BOLSA DẬY SÓNG,35 NĂM THÀNH LẬP LITTLE SÀI GÒN.
Một buổi lễ đánh dấu 35 năm thành lập Little Sài Gòn đã được tổ chức ngay trong khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng và đưa đến nhiều sự bất mãn,hụt hẵng,mất niềm tin nơi ban tổ chức.
Buổi lễ thành công hay thất bại?Chúng ta cần phải xem đi,xem lại nhiều lần trên mạng youtube để có cái nhìn trung thực và nhận định một cách chính xác.
Với số người tham dự quá ít ỏi,chỉ khoảng từ 90-100 người mà đại đa số là những"ủng hộ viên gà nhà"cũng đã nói lên sự thất bại nặng nề của ban tổ chức.
Sài Gòn,hai tiếng thân thương,tha thiết,mang đầy những cảm xúc và thiêng liêng về một thành phố hoa lệ,sầm uất mà một thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông của miền Nam VN thời VNCH.
Hai tiếng Sài Gòn thân thương đã theo bước chân người Việt lưu vong gầy dựng lại một thành phố Sài Gòn nơi xứ người bằng xương máu,bằng mồ hôi,nước mắt của những năm tháng dài nơi xứ người.Từ đó,cái tên LITTLE SÀI GÒN ra đời tại một nơi có đông người Việt cư ngụ thuộc thành phố Westminster,nổi bật với con đường Bolsa mà hai bên đường là những cơ sở thương mại do người Việt làm chủ.
Từ đó,tiếp nối Little Sài Gòn ở miền Nam cali,các thành phố khác trên khắp các tiểu bang nước Mỹ,nơi có người Việt cư ngụ,Little Sài Gòn tiếp tục được dựng lên.Hai tiếng Sài Gòn thân thương đã sống mãi và sống mãi trong lòng người Việt cho dù cộng sản đã đổi tên Sài Gòn ngay sau khi cưỡng chiếm miền Nam VN.
Ngày thứ Bảy 10 tháng 6,2023,vào lúc 4 giờ chiều.Một buổi lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Little Sài Gòn đã được tổ chức ngay trong khu Phước Lộc Thọ mà chủ nhân là ông Triệu Phát.
Bolsa đã thật sự dậy sóng từ đây.
Ban tổ chức bao gồm ông Thị Trưởng thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí cùng những khuôn mặt thân quen trong cộng đồng như:Trần Thái Văn-Tạ Đức Trí-Nguyễn Quốc Lân-Bùi Mạnh Cường và một số người khác....
Có rất nhiều người đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về việc tổ chức trong khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát.Hàng trăm câu hỏi được đặt ra từ đây.Đặc biệt trong suốt 36 năm qua,mọi người đều thắc mắc vì sao chỉ có cột cờ với lá cờ Mỹ mà không có cột cờ với lá cờ vàng VNCH trong khu Phước Lộc Thọ do ông Triệu Phát làm chủ.Những xào xáo nổi lên với tài biến hóa từ lá cờ vàng VNCH thành con số 1975.
Xem đi xem lại nhiều lần về buổi lễ 35 Năm Thành Lập Little Sài Gòn được phát trên youtube để thấy rằng buổi lễ đã thất bại về con số người tham dự với nhiều hàng ghế bỏ trống.Như vậy,con số người đến tham dự chỉ khoảng 100 người.
Thất bại về con số người tham dự đã nói lên cộng đồng chẳng còn quan tâm và ủng hộ ban tổ chức qua những hành động và cách thức làm việc trong thời gian gần đây.
Vì sao buổi lễ 35 Năm Thành Lập Little Sài Gòn thảm bại một cách nặng nề và không được cộng đồng đến ủng hộ?Liệu ban tổ chức có nhìn thấy điều này hay không,hay vẫn cho việc làm của mình là đúng?
Có quá nhiều sai sót mà hầu như mọi người cho là lối làm việc của ban tổ chức là lối làm việc phe đảng đã dẫn đến sự thật bại,đánh mất niềm tin nơi quần chúng.
-Lẻ ra,hai tiếng Sài Gòn phải được tôn trọng vì đó là linh hồn của miền nam VN,của người Sài Gòn,cũng như mãi đến giờ mọi người dân trong nước vẫn trân trọng hai tiếng Sài Gòn thiêng liêng cho dù cộng sản đã đổi tên và lấy tên Hồ tặc thay cho tên Sài Gòn.Vì vậy,buổi lễ phải được tổ chức ở một nơi trang nghiêm như Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Hoặc xử dụng một parking lot,một công viên ngay trung tâm người Việt sinh sống.Như vậy,mọi người sẽ được dễ dàng,thuận lợi và gây sự chú ý đến người dân bản xứ và giới truyền thông.
-Tổ chức trong khu Phước Lộc Thọ là sai nếu so với các địa điểm trên.Chẳng những thế,mọi người đã nhìn thấy ban tổ chức là những người làm việc một cách phe phái dưới trướng của ông Triệu Phát.
Chưa hết,mọi người dường như đã chán chường,mất niềm tin vào ban tổ chức khi một nguồn tin động trời được tung ra nói lên việc làm phe đảng,làm tiền ngay chính người đã từng là bạn bè của mình.Những người trong ban tổ chức chính là những người được dân bầu ra để phục vụ cộng đồng chứ không phải phục vụ cho phe nhóm,hay cho một tên tài phiệt nào đó.
Sự việc đã xảy ra như sau:
Ông Bùi Mạnh Cường,một thành viên trong ban tổ chức đã gửi đi một text message đến chị Nga,vợ của ông Michael Võ-người đã từng là Thị Trưởng thành phố Fountain Valley trong suốt 3 nhiệm kỳ như sau:
Xin được tóm tắt,ngắn gọn những ý chính như sau:
-Năm nay anh không còn giữ chức vụ dân cử nào nên không được mời lên sân khấu nữa.
Tuy nhiên nếu anh và chị muốn lên sân khấu cắt bánh,phát biểu từ 3-5 phút,xin chị sponsor level Diamond($5,000)hoặc Golden($3,000)
Mọi người chỉ biết thở dài và thở dài.Hụt hẵng,mất niềm tin nơi ban tổ chức.Những người trong ban tổ chức bao gồm ông Thị Trưởng thành phố Westminster và một vài Nghị Viên trong hội Đồng thành phố đã được dân tin tưởng bầu lên để phục vụ quần chúng giờ đây chỉ phục vụ cho phe đảng.Có tiền đóng góp thì mới được lên sân khấu.Không có tiền thì ở nhà.Thật là khủng khiếp,ghê tởm.Từ đó,chúng ta kệt luận được rằng những người được bước lên sân khấu phải là"gà nhà"mà thuộc loại"gà cưng"và phải có đóng góp cho ban tổ chức.
Từ những dân cử được người dân bầu ra để phục vụ quần chúng,họ đã trở thành:PHE ĐẢNG 5K.
-Ngoài ra trong buổi lễ,chúng ta cũng thấy có sự xuất hiện của bà Kiều Chinh trên sân khấu đọc diễn văn và cắt bánh.
Khi nói đến bà Kiều Chinh,chúng ta nhớ đến vụ Ngô Thanh Vân với cuốn phim Hai Phượng xuất hiện tại Hội Đồng thành phố Westminster để được trao tặng bằng khen từ ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí.Chỉ cần nhìn vào tấm hình với sự có mặt của bà đứng cạnh Ngô Thanh Vân và vợ chồng ông Tạ Đức Trí tại Hội Đồng thành phố Westminster cũng đủ biết chính bà là người"dắt mối"trong sự việc này.Cũng qua tấm hình này,mọi người tin rằng bà và ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí có một sự quan hệ mật thiết trên phương diện làm ăn nào đó .Sau đó,một số tờ báo cộng sản trong nước đã lợi dụng sự việc này và đã cho đăng tải tấm hình này cho mưu đồ của Nghị Quyết 36 hòa hợp-hòa giải .
Kiều Chinh đã trở thành Kiều"Chạy"từ đây.
Phải nói là bà rất hèn.Sau cái ngày ông Tạ Đức Trí trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân vào ngày thứ ba 5 tháng 3,2019.Sóng gió và những xào xáo trong cộng đồng đã nổi lên từ đây.Ông tạ Đức Trí bị phe đối lập là nhóm của Phát Bùi"đánh bầm dập"tơi bời hoa lá,nhưng rất tiếc vẫn không thấy bà lên tiếng giải thích,minh oan cho ông Tạ Đức Trí.Sự việc sau đó trở nên tệ hại hơn với một cuộc recall,truất phế đại quy mô nhắm vào các dân cử gốc Việt trong hội Đồng thành phố Westminster do Hoàng Kiều chủ xướng với số tiền lên đến khoảng 2 triệu đô la.Vẫn không thấy bà Kiều Chinh lên tiếng,giải tỏa về việc"dắt mối"để Ngô Thanh Vân được nhận bằng khen.Cộng đồng người Việt hải ngoại cùng với các youtubers,facebookers phải tốn công sức ra tay cứu nguy cho các ông,các bà Nghị Viên thoát khỏi cuộc truất phế đại quy mô của Hoàng Kiều.Phải công nhận bà chạy rất lẹ với đôi chân"ngàn dặm".Bà chạy nhanh,dọt lẹ không thua gì nguyễn Cao Kỳ.
Vì vậy,bà rất xứng đáng với biệt danh là Kiều"Chạy"
Qua sự xuất hiện của bà trên sân khấu đọc diễn văn và cắt bánh.Mọi người muốn biết bà đã"đóng góp"bao nhiêu cho ban tổ chức.Mọi người rất mong mỏi được bà công khai cho biết bà đã đóng góp bao nhiêu cục gạch,bao nhiêu bao cát,bao xi măng để xây dựng các Tượng Đài ở thành phố Westminster trong thời gian qua.Từ đó,mọi người sẽ tạc tượng,dựng bia ghi khắc công trạng của bà.Được biết,có rất nhiều người đã bỏ công sức,tiền bạc,tài lực trong việc gầy dựng Little Sài Gòn trong đó bao gồm các thương gia,bác sĩ,và cả ca sĩ,nghệ sĩ mà lẻ ra họ phải được vinh danh và trân quý.
NHÓM PHE ĐẢNG 5K-BAN TỔ CHỨC 35 NĂM THÀNH LẬP LITTLE SÀI GÒN.
Họ,bao gồm ông Thị Trưởng thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí-Tạ Đức Trí-Trần Thái Văn-Nguyễn Quốc Lân-Bùi Mạnh Cường,và một vài người có tiếng trong cộng đồng.Những người này đã từng được cộng đông ủng hộ,đặt niềm tin vào những lá phiếu trong các cuộc bầu cử vừa qua.
Thật là oái ăm,buồn chán khi niềm tin bị sụp đổ.
Cứ tưởng chừng như câu chuyện trả tiền để được bước lên sân khấu chỉ xảy ra trong làng ca nhạc.Một người muốn làm ca sĩ,muốn được bước lên sân khấu hát phải trả tiền cho ban tổ chức.Thậm chí phải ngồi chờ dài cổ ra để được hát"lót".Nhưng câu chuyện"đóng tiền"ở đây hoàn toàn có thật 100% từ ban tổ chức,tức nhóm phe đảng 5K với giá cả như sau:
-Xuất hiện trên sân khấu 5 phút,đọc diễn văn,cắt bánh"đóng góp"$5,000-Diamond level.
-Xuất hiện trên sân khấu 3 phút"đóng góp"$3,000-Golden level.
Hãy nhìn vào số người ít ỏi tham dự buổi lễ 35 Năm Thành Lập Little Sài Gòn cũng đủ biết cộng đồng đã chán ngấy,bất mãn với lối làm việc phe đảng của nhóm 5K.Có một cái gì đó mờ ám,không trong sáng,minh bạch giữa phe nhóm 5K và"phù thủy"Triệu Phát.Vậy thì trong thời gian tới,những người trong nhóm này ra tranh cử có còn được quần chúng ủng hộ hay không?Chắc chắn là không.
-Liệu luật sư Trần Thái Văn ra tranh cử chức Giám Sát Viên quận hạt Orange County có đắc cử hay không?
-Nguyễn Quốc Lân tranh cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Garden Grove sẽ ra sao?
Cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung,chúng ta chờ đợi gì?
Chúng ta cần một khuôn mặt mới-một con người mới.Một người biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến quần chúng.Một người biết phục vụ quần chúng,không phe đảng.Một người có lập trường kiên định,cứng rắn không khuất phục,bị dẫn dắt bởi bất cứ một tay tài phiệt nào đó.
Nếu phe đảng để chống cộng,vạch trần những bất công của xã hội.phe đảng để cùng nhau vạch mặt,lột trần những tên Việt gian,bưng bô thì rất đáng hoan nghênh và ủng hộ.Tiếc thay,phe đảng của nhóm 5K chỉ để duy trì quyền lực,đặt tình cảm cá nhân,bạn bè lên trên những quyền lợi của cộng đồng.Hoặc phe đảng chỉ để đi đêm,phục vụ,nằm dưới trướng của một tên tài phiệt nào đó thì chúng ta cần phải lên án và chống đối.
Mong rằng cộng đồng người Việt ở thành phố San Jose hãy nhìn thấy những gì đã và đang xảy ra qua lề lối làm việc phe đảng của nhóm 5K.Mong rằng cộng đồng người Việt San Jose không để cho nhóm phe đảng 5K héo lánh về San Jose kêu gọi sự giúp đở,vận động tranh cử trong các cuột tranh cử sắp tới.
Thật đáng buồn,thất vọng để rồi không còn biết tin tưởng vào ai khi những người mà cộng đồng đã thương yêu tin tưởng mà giờ đây tất cả niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ.