võ Hoàng Yên.Nếu chịu khó suy nghỉ và phân tích,chúng ta sẽ nhìn ra đây là cuộc chiến giữa hai thế lực đỏ.Rõ ràng,thế lực đằng sau Võ Hoàng Yên là thế lực của công an.Còn thế lực đằng sau Nguyễn Phương Hằng là ai?Là quân đội chăng?Nên nhớ,ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Nguyễn Phương Hằng xuất xứ từ quân đội đi ra.Chúng ta cũng đã từng nghe bà Nguyễn Phương Hằng cho biết vợ chồng bà đã có những cống hiến rất nhiều cho quân đội.

    Bây giờ,nhìn lại cuộc chiến giữa bà và ông Võ Hoàng Yên,rồi đến các nghệ sĩ trong việc quyên góp từ thiện.Sau đó,kéo sang một số cá nhân khác.Sẽ có một số điểm chúng ta chấp nhận,đồng ý và sẽ có những điểm chúng ta không chấp nhận về phương thức tranh đấu của bà.

    -Bắt đầu từ những ngày đầu của tháng Ba,2021,bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện livestream vạch trần về sự gian dối trong việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.Những buổi livestream được tiếp nối đều đặn.Từ đó,nhiều người mới biết về vợ chồng bà cũng như khu du lịch Đại Nam.

    -Những cuộc livestream vạch mặt sự lừa bịp của Võ Hoàng Yên vẫn được tiếp nối đều đặn trên cả hai mạng facebook và youtube.Với những bằng chứng được đưa ra,những nhân chứng sống được tìm đến phỏng vấn,những buổi livestream của bà đã thu hút rất nhiều người nghe và ủng hộ bà từ trong nước đến hải ngoại.

    -Càng ngày,những cuộc livestream được tiếp nối với một tốc độ mạnh bạo từ lời nói,ngôn từ,diễn đạt trong những buổi nói chuyện càng thu hút người nghe kéo dài đến tháng 7,8,9,2021.Trong khi đó,Võ Hoàng Yên vẫn bình yên,không bị công an đụng đến sợi lông chân.Nguyễn Phương Hằng rẽ sang một bước ngoặc,một chiêu thức khác nhằm đánh động các giới chóp bu cộng sản ủng hộ mình để bắt cho được Võ Hoàng Yên phải đền tội.Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng nịnh chế độ bằng cách quy chụp người Việt hải ngoại là bọn phản động.Chê bai nước Mỹ là một nước có nhiều người vô gia cư,nghèo đói.Một số những người tranh đấu ở hải ngoại có tên tuổi như:Trương Quốc Huy,Lisa Phạm,Ngô Kỷ đều bị vợ chồng bà đem ra nhục mạ.Riêng Trương Quốc Huy,chính chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng đã có những lời rất độc ác như ném Trương Quốc Huy vào chuồng cọp,liệng xuống hầm cá sấu.

    Đây là một cái sai rất lớn,không thể nào tha thứ được.Nếu ở Mỹ,chồng bà đã phải vào khám tối rồi.Cũng từ cái sai này,bà đã mất dần đi số người nghe và ủng hộ bà.

    -Cái sai kế tiếp là bà đã gán ghép,chụp mủ những nghệ sĩ làm từ thiện cấu kết với bọn phản động nước ngoài một cách vô căn cứ,không bằng chứng.Nguyễn Phương hằng đã đi sai đường,đánh trật mục tiêu cũng từ đây.

    -Từ cái sai này đến cái sai khác.Chúng ta thấy bà Nguyễn Phương Hằng lại vớ một thằng bá vơ tự nhận là con của cụ Lê Tùng Vân ở Thiền Am.Sau đó là những màn livestream tố khổ,nhục mạ cụ Lê Tùng Vân mà không trưng ra bất cứ một bằng chứng nào để thuyết phục người nghe.Thậm chí,trong một livestream bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố cắt"của quý"của cụ Lê Tùng Vân.Sau đó là gì?Chúng ta thấy Nguyễn Phương Hằng đã kéo xuống Thiền Am gây náo loạn.

    Dường như bà Nguyễn Phương Hằng không có được một ban cố vấn để hướng dẩn bà đánh cho trúng mục tiêu.Bà tự tung,tự tác,điên cuồng vì không triệt tiêu được Võ Hoàng Yên để rồi đánh loạn xà ngầu,đi trật phương hướng.Bà quên mất mục tiêu chính yếu là Võ Hoàng Yên và những tên công an chóp bu cộng sản đằng sau bảo kê cho Võ Hoàng Yên và biết đâu chừng trong số đó có Phan Văn Mãi Chủ Tịch thành Hồ.

    Cuối cùng,chúng ta đã thấy kết quả.Cho dù có lập công,nịnh bợ đảng bằng cách quy chụp người Việt hải ngoại là bọn phản động,Nguyễn Phương Hằng đã thất bại trong cuộc chiến với Võ Hoàng Yên.Cuối cùng công an đã tuyên bố không thấy có bằng chứng sai phạm về ông Võ Hoàng Yên và các nghệ sĩ bị bà tố cáo.

    Vậy thì,ai sẽ giải cứu cho bà Nguyễn Phương Hằng trong lúc này?

    Chỉ có quân đội.Được biết,chính vợ chồng bà cũng đã từng nói về những sự đóng góp của vợ chồng bà cho quân đội.Việc bắt giử bà Nguyễn Phương Hằng chẳng khác nào công an đã giáng một đòn thật mạnh vào quân đội.

    Rõ ràng,bắt giử một người chỉ vì dám phê phán,trách móc một chóp bu cộng sản là hành động độc tài,dùng quyền hành,bạo lực để bịt miệng người dân.Rõ ràng,chế độ cộng sản dùng công an trị với bàn tay sắt để bịt miệng người dân.Không ai được quyền nói đến các cấp lãnh đạo cộng sản.

    Đã đến lúc quân đội cần phải ra tay để trừng trị đường lối cai trị người. dân bằng bàn tay sắt của công an trị.Trong thời gian qua,công an đã bị mất uy tín quá nhiều cũng như lòng căm phẩn của người dân trong nước.Đã có nhiều người bị công an đánh đập cho đến chết trong các nhà giam.Vì vậy,đây chính là lúc mà quân đội cần phải ra tay.

    Hãy chứng tỏ với người dân về những gì mà quân đội đã từng tuyên bố,đã đánh đuổi thực dân Pháp,đánh cho"Mỹ cút,nguỵ nhào".Quân đội cần phải ra tay ngay lúc này để lấy lại uy tín với người dân cũng như chứng tỏ mình là một trong những quân đội hùng mạnh.

    Chỉ có quân đội mới giải cứu được Nguyễn Phương Hằng.Chỉ có quân đội mới cứu Nguyễn Phương Hằng ra khỏi vòng vây bát quái trận.

    Ngay trong lúc này,ông Huỳnh Uy Dũng phải cần đến sự trợ giúp của quân đội.Được biết,bà Nguyễn Phương Hằng đang bị giam giử tại T30,Huyện Củ Chi.Chỉ cần 100 đến 200 người lính của lực lượng đặc biệt kéo đến là đem bà Nguyễn Phương Hằng ra khỏi trại giam ngay lập tức.Chỉ cần khoảng 200 người lính đến đóng quân trong khu Đại Nam là đố thằng công an nào dám kéo đến.Hãy liệng cuốn Bộ Luật Hình Sự vô thùng rác.

    Ông Huỳnh Uy Dũng cần phải ra tay tức khắc trước khi công an kéo đến đánh sập khu Đại nam của ông như đã từng đánh tư sản người miền Nam trước đây.


    Khu Đại Nam cần phải được quân đội bảo vệ.Ông Huỳnh Uy Dũng phải ra tay ngay lập tức.Quân đội vào cuộc.Truyền thông sẽ nhảy vào cuộc.

    Được biết hiện giờ:

    -Tô Lâm
    -Phan Văn mãi
    -Lê Hồng Nam,giám đốc công an thành Hồ.

    Cả ba đang bị bám chặc,nhất cử,nhất động đều đang bị một thế lực ngầm trong bóng đêm đeo bám.

    Chúng ta chờ xem số phận của ba người này trong thời gian sắp tới sẽ ra sao?

    Quân đội vào cuộc,chơi khô máu.Cuộc chiến một mất,một còn giữa quân đội và công an.Chắc chắn,phần thắng sẽ về quân đội.Chúng ta chờ xem....
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách