Đăng trả lời 189 bài viết
Để nhớ mộtthờitađãyêu. .
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Kimberly Ho,dưới hai màu áo.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 07, 2022 5:11 pm

    NGHỊ VIÊN KIMBERLY HO,DƯỚI HAI MÀU ÁO.

    VÀNG VÀ ĐỎ.


    Hình ảnh


    Một con người hai mặt,hai lớp áo.Kimberly Ho,kẻ đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị với lớp áo bên trong đã hoàn toàn nhuộm đỏ.

    Sau lớp áo Nghị Viên của thành phố Westminster,chúng ta thấy ở Kimberly Ho,một người mang hai lớp áo,hai màu sắc,và một màu đỏ đã được phơi bày ra ánh sáng.Một con người mang hai màu áo.Từ vàng biến sang đỏ.Lớp áo bên ngoài với cái võ bọc là Nghị Viên có cha đã từng phục vụ trong QLVNCH với bộ quân phục hào hùng của một màu vàng mà nền tảng là lá cờ vàng ba sọc đỏ của thể chế VNCH.

    Từ vàng biến sang đỏ,Nghị Viên Kimberly Ho đã và đang phá nát cộng đồng Westminster và đã giật sập TƯỢNG ĐÀI VINH DANH TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ.

    Thiết nghỉ-Hành động giật sập tượng đài là một hành động ngu xuẩn,làm trì trệ sự phát triển về mặt kinh tế cho thành phố Westminster.

    Nếu tượng đài được dựng lên,chắc chắn thành phố Westminster hàng năm sẽ có thêm nhiều du khách từ khắp mọi nơi đổ về để chiêm ngưỡng những chiến tích hào hùng này.Chính những du khách này sẽ đem đến lợi nhuận cho thành phố và các cơ sở thương mại nơi đây.

    Hành động của Kimberly Ho và đồng bọn được coi như những tên tội đồ dân tộc.


    Hình ảnh


    -Kimberly Ho đã phản bội lại chính người cha của mình,phản bội những người đã giúp đở mình để được trở thành một Nghị Viên trên bước đường chính trị.

    -Phản bội cả cộng đồng đã ra tay cứu thoát mình trong cuộc bãi nhiệm cách đây hai năm do Hoàng Kiều,Phát Bùi và đồng bọn đứng ra tổ chức.

    -Và đặc biệt,phản bội các vong linh,oan hồn,những người dân Quảng Trị đã chết oan nghiệt dưới súng đạn xâm lăng của cộng sản trên đại lộ kinh hoàng.


    VÀNG VÀ ĐỎ-Từ lớp áo bên trong cho đến bản chất của Kimberly Ho đã hoàn toàn nhuộm một màu đỏ.

    Cộng sản đã dùng màu đỏ,màu của máu,tượng trưng cho chết chóc,thê lương làm lá cờ đại diện cho chế độ.Cũng chính lá cờ máu của cộng sản mà cả mấy triệu người miền Nam phải bỏ nước ra đi.Biết bao người đã phải bỏ mình trên biển cả,rừng sâu,và ngay trong những nhà tù cộng sản.Cũng chính cái màu đỏ này mà cộng sản đã nhuộm đỏ người dân miền Bắc.Hàng triệu thanh niên miền Bắc đã bị ru ngũ qua những lời tuyên truyền lên đường theo tiếng gọi của đảng chống Mỹ cứu nước,cứu nguy dân tộc.Cũng chính cái màu đỏ độc hại này đã làm cho hàng triệu thanh niên miền Bắc đã phải bỏ xác trên các chiến trường miền Nam.

    Hình ảnh

    Màu đỏ của cộng sản đã xé rào,vượt vĩ tuyến 17,đem quân vào xâm chiếm miền Nam với luận điệu tuyên truyền lừa bịp"lên đường chống Mỹ cứu nước."

    Đêm đêm,biết bao bà mẹ Việt Nam ở phương Bắc đã phải xót xa rơi lệ trong âm thầm,đau đớn khi có những người con sinh Bắc tử Nam,ra đi và không bao giờ trở lại.

    Tiếng gọi của đảng.Tiếng gọi của tuyên truyền,lừa lọc,dối trá và một màu đỏ đã phủ trùm lấy cả dân tộc trong suốt bao năm qua.

    Màu đỏ của cộng sản tượng trưng cho một chế độ cai trị người dân bằng gông cùm,xiền xích,độc tài đảng trị,bằng gian manh,dối trá.Cái màu đỏ ghê rợn này sẽ sẵn sàng trùm lên đầu bất cứ một người nào dám lên tiếng cho công bằng,lẽ phải,đòi hỏi cho tự do và nhân quyền của một con người cần phải có.Màu đỏ của cộng sản còn được đem vào trường học,nhồi nhét vào những tâm hồn non dại.Đem hận thù nhuộm đỏ những tâm hồn tuổi thơ ngay cả ở bậc tiểu học nào là đánh Mỹ,diệt Mỹ.Tạo dựng lên những tên anh hùng ma như Lê Văn Tám,một mình đổ xăng vào mình rồi châm lửa để làm nổ tung kho đạn Thị Nghè.

    Vậy mà giờ đây,sau lớp áo Nghị Viên của Kimberky Ho là một lớp áo đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ của gian manh,dối trá,phản bội,và phá hoại....

    Vì vậy,vàng và đỏ hoàn toàn khác nhau.Hai chiến tuyến.Hai đường lối cai trị người dân hoàn toàn khác nhau.

    Màu vàng,được chọn là nền tảng của lá cờ vàng ba sọc đỏ của thể chế VNCH.Màu vàng tượng trưng cho một miền Nam đất vàng,ruộng đồng trù phú bao la.Miền Tây sông nước,biển hồ cá tôm dồi dào.Cho dù phải chống chọi vớimột màu đỏy là sự xâm lược của cộng sản,miền Nam dưới chế độ VNCH vẫn hùng mạnh về mặt kinh tế và đặc biệt với một Sài Gòn hoa lệ được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.Màu vàng của VNCH tượng trưng cho một thể chế nhân bảng không phân biệt vùng miền qua ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền Nam,Trung,Bắc trên lá cờ vàng.Vàng và đỏ,hai chế độ,hai đường lối cai trị người dân hoàn toàn khác nhau.Cộng sản đem hận thù nhồi nhét vào học sinh bậc tiểu học,thì ngược lại,chế độ VNCH đem nhân bản,đạo đức vào học đường.Ngay từ lớp Năm bậc tiểu học,môn công dân giáo dục đã được dùng làm nền tảng về mặt đạo đức giảng dạy cho học sinh.


    Hình ảnh

    Nhìn lại những năm dài dưới thời đệ Nhất và đệ Nhị VNCH,chúng ta không nhìn thấy những cảnh tượng hải hùng khi hàng trăm ngàn người phải tìm cách trốn chạy khỏi Sài Gòn như thời cộng sản vào tháng 10,2021 vừa qua.Cũng không có những cảnh tượng người dân phải tìm cách trốn ra nước ngoài đi làm lao động để rồi phải chết trong những thùng xe đông lạnh.

    Vàng và đỏ-Hai màu sắc tượng trưng cho hai chế độ hoàn toàn khác nhau.Vì vậy,để làm sạch cộng đồng,chúng ta cần phải sàn lọc,loại trừ những tên nào mang hai màu áo.Vàng phnh ải ra vàng.Đỏ phải ra đỏ.Trắng ra trắng,đen ra đen.Nhất định chúng ta không thể nào để cho những thành phần này tiếp tục núp bóng dưới màu áo vàng,nhưng bên trong là một màu đỏ của cộng sản đang âm mưu giật sập thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Không chỉ có Kimberly Ho là một người mang hai màu áo,một nhân vật đang núp bóng dưới màu áo vàng nhưng thật chất là một cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều.Một tên cực kỳ nguy hiểm,gian manh,dối trá mà lớp áo bên trong của tên này là một màu đỏ chói cần phải được tiếp tục vạch mặt,đem ra ánh sáng,đó là:

    PHÁT BÙI.

    Hình ảnh


    Nói đến Phát Bùi là nói đến một tên cực kỳ gian manh đang núp bóng dưới cái mác Chủ Tịch Cộng Đồng Nam Cali.Người hai mặt,áo hai lớp với những thành tích,chứng cớ vẫn còn rành rành ra đây với đầy những chiêu trò gian lận quyết chiếm đoạt cho được chức Chủ Tịch Cộng Đồng.

    Tháng 6,2018,một cuộc bầu cử cộng đồng được tổ chức với ba liên danh:Liên danh 1,liên danh 2,và Phất Bùi nằm ở liên danh 3.Một cuộc bầu cử dơ bẩn với đầy những chiêu trò gian manh mà ban tổ chức đứng về phe cánh của Phát Bùi.Cũng những gương mặt đó,những cái tên mà chỉ một năm sau chúng ta thấy những tên này chính là những tay sai của Hoàng Kiều.

    Những cuộc gian lận xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật vế đầy những chiêu trò.

    -Nào là tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử.

    -Tuyên bố hủy bỏ cuộc đếm phiếu.

    -Sau đó,38 thùng phiếu được đem vào nhà thờ cất giữ của một người trong ban tổ chức mà chính người này lại là tay chân bộ hạ của Phát Bùi.

    -Tuyên bố hủy bỏ bầu cử,hủy bỏ đếm phiếu rồi lại tiến hành việc đếm phiếu.Khi cuộc đếm phiếu được thực hiện thì những người yêu cầu được giám sát phải ra ngoài sân nhìn vào chứ không được ở bên trong quan sát.

    Trên đây mà một trong những chiêu trò gian lận của Phát Bùi và đồng bọn quyết cướp cho được chức Chủ Tịch cộng đồng mà những tên hổ trợ cho Phát Bùi lại chính là những tên đầu đội bô cức mang hai màu áo với lớp áo bên ngoài đã từng một thời trong QLVNCH.

    Lớp áo bên ngoài của Phát Bùi là Nghị Viên,là Chủ Tịch,nhưng thật chất lớp áo bên trong đã hoàn toàn nhuộm đỏ.Hết gian manh này đến gian manh khác,nhưng lớp áo đỏ bên trong của Phát Bùi không thể nào qua mặt được người dân Nam Cali.

    Hãy xem những hình ảnh,chứng cớ của một tên gian manh mang lớp áo Chủ Tịch cộng đồng được vạch trần ra ánh sáng sau đây:

    Hình ảnh

    Phát Bùi ngồi bên lá cờ máu của cộng sản trng buổi tiệc"đầu lâu máu"do tên Đại Sứ cộng sản Phạm Quang Vinh tổ chức tại Los vào đêm 22 tháng 10,2015.

    Chưa hết,cũng chính Phát Bùi,với chức vụ Nghị Viên thành phố Garden Grove đã bỏ phiếu thuận cho thành phố bán bất động sản và công thổ cho một công ty Tàu cộng có tên là:Shanghai Construction Group.

    Kimberly Ho-Phát Bùi,và một số kẻ hai mặt,mang hai màu áo với lớp áo đỏ bên trong đang núp bóng trong cộng đồng mà chúng ta cần phải loại bỏ những thành phần này.Dĩ nhiên,vẫn còn một số tên đồng bọn mang hai màu áo lần lượt sẽ được vạch mặt,chỉ tên.

    Kimberly Ho,người đã giật sập tượng đài.Người hai mặt,hai lớp áo,hai màu áo.Một màu đỏ của cộng sản mà chúng ta cần phải loại bỏ những con người hai mặt này bằng tiếng nói,bằng lá phiếu và chữ ký.

    Sẽ còn bao nhiêu tượng đài,bao nhiêu chiến công hiễn hách mà người Việt đã tạo dựng trong suốt bao nhiêu năm qua sẽ bị giật sập và hủy bỏ bởi những con người này?Ngày nào còn Kimberly Ho,Phát Bùi,và những tên đầu đội bô cức là cộng đồng người Việt còn bị đánh phá và xào xáo.




    Bài viết kế tiếp:

    ELVIS PHƯƠNG,DƯỚI HAI MÀU ÁO.

    CA SĨ VÀ ĐẠO VĂN.
  • LenhHoXung
    Bài viết: 18
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 09, 2020 7:24 am

    Re: Kimberly Ho,dưới hai màu áo.

    by LenhHoXung » Thứ 6 Tháng 1 07, 2022 6:33 pm

    Chỉ cần đọc bài viết post trang đầu tiên là biết ông bietkichcambut này đầu óc toàn là bùn không nhưng lại thùng rỗng kêu to. Mấy tay fan khùng của Trump đến bây giờ mà vẫn còn chưa tỉnh.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Elvis Phương,dưới hai màu áo.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 14, 2022 5:22 pm

    ELVIS PHƯƠNG,DƯỚI HAI MÀU ÁO.


    CA SĨ VÀ ĐẠO VĂN.


    Dưới hai màu áo,những con người hai mặt,mang hai lớp áo lần lược đã bị lột trần ra ánh sáng sự thật.Vì sự thật bao giờ cũng là sự thật.Gian manh,dối trá,mưu sâu,chước quỷ rồi cũng sẽ bị lột mặt nạ.

    -Kimberly Ho,Nghị Viên thành phố Westminster,người đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    -Phát Bùi,Nghị Viên thành phố Garden Grove,cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều,một tên tỷ phú dùng tiền bạc,thế lực với mưu toan giật sập thành trì chống cộng của người Việt ở thành phố Westminster.Phát Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm,gian manh đã cướp phiếu quyết chiếm cho được chức Chủ Tịch cộng đồng trong cuộc bầu cử đầy gian lận vào tháng 6,2018.Lớp áo bên trong của Phát Bùi đã phơi bày một sự thật cho chúng ta thấy hình ảnh về một con người hai mặt khi ngồi bên lá cờ máu của cộng sản trong bữa tiệc do Đại Sứ cộng sản Phạm Quang Vinh tổ chức tại Los vào ngày 22 tháng 10,2015.

    Hình ảnh

    Giờ đây,không chỉ có Kimberly Ho,Phát Bùi mà chúng ta thấy có thêm một ca sĩ tiếng tăm cả trong và ngoài nước trong nhiều thập niên qua cũng mang hai sắc màu lớp áo.


    Dưới hai màu áo.Lớp áo bên trong của ca sĩ Elvis Phương là màu áo gì?Sự nghiệp 60 ca hát và cuốn hồi ký.Ai đạo văn?Ai là người thật sự đã bỏ công sức tim óc để viết hoàn thành cuốn hồi ký?????

    Ca sĩ Elvis Phương đã không giật sập tượng đài như Nghị Viên Kimberly Ho,cũng không ra tay cướp phiếu để chiếm đoạt chức Chủ Tịch cộng đồng như tên gian manh Phát Bùi.Nhưng,Elvis Phương đã giật sập lòng yêu thương của những người hải ngoại đã nuôi dưỡng tiếng hát này trong những năm dài lưu vong,tỵ nạn nơi xứ người.Thần tượng đã hoàn toàn sụp đổ khi Elvis Phương trở về và định cư ca hát tại quê nhà bằng những lời xu nịnh hèn hạ với chế độ cộng sản để được ca hát nơi quê nhà.Gần đây,cuốn hồi ký sắp sửa được ra mắt mà Evis Phương đã cho rằng chính mình đã viết cuốn hồi ký về cuộc đời ca hát của đời mình đã nổ bùng lên trong những ngày vừa qua.Thật hư ra sao?Lần lược chúng ta sẽ nghe từ hai phía.Từ phía ca sĩ Elvis Phương và phía gia đình của nhạc sĩ Trường Kỳ.

    Những năm vừa qua,chúng ta thấy có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại cũng về nước ca hát như:Khánh Hà,Tuấn Anh,Vũ Khanh,Ý Lan...nhưng những người này không có những lời xu nịnh hèn hạ,đốn mạt,bợ đít cộng sản như Elvis Phương.Những ca sĩ này,họ biết giữ sỉ diện,lòng tự trọng và coi trọng sự yêu thương của quần chúng đối với họ.Một cách công bằng mà nói,ca sĩ Elvis Phương,một trong những ca sĩ gạo cội của miền Nam VNCH cũng đã góp một phần lớn đóng góp cho nền âm nhạc VN được phát triển một cách phong phú.Nhưng tất cả sự nghiệp ca hát của một người ca sĩ gạo cội đã bị đốt cháy qua những lời lẽ hèn hạ,đốn mạt cũng chỉ vì để được tiếp tục ca hát trong nước.

    Quay về với dòng nhạc vàng của miền Nam VNCH trước năm 1975.Dòng nhạc chảy sâu vào trong xương,trong máu của người miền Nam.Dòng nhạc vàng này cũng đã trải qua biết bao thăng trầm như số phận của người miền Nam sau tháng 4,1975.Cộng sản đã truy cùng,diệt tận dòng nhạc vàng cũng như tìm đủ mọi cách để bức tử dòng nhạc này bằng những lời đầy hận thù,máu lửa như:Nhạc đồi trụy,phản động,ủy mị.Nhạc của bọn Mỹ ngụy cần phải bị bài trừ,dẹp bỏ.Thậm chí người dân còn bị bố ráp,khám xét nhà để truy tìm có dấu sách vỡ,băng nhạc vàng hay không.Giờ đây chúng ta đã thấy,theo thời gian và lòng yêu thương của quần chúng,nhạc vàng đã thật sự sống lại và đi vào lòng mỗi con người trong và ngoài nước.Trong vòng 10 năm trở lại đây,dòng nhạc bolero về người lính VNCH đã hoàn toàn thống lãnh trong nước.Rất nhiều tiếng hát xuất hiện trê mọi ngã đường đất nước,từng con phố,công viên,bên thảm cỏ xanh.Họ hát thật hồn nhiên.Có người ngồi hát với cây đàn guitar quây quần bên những lon bia,ly rượu.Có người cho họ là những người hát rong.Sang hơn một chút thì được gọi là"ca sĩ"đường phố.Thôi kệ,có bị cho là những người hát rong cũng chẳng sao.Nhưng những giọng hát này rất xứng đáng cho chúng ta trân trọng.Họ hát bằng tấm lòng,bằng đam mê,bằng chất giọng thật,bằng cả trái tim gửi vào những dòng nhạc bolero về người lính VNCH.Họ không có tham vọng để trở thành một ca sĩ nổi tiếng với sự nghiệp 60 năm ca hát rồi nhờ người viết hồi ký ca tụng mình.Họ đơn sơ,giàn dị,không vòng vàng,trang sức với những bộ quần áo đắt tiền đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn màu nhưng chỉ biết nhép miệng mà giọng hát thì thu sẵn và phải nhờ vào những máy móc tối tân để biến hóa giọng hát từ dở thành hay.

    Những"ca sĩ"đường phố này đang đi vào lòng quần chúng.Họ đang được mọi người yêu thương và trân quý.Họ rất xứng đáng để chúng ta trân trọng vì những giọng hát này đang đóng góp cho việc gìn giữ dòng nhạc vàng bolero mãi mãi bất diệt.Họ rất xứng đáng để mọi người mở rộng vòng tay đón nhận những tiếng hát tuy đơn sơ,mộc mạc,nhưng tâm hồn cao quý không hèn hạ đi bằng hai đầu gối như một vài ca sĩ gạo cội phải xu nịnh,quỳ lụy để được hát hò trong nước như ca sĩ Elvis Phương.

    Bên cạnh những tiếng hát đường phố,chúng ta cũng bắt gặp đâu đó dù ở quê nhà hay xứ người,một ai đó đang khoác lên người bộ quân phục của người lính VNCH đang đứng hát ở đâu đó với những bài hát bolero bất hủ.Tiếng hát vang lên từ cuối hẻm hay một góc phố nào đó.Nơi bùng binh,công viên hay nơi phố chợ đông người.Giữa quê nhà hay quê người.Nghe mà tê tái cả lòng.Hình ảnh người lính VNCH trở về trong mỗi lời ca,tiếng hát.


    Hình ảnh
    (Biết đâu chừng một ngày nào đó,chúng ta sẽ bắt gặp tiếng hát này xuất hiện trên mọi ngã đường ở thành phố sương mù,dốc cao.)

    Bộ quân phục hào hùng của một thời khói lửa binh đao.Của nắng gió sa trường.Của bom đạn rền vang ngoài chiến trận.

    Cứ tưởng chừng như mới hôm qua.Đêm đêm tiếng đạn bay,tiếng đại bác vọng về nơi thôn làng hẻo lánh.Hàng ngàn chuyến xe tiếp nối đưa những người con của mẹ VN lên đường bảo vệ núi sông,chống lại sự xâm lăng của quân thù.Thôi nhé em!Anh phải gác lại bút ngiêng,xa mái trường lên đường tòng quân diệt giặc để bảo vệ non sông.Thôi nhé em!Hãy ở lại thành đô.Anh sẽ về khi không còn chinh chiến,khi không còn bóng quân thù.Anh sẽ về trong màu cờ,sắc áo tung bay trong nắng vàng lộng gió.Những cuộc chia tay đã diễn ra trong ngậm ngùi,bịn rịn xót xa.Có những cuộc chia tay đã trở thành nghìn trùng xa cách,là mãi mãi thiên thu.Một sớm mai nào đó,có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.Người con gái nơi thành đô rưng rưng xót xa đôi dòng lệ,bờ vai gầy rung lên.Đôi bàn tay nắm chặt tấm thẻ bài của người yêu trong tay.Viên đạn đồng của anh đó.Kỷ vật thiên thu để lại cho em,người em hậu phương của anh.

    Cứ tưởng chừng như mới hôm qua.Ở nơi chốn xa xăm kia,nơi biên thùy đèo cao gió thẵm.Của Bình Long,An Lộc,Khe Sanh.Những đêm bên đồn vắng rực sáng ánh hỏa châu.Anh lính chiến ngồi một mình bên vọng gác đêm sương,điếu thuốc bập bùng trên tay mơ về người em gái thành đô.Chinh chiến,khói lửa,đạn bom,dấu giày của anh đã in hằn khắp cả bốn vùng chiến thuật.Của Quảng Trị kiêu hùng với mùa hè đỏ lửa,với 5,000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để lấy lại cổ thành Quảnh Trị.

    Hãy hảnh diện ngẩn cao đầu khi khoác lên người bộ quân phục hào hùng VNCH.Bộ quân phục mà thế hệ cha ông đã đổ xương máu để bảo vệ miền Nam thân yêu,chống lại sự xâm lăng của cộng sản.

    Vài năm trở lại đây,chúng ta thấy xuất hiện nhiều tiếng hát khắp mói nơi trên các đường phố trong nước qua những nhạc phẩm bolero.Đâu cần phải là ca sĩ mới hát được.Đâu cần phải có thành tích 60 ca hát.Các tiếng hát đường phố trong bộ quân phục VNCH rất xứng đáng để chúng ta trân trọng,kính nể hơn là một ca sĩ với 60 năm ca hát nhưng tên tuổi đã chát trong lòng mọi người như ca sĩ Elvis Phương.

    Và đây,Elvis Phương với sự nghiệp 60 năm ca hát và quyển hồi ký sang tay.

    Giông bão đã thật sự nổi lên.Quyển hồi ký của Elvis Phương đã trở thành trái bom nổ tung trong những ngày vừa qua.Thật hư ra sao?Cơn lốc xoáy đã thổi tung lớp áo bên trong,đằng sau ánh hào quang của một danh ca là gì?Màu áo bên trong của ca sĩ Elvis Phương đã được phơi bày ra ánh sáng sự thật.

    Trước tiên,chúng ta hãy cùng nghe buổi phỏng vấn ca sĩ Elvis Phương được đài Việtface thực hiện sau đây:

    Hình ảnh


    -Mở đầu chương trình,người phỏng vấn giới thiệu về cuốn hồi ký và cho biết người viết cuốn hồi ký này là Elvis Phương cũng như thông báo quyển hồi ký sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 1,2021.

    -Phút 1:50,người phỏng vấn đặt câu hỏi.

    -Anh kể một tí là về cái quá trình làm sao để nó hình thành cuốn sách này sau khi chị Hoa đã có những cái gợi ý như thế?


    -Elvis Phương nói.

    -Thì nó như thế này.Là kể chuyện với nhau thôi rồi cái là mới nảy ra cái ý tưởng là chị Hoa nói"Sao hổng viết đi để mà còn nhớ chứ"..........Thì anh cứ biên ra,biên ra.Nghỉ làm sao thì viết như vậy.....

    Trong phần trả lời này,Elvis Phương cũng cho biết cuốn hồi ký này đã có lâu lắm rồi,nhưng được chỉnh sửa nhiều lần rồi mới hoàn thành.

    -Phút 3:00,người phỏng vấn lật một vài trang đầu của cuốn sách rồi nói.

    -Trong này thì chúng tôi thấy:-Cuốn sách này được viết bởi Elvis Phương-Hiệu đính là Phạm Lệ Hoa.


    Thôi đủ rồi,đủ rồi.Chỉ cần nghe đến đây thôi không cần phải nghe hết buổi phỏng vấn chúng ta cũng đã nhìn thấy mọi sự thật.Trời ơi!Lại thêm một thần tượng bị sụp đổ trong lòng quần chúng.

    Elvis Phương có thật sự đã viết cuốn hồi ký này hay không?

    Bây giờ,chúng ta hãy cùng đọc một phần của lá thư lên tiếng về cuốn hồi ký này do người vợ của nhạc sĩ Trường Kỳ sau đây:

    Hình ảnh


    Sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.Người viết cuốn hồi ký này chính là nhạc sĩ Trường Kỳ.Vậy mà trang đầu của quyển hồi ký dám đề là:Được viết bởi Elvis Phương.

    Nếu là một người có liêm sỉ,thể diện,biết tôn trọng bạn bè và sự thật.Biết coi trọng những người đã thần tượng mình cũng như không để bị mang tiếng là một tên đạo văn.Phần trang đầu của cuốn hồi ký nên viết như sau:

    -Cuốn hồi ký này được hoàn thành,phần lớn là do công sức và được viết bởi:Nhạc sĩ Trường Kỳ.

    -Phần chỉnh sửa,bổ sung:Elvis Phương.

    -Phần phụ đính:Phạm Lệ Hoa.


    Như vậy,nghe còn có tình,có lý hơn là ôm trọn công sức về phần mình.Trong khi người viết chính là nhạc sĩ Trường Kỳ.Thiết nghỉ,việc nhờ người viết hồi ký cho mình không có gì là xấu cả.Trái lại,nó là một niềm hãnh diện cho chính mình vì được lòng yêu thương của bạn bè nên mới có người đứng ra làm công việc viết lại cuộc đời của mình.

    Mấu chốt của vấn đề không phải là trả công cho người viết 3.ooo hay 5.000 đô.Nhưng điểm chính của vấn đề ai mới thật sự là người viết cuốn hồi ký.Việc trả tiền trên danh nghĩa đền ơn chỉ nói lên mình là một kẻ mua bán chữ nghĩa vì danh lợi.Nếu nói về vấn đề thương mại thì sao?Con số người Việt hải ngoại có khoảng 4 triệu người.Con số người dân trong nước khoảng 90 triệu.Nếu cuốn hồi ký này tung ra chỉ bán với giá rẽ mạt là 1 đô la Mỹ cho 1/3 dân số kể trên thì sẽ thu về hàng triệu,triệu đô la.Một con số khủng về lợi nhuận thu về từ cuốn hồi ký này.

    Bây giờ,chúng ta hãy đọc thêm một đoạn trong lá thư lên tiếng từ người vợ của nhạc sĩ Trường Kỳ sau đây.

    Hình ảnh

    Lại thêm một thần tượng bị sụp đổ trong lòng mọi người.Cuốn hồi ký đã phơi bày một sự thật về màu áo bên trong của ca sĩ Elvis Phương.Với thành tích 60 ca hát,trong đó 28 năm quất ngựa truy phong,rũ sạch tình bạn sau khi"cưỡm"được cuốn hồi ký do bạn mình hằng đêm ngồi viết bên ánh đèn.Elvis Phương đã giật sập lòng thương mến mà người Việt hải ngoại đã dành cho mình,đã nuôi dưỡng tiếng hát của mình trong những năm dài lưu vong nơi xứ người.Khi thấy trong nước có ăn thì bay về trong nước quỳ lụy,nịnh bợ để được ca hát.Khi thấy có biến động thì sợ chết,ôm đồ cùng đồng bọn cuốn gói dông bay trở lại Mỹ để lại đồng bào nơi quê nhà hứng chịu đau khổ vì trận đại dịch.

    Cái tên Elvis Phương thật sự đã cháy trong lòng mọi người Việt Nam.

    Hình ảnh


    Elvis Phương-Kimberly Ho-Phát Bùi,những con người mang hai lớp áo,hai màu áo.Như một ván bài lật ngữa.Màu áo nhơ nhuốc bên trong đã nói lên con người thật của họ.Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar.


    Hình ảnh


    Ngựa hoang sẽ tiếp tục phi nước đại,vẫy vùng ngang dọc giữa chốn sa trường với một loạt bài viết sẽ được tung ra trong những ngày sắp tới như:

    -Tài Đỗ và hang động cuồn cuộn.

    -Kimberly Ho-Elvis Phương-Phát Bùi.

    -Bolsa,Kỳ Nhông xuất hiện.

    Những bài viết này cũng sẽ có mặt trên trang facebook của người viết.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: KimbHo-ElPhương-PhátBùi.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 21, 2022 5:37 pm

    PUBLIC FIGURES-NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG.

    VÁN BÀI LẬT NGỬA VỚI:

    KIMBERLY HO-ELVIS PHƯƠNG-PHÁT BÙI.



    Ba nhân vật,ba con người đầy tai tiếng.Cả ba nhân vật cộng đồng,như ba lá bài đang bị quần chúng lật ngửa lên phơi bày một sự thật phủ phàng phía sau ánh hào quang.

    Ván bài lật ngửa cũng là tên của một bộ phim nhiều tập của cộng sản mà cuộc đời của cả hai nhân vật chính trong phim kết thúc trong bi đát ở cuối đời.Hai nhân vật chính trong phim là Nguyễn Chánh Tín và Thương Tín như hai lá bài đã bị lật ngửa lên với một màu đen âm u bi đát.

    -Với Nguyễn Chánh Tín,sau khi đóng xong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa đã bị phái đoàn Mỹ loại bỏ trong cuộc phỏng vấn để đi diện bảo lãnh sang Mỹ.Nguyễn Chánh Tín rớt đài phải ở lại Việt Nam sống bằng nghề ca hát và đóng phim,có lúc mở quán nhậu kiếm sống qua ngày.Cuối đời,thân thể bệ rạc,bệnh hoạn,nhà cửa bị nhà băng tịch thu.Nguyễn Chánh Tín chết theo bộ phim Ván Bài Lật Ngửa của cộng sản.

    -Với Thương Tín,những chuổi ngày hiện tại là nghèo đói,bệnh hoạn.Thương Tín phải sống nhờ vào sự giúp đở của bạn bè và quần chúng.Thân thể xác xơ,tiều tụy.Cả hai,Nguyễn Chánh Tín và Thương Tín với một kết thúc bi đát trong Ván Bài Lật Ngửa đá bị lật tẩy.

    Còn ba nhân vật cộng đồng ở hải ngoại trong Ván Bài Lật Ngửa với Kimberly Ho-Elvis Phương-Phát Bùi thì sao?

    -Với Kimberly Ho,được bao phủ lớp áo bên ngoài có cha là một người đã từng phục vụ trong QLVNCH.Kimberly Ho,được bạn bè,những người có kinh nghiệm về chính trị và người dân Westminster hổ trợ để rồi có được chiếc nghế Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.Tên tuổi của Kimberly Ho phất lên từ đây.Đặc biệt,Kimberly Ho đã được người dân trong thành phố Westminster cứu thoát trong cuộc bãi nhiệm cách đây hai năm do chính Hoàng Kiều đã tung ra một số tiền khủng khoảng hai triệu đô la.Hoàng Kiều và một số tay sai như Phát Bùi cùng một số tên lính hèn đã bị thất bại trước sức mạnh của người dân thành phố Westminster đã bảo vệ,cứu nguy cho Kimberly Ho thoát nạn.

    Lá bài Kimberly Ho đã bị lật tẩy,mặt trái và con người thật của một người mang lớp áo Nghị Viên là gì?Con người thật của Kimberly Ho đã được phơi bày ra ánh sáng là một kẻ phản bội cộng đồng,đi ngược lại những nguyện vọng,mong muốn của quần chúng.Phản bội người dân thành phố Westminster đã cứu thoát mình trong công cuộc bãi nhiệm cách đây hai năm.Càng sai hơn nữa,khi kết hợp với Phát Bùi,một kẻ đã hãm hại mình cách đây hai năm và một số tên lính hèn để giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Kimberly Ho và đồng bọn đã đâm những vết dao vào trái tim của người tỵ nạn,những người đã chiến đấu để lấy lại cổ thành Quảng Trị trong tay quân cộng sản.Trong đó,với 5.000 chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến.Sai một ly,đi một dặm.Kimberly Ho đã đi quá xa để rồi bây giờ không còn cách nào để cứu vãn được chính mình.

    Kimberly Ho,lá bài đã bị lật ngửa.Số phận của Kimberly Ho như con cá đang nằm trên thớt với hơn 4.000 chữ ký của người dân Westminster quyết truất phế kẻ phản bội ra khỏi chức nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    -ELVIS PHƯƠNG-ca sĩ với sự nghiệp 60 năm ca hát,một tên tuổi lớn trong làng ca nhạc Việt.Một canh bạc dài suốt 60 năm cuối cùng cũng bị lật tẩy.

    Ván bài lật ngửa của Elvis Phương là gì?Không phải là con chín nút mà là con bù Mười Bích xúi quẩy.Quyển hồi ký dự định ra mắt vào ngày 8 tháng 1,2022 đã không được ra mắt như dự định.Cuốn hồi ký mà ca sĩ Elvis Phương tự cho là chính mình là người viết đã trở thành quả diệm sơn bốc cháy.Cuốn hồi ký đã trở thành một ngọn núi lửa đốt cháy tên tuổi người ca sĩ với sự nghiệp 60 ca hát.Xem qua buổi phỏng vấn được đài ViêtFace thực hiện.Sau đó,đọc lá thư lên tiếng từ gia đình của nhạc sĩ Trường Kỳ,mọi người chúng ta ai cũng phải bật ngửa trong ngở ngàng.Người viết thật sự cuốn hồi ký chính là nhạc sĩ Trường Kỳ.Lá bài tẩy của Elvis Phương đã bị lật lên.Trắng ra trắng,đen ra đen.Mọi sự việc đã rõ như ban ngày.

    Chưa hết,cách đây một tuần.Nếu vào facebook của ca sĩ Elvis Phương,chúng ta sẽ đọc được những lời do chính người ca sĩ viết chính mình là người đã viết cuốn hồi ký này vào năm 1995.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Elvis Phương đã không giật sập tượng đài như Kimberly Ho.Không chôm phiếu,cướp phiếu,gian lận một cách trắng trợn trong cuộc bầu cử cộng đồng để cướp cho được chức Chủ Tịch cộng đồng như tên Phát Bùi.Nhưng Elvis Phương đã giật sập lòng thương yêu của mọi người trong và ngoài nước.Thần tượng đã sụp đổ trong lòng mọi người.

    Hãy đọc những dòng do chính Elvis Phương viết trong facebook của mình mới thấy rõ lớp áo bên trong của người ca sĩ này.

    Hình ảnh

    Những dòng này đây đã biến mất,không còn trong facebook của Elvis Phương.Tất cả đã được Elvis Phương xóa đi.Một lần nữa,ngựa hoang lại quất ngựa truy phong,xóa sạch dấu vết để cao bay xa chạy.

    Nếu nói về mặt thương mại,cuốn hồi ký này được tung ra chỉ bán với giá rẽ mạt là 1USD một cuốn cho một phần ba dân số với khoảng 4 triệu người Việt ở hải ngoại và hơn 90 triệu dân trong nước thì con số thu về sẽ là mấy chục triệu USD.Nếu bán chỉ 2 USD,tức khoảng 40,000$ tiền trong nước cho khoảng 30 triệu người đọc thì sẽ dớt đẹp 60 triệu USD như chơi.


    Nhưng tất cả đã được phơi bày ra ánh sáng.Lá bài hồi ký của Elvis Phương đã bị lật tểy.

    Phương ơi nếu mộng không thành thì sao?
    Ai mua hồi ký để Phương làm giàu.
    Một đời ca hát đến sáu chục năm.
    Sao đành đốt cháy danh tiếng vì tiền.

    Hãy trả lại công bằng,sự thật.Thử nghỉ,nếu một tác phẩm âm nhạc của mình bị người khác đánh cắp,sao chép lại thì sao?Bản thân mình có cảm thấy mất mác và đau đớn không chứ.

    Sẽ có những tiếng thở dài trong xót xa,tiếc nuối,trong ngở ngàng chua xót và khinh bỉ cho một thần tượng đã bị sụp đổ trong lòng quần chúng.Cái gì của caesar phải trả lại cho caesar.


    -PHÁT BÙI,cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều.

    Phải nói Phát Bùi là một tên cực kỳ nguy hiểm,gian manh,dối trá với nhiều thủ đoạn núp trong lớp áo Chủ Tịch cộng đồng và chức vụ Nghị Viên thành phố Garden Grove,Nam Cali.Đi tìm nguyên nhân về những xáo trộn,đánh phá đã và đang xảy ra tại thành phố Westminster xuất xứ từ đâu.Chúng ta hãy nhìn vào hành động của Phát Bùi trong thời gian qua và hiện tại để thấy rằng đây là một tên nguy hiểm cho cộng đồng người Việt Nam Cali.Hầu như tất cả mọi sự việc xuất xứ từ tên này.

    -Chính Phát Bùi là người đã dẫn dắt cho Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt,Nam Cali với những cuộc đánh phá tàn khốc nhắm vào các vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster.Phát Bùi đã tiếp tay đưa đường,dẫn lối cho Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng rao bán những loại thuốc thực phẩm chức năng được Hoàng Kiều tuyên bố láo lếu là trị được ung thư.Những loại thuốc này chẳng khác nào những loại thuốc sơn đông mãi võ để rồi dẫn đến cái chết của thầy Thích Quảng Thanh.

    -Chính Phát Bùi đã giúp đở,dẫn dắt cho Tài Đỗ lọt vào trong Hội Đồng thành phố với chức Nghị Viên.Trong một chương trình phỏng vấn,chính Tài Đỗ cũng đã xác nhận điều này.

    Nói đến Phát Bùi là nói đến cuộc bầu cử cộng đồng đầy gian lận vào tháng 6,2018.Những chiêu trò thủ đoạn đầy gian lận,mánh khoé được băng đảng Phát Bùi xử dụng tối đa để cướp cho được chức Chủ Tịch cộng đồng Nam Cali.Là một Nghị Viên của thành phố Garden Grove,nhưng Phát Bùi lại xé rào cùng với một số tên lính hèn tôm hùm tổ chức hội họp tại một văn phòng dưới danh xưng là Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster.Những cuộc hội họp,bàn kế hoạch đánh phá,làm xào xáo cộng đồng xuất phát từ nơi đây.

    Hình ảnh

    Phát Bùi và một số tên lính hèn tôm hùm,tay sai của Hoàng Kiều họ là những ai?Đó là những tên:

    -Bùi Đẹp
    -Nguyễn Văn Ức
    -Lê Văn Sáu
    -Vương Tấn Kỳ
    -Phạm Kim Long
    -Dĩ nhiên có cả hai tên Nghị Viên:Tài Đỗ và Carlos Manzo.

    Hình ảnh


    Phải nói,có bắt những tên lính hèn này nằm dài xuống,lấy roi mây hay chổi lông gà quất vào đít mỗi tên 10 hèo cũng chưa hết cái tội phá hoại cộng đồng,cõng rắn cắn gà nhà.

    Phát Bùi-ván bài lật ngửa-lá bài của Phát Bùi đã bị lật tẩy để lộ nguyên hình là một tên Chủ Tịch cộng đồng người Việt ngồi bên lá cờ máu cộng sản trong bữa tiệc do Đại Sứ cộng sản Phạm Quang Vinh tổ chức vào ngày thứ Sáu 22 tháng 10,2015 tại Los.

    Hình ảnh

    Phát Bùi-Tài Đỗ-Carlos Manzo-nhóm lính hèn tôm hùm là những cái vòi bạch tuột của Hoàng Kiều cần phải bị chặt bỏ.Giờ đây lại có thêm Kimberly Ho.Chính những cuộc xáo trộn xuất xứ từ băng đảng này mà ra.Tất cả những khuôn mặt này như những lá bài đã bị người Việt tỵ nạn lật tẩy của một ván bài lật ngửa.

    Giờ phút hành động đã điểm.Người dân thành phố Westminster cần phải hành động ngay lập tức để đối phó với băng đảng này.Hãy cùng nhau góp một tiếng nói,một chữ ký để truất phế hai tên Nghị viên đi ngược lại nguyện vọng của người dân,đó là:Kimberly Ho và Carlos Manzo.
Đăng trả lời 189 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 143 khách