Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 08, 2022 7:48 pm

    HÁT TRÊN ĐỒI CHARLIE.


    Hình ảnh

    Ngủ đi anh,người con trai của mẹ Việt Nam.Áo bụi phong trần,dạng dầy nắng mưa của nắng gío sa trường đã đưa anh đến với núi đồi Charlie.Để rồi,cũng chính anh đã ở lại với núi đồi Charlie.

    Ngủ đi anh,giấc ngủ miên viễn nghìn năm.


    NGUYỄN ĐÌNH BẢO.

    12 tháng 4,1972-12 tháng 4,2022.

    Hình ảnh

    Thấm thoát mà đã mấy mươi năm trôi qua,phải không anh?....

    Tháng 4 lại về.Ta nghe trong lòng đau nhói mỗi khi tháng 4 đen lại về.Một màu tang tóc phủ trùm lấy quê hương.

    Và hôm nay,giữa chốn quê người.Những con dốc cao cùng với hoa dại,cỏ xanh dọc theo những lối mòn để lên đến đỉnh đồi.

    Đứng trên đỉnh đồi này đây mà lòng dâng trào đầy những cảm xúc.Cứ tưởng chừng như đang đứng trên đồi Charlie.Mơ hồ,mơ hồ....dường như có tiếng đạn pháo kích của quân thù làm rung chuyển cả núi đồi Charlie.

    Từ ngọn đồi bên này,lại nhớ về ngọn đồi bên kia quê nhà.Charlie đó,nơi đã hằn ghi những dấu chân anh.

    Charlie bây giờ ra sao?

    Hình ảnh

    Cỏ vẫn xanh,hoa lá rì rào,chim vẫn hót và mây vẫn bay trên bầu trời trong xanh.Anh nằm đó giữa mây trời lồng lộng nơi núi đồi Charlie.Gió hát cho anh nghe.Mưa sẽ ru anh ngủ.Những cơn mưa đêm kéo về như những nhạc khúc quân hành để sưởi ấm lòng anh nơi núi đồi Charlie.

    Giờ đây,đứng trên ngọn đồi nơi xứ người.Ngoài kia là biển cả,là đại dương mênh mông mà lòng nhớ về quê nhà.Nơi đó,có một ngọn đồi đã đi vào huyền thoại.Một ngọn đồi đã đi vào lịch sử,vào trái tim của người Việt Nam trong đó có cả tuổi trẻ Việt Nam.

    Đồi Charlie-Người chiến sĩ mủ đỏ-Nguyễn Đình Bảo.

    Anh và các chiến hữu,đồng đội của anh đã đến với đồi Charlie và đã ở lại miên viễn với Charlie.

    Ngủ yên anh nhé!

    Vĩnh biệt anh....



    NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE

    (Sáng tác của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh)

    SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN MỘT TRONG NHỮNG NGỌN ĐỒI NỔI TIẾNG Ở THÀNH PHỐ BIỂN,PHỐ NÚI CAO.


    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 4 12, 2022 10:04 am

    NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE.


    Đồi cao,gió lộng.Anh nằm đó giữa mây trời bao la.


    Hôm nay,đứng trên ngọn đồi này đây mà lòng dâng trào đầy những cảm xúc.Cứ mơ hồ tưởng chừng như đang đứng trên núi đồi Charlie với những quả đạn pháo của quân thù làm rung chuyển núi đồi.

    Bên dưới,là phố phường.Là những dòng xe cộ ngược xuôi.Là những tòa building cao chất ngất của phố phường hoa lệ.Ngoài kia,là biển cả,là đại dương mênh mông.Bên kia bờ đại dương là quê nhà yêu dấu,là những địa danh lẫy lừng,vang bóng đã hằn sâu trong tim.

    Nhưng có một địa danh đã đi vào huyền thoại.Địa danh đó,núi đồi đó đã đi vào lịch sử mà mỗi khi nói đến hầu như mọi người trong chúng ta đều nhớ đến tên anh.

    Đó là,đồi Charlie với người chiến sĩ mủ đỏ Nguyễn Đình Bảo.

    Đồi Charlie và Nguyễn Đình Bảo đã gắn liền với nhau.Cái tên Nguyễn Đình Bảo đã in sâu trong tim,trong máu,trong mỗi tâm hồn Việt Nam khi nói về đồi Charlie.

    Nguyễn Đình Bảo,người chiến sĩ mủ đỏ đã đến với đồi Charlie trên bước đường chinh chiến,và cũng chính anh cùng bạn bè,chiến hữu đã ở lại yên giấc nghìn thu nơi núi đồi Charlie.

    Đó là ngày 12 tháng 4,1972.Cái ngày nghiệt ngã mà đạn pháo kích của quân xâm lược cộng sản đã biến Charlie thành bãi chiến trường đẫm máu.

    Máu,máu của anh và đồng đội đã nhuộm đỏ núi đồi Charlie.

    Vĩnh biệt người chiến sĩ mủ đỏ Nguyễn Đình Bảo và các chiến hữu,đồng đội của anh.

    Mấy mươi năm đã trôi qua.Thân xác anh giờ đã trở thành cát bụi nơi núi đồi Charlie.Nhưng không!Cái tên Nguyễn Đình Bảo vẫn sáng ngời như ánh sao băng nơi núi đồi Charlie.Mãi mãi,và mãi mãi,Nguyễn Đình Bảo là ngọn đuốc sáng ngời trong trái tim người tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

    Những nguời trẻ Việt Nam của tôi ơi!

    Hãy ngẩn cao đầu.Hãy hảnh diện về một thế hệ cha ông của chúng ta đã chiến đấu trong hào hùng để chống lại quân xâm lược từ phương Bắc.

    Charlie,núi đồi vẫn xanh biếc.Vẫn gió tình tự,mây trời bao la.Gió mang về núi đồi Charlie dòng nhạc bất hủ của Nhật Trường,Trần Thiện Thanh ru anh vào giấc ngủ bình yên giữa mây trời bao la.

    Ngủ bình yên anh nhé!Quê hương này nhớ mãi tên anh.

    Người chiến sĩ mủ đỏ Nguyễn Đình Bảo.

    Gió ru anh ngủ.Mưa hát cho anh nghe qua tình khúc bất hủ viết về anh qua dòng nhạc bất hủ của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh.


    NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE.

    (Sáng tác:Nhật Trường-Trần Thiện Thanh)



  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: "Nữ quái"lư hương thành Hồ..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 15, 2022 6:47 pm

    "NỮ QUÁI"LƯ HƯƠNG THÀNH HỒ.

    Hình ảnh

    Cái tên Nguyễn Thị Thu,phó chủ tịch UBND thành Hồ tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng đi xuống âm phủ hơn 3 năm qua.Vậy mà,gần đây lại được dân Sài Gòn nhắc đến kể từ khi cái chết của ông Phó Chủ Tịch thành Hồ Lê Hòa Bình xảy ra trong một tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc vào ngày 29 3,2022 vừa qua.

    Phải chăng có một sự trùng hợp gì đó với cả hai người đều là Phó Chủ Tịch UBND thành Hồ.Nguyễn Thị Thu-Lê Hòa Bình.

    Và đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thu,Phó chủ Tịch UBND thành Hồ.

    Hình ảnh

    Phải xếp bà Nguyễn Thị Thu vào loại"nữ quái"lư hương thành Hồ.Câu chuyện bắt đầu cũng từ cái lư hương ở công viên Mê Linh,gần bến Bạch Đằng,nơi có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo.Từ âm phủ,cái tên Nguyễn Thị Thu lại được dân Sài Gòn đem ra mổ xẻ vì chính "nữ quái"Nguyễn Thị Thu chính là thủ phạm di dời cái lư hương ngay trước tượng Đức Thánh Trần.

    Câu chuyện xảy ra đã hơn 3 năm qua.Nhưng qua những thông tin chính xác từ các báo chí trong nước,chúng ta được biết về việc di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần đã diễn biến như sau:

    -Ngày 15 tháng 1,2019,bà Nguyễn Thị Thu ký lệnh di dời lư hương cũng như giao cho UBND quận 1 về việc chỉnh trang khu tượng đài Đức Thánh Trần.

    -Nữa đêm ngày 16,tức bước qua ngày 17 tháng 2,2019,lư hương đã biến mất,tức đã được dời đi vào lúc nữa đêm về sáng do những bàn tay ma quỷ của những con người vô thần.

    -Sáng ngày 17 tháng 2,2019,người dân Sài Gòn đã không còn nhìn thấy cái lư hương,chỉ còn lại là dấu vết hằn sâu trong lòng gạch xi măng.

    Hình ảnh

    -Ngày 20 tháng 2,2019,bà Nguyễn Thị Thu đã chết tại nhà mà theo tin tức từ báo chí trong nước bà chết vì bệnh ung thư.


    Nhiều người dân Sài Gòn cho rằng bà bị Thánh "vật".Cho dù bà Nguyễn Thị Thu có bị Thánh "vật",hay chết vì té lòi bảng họng.Nguyễn Thị Thu,Phó Chủ Tịch UBND thành Hồ đã đền tội vì dám xúc phạm đến các bậc Thánh Thần.

    Hành động di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần mà nhiều người tin rằng đây chẳng khác nào là hành động phá chùa,phá miễu.

    Được biết,lư hương đã được dời về đường Võ Thị Sáu,số 36,phường Tân Định,nơi có Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

    Chỉ 3 năm 1 tháng sau đó,tức khuya ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3,2022,lư hương đã được trở về vị trí cũ trước tượng Đức Thánh Trần.Dân Sài Gòn lại được dịp bàn tán về câu chuyện di dời lư hương.Dời đi cũng vào lúc nữa đêm về sáng và khi trả lư hương về cũng vào lúc nữa đêm về sáng.

    Nếu nhìn kỷ lư hương được trả về trước tượng Đức Thánh Trần,hầu như ai ai cũng có chùng một nhận xét đây không phải là cái lư hương nguyên thủy lúc ban đầu,tức lư hương đã bị đánh tráo thay vào một lư hương khác.

    Đây là hình ảnh lư hương lúc ban đầu chưa bị Nguyễn Thị Thu ký sắc lệnh dời đi.

    Hình ảnh


    Và đây là hình ảnh lư hương được trả về trước tượng Đức Thánh Trần vào đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3,2022.

    Hình ảnh

    Phải chăng Phan Văn Mãi,Chủ Tịch thành Hồ và Phó Chủ Tịch là Lê Hòa Bình là những thủ phạm chính trong việc đánh tráo lư hương trước tượng Đức Thánh Trần?Nguyễn Thị Thu đã bị Thánh "vật",tiếp nối là Lê Hòa Bình bị lật xe mặc dù chiếc xe chở ông ta đi thuộc loại xe mới và cả bốn bánh xe vẫn còn mới.

    Từ sự việc trên,chúng ta nhớ lại sự việc của một tên bò đỏ,cuồng đảng là Trần Văn Tuấn,thủ lãnh của hội cờ đỏ.Trần Văn Tuấn cùng đồng bọn đã làm mưa,làm gió trong suốt 6 trời ở xã Diễn Mỹ,huyện Diễn Châu,tỉnh Nghệ An.Bọn này luôn chống phá những người có đạo,đánh phá giáo dân,đe dọa,gây rối loạn hàng xóm.Trần Văn Tuấn cùng đồng bọn đã kéo đến nhà ông Trịnh đập phá tượng Đức Mẹ.Kế tiếp,Trần Văn Tuấn đã dùng súng bắn thủng mặt tượng Đức Mẹ của gia đình anh Hoàng Văn Hòe vào đêm 15 tháng 9,2017.

    Ngày 11 tháng 4,2018,Trần văn Tuấn chính thức đã bị đền tội sau khi bị tai nạn giao thông trên đường đưa đến việc bị chấn thương sọ não.Trần Văn Tuấn đã bị bại liệt,nằm một chỗ cho đến ngày hôm nay.

    Hình ảnh

    Rõ ràng có một sự hiễn linh,trả quả cho những hành động xúc phạm đến các bậc hiễn linh qua ba trường hợp sờ sờ trước mắt chúng ta.

    Trần Văn Tuấn-Nguyễn Thị Thu-Lê Hoà Bình.

    Những tên nào phá chùa,phá miễu,cướp đất người dân,làm giàu trên xương máu của người dân đã và đang bị đền tội bằng cách này hay cách khác.Hãy nhìn cảnh tượng hoang tàn mà ngôi chùa của thầy Thích Không Tánh đã bị san bằng bởi những tên chóp bu cộng sản chỉ vì muốn chiếm cho được vùng đất vàng Thủ Thiêm,một vùng đất mà các nhà phong thủy cho là vùng đất rất hiển linh.

    Hình ảnh

    Nguyễn Thị Thu,"nữ quái"lư hương thành Hồ đã buông tay đao phủ ký sắc lệnh di dời lư hương Đức Thánh Trần và kể từ đó,những rạn nứt,thanh toán tranh giành quyền lực đã xảy ra trong các chóp bu cộng sản.Đời sống người dân bị xáo trộn.Những tên đại gia đỏ cộng sản cùng những tên chóp bu lần lượt vào tù.Một cuộc thanh trừng đẫm máu đã và đang xảy ra trong những năm gần đây báo hiệu cho chúng ta biết một thể chế độc tài cộng sản đang trên đường sụp đổ.

    -Nguyễn Thị Thu-Lê Hòa Bình đã bị đền tội mà nhiều người tin rằng đã bị "thánh vật".

    -Phan Văn Mãi,Chủ Tịch UBND thành Hồ đã thoát chết vào ngày 29 tháng 3,2022 vừa qua.Liệu trong những ngày kế tiếp,Phan Văn Mãi có còn may mắn nữa hay không?

    -Chúng ta chờ xem vào những ngày kế tiếp những tên như:Phan Văn Mãi,Lê Hông Nam,Tô Ân Xô,Tô Lâm có thoát khỏi lưới trời hay không.Đây chính là những tên chủ trương cai trị người dân bằng bàn tay sắt,sẵn sàng bịt miệng người dân,bắt bỏ tù những ai dám lên tiếng nói về họ mà Nguyễn Phương Hằng là một bằng chứng để chúng ta nhìn thấy.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Nó và tôi-tháng4đen.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 22, 2022 8:52 pm

    Một lần nữa,tháng 4 đen lại về.Mấy mươi năm qua,thân xác mầy đã vùi sâu trong lòng đất.Nơi đèo cao gió thẵm,mù mịt chân mây,nơi núi đồi hoang lạnh.Thân xác mầy tả tơi bởi hàng trăm mảnh đạn pháo kích của quân xâm lược cộng sản Bắc Việt.

    Tháng 4 đen lại về.

    Tháng 4 của nghiệt ngả đau thương,bắt đầu của một địa ngục trần gian dành cho cả một dân tộc phải gánh chịu.Tháng 4 của mất mát,chia xa.Của mẹ mất con,của chồng xa vợ.Của người tình xa người tình.Của những bước chân người vội vã rời bỏ phố phường,quê nhà khởi đầu cho những cuộc trốn chạy tìm tự do.

    THÁNG 4 CỦA MỘT THẰNG BẠN KHÓC MỘT THẰNG BẠN....



    "Bây giờ thì mầy đã đi xa lắm,xa lắm...để lại bạn bè,đồng đội,chiến hữu với muôn ngàn nhớ thương.Tất cả,bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.Cứ mỗi lần tao nhìn vào tấm thẻ bài là tao thấy hình ảnh của mầy cùng với biết bao kỷ niệm của tao với mầy trong những ngày tháng nơi quân trường.Tất cả nằm trong tấm thẻ bài này đây.

    Tao với mầy,hai đứa từ hai phương trời xa lạ.Gặp nhau trong quân trường,rồi trở thành hai thằng bạn thân.Rồi tao với mầy chia tay nhau,rời quân trường.Đó cũng là lần sau cùng tao nhìn thấy mầy.

    Ngoài kia,chiến sự bùng lên.Súng đạn rền vang.Tao với mầy cùng xông pha ra trận mạc qua nhiều chiến trường khác nhau từ:Bình Long,An Lộc,Khe Sanh,đến những nơi đèo heo gió hút như:Kon Tum,Buôn Mê Thuột,rồi đến Hạ Lào.Rồi thì là Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa.Để rồi vào một ngày tao nhận được tin mầy đã hy sinh trong chiến trận.

    Ở một nơi nào đó,mầy ngủ thật bình yên nhé.

    Bạn bè,đồng đội,chiến hữu vẫn nhớ thương mầy qua từng lời ca,tiếng hát về câu chuyện của hai thằng bạn gặp nhau trong quân trường.....

    Đêm nay,tao hát cho mầy nghe để mầy biết rằng,dòng nhạc viết về mầy,về những người lính VNCH vẫn mãi mãi trường tồn,bất diệt.

    Thôi,mầy hãy ngủ yên trong lòng đất mẹ nhé....



    NÓ VÀ TÔI.

    (Tác giả:Song Ngọc và Vọng Châu)


Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách