Đăng trả lời 189 bài viết
Để nhớ mộtthờitađãyêu. .
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Chiếc Áo Bà Ba,Nhật Trường..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 14, 2022 8:39 pm

    Biển ơi!Tôi muốn nói với biển thật nhiều....

    Từ những dòng sông quê mẹ,biển đã đưa tôi đến nơi đây.Những dòng sông như:Sông Tiền,sông Hậu,nước xuôi một dòng.Rồi chiếc áo bà ba của ai đó trên chiếc xuồng bé nhỏ xuôi dòng Hậu Giang.Đó là một trong những nét đẹp về quê hương miền Tây yêu dấu mà nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh đã diễn tả qua bài hát:


    CHIẾC ÁO BÀ BA.

    Bây giờ thì tôi đã bỏ lại những dòng sông nơi quê nhà.Nhưng hình bóng chiếc áo bà ba trên chiếc xuồng nhỏ bé trên dòng sông quê mẹ vẫn mãi trong tôi.Con đò cũ,bến sông xưa.Người con gái với chiếc áo bà ba trên dòng sông Hậu có còn khua mái chèo đưa khách qua sông hay đã về một phương trời nào đó neo thuyền,đỗ bến.Hay giạt trôi phận má hồng về một vùng trời đất khách nào đó:Trung Quốc,Nam Hàn,Mã Lai,Singapore...

    Biển ơi!Tôi muốn nói với biển thật nhiều....

    Từ những dòng sông quê mẹ,những dòng sông đã đưa những người con của mẹ Việt Nam ra biển khơi muôn trùng trên những chiếc thuyền nhỏ bé,dập vùi với hàng ngàn con sóng dử giữa đại dương bao la để đến được bến bờ tự do.Để giờ đây,có những ngày tôi một mình đứng nhìn về cuối chân trời mà nhớ về quê mẹ.Nơi đó,có những dòng sông quê mẹ và có chiếc áo bà ba của ai đó trên dòng sông.

    Biển ơi!Chiều nay tôi khóc.....



    CHIẾC ÁO BÀ BA.

    (NHẬT TRƯỜNG-TRẦN THIỆN THANH)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: NghịViênTàiĐỗ,ánmạng2001..

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 6:32 pm

    CHIẾN DỊCH MÙA THU:CHỦ ĐỀ-VẠCH TRẦN SỰ THẬT.


    TÀI ĐỖ-CẢNH SÁT-NGHỊ VIÊN-HAI PHÁT SÚNG GIẾT NGƯỜI-CRIME CLASS-MURDER.


    Hình ảnh

    Thấm thoát mà đã 21 năm 4 tháng đã trôi qua kể từ ngày cảnh sát viên Tài Đỗ(hiện là Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster)đã bắn hai phát súng vào ngực một người phụ nữ 48 tuổi,cân nặng chỉ có 90lbs.Hai phát súng dã man của Tài Đỗ đã cướp đi mạng sống người phụ nữ để lại 3 đứa con.

    Báo chí-dư luận-quần chúng-gia đình nạn nhân phẩn nộ về sự việc này.

    Căn cứ vào những bản báo cáo,tường trình,đúc kết sự việc-Hai phát súng mà cảnh sát viên Tài Đỗ bắn vào ngực nạn nhân được xếp vào hạng tội phạm(crime class) murder-sát nhân.


    Người viết sẽ đưa ra các dự kiện,bản báo cáo,tường trình về sự việc Tài Đỗ đã bắn hai phát súng dã man vào ngực của nạn nhân trong phần dưới của bài viết sau đây.Tài Đỗ sẽ không bao giờ trốn chạy,dấu nhẹm được sự thật.Thử hỏi những con người đang mang lớp áo Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster và ngay cả Nghị Viên Kimberly Ho nếu tiếp tục ngồi trong Hội Đồng thành phố Westminster thì cộng đồng người Việt ở đây sẽ ra sao?

    Đã đến lúc,người Việt ở thành phố Westminster phải có hành động dứt khoác về hai con người cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm,vô đạo đức này bằng chính lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 8 tháng 11,2022 sắp tới.


    Hình ảnh


    Chiến Dịch Mùa Thu kỳ này mở lại hồ sơ đã từng làm chấn động,xôn xao quần chúng ở thành phố Long Beach vào tháng 6,2001,tức cách đây đã 21 năm 4 tháng.Khi đó,Tài Đỗ là cảnh sát viên thành phố Long Beach.Chuyện gì đã xảy ra?Những phát súng tàn độc của tài Đỗ đã cướp đi mạng sống của một người phụ nữ 49 tuổi,cân nặng chỉ khỏang 90 lbs chỉ vì người này không chịu buông con dao xuống.

    Báo chí,các cơ quan truyền thông cùng với dư luận nổ bùng lên khi hai phát súng tàn độc,man rợ của Tài Đỗ bắn thẳng vào ngực,cướp đi mạng sống của nạn nhân mà lẽ ra có nhiều phương cách để giải quyết vấn đề thay vì phải dùng đến súng.

    Giờ đây,mang lớp áo Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster,Cali.Tài Đỗ đừng hòng trốn chạy sự thật.

    Sự thật bao giờ cũng là sự thật.

    Chẳng những Tài Đỗ mà ngay cả Nghị Viên Kimberly Ho,hai con người này đã và đang gieo rắc biết bao xào xáo,dựng lên biết bao lời tố cáo không bằng chứng gây xáo trộn cộng đồng trong thành phố Westminster.

    Trở lại vụ án tài Đỗ vào ngày 22 tháng 6,2001.Một trong những tờ báo đó là tờ Los Angeles Times đã nói về sự việc này với nhiều chi tiết như sau:

    Và đây là tiêu đề của bài viết và phần mở đầu.

    Hình ảnh

    Sau đó,chúng ta đi đến phần kế tiếp.

    Hình ảnh

    Và đây là cả phần còn lại của bài viết.

    Hình ảnh


    Qua bài viết của tờ Los Angeles Times,chúng ta có được những điểm chính như sau qua những lời tường trình của nữ phát ngôn viên cảnh sát Long Beach là Nancy Tabing:

    -Nạn nhân bị Tài Đỗ bắn là một người phụ nữ tên Glenda Reymer,48 tuổi,cân nặng chỉ có 90 lbs mang chứng bệnh tâm thần.

    -Bà Reymer đang cầm trong tay một con dao 8 inch.Bà có những hành động đe dọa những người đi đường ngay cả với cảnh sát và có lúc bà đã kề con dao vào cô bà ta.

    -Cảnh sát Tài Đỗ đã có mặt cùng với 12 nhân viên cảnh sát và cùng với một đơn vị K9 bao vây bà Reymer.

    -Cảnh sát đã cố gắng thương lượng và cũng đã cảnh báo cho bà biết nếu không bỏ con dao xuống bà sẽ bị bắn.

    -Cuối cùng bà đã bị bắn.Người bắn bà Reymer chính là Tài Đỗ.

    -Căn cứ vào bài báo,khoảng cách giữa bà Reymer với những người cảnh sát viên là 30 đến 35 feet.

    -Bài báo cũng cho biết loại súng mà Tài Đỗ bắn bà Reymer là loại súng 12 gauge shotgun beanbags(súng bắn bao đậu)


    Và đây là khẩu gunshot mà Tài Đỗ đã bắn vào ngực nạn nhân,cướp đi mạng sống người phụ nữ cân nặng chỉ có 90 lbs.

    Hình ảnh

    Hai phát súng tàn độc,dã man của Tài Đỗ đã làm quần chúng-gia đình nạn nhân phẩn uất.Tờ báo lớn Los Angeles Times lên tiếng.Gia đình nạn nhân đâm đơn kiện với số tiền mà thành phố Long Beach phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là 10 triệu đô la từ một quyết định sai lầm,ngu xuẩn,không biết dùng lý trí để giải quyết sự việc của Tài Đỗ.

    Căn cứ vào bản tường trình qua dòng chữ được tô vàng cho biết Tài Đỗ đã bắn hai phát súng vào ngực nạn nhân.

    Hình ảnh

    Nhiều câu hỏi được đặt ra.Tại sao tài Đỗ không bắn vào tay hoặc chân để làm nạn nhân chỉ bị thương nhẹ thay vì phải bắn vào ngực nạn nhân để cướp đi mạng sống của một người mẹ để lại 3 đứa con.Trong khi bà Reymer chỉ là một phụ nữ nhỏ bé,cân nặng chỉ 90 lbs,tức chỉ bằng một nữa trọng lượng của Tài Đỗ thì không cách nào bà ta có thể gây nguy hiểm đến sinh mạng của Tài Đỗ.Hai phát súng dã man của Tài Đỗ cũng đã nói lên một con người độc ác,man rợ không biết xử dụng lý trí để giải quyết vấn đề.

    Bàn tay sát thủ của Tài Đỗ với hai phát súng dã man đã cướp đi sinh mạng của một con người.

    Hình ảnh


    Và đây là một phần của bản báo cáo.Hai Phát súng mà Tài Đỗ bắn vào ngực nạn nhân được xếp vào hạng tội phạm:MURDER.

    Hình ảnh

    Chúng ta đã nhìn thấy bản chất con người của Tài Đỗ.Thay vì dùng lý trí,đạo đức của một cảnh sát viên bảo vệ người dân thì Tài Đỗ lại dùng đến bạo lực,súng ống sẵn có trong tay để giải quyết vấn đề.

    Hình ảnh

    Nhìn lại khẩu súng mà Tài Đỗ bắn vào ngực người phụ nữ chỉ cân nặng có 90 lbs,mọi người chúng ta mới thấy rõ được bản chất thật con người của Tài Đỗ,vô nhân đạo,không tình người,chỉ biết dùng bạo lực thay vì dùng lý trí.

    Hình ảnh


    Cuối năm 2018,Tài Đỗ được sự hổ trợ đắc lực của Phát Bùi nên đã đắc cử chức Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.Tài Đỗ đã cố tình dấu nhẹm câu chuyện bắn người phụ nữ vào tháng 6,2001 ở Long Beach khi ra tranh cử vào chức Nghị Viên.Một con người không biết dùng lý trí để giải quyết vấn đề thì làm sao có thể tiếp tục ngồi trong Hội Đồng thành phố với chức Nghị Viên.Nguy hiểm hơn nữa,nếu Tài Đỗ sẽ nắm giử những chức vụ cao hơn thì sao?Hy vọng người dân thành phố Westminster,Cali nhìn thấy rõ được điều này để loại bỏ tên này trong ngày bầu cử 8 tháng 11,2022 sắp tới.

    Hình ảnh

    ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ TÀI ĐỖ NÓI.

    MÀ HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ TÀI ĐỖ LÀM.


    Hình ảnh


    CÒN TIẾP

    KỲ TỚI:


    -Tài Đỗ-Cảnh sát-Nghị Viên-với những cảnh ăn chơi trụy lạc,dâm ô,dơ bẩn,tồi bại nhất chưa từng có trong lịch sử các Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster,Cali.

    -Nghị Viên Kimberly Ho-Kẻ phản bội những người lính VNCH trong việc giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thàng Quảng Trị.

    -Kimberly Ho-Với một âm mưu đen tối nhằm triệt hạ phật giáo ở hải ngoại qua hành động giật sập chùa Điều Ngự.

    Còn nữa,và còn nhiều nữa.Tất cả sẽ được vạch trần trong bài viết kế tiếp.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Chiếndịchmùathu,KimberlyHo..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 21, 2022 7:40 pm

    CHIẾN DỊCH MÙA THU:CHỦ ĐỀ:VẠCH TRẦN SỰ THẬT.


    Để tiếp theo bài viết trước,miền Nam Cali với ba nhân vật cộng đồng,ba con người đầy tai tiếng.Cả ba con người này đều bị cộng đồng nguyền rũa đang cùng ra tranh cử vào ngày 8 tháng 11,2022 sắp tới,đó là:Janet Nguyễn-Kimberly Ho-Tài Đỗ.

    -Janet Nguyễn-Tranh chức Thượng nghị Sĩ tiểu bang Cali,địa hạt 36.

    -Đối thủ nặng ký của bà Janet Nguyễn là Kim Carr ở thành phố Huntington beach.Bà Kim Carr có nhiều triển vọng để thắng cử chức Thượng Nghị Sĩ tiểu bang.

    Hình ảnh


    -Trong khi bà Janet Nguyễn có quá nhiều tai tiếng trong cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali.Chúng ta nhìn thấy được con người của bà Janet Nguyễn là một con người mị dân,đêm sau lưng người Việt tỵ nạn như sau:

    -Đi đêm với cộng sản-tiếp xúc với tên Trần Tuấn Anh-Tổng Lãnh Sự VC ở San Francisco vào tháng 7,2006 để xin tiền cho cuộc vận động tranh cử.

    -Sau khi đắc cử,Janet Nguyễn đã phản bội người Việt tỵ nạn với Nghị Quyết SCR18 để xóa bỏ ngày quốc hận 30 tháng 4 là tháng Di Sản của người Mỹ gốc Việt.

    -Janet Nguyễn,một con người không lập trường rõ ràng,không thành thật,mị dân.Do đó,không xứng đáng để được lá phiếu của cộng đồng người Việt và người bản xứ.


    Cả ba con người này đây:Janet Nguyễn-Kimberly Ho-Tài Đỗ,đang được sự hổ trợ đắc lực,chỉ đạo của tên Phát Bùi nên đang điên cuồng ra sức đánh phá cộng đồng với đủ mọi chiêu trò.

    Tài Đỗ-Cảnh sát-Nghị Viên-Thành tích đã bắn hai phát súng vào ngực một người phụ nữ bệnh tâm thần chỉ cân nặng có 90lbs.

    Căn cứ vào bản báo cáo của bộ phận thám tử.

    Hình ảnh


    -Vào ngày 22 tháng 6,2001,lúc 10:40 phút-Tài Đỗ đã ra tay"sát thủ"bắn vào ngực bà Reymer.Hai phát súng dã man của Tài Đỗ đã cướp đi mạng sống của bà ta để lại ba người con.

    Thật là quái gỡ,một con người có thành tích bắn chết người để thành phố Long Beach phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 10 triệu đô la lại dám vác mặt ra tranh cử chức Thị Trưởng thành phố Westminster.Thử hỏi,nếu Tài Đỗ gây ra thêm một cái chết cho ai đó thì thành phố Westminster sẽ phải bồi thường là bao nhiêu?

    Tài Đỗ-Phát Bùi-cặp bài trùng đang phá nát cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster,Cali.

    -Tài Đỗ-thành tích với đôi bàn tay"sát thủ"đã bắn chết một người phụ nữ vào ngày 22 tháng 6,2001.

    -Phát Bùi-tên gian lận bầu cử để giựt lấy cho được chức Chủ Tịch cộng đồng vào tháng 6,2018.


    Hình ảnh

    Không chỉ là một tay"sát thủ"với thành tích bắn chết một người phụ nữ,Tài Đỗ còn được coi như một"porn star"qua những hình ảnh ăn chơi,trụy lạc,dâm ô trong sex party.

    Và đây là bộ"sưu tập"của Tài Đỗ trong sex party do chính Kimberly Ho tung ra.Tài Đỗ-"Tú ông",porn star?


    Hình ảnh


    Tài Đỗ-Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster với màn lè lưỡi trong jacuzzi.

    Hình ảnh

    Tài Đỗ và"cuồn cuộn"áo đỏ,một cuộc tình vụng trộm,lén lút làm tan nát gia đình của ai đó.....

    Hình ảnh

    Tài Đỗ đang say sưa cười nghiêng ngữa của một tên ăn chơi trác tán với bầy"cuồn cuộn".

    Hình ảnh

    Thật là kinh tởm với những hình ảnh ăn chơi tồi bại,vô đạo đức của một ông Nghị Viên chỉ làm nhục cho Hội Đồng thành phố Westminster.

    Hình ảnh

    Hai con người này đây:Tài Đỗ-Phát Bùi-những tên phá hoại cộng đồng với đầy những chiêu trò,thủ đoạn,gian manh,dối trá.


    Hình ảnh

    Mong rằng người dân thành phố Westminster đã nhìn rõ được bản chất,hành động của những tên phá hoại cộng đồng này.Bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Phát Bùi là những con người nguy hiểm cần phải loại bỏ những con người này bằng lá phiếu vào ngày 8 tháng 11,2022 sắp tới.

    Vớí Kimberly Ho,một người mà cha mình đã từng phục vụ trong QLVNCH,một trong những người lính đã đỗ xương máu qua các trận chiến để chống lại sự xâm lăng của quân cộng sản Bắc Việt.Thật là khốn nạn,một người con lại đi phản bội lại cha mình qua việc giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    -Kimberly Ho-kẻ phản bội cộng đồng-phản bội gia đình-phản bội bạn bè-phản bội lại tất cả những ai đã dùng lá phiếu để cứu mình thoát khỏi công cuộc bãi nhiệm do Hoàng Kiều chủ xướng vào tháng 4,2020.

    -Chưa hết,Kimberly Ho-Tài Đỗ còn đưa ra dư luật Measure C,một dư luật chẳng khác nào như chiếc còng số 8,còng tay,còng chân người dân không được đi bầu chức Thị Trưởng,tức chỉ có 5 Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố mới được bỏ phiếu bầu chức Thị Trưởng.


    Tốc độ đánh phá,gây xào xáo làm lủng đoạn cộng đồng của Kimberly Ho-Tài Đỗ với sự tiếp tai,hổ trợ của Phát Bùi tăng mạnh trong thời gian gần đây.

    -Kimberly Ho trực chỉ đánh thẳng vào phật giáo.Chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster hiện là nạn nhân của Kimberly Ho.Chỉ có cộng sản,những con người vô thần mới đi triệt hạ tôn giáo,phá chùa,phá miễu.Nhìn lại tình hình tôn giáo trong nước dưới sự cai trị của cộng sản.Có biết bao ngôi chùa,nhà thờ,tôn giáo bị cộng sản đàn áp,bắt bớ giam cầm,đập phá.Bằng chứng là ngôi chùa của thầy Thích Không Tánh ở Thị Nghè đã bị cộng sản ủi sập.

    Hình ảnh ngôi chùa thầy thích Không Tánh bị cộng sản ủi sập.

    Hình ảnh

    Phải chăng cộng sản đã vươn cánh tay ra hải ngoại với mưu đồ triệt hạ phật giáo ở hải ngoại qua bàn tay của Kimberly Ho?Tang tóc đã xảy đến chùa Bảo Quang qua cái chết của thầy Thích Quảng Thanh với sứ xâm nhập của Hoàng Kiều.Giờ đây là chùa Điều Ngự.

    Hình ảnh

    Chùa Điều Ngư hiện là nạn nhân của sự đánh phá khốc liệt của Kimberly Ho với những lời vu khống,đặt điều vô căn cứ về đất đai với mục đích"giật sập"ngôi chùa này như Kimberly Ho và đồng bọn đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    Vậy thì,sau chùa Điều Ngự,ngôi chùa nào sẽ là nạn nhân kế tiếp của Kimberly Ho?

    Ngày nào còn Kimberly Ho-Tài Đỗ ngồi trong Hội Đồng thành phố Westminster,ngày đó sẽ còn xào xáo với đầy những chiêu trò qua sự chỉ đạo,tiếp tay của tên Phát Bùi quyết giật sập,làm lủng đoạn thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn ở thành phố Westminster.Vậy thì,hãy cùng nhau xử dụng lá phiếu của mình để loại bỏ những tên phá hoại cộng đồng này vào ngày 8 tháng 11,2022 sắp tới.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Lính bên nhà,lính bên này..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 28, 2022 8:25 pm

    LÍNH BÊN NHÀ-LÍNH BÊN NÀY.



    Lính bên nhà-lính bên này,tất cả đều là những người lính VNCH năm xưa của một thời áo trận,xông pha nơi tuyến đầu lửa đạn.Vận nước đổi thay,người ra đi,kẻ ở lại.Người chết trong ngục tù rừng núi,người bỏ thây nơi đại dương trên đường vượt biển tìm tự do.Nhiều người phải ở lại sống đời lầm than cho kiếp sống lính bên nhà.

    Lính bên nhà,có người bước đi trên đôi nạng gỗ,có người ngồi trên chiếc xe lăn bán từng tấm vé số để sống qua ngày.Lính bên nhà nghèo lắm,đơn sơ,đam bạc trong chòi tranh,vách lá đơn sơ ở một vùng quê nào đó.Nhưng lính bên nhà không nghèo tình nghĩa,vẫn gặp gỡ,thăm hỏi anh em bằng tình huynh đệ chi binh như thuở nào.

    Lính bên nhà ngồi đó,bên những quán cà phê vĩa hè,trong quán xá,nơi ngoại ô,hay ở một thôn làng nào đó.Lính bên nhà tìm đến nhau,quây quần bên bàn rượu,cụng ly bên lon bia,ôn lại những kỷ niệm của một thời khói lửa,chinh chiến,ai còn,ai mất.Ai đi,ai ở....


    Đó là những hình ảnh đẹp của những người lính VNCH bên nhà.

    Hình ảnh


    Lính bên nhà có những người phải chạy cơm từng bữa,sống đời đạm bạc,nghèo khổ trên khắp phố phường Sài Gòn.Có những người cụt cả hai tay,hoặc có người bị mất cả hai chân.Nhưng họ thương yêu,đùm bọc lẫn nhau.Thậm chí,người này đút cho người kia ăn trong lúc bệnh tật,ốm đau.Nghèo,nhưng họ giử lòng trong sạch.Đó là khí phách và lòng thương yêu đồng đội của người lính VNCH bên nhà.Hoàn toàn khác hẳn với một số tên lính hèn bên này,bán rẽ lương tâm,danh dự của mình bằng những con tôm hùm đốt mạt để rồi bị mang danh là LÍNH TÔM HÙM.

    Lính bên nhà-Lính bên này-Hai cuộc đời-Hai hoàn cảnh sống-Hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau.


    Hình ảnh

    Lính bên này-một số đã trở thành biến thái,bán rẽ danh dự,màu cờ,sắc áo để táp những con tôm hùm của một tên tỷ phú để rồi phải bị mang danh là:

    LÍNH "TÔM HÙM" cho suốt phần đời còn lại-nhục.


    Hình ảnh

    Chắn hẳn ai đó,hoặc trong số mhững người tuổi trẻ ở vào thế hệ con cháu nhìn những hình ảnh những người lính bên nhà tìm đến bên nhau mà lòng dâng trào những cảm xúc,trong đó có cả thương yêu và kính trọng.

    Dòng thời gian với hơn 47 năm cùng với biết bao nghiệt ngã,đắng cay phủ ập lên những người lính bên nhà.Kể từ cái ngày uất hận,đau thương của cả một dân tộc 30 tháng 4,1975,khi chiếc xe tăng T54 của cộng sản ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập.Thôi xong,đất nước phủ một màu tang tóc từ đó cũng như phủ lên đầu những người lính VNCH.Có những người lính tìm cách chạy thoát vào những giờ phút cuối như Nguyễn Cao Kỳ.Có những người cầm súng hiên ngang chiến đấu đến giây phút cuối cùng.Hoặc có những người lính đã anh dũng tự bắn vào mình vì không muốn rơi vào tay cộng sản.Sau đó là những cuộc trả thù tàn độc của cộng sản dành cho những người lính VNCH.

    Cộng sản đã mở ra một cuộc trả thù quy mô dành cho những người lính VNCH qua lời kêu gọi 10 ngày tập trung đi học cải tạo.

    Sự thật là gì?Không phải là 10 ngày,mà là đi mút mùa lệ thủy từ 5 đến 10,hoặc 15 năm 20 năm hay nhiều hơn nữa như trường hợp của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo.Nhiều người trong số này đã chết trong các trại cải tạo của cộng sản vì tra tấn,bệnh tật,ốm đau....

    Rồi người lính VNCH được trả tự do,nhiều người tìm đường vượt biển và đã đến được bến bờ tự do.Sau đó là những chương trình dành cho những người lính VNCH được rời khỏi chế độ cộng sản như:HO,rồi chương trình bảo lãnh đoàn tụ.Nhiều người lính VNCH đã thoát khỏi chế độ cộng sản đến được bến bờ tự do,tức lính bên này.

    Lính bên nhà thì sao?

    Vì một số lý do,điều kiện nào đó,nhiều người lính VNCH đành phải ở lại cho đến ngày hôm nay.Lính bên nhà đã phải chịu biết bao gian truân,nghiệt ngã,bất công,trả thù phủ lên những thân phận còn ở lại cho đến ngày hôm nay.Trong đó,có những người mà một phần thân thê họ đã bỏ lại nơi các chiến trường đẫm máu như:Khe Sanh,An Lộc,Hạ Lào,Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa.

    Lính bên nhà,những người chiến sĩ hào hùng năm xưa của Thủy Quân Lục Chiến,cọp rằn Biệt Động Quân,Hải quân,Không Quân...Giờ đây,có những người đi bằng đôi nạng gỗ.Có người ngồi trên xe lăn.Họ tìm đến nhau.Họ quây quần bên nhau trong tình đồng đội,chiến hữu.Đó là một trong những hình ảnh đẹp về những người lính bên nhà,biểu tượng của sự đoàn kết,thương yêu,đùm bọc lẫn nhau.

    Hình ảnh


    Lính bên này thì sao?Một số tên đã trở thành lính biến thái.

    Những cái tên như:

    -Bùi Đẹp
    -Lê Văn Sáu.
    -Nguyễn Văn Ức.
    -Phan Kỳ Nhơn.


    Hình ảnh


    Những tên lính biến thái này lập băng,lập nhóm,khuynh đảo cộng đồng.Lợi dụng màu cờ,sắc áo để đánh phá lại những người đáng tuổi con cháu mình.Nào là họp báo,xuống đường để rồi chỉ làm trò cười cho thiên hạ.Bọn lính biến thái này đang bị cộng đồng nguyền rũa coi lũ này chẳng khác gì một bầy kỳ nhông chỉ biết phá hoại thay vì xây dựng.

    Lính bên nhà sống đạm bạc,nhưng có tình,có nghĩa.Lính bên nhà tụ họp bên chai rượu,bên lon bia,thăm hỏi nhau trong tình đồng đội chiến hữu và vẫn giử mãi tư cách đáng quý của người lính VNCH,thủy chung xứng đáng với bộ quân phục hào hùng của người lính VNCH.Hình ảnh đoàn kết,thương yêu trong tình đồng đội đã làm cho những người chỉ đáng vào tuổi con cháu phải kính trọng.

    Lính bên nhà bước chậm lên sân khấu với đôi nạng gỗ trên tay.Lính bên nhà ngồi xuống,cất tiếng hát,hòa nhịp theo tiếng đàn điêu luyện của ban nhạc bolero Mái Lá.Tiếng hát cùng tiếng đàn quyện vào nhau,rót mào tim,vào hồn của mỗi người rồi theo gió bay đi ra tận hải ngoại đi vào lòng người nơi đất khách phương xa.Lính bên nhà đang làm công việc gìn giử dòng nhạc bolero bất diệt với muôn vàng tình khúc về người lính VNCH vì đây là cội nguồn,là hồn thiêng sông núi mà tuổi trẻ VN cần phải biết mà gìn giử.


    Hình ảnh


    Lính bên này-một số tên lính biến thái đã làm được gì chứ?

    PHAN KỲ NHƠN.

    Từ QUÂN CẢNH tên này biến thành QUÂN HÈN.


    Hình ảnh


    Lợi dụng màu cờ,sắc áo.Miệng hò hét hô hào chống cộng nhưng việt gian ngay trước mắt như Việt Tân,những tên đi đêm với cộng sản,những tên giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị thì lại im thinh thít.Tên Quân Cảnh hèn Phan Kỳ Nhơn này lại còn bao che cho tên Phát Bùi gian lận bầu cử cộng đồng vào tháng 6,2018 cũng như bao che cho tên này ngồi dự tiệc với tên cộng sản Phạm Quang Vinh vào tháng 10,2015 tại Los Angeles.Không biết những người con của tên Quân Cảnh hèn Phan Kỳ Nhơn này có cảm thấy xấu hổ,nhục nhã khi có một người cha đang bị cộng đồng nguyền rũa.Mọi người tin rằng mai mốt tên này chết sẽ không nhắm mắt.

    Lính bên nhà sống đơn sơ,đạm bạc nhưng đầy tình nghĩa.Trong suốt 47 năm qua,chúng ta chưa bao giờ nghe lính bên nhà đấu đá lẫn nhau.Họ gặp nhau trong những quán cà phê nơi phố xá Sài Gòn hay ở một tỉnh lỵ nào đó.Bên cái bàn nhỏ,đơn sơ,đạm bạc với chai rượu,lon bia đầy nghĩa tình đồng đội,chiến hữu của một thời đã từng chiến đấu bên nhau.Lính bên nhà tuy nghèo nhưng sống trong sạch giử mãi khí phách kiêu hùng của người lính VNCH không hèn hạ như một vài tên lính hèn bên này trở mặt,trở cờ bán rẽ danh dự của mình bằng những con tôm hùm.

    Hình ảnh


    Lính bên này thì sao?Tên nào đã biến thái,trở cờ,làm nhục QLVNCH?

    Quanh đi,quẩn lại cũng những cái tên trời đánh,thánh đâm như:

    -BÙI ĐẸP
    -LÊ VĂN SÁU
    -NGUYỄN VĂN ỨC

    Hình ảnh


    Từ KHÔNG QUÂN biến thành KHÔNG QUẦN-Từ KHÔNG QUẦN biến thành ĐỘI QUẦN-ĐỘI BÔ-RỒI TRỞ THÀNH LÍNH "TÔM HÙM".


    Những tên lính hèn này bán rẽ danh dự,nhân phẩm của mình bằng những con tôm hùm của Hoàng Kiều.Những tên lính hèn này đã hạ mình làm tay sai cho Hoàng Kiều để đánh phá cộng đồng,làm lủng đoạn với mục đích giật sập thành trì chống cộng ở miền Nam Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Bọn này đã cấu kết với tên Hoàng Kiều trong công cuộc bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster vào tháng 4,2020.

    Lính hèn bên này như:Bùi Đẹp-Lê Văn Sáu-Nguyễn Văn Ức chấp nhận làm tay sai cho hai tên Phát Bùi-Hoàng Kiều hả miệng để đớp tôm hùm của Hoàng Kiều trong Đại Nhạc Hội tạ Tình của Hoàng Kiều tổ chức ở Los Angeles vào tháng 6,2019.Sau khi táp tôm hùm,những tên lính hèn này chỉ biết ngồi câm họng,banh lỗ tai nghe Hoàng Kiều nhục mạ QLVNCH và người Việt tỵ nạn trong suốt 45 phút.

    Không biết những người con mà cha mình là Bùi Đẹp,Lê Văn Sáu,Nguyễn Văn Ức có cảm thấy xấu hổ,nhục nhã khi phải bán rẽ danh dự,nhân phẩm của mình bằng những con tôm hùm của Hoàng Kiều.

    Đúng là loại lính biến thái,lính hèn,lính tham ăn làm nhục màu cờ,sắc áo của QLVNCH.

    Tóm lại,lính bên nhà,những người lính đáng thương,đáng kính nể.Cho dù ở vào một hoàn cảnh nào đó vẫn thủy chung với bạn bè,đồng đội.Nhiều người mà một phần thân thể đã bỏ lại nơi các chiến trường đẫm máu.Lính bên nhà ngồi đó,bên ly cà phê,bên chai rượu,bên những lon bia nhưng đầy tình nghĩa chiến hữu.Những hình ảnh biểu tượng cho sự đoàn kết,thương yêu lẫn nhau đã làm cho những người ở vào tuổi con cháu phải kính nể,dâng trào những cảm xúc.

    Lính bên này-những tên lính biến thái-Bùi Đẹp-Lê Văn Sáu-Nguyễn Văn Ức-Phan Kỳ Nhơn và đồng bọn,một loại lính hèn,lính dơ,lính phá hoại.Những tên lính này đã và đang bị cộng đồng đào thải,nguyền rủa,xếp vào loại cặn bã của cộng đồng,cặn bã của nước Mỹ.Những tên này khi chết sẽ không nhắm mắt.

    (Cám ơn các chú,các bác trong Tiểu Đoàn 35 cọp rằn Biệt Động Quân bên nhà đã vào trang facebook và kết bạn với cháu.Đây là một điều vinh dự và hãnh diện cho cháu vì càng ngày có nhiều người lính VNCH bên nhà đã vào trang facebook và kết bạn với cháu.)
Đăng trả lời 189 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 173 khách