Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tháng Ba cháy áo.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 3 16, 2021 1:14 pm

    THÁNG BA CHÁY ÁO.


    Lửa đã cháy,lửa bốc cháy."Người hùng"đã giáng trần.Một mình một ngựa xông vào hang ổ địch như một "Thần hỏa".Sau đó châm ngòi,kho đạn nổ tung.Lửa cháy rực trời.Cháu ngoan"bác Hồ"đã trở thành anh hùng.Đó là Lê Văn Tám,người thiếu niên chỉ 13 tuổi được cộng sản tuyên dương là người hùng,một cảm tử quân,ngọn đuốc sống Lê Văn Tám.

    Câu chuyện về Lê Văn Tám đã được những người cộng sản kể như sau:

    Ngày 17 tháng 10,1945 cảm tử quân Lê Văn Tám mới 13 tuổi,được giao nhiệm vụ giả câu cá,cắt cỏ bên sông để quan sát.Đêm xuống,Tám lừa bọn lính gác để lọt vào bên trong ẩn nấp chỉ với một chai xăng và bao diêm.Chờ cho đến sáng,Tám tưới xăng vào khu vực chứa đạn rồi châm lửa.Đúng 10 giờ sáng,kho đạn Thị Nghè nổ tung kèm theo nhiều tiếng nổ khác làm rung chuyển cả thành phố.Rất tiếc,Lê Văn Tám bị dính xăng trên người nên bắt lửa và đã trở thành cây đuốc sống.

    Lê Văn Tám được cộng sản tuyên dương,tôn vinh là người hùng và trở thành một huyền thoại được cộng sản đem vào trường học để nhồi nhét vào đầu học sinh.

    Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật.Theo thời gian,sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.

    "Người hùng"Lê Văn Tám đã bị lột mặt nạ.Mấy chục năm sau,sự thật đã được lột trần ra ánh sáng cũng chính bởi những người cộng sản.Chẳng có Lê Van Tám nào ôm xăng tìm cách lẽn vào kho đạn Thị Nghè,sau đó đổ xăng,châm ngòi cho kho đạn nổ.Chính cộng sản đã nặn và đẻ ra một"người hùng",một ông"Thần hỏa"tưởng tượng để dối gạt mọi người.

    Mặt nạ "anh hùng"Lê Văn Tám do cộng sản tạo ra đã được vạch trần trong bài viết có tựa đề:

    NHÂN NGÀY 17 THÁNG 10

    VỀ CÂY ĐUỐC SỐNG LÊ VĂN TÁM.

    Thứ Năm 16/10/2008

    Hình ảnh


    Trong bài viết này,giáo sư Phan Huy Lê đã cho biết chính ông Trần Huy Liệu,một cán bộ cộng sản là người đã tạo dựng ra câu chuyện Lê Văn Tám.

    Vì vậy,"Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật"

    Giờ đây,mọi người chúng ta đã được biết"anh hùng"Lê Văn Tám chỉ là một"anh hùng"ma do cộng sản dựng lên.

    Hình ảnh

    Sau gần 46 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam,tháng Ba,2021,lửa đã bốc cháy.

    Lửa đã thật sự cháy rực ngay vào những ngày đầu của tháng Ba.Lửa lan rộng ra khắp mọi nơi trong nước cho đến hải ngoại.

    Tháng Ba cháy áo.Ai,ai,ai đã bị cháy áo????

    Hỏa Diệm Sơn đã nổ tung ra ngay trong lòng cộng sản.Ngọn núi lửa nổ tung với hàng triệu tia lửa long trời,lỡ đất còn hơn kho đạn Thị Nghè,câu chuyện về"người hùng"Lê Văn Tám do cộng sản dựng lên.Lửa bốc cháy,lửa lan truyền đi một cách mau lẹ ra tận đến hải ngoại.

    Và"Thánh nữ"xuất hiện,không phải là Cô Gái Đồ Long với gươm dao sắc bén."Thánh nữ"chỉ là một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác,cũng làm việc,cũng biết vui,biết buồn,biết chia sẽ những vui buồn của tha nhân."Thánh nữ"không có vũ khí trong tay,không cần tẩm xăng để đốt kho đạn như Lê Văn Tám."Thánh Nữ"chỉ dùng lời nói.Vậy mà,lời của"Thánh nữ"còn độc hơn xăng.Như một"Thần hỏa"xuất hiện,tung chưởng.Hỏa diệm sơn nổ tung.Lửa tháng Ba bừng cháy thiêu rụi bọn gian manh,lừa bịp.

    Tháng Ba cháy áo.Lửa của"Thánh nữ"đã thật sự đốt cháy chiếc áo"Thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.Lửa lan rộng và đã đốt cháy những chiếc áo khác của một tổ chức quy mô trong đó có cả một tập đoàn sư hổ mang quốc doanh của cộng sản,bao gồm có nghệ sĩ,bác sĩ,cơ quan y tế,và nhiều đảng viên cộng sản chóp bu.

    Như chúng ta đã thấy,biết bao nhiêu người đã là nạn nhân,mất tiền,mất bạc,mất mạng,mất niềm tin,mất hạnh phúc bởi một "Thần Y"do cộng sản dựng lên.

    Chúng ta thấy chiếc áo cà sa của hổ mang chúa sư quốc Doanh Thích Nhật Từ đã bị lửa tháng Ba đốt cháy.Hãy nghe những lời tâng bốc,ca tụng về việc chữa bệnh của "Thánh vuốt"Võ Hoàng Yên từ sư quốc doanh Thích Nhật Từ chúng ta mới thấy sau cái lớp áo cà sa kia là cả hàng trăm con rắn độc được cộng sản dựng lên để bảo vệ cho chế độ.Nhục quá thầy ơi!Xấu hổ quá thầy ơi!Áo cà sa của thầy đã bị cháy rồi.Hãy trở về với đời thường mà ăn năn sám hối.Thích Nhật Từ và cả một tập đoàn sư quốc doanh không xứng đáng để khoác lên mình chiếc áo nhà Phật vì đã phạm vào một trong năm giới cấm của nhà Phật,đó là:Tội náo láo.

    Hình ảnh

    Hãy ăn năn sám hối quay về với chánh pháp để không bị đọa vào địa ngục.

    Cộng sản đã dựng lên một Lê Văn Tám với thành tích làm nổ kho đạn Thị Nghè.Giờ đây,cũng chính cộng sản đã dựng lên một"Thần y"Võ Hoàng Yên với một tổ chức quy mô trong đó có cả một tập đoàn sư hổ mang quốc doanh của cộng sản.Chúng ta cũng đã thấy một ông Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đứng kề cận chụp hình với"Thần Y"Võ Hoàng Yên.Cộng sản đã bơm Võ Hoàng Yên lên như một vị Thánh sống,được tạo mọi điều kiện dễ dàng để bay ra nước ngoài,xâm nhập vào các cộng đồng người Việt ở hải ngoại chữa bệnh,và có người đã chết dưới bàn tay của"Thánh vuốt"Võ Hoàng Yên.

    Tháng Ba cháy áo.

    Lửa tháng Ba của "Thánh nữ"thật sự đã đốt cháy chiếc áo thiên đường xã hội chũ nghĩa của cộng sản.

    "Anh hùng"Lê Văn Tám-"Thần Y"Võ Hoàng Yên,người đã vỗ ngực cho mình là Hoa Đà tái thế,và cả một tập đoàn sư hổ mang quốc doanh do cộng sản dựng lên,tất cả đã đều bị cháy.
  • ngườihanội
    Bài viết: 2
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 16, 2021 10:20 am

    Re: Tháng Ba cháy áo.

    by ngườihanội » Thứ 6 Tháng 3 19, 2021 2:35 pm

    Em chào các bác ở hải ngoại.Dân Hà Nội chúng em cười khinh bỉ vào bộ mặt đảng ta đấy nhé.Nhục quá đi thôi.Chẳng những trong Nam mà người Hà Nội chúng em biết quá rõ chính cái đảng cộng sản đã sinh ra tên này đấy nhé.Chúng nó giết cụ Kình ở Đồng Tâm còn cái tên thầy bịp Võ Hoàng Yên này lại được đảng ta bao che,cho hành nghề để đi lừa bịp mọi người.Này nhé,đừng tường người dân ngu nhé.Cái đảng chúng bây bây giờ ung thối còn hơn cả hầm cầu đấy nhé.Chúng bây chỉ có gây thêm tội ác với người dân.Người dân trong nước căm thù chúng bây vô tận đấy nhéEm xin chào các bác ạ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: FUGITIVE VÕ HOÀNG YÊN.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 3 23, 2021 3:17 pm

    FUGITIVE VÕ HOÀNG YÊN.]

    Cái tên Võ Hoàng Yên mà mọi người từng sùng bái,kính lạy được cộng sản dựng lên là một"Thần y"đang được mọi người nói đến như một kẻ tử tội.Từ một"Thần y",Võ Hoàng Yên giờ đây đã trở thành một fugitive.Một kẻ đang trốn chạy sự thật,trốn chạy quần chúng,công lý,lương tâm,và trốn chạy tội ác mà mình đã gây ra.

    Hình ảnh

    Võ Hoàng Yên hiện giờ đang lẫn trốn nơi đâu?Chắc chắn chỉ có cộng sản mới biết.

    Phải nói khẩu đại bác thần công xuất phát từ Bình dương có sức công phá mảnh liệt,chẳng thua gì sức tàn phá của trái bom nguyên tử.Đại bác được bắn ra từ Bình Dương,bức tường"Thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên bị sụp đổ tan thành hàng triệu mảnh vụng.Bức tường ô nhục Đông Đức đã được chính tay người dân Đông Đức phá sập.Giờ đây,bức tường Võ Hoàng Yên được cộng sản xây bằng xi măng,cốt sắc đã hoàn toàn bị phá hủy.Chúng ta,tất cả mọi người đã nhìn thấy bộ mặt của chế độ cộng sản giờ đây đã hoàn toàn rách nát,cháy đen bởi sức công phá mảnh liệt của đại bác được bắn ra từ Bình Dương.

    Cộng sản đã tạo ra một Lê Văn Tám.

    Giờ đây,cộng sản cũng tạo ra một"Thần y"Võ Hoàng Yên với bức tường thành kiên cố được đảng ta xây bằng bê tông,cốt sắt trong suốt 14 năm dài tung hoành ngang dọc cũng như được sự hộ thuẩn bởi một tập đoàn sư hổ mang quốc doanh đứng đầu là Thích Nhật Từ.

    Hình ảnh

    Trong suốt 14 năm qua,Võ Hoàng Yên đã xâm nhập vào các cộng đồng người Việt ở hải ngoại một cách dễ dàng.Cộng sản đã xử dụng Võ Hoàng Yên để tạo một sự liên kết giữa người hải ngoại hướng tầm nhìn về một chế độ cộng sản với một hình ảnh đẹp của một ông thầy trị bệnh rất giỏi chỉ có ở chế độ cộng sản.Từ đó,nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền quay về trong nước để tìm gặp cho được người mà cộng sản bơm lên là"Thần y".Có người còn huy động tiền bạc về trong nước tìm gặp Võ Hoàng Yên mua đất đai để làm ăn với ông ta.

    Kết quả ra sao?Chúng ta đã nhìn thấy.Có người đã chết dưới bàn tay trị bệnh của Võ Hoàng Yên cũng như rất nhiều người đã là nạn nhân của"Thần Y"Võ Hoàng Yên.

    Vậy thì cộng sản sẽ giải quyết chuyện này ra sao?Cho chìm xuồng à.

    Có hai giả thuyết được đặt ra.Một là cho chìm xuồng.Hai là bắt Võ Hoàng Yên và Võ Hoàng Yên sẽ là con vật tế thần,một trái chanh bị vắt bỏ võ.

    Giả thuyết cho chìm xuồng xác xuất rất thấp bởi mạng thông tin xã hội quá mạnh.Đã quá trể,đã quá trể để đảng ta cho chìm xuồng vụ này khi mà sức mạnh truyền thông đã lan đi rất nhanh.Cộng sản giờ đây như đang trong thế bị kẹt giữa hai dòng nước.Cho chìm xuồng thì không được khi mà những khẩu đại bác cứ tiếp tục bắn ra từ Bình Dương.Cung tên cứ tiếp tục nạp vào nỏ thần và cứ tiếp tục bắn ra bay vèo vèo cũng xuất phát từ Bình Dương.Nhân chứng từ trong nước cho đến hải ngoại cứ tiếp tục tố cáo những trò lừa bịp của"Thánh vuốt"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Như vậy,cộng sản chỉ còn một giải pháp duy nhất là đành phải bắt giam Võ Hoàng Yên.Giải pháp này có xác xuất cao hơn là giải pháp mà cộng sản có thể cho chìm xuồng

    Cộng sản đã tạo ra một huyền thoại Lê Văn Tám và cuối cùng đã xóa sổ Lê Văn Tám.

    Giờ đây,cộng sản đã tạo ra một"Thần y"Võ Hoàng Yên và rồi Võ Hoàng Yên sẽ là con vật tế thần của cộng sản.

    Nếu dùng trí tuệ để phân tích sự việc,chúng ta sẽ nhìn thấy được một viễn ảnh đen tối đang phủ trùm lấy Võ Hoàng Yên.Chúng ta sẽ nghe tin Võ Hoàng Yên bị bắt giam và một thời gian sau đó Võ Hoàng Yên sẽ tự tử chết trong tù.Sự việc sau đó theo thời gian sẽ lắng chìm trong quên lãng.

    Đây là chiếu thức xử dụng người theo lối vắt chanh bỏ võ mà chúng ta đã nhìn thấy trong guồng máy của cộng sản.Đây cũng là bài học cảnh báo những tên bưng bô,những tên Việt gian vẫn còn trong vòng u mê,ám chướng đang làm đủ mọi cách để lập công với cộng sản hy vọng rằng sẽ được cộng sản xử dụng ban cho một chức tước gì đó.

    Thời thế đã thay đổi.Thời vàng son của một Jane Fonda với tấm hình ô nhục chụp bên khẩu đại bác của cộng sản.Nữ kịch sĩ Kim Cương,một tình báo VC trong cái võ bọc nghệ sĩ.Một Thẫm Thúy Hằng giờ đã tàn phai nhan sắc.Tất cả đã lùi vào bóng tối.

    Thời nay,người đẹp Bình Dương xuất hiện,không cần phải chụp hình bên khẩu đại bác như nữ tài tử Jane Fonda.Vậy mà,đại bác thật sự đã được bắn ra từ Bình Dương.

    Cung tên vẫn được tiếp tục bắn ra từ chiếc nỏ thần.

    Người đẹp Bình Dương vẫn tiếp tục thụt đại bác.Tiếng đại bác rung chuyển,ầm vang.Tất cả xuất phát từ Bình Dương và cuối cùng đã làm bức tường thành kiên cố được xây bằng bê tông cốt sắc do cộng sản dựng lên cho"Thần y"Võ Hoàng Yên đã hoàn toàn sụp đổ.

    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Tiếng nói từ Bình Dương.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 26, 2021 4:54 pm

    BÌNH DƯƠNG QUẬT KHỞI.


    Mặt trận Bình Dương trong nước vẫn tiếp tục sôi động.Chiến trường vẫn đang tiếp diễn.Tiếng nói từ Bình Dương vẫn cất cao,xé gió,và đã làm sập thành trì kiên cố của"Thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên sau 14 năm làm mưa,làm gió lừa bịp mọi người,làm giàu trên xương máu của những bệnh nhân khốn khổ.

    Vào ngày hôm qua,tại VN,26 tháng 3,2021 chiến trường Bình Dương lại rực lửa đấu tranh.Đại bác được bắn ra từ nơi đây.Lần này,đại bác được bắn ra xuyên đại dương,bay thẳng đến miền Nam Cali.Sau đó,quả đại bác đã rơi xuống ngay mục tiêu đó là một chuồn heo ở Irvine.

    Mọi đen Phi Châu(DĐ) đã trúng đạn đại bác từ Bình Dương.

    Hình ảnh

    Chưa hết,với sức công phá mảnh liệt của đại bác,những mảnh đại bác văng ra nhiều mảnh và đã rơi xuống vùng Bolsa trúng vào một vài"cùi bắp"youtubers.

    Quá đẹp,một quả đại bác được thụt ra từ Bình Dương bắn ra quá chính xác.

    Trong cuộc xâm lăng vào miền Nam,cộng sản thường huyênh hoang ca ngợi các nữ cán bộ VC với những danh từ mỹ miều như:Cô gái vác chông,cô gái tải đạn.Nào là Bến Tre là quê hương Đồng Khởi.Xưa rồi Diễm ơi.Thời nay có Bình Dương quật khởi,tiếng nói từ Bình Dương,đại bác từ Bình Dương,và cuối cùng đã giật sập được thành trì kiên cố của "Thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Hãy dùng trí tuệ để phân tích,mổ xẻ vấn đề từ đó chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác.

    Nếu thành trì Võ Hoàng Yên không bị giật sập thì còn biết bao nhiêu người sẽ là nạn nhân của tên"Thần y"này.Bao nhiêu người sẽ chết dưới bàn tay của một tên trị bệnh mà không qua một trường lớp đào tạo nào hết.Sẽ còn bao nhiêu gia đình tan nát?Nếu không bị lột trần ra sự thật,Võ Hoàng Yên sẽ còn tiếp tục làm giàu trên xương máu của nhiều người,trong đó có thể là bạn bè,hay người thân của bạn.Hãy nhìn cái chuyện lớn mà người ta đã làm được và mọi người đã nhìn ra sau Võ Hoàng Yên là cả một tập đoàn hùng hậu nào là sư hổ mang quốc doanh cộng sản,cơ quan y tế,bác sĩ,nghệ sĩ,một bức tường kiên cố của Võ Hoàng Yên.Hãy mở con mắt ra mà nhìn đi.

    Thật là xấu hổ,nhục nhã,hèn hạ,đê tiện khi có một vài tên mang thân xác là đàn ông mà tâm địa dơ dáy,bẩn thỉu đi nói xấu một người mà lẽ ra mình phải cám ơn họ vì chính họ đã cứu nguy cho nhiều người khác.

    Nhục lắm biết chưa!Hãy sống và hành xử cho xứng đáng đấn nam nhi,đừng để cho người trong nước xếp mình vào loại"cùi bắp"nghe nhục làm sao.Nếu thật sự có tài,hãy đi lên bằng chính đôi chân của mình,đừng đi bằng đầu gối,đừng dựa vào tên tuổi của những người nổi tiếng để tạo sự chú ý về mình.Ăn đồng tiền câu view từ youtube nhục lắm,biết chưa.Tại sao mình không nghĩ nếu ai đó đem đời tư bạn gái,hoặc vợ mình,hay má mình ra nói thì mình sẽ nghĩ sao đây?Trong khi cái chuyện đại sự mà người ta làm để giúp người thì không thấy hoặc cố tình không thấy lại đi bươi móc những chuyện tầm phào để nói, hầu hướng dẫn dư luận vào một hướng khác,chẳng khác nào tiếp tai với kẻ đã gây ra tội ác.

    Những tên vô công,rỗi nghề,những cái"cùi bắp"ở Nam Cali phải chấm dứt ngay nếu không muốn tiếp tục bị ăn đại bác từ Bình Dương.

    Bình Dương quật khởi.

    Chiến trường vẫn tiếp tục sôi động.Đại bác vẫn tiếp tục được bắn ra.

    Tiếng nói từ Bình Dương vẫn cất cao như sấm chớp rền vang.Hàng ngàn cái búa tạ được nện ra.Người đẹp Bình Dương vẫn tiếp tục tung chưởng.Đầu bò,đầu niễn,Phúc niễn,sư hổ mang đang trốn chạy hết còn giảng pháp tuyên dương"Thần y"Võ Hoàng Yên.Quê hương đồng khởi của VC giờ đây đã hết xí quách.Bây giờ là Bình Dương quật khởi.

    Vỡ kịch dài đã hạ màn.Con cờ Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên đang chờ ngày do chính bàn tay của cộng sản treo lên đoạn đầu đài.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách