Đăng trả lời 185 bài viết
Những vùng đấtmang tên anh..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: LộtmặtnạNgPhươngHằng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 5:44 pm

    LỘT MẶT NẠ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG.

    Hình ảnh


    Như chúng ta đã nhìn thấy,những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian qua,dĩ nhiên trong số đó có tôi,người viết bài.Những người ủng hộ bà vì thấy bà là người can đảm dám đứng ra trừ gian,diệt bạo,đánh vào một tập đoàn đỏ cộng sản đứng sau lưng Võ Hoàng Yên.Một cách gián tiếp,bà cũng đánh vào đám sư hổ mang quốc doanh đứng đầu là tên Thích Nhật Từ.Người ta ủnh hộ bà vì không muốn nhìn thấy bạn bè,gia đình,người thân của mình sẽ là những nạn nhân kế tiếp của Võ Hoàng Yên.Ngoài ra,một việc quan trọng đối với người hải ngoại là bà đã trừ khử đám nghệ sĩ đỏ của đảng đã từng kéo sang hải ngoại làm mưa,làm gió trong công tác văn hóa vận cho cộng sản trong đó có cặp bài trùng buôn thần,bán thánh,đó là:Thúy Nga-Hoài Linh.Dĩ nhiên,trong thời gian này bà chưa biến thành"bò đỏ",một"red cow",một dư luận viên cuồng đảng như hiện nay.

    Đó là một số lý do mà nhiều người đã ủng hộ bà trong thời gian qua và trong số đó có tôi.

    Bây giờ thì đã quá rõ ràng,bà đã cho mọi người nhìn thấy bà đã tự biến mình thành một"female red cow",cuồng đảng,dùng những lời lẽ dơ dáy bẩn thỉu nhất để mạt sát,hạ nhục một tiếng nói ở hải ngoại mà người này đang thực hiện quyền tự do ngôn luận ở nước Mỹ.Khi bà đụng đến một người mà bà cho là lưu vong tức là bà đã đụng đến tôi,đến tất cả những người Việt đã bỏ nước ra đi.Chúng tôi rất hảnh diện khi bà quy chụp những người hải ngoại chúng tôi là lưu vong,phản động,vì phản động tức là yêu nước.Kể từ giờ phút này,người Việt trong nước và đặc biệt là người Việt hải ngoại sẽ có thái độ với vợ chồng đại gia đỏ của bà.

    Bà mở mắt nhìn kỷ đi.Lá cờ máu của cái đảng mà bà đang tôn thờ đã bị người dân đốt cháy như thế nào.

    Hình ảnh


    Bài viết này như được coi như là phát đại bác khai hỏa đầu tiên mở đầu cho hàng loạt,hàng ngàn,hàng ngàn quả đại bác,bom tấn bài viết trực chỉ trút xuống đầu căn cứ địa Đại Nam của tên bộ đội Hồ tặc Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng.

    Khu du lịch Đại Nam giờ đây chẳng khác nào là một căn cứ địa,một hang Pác Bó của cặp vợ chồng Dũng-Hằng đang ra sức sĩ nhục,chửi bới những người hải ngoại,những người đang cất cao tiếng nói cho một VN không cộng sản.Nguyễn Phương Hằng điên cuồng ra sức bảo vệ cộng sản,sĩ nhục nước Mỹ,chửi bới bằng những ngôn từ dơ dáy,bẩn thỉu,đầy dao búa,man rợ.

    Buổi livestream ngày 25 tháng 7 vừa qua,chúng ta thấy từ một CEO,Nguyễn Phương Hằng đã lộ nguyên hình là một dư luận viên cuồng đảng,quyết tâm dùng những lời thô tục,dao búa,quyết bảo vệ đảng mặc dù chế độ cộng sản hiện đang trong giờ phút lâm chung với sự tàn phá khốc liệt của virus Corona Trung Quốc.

    Trước khi tiếp tục lột mặt nạ Nguyễn Phương Hằng,chúng ta hãy trở về những ngày đầu của tháng Ba,2021.

    Cuộc chiến bùng lên từ tiếng nói của một người từ Bình Dương vào những ngày đầu tháng Ba mà mọi người được biết là Nguyễn Phương Hằng.Tiếng nói Nguyễn Phương Hằng được mọi người chú ý,theo dõi,và đi đến ủng hộ vì dám đứng lên lột mặt nạ cả một tập đoàn tội ác mà nhân vật chính là Võ Hoàng Yên.Với nhiều chứng cứ cùng nhiều tiếng nói từ những gia đình nạn nhân bị Võ Hoàng Yên lừa đảo trong việc trị bệnh.Từ đó,cái tên Nguyễn Phương Hằng lan rộng ra đến hải ngoại.Nhiều người ủng hộ,ngưỡng mộ việc làm của bà,coi bà như một kẻ trừ gian,diệt bạo,dám tố cáo đưa ra ánh sáng cả một tập đoàn tội ác mà đằng sau là một thế lực đỏ cộng sản bảo kê cho Võ Hoàng Yên.

    Phải thật sự mà nói,nếu không có cuộc chiến giữa bà và Võ Hoàng Yên thì ngay cả nhiều người trong nước cũng không ai biết đến khu Đại Nam nằm trong một cái hóc bò tó nào đó.Cái tên Nguyễn Phương Hằng chỉ là một cái bóng ma đối với người hải ngoại,một người vô danh,tiểu tốt.

    Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến giữa Nguyễn Phương Hằng-Võ Hoàng Yên,người viết đã có cái nhìn đây là cuộc chiến giữa hai thế lực đỏ cộng sản.Đây cũng là một cơ hội cho người Việt hải ngoại.Vì vậy,ngay từ đầu cuộc chiến,người viết đã nhảy vào cuộc với những bài viết cùng với những lá cờ vàng VNCH cắm lên đầu Nguyễn Phương Hằng.Cho dù Nguyễn Phương Hằng nằm trong một thế lực,vây cánh nào đó thì cộng sản vẫn là cộng sản.Nguyễn Phương Hằng cũng như cộng sản đã thua ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến.

    Cuộc chiến Nguyễn Phương Hằng-Võ Hoàng Yên tiếp tục lan rộng ra đến tháng 5,6,7 .Võ Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.Nguyễn Phương Hằng đánh vào mặt văn hoá nghệ thuật bao gồm một số tên tuổi nghệ sĩ được đảng tuyên dương như:Hồng Vân,Hoài Linh...Lúc này thì cái tên Nguyễn Phương Hằng nổi như cồn và có được một lượng người rất đông theo dõi và ủng hộ.Đây cũng là lúc mà ban tuyên giáo cộng sản đã đưa tầm nhìn vào số người theo dõi,ủng hộ bà Hằng để biến bà thành một tên dư luận viên cuồng tín cho đảng.Khúc rẽ,quay 180 độ,bao nhiêu sự gian manh,xảo trá của Nguyễn Phương Hằng đã lộ ra cho chúng ta nhìn thấy vào buổi livestream ngày 25 tháng 7 vừa qua.

    Những chiêu trò,gian manh,quỷ quyệt của cộng sản là gì?

    Khi một người có chút tiếng tăm với quần chúng,có được một số người theo dõi,ủng hộ,tức là người đó đã lọt vào tằm ngắm của ban tuyên truyền cộng sản.Trừ khử người này chăng?Không,cộng sản chưa vội để làm điều này.Cộng sản sẽ xử dụng mọi thủ đoạn kéo người này về phía mình để làm công việc tuyên truyền,bảo vệ cho đảng mà chúng ta đã nhìn thấy qua các trường hợp như:Nguyễn Cao Kỳ,Nguyễn Phương Hùng,Hoàng Duy Hùng,và sau này là Nguyễn Thanh Tú.Nhưng tất cả đều đã bị phản ứng ngược và đã thất bại trước sức mạnh truyền thông ở hải ngoại hiện nay.Vì vậy,chúng ta cũng đừng ngạc nhiên sau khi có một lượng người khá đông ủng hộ,Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành một dư luận viên cuồng đảng,sĩ nhục nước Mỹ,đánh phá những tiếng nói ở hải ngoại dám vạch trần tội ác của cộng sản.

    Tội ác và những sự gian manh,dối trá,quỷ quyệt,tráo trở của Nguyễn Phương Hằng là gì?

    -Bằng chứng còn rành rành ra đó.Khi khóc lóc đòi tự thiêu,bỏ ra nước ngoài.Khi thì vui cười ca hát.Một loại người tráo trở như trở bánh tráng.Cuối cùng,chúng ta đã nhìn thấy một người CEO biến thành một bò đỏ dư luận viên cuồng đảng.

    -Buổi livestream vào ngày 25 tháng 7 vừa qua,mọi người đã nhìn thấy con người thật của Nguyễn Phương Hằng.Phải xếp bà này vào loại người ăn nói tục tĩu,dơ dáy nhất nước VN.Nguyễn Phương Hằng như một con sói điên dại,lồng lộn với những ngôn từ tục tĩu nhất,dao búa nhất như:Chém,và gần đây nhất là đòi bắn banh xác ra thành trăm mảnh một tiếng nói ở hải ngoại dám vạch trần tội ác của cộng sản.Nguyễn Phương Hằng phỉ báng nước Mỹ.Chê nước Mỹ có rất nhiều kẻ sống lang thang,cỏ gia đình 5,6 người chết trong nhà không ai biết.Nguyễn Phương Hằng tiếp tục chửi,và chửi với luận điệu xuyên tạc,bịa đặc rập khuôn của cộng sản.Tội nghiệp cho thằng con trai của Nguyễn Phương hằng chỉ có 9 tuổi,ngày ngày phải nghe má mình gieo vào đầu những lời lẽ dơ dáy,thô tục.Hy vọng thằng bé này khi lớn lên nó sẽ không giống như thằng cha của nó để đi theo cộng sản,nó cũng không giống như má của mình để trở thành tên đầu trộm,đuôi cướp,đầu đường xó chợ,ăn nới dơ dáy như má của mình là Nguyễn Phương Hằng.

    -Chúng ta cũng nhìn thấy sự kiêu căng,ngạo mạn,lúc nào cũng cho mình là một bà chủ Đại Nam,một CEO,nhưng ăn nói thì thua một người buôn gánh,bán bưng ngoài đường phố.Trong một video,chúng ta nhìn thấy Nguyễn Phương Hằng đứng ngay tại phòng khách khoe cái phòng khách sang trọng do một người vẽ kiểu người Ý.Thật là chua xót,mĩa mai.Trong khi cả nước đang khốn khổ vì nạn dịch,biết bao người nghèo đói,bao nhiều người lầm than đói rách thì Nguyễn Phương Hằng lại kheo sự giàu sang của mình chẳng khác nào cười đùa trên sự đau khổ của mọi người.Một người gian manh,tráo trở như Nguyễn Phương Hằng thì những của cải,vật chất,vòng vàng,hột xoàn mà Nguyễn Phương Hằng khoe khoang có đáng để chúng ta tin không chứ?Hay đó chỉ là đồ dỏm.

    Tội ác của Nguyễn Phương Hằng chẳng khác nào tội ác của cộng sản.

    Hình ảnh


    Nguyễn Phương Hằng biết rất rõ vì sao người Việt phải bỏ nước ra đi,trốn chạy cộng sản trên những chiếc ghe bé nhỏ.Biết bao người đã phải bỏ thây ngoài biển cả.Biết bao người đã phải chết trong các trại học tập cải tạo do cộng sản dựng lên để trả thù những người lính VNCH.

    -Ai,ai,ai đã càn quét mở những trận đánh tư sản,tịch thu tài sản công khai của người dân hả Nguyễn Phương Hằng?

    -Ai,ai,ai đã mở cửa biên giới để dân Trung Quốc cứ tràn vào các tỉnh miền Trung mặc dù khi đó bệnh dịch đã bắt đầu xuất hiện?

    Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng biết rất rõ chính cộng sản đã làm cho dịch tràn lan ngay từ những ngày đầu để giờ đây biết bao người phải chết vì Corona Trung Quốc.

    Bây giờ thì uy tín Nguyễn Phương Hằng đã cháy theo những bằng tuyên dương Nghệ Sĩ Nhân Dân,Nghệ Sĩ Ưu Tú của đám showbiz đỏ cộng sản.Cho dù Nguyễn Phương Hằng có căm thù những tiếng nói ở hải ngoại,cho những người này là lưu vong,chỏ mỏ về trong nước.Càng chửi,càng lộ bộ mặt gian manh,xấu xa của người đàn bà ăn nói dơ dáy nhất nước VN.Nên nhớ,trong cuộc chiến giữa bà và ông Võ Hoàng Yên,bà chỉ là con cờ cho những người hải ngoại.Thế lực của bà và thế lực Võ Hoàng Yên đâm chém nhau,người Việt hải ngoại chúng tôi là những ngư ông đắc lợi.Chúng tôi không tốn một xu,một giọt mồ hôi vì đã có bà ra tay cho chúng tôi trừ khử bọn nghệ sĩ đỏ của cộng sản đã từng làm mưa,làm gío ở hải ngoại trong việc thi hành văn hóa vận cho cộng sản đặc biệt là cặp bài trùng buôn thần,bán thánh Thúy Nga- Hoài Linh.Bà thấy bà đã thua người Việt hải ngoại chúng tôi chưa.

    Tên bộ đội Hồ Tặc Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng nghe đây.

    Đây chỉ là khúc dạo đầu,phát đại bác khai hỏa mở màn cho hàng loạt bom tấn bài viết trút xuống hang Pác Bó Đại Nam của tụi bây.

    Vợ chồng đại gia đỏ tụi bây sẽ đinh tai,nhức óc với những lời vạch tội nguyền rũa như đại bác ru đêm được trực chỉ từ hải ngoại rót xuống vợ chồng tụi bây.Tiếng nói của những người mà vợ chồng tụi bây cho là phản động,lưu vong,chỏ mỏ về trong nước.

    Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng,chờ tiếp tục nhận hàng trong những ngày sắp tới.

    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Xử tội NguyễnPhươngHằng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 06, 2021 5:27 pm

    XỬ TỘI NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG.


    Toà án công lý đã được mở ra.Cổng pháp trường đã rộng mở.Không phải là một pháp trường dã man với những tay sát thủ man rợ của cộng sản đã xử bắn anh hùng Trần Văn Bá.Cũng không phải là trường bắn Long Bình,nơi đã hành quyết trùm giang hồ Năm Cam và đồng bọn mà có nhiều nguồn tin cho rằng,Nguyễn Phương Hằng là một trong những người vợ bé của Năm Cam.Chuyện này trước sau gì cũng hạ hồi phân giải.Sự thật rồi cũng sẽ được bạch hóa.

    Pháp trường để xử tội cặp đại gia đỏ cộng sản Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng chính là mạng xã hội ngày nay.Các quan toà chính là những tiếng nói chân chính,yêu công bằng,tự do từ những youtubers,những online writers...và quần chúng.

    Cuộc chiến giữa hai thế lực đỏ cộng sản Nguyễn Phương Hằng-Võ Hoàng Yên đã đi vào một khúc rẽ khác.Chính khúc rẽ mà Nguyễn Phương Hằng tự chọn cho mình vào sẽ dẫn đến một kết cuộc bi thảm cho cặp vợ chồng đại gia đỏ đầy tai tiếng mà dư luận quần chúng đã và đang nói trong nhiều tháng qua.

    Võ Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.Như vậy,nếu phe võ Hoàng Yên thắng thế,mạnh cơ hơn thì cặp Huỳnh Uy Dũng -Nguyễn Phương Hằng có nguy cơ đi vào cửa tử.Khu du lịch Đại Nam sẽ bị xóa sổ,cặp vợ chồng đại gia đỏ mang đầy tai tiếng,tội ác sẽ cùng chung số phận như các con vật tế thần như:Phùng Quang Thanh,Nguyễn Bá Thanh,Trịnh Xuân Thanh,Trần Đại Quang,Tăng Minh Phụng,Nguyễn Đức Chung,hoặc trùm giang hồ Năm Cam.....

    Nguyễn Phương Hằng đã tự biến khu Đại Nam như là một hang Pác Bó,cũng như từ một CEO biến thành một AK 47 cuồng đảng,quyết bảo vệ cho đảng,nhục mạ người Việt hải ngoại,bôi xấu nước Mỹ.Phải chăng Nguyễn Phương Hằng đã nhận thức được rằng mình không đủ sức chống chọi với thế lực của Võ Hoàng Yên nên đành phải hèn hạ biến mình thành một dư luận viên cuồng đảng hầu mong có sự che chở của cộng sản để không là con vật tế thần trong những ngày sắp tới?

    Huỳng Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng,cặp vợ chồng đại gia đỏ đầy tai tiếng này có những hành động rặp khuôn như nhau:

    -Huỳnh Phi Dũng đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng.

    -Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi thành Nguyễn Phương Hằng.

    Trước đó,chúng ta nghe nguồn tin trên mạng được tung ra Nguyễn Phương Hằng có tên cúng cơm là Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng với một quá khứ ghê rợn,xấu xa được phơi bày trên mạng.Nguyễn Phương Hằng chẳng phải là một Việt kiều ở Canada như bà từng tuyên bố.Nguyễn Phương Hằng,tức Nguyễn Thị Thanh Tuyền là một cô gái bị đưa qua Campuchia để bán trinh.Một thời gian sau đó,Nguyễn Thị Thanh Tuyền trôi giạt về trong nước và đã có thời gian là vợ bé của trùm giang hồ Năm Cam....

    Có một điều mà chúng ta nhìn thấy,một trong những nguồn tin về cái quá khứ xấu xa,dơ bẩn của Nguyễn Phương Hằng là bà ta đã xác nhận với báo chí trong nước là tên cúng cơm của mình chính là Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

    Chúng ta hãy nghe Nguyễn Phương Hằng xác nhận như sau:

    Hình ảnh

    Riêng Huỳnh Uy Dũng thì sao?Chỉ trong một sớm,một chiều,Huỳnh Uy Dũng trở nên một siêu đại gia đỏ cộng sản với một thế lực đỏ đứng đằng sau.Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lai lịch,gốc gác của Huỳnh Uy Dũng và hãy dùng lý trí để phân tích con đường trở thành một siêu đại gia trong chế độ cộng sản.Có một cái gì đó mờ ám,đen tối bao trùm lên trong việc chỉ một sớm,một chiều ông Dũng đã trở thành một siêu đại gia đỏ cộng sản.

    Xuất thân là một tên bộ đội sau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.Huỳnh Uy Dũng sau khi giải ngũ trở về với hai bàn tay trắng.Sau đó,kết hôn với bà Trần Thị Tuyết,con gái của một tên cộng sản rặc nòi là Ba Thu,một Giám Đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Sông Bé.Có lẽ,con đường danh vọng của ông Dũng cất lên từ đây.Ông Dũng được cha vợ của mình là Ba Thu đưa vào làm tại phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương.

    Có nhiều nguồn tin được tung ra trong thời gian làm công an tỉnh Bình Dương,nhờ tài ngoại giao,móc nối,ông Dũng đã cấu kết với nhiều tổ chức vượt biên để gửi người đi lấy vàng.Đây là con đường đầu tiên làm giàu của ông Dũng đã bắt nguồn từ đây.Chúng ta cũng nên nhớ rằng,rất nhiều cán bộ cộng sản gộc đã làm giàu qua việc cấu kết với các tổ chức vượt biên từ năm 1978 kéo dài đến năm 1989.Trong thời kỳ này,tình trạng mua bán đất đai trong nước hoàn toàn chưa nở rộ.Người ta cũng biết đến ông Dũng là một nhà sản xuất vôi và cơ sở tranh sơn mài.Vì vậy,ông cũng có biệt danh là Dũng lò vôi.

    Nếu dùng lý trí để phân tích sự việc thì nghề sản xuất vôi và tranh sơn mài thì không cách nào mà trở thành một siêu đại gia chỉ trong một sớm,một chiều.Rõ ràng,có cái gì đó đen tối,mờ ám trong con đường làm giàu của ông Dũng.Có nhiều nguồn tin đưa ra,nhờ vào thế lực Mafia từ cha vợ của mình là Ba Thu,ông Dũng đã làm mưa,làm gió tung hoành chiếm đất của người dân trải dài từ sông Bé đến Bình Dương.Một điều mà chúng ta cần biết với một người làm ăn chân chính,ngay thẳng bằng công sức của mình thì không tài nào mà một sớm một chiều lại trở thành một siêu đại gia đặc biệt là tồn tại,đứng vững trong chế độ cộng sản.Hãy nhìn vào trường hợp của ông vua chả giò Trịnh Vĩnh Bình đi thì sẽ thấy.

    Không riêng gì những nguồn tin đầy mờ ám về việc làm giàu của chồng mình là ông Dũng,nhiều nguồn tin cũng được tung ra trên mạng xã hội về cái dĩ vãng xấu xa,dơ dáy của Nguyễn Phương Hằng.Có thật sự Nguyễn Phương Hằng là một Việt kiều từ Canada được hưởng 18 triệu đô la do người chồng người Hoa để lại sau cái chết vì tai nạn hay không?Nguyễn Phương Hằng đã bị vạch trần là một cô gái làng chơi ở Campuchia trôi giạt về lại Việt Nam.Sau đó,kết hôn với hai người chồng từng nằm trong giới giang hồ.Chuyện này có thật hay không?Chắc chắn một ngày nào đó sẽ được bạch hóa.Trước mắt,mọi người đã nhìn thấy con người thật của Nguyễn Phương Hằng sau lớp áo đại gia.Nguyễn Phương Hằng với cái tên cúng cơm là Tuyền nổ đã tự biến mình thành một sát thủ AK 47 cuồng đảng,sẵn sàng bảo vệ đảng,bảo vệ cái ác,mặc dù đảng đang dẫy chết từng giờ,từng phút.Nguyễn Phương Hằng điên cuồng phun nọc độc trong những buổi livestream với những từ ngữ dao búa,bôi xấu nước Mỹ,nhục mạ những người Việt đã bỏ nước ra đi,cho họ là những người lưu vong,phản động,dám chỏ mỏ về trong nước.

    Cái bản chất của một gái làng chơi Nguyễn Phương Hằng đã lộ ra chúng ta thấy.Từ đó,chúng ta có thể nhìn thấy cha của Nguyễn Phương Hằng cũng có thể là dân dao búa,đầu đường xó chợ.Nguyễn Phương Hằng dùng tất cả những từ ngữ dơ dáy nhất,bẩn thĩu nhất,dao búa nhất như:Đánh chết mẹ,chó đẻ,thậm chí trong một clip video,Nguyễn Phương Hằng đòi bắn ra thành trăm mảnh mới xứng đáng cho những kẻ mà Nguyễn Phương Hằng cho là phản động.Nguyễn Phương Hằng trút hận thù lên đầu người tỵ nạn,những người bỏ nước ra đi vì hai chữ TỰ DO.

    Nguyễn Phương Hằng biến thành một sát thủ AK 47 trung thành,quyết bảo vệ đảng với những lời lẽ khát máu rập khuôn như tên đồ tể Đỗ Mười.

    Hình ảnh


    Chúng ta hãy nghe những lời của tên Đỗ Mười nói về chiến dịch X3 như sau:

    Hình ảnh

    Ghê chưa!Đỗ Mười trút mọi hận thù lên đầu người miền Nam với chiến dịch X3 bằng những hành động trả thù dã man,tàn bạo.

    Và bây giờ là Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng,cuồng đảng,trút mọi hận thù lên những người Việt lưu vong,trốn chạy cộng sản bằng nhiều cách để đến được bến bờ tự do.

    Hình ảnh

    Cặp vợ chồng đại gia cuồng đảng này biết rõ lắm chứ.Họ biết rõ vì sao người Việt đã phải trốn chạy cộng sản ra đi trong đêm tối,lênh đênh trên những chiếc ghe bé nhỏ.Biết bao nhiêu người đã chết trên bước đường tìm tự do.Ít nhiều họ cũng biết cộng sản đã trả thù những người lính VNCH trong các trại tù cộng sản mà trong số này nhiều người đã chết trong các trại tù nơi rừng sâu,núi thẵm.Một lần nữa,trái tim của người Việt tỵ nạn lại rướm máu.Nguyễn Phương Hằng mở miệng,phun nọc độc cộng sản như bắn những tràng đạn từ khẩu AK 47 vào những trái tim lưu vong nơi xứ người.Máu người Việt tỵ nạn lại nhỏ xuống.

    Bốn mươi sáu năm trôi qua,bốn mươi sáu năm lưu vong nơi xứ người.Tưởng chừng như vết thương của người tỵ nạn đã tạm nguôi ngoai.Những đêm dài nơi xứ người mơ hồ nghe tiếng khóc của trẻ thơ vọng về từ đại dương xa xôi.Tiếng gào thét thảm thiết,tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của những con người đang lạc lỏng giữa đại dương mênh mông trên những chiếc thuyền nhỏ bé.Thân xác của những người vượt biển bị hải tặc giết chết ném xuống biển Đông.Tất cả chỉ vì hai chữ tự do.Nhà tù,máu,nước mắt,đọa đày,lầm than để đến được vùng trời tự do.

    Hình ảnh
    (Pulau Bidong,March,2020)

    Vậy mà giờ đây,Nguyễn Phương Hằng lại đâm một nhát dao vào vết thương lòng của người tỵ nạn.Máu của người tỵ nạn lại tiếp tục rĩ ra.Nguyễn Phương Hằng biến thành một con dã thú,quyết bảo vệ đảng,trút mọi hận thù lên người Việt tỵ nạn,bọn phản động,lưu vong,chỏ mỏ về trong nước.Những luận điệu độc ác,man rợ,tất cả đều rập khuôn y hệt như tên đồ tể Đỗ Mười.

    Hình ảnh

    Những lời lẽ sát máu,đầy hận thù của tên đồ tể Đỗ Mười về chiến dịch X3 vẫn còn đây.

    Hình ảnh

    Cộng sản nó độc ác như vậy đó.Nó tàn bạo,dã man như vậy đó.Bao nhiêu gia đình đã phải tan nát,mất nhà,mất cửa,vào tù ra khám qua các chiến dịch của cộng sản mở ra để trả thù người miền Nam.Vậy mà Nguyễn Phương Hằng lại khốn nạn đành tâm làm tay sai cho cộng sản,trút hận thù lên những người Việt đã bỏ nước ra đi,nhục mạ đất nước đã dang rộng đôi tay cưu mang họ.Phải xếp Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng là hai tên tội đồ của dân tộc Việt Nam.

    Tội ác của cặp vợ chồng đại gia đỏ cộng sản này không khác gì tội ác của những tên chóp bu cộng sản.Nguyễn Phương Hằng đã gây quá nhiều tội ác.Một trong những tội ác mà Nguyễn Phương Hằng gây ra đó là tội ác với đứa con chín tuổi của mình.

    -Với những lời lẽ man rợ,dao búa,dơ dáy nhất,tồi bại nhất,Nguyễn Phương Hằng đã tự nhồi nhét vào đứa con trai chín tuổi của mình để rồi đứa bé này có nguy cơ trở thành một tên đồ tể Đỗ Mười thứ hai,một tai họa cho nhân loại.

    -Hậu quả của những lời độc ác,vô văn hóa của Nguyễn Phương Hằng đã mang đến cho đứa con gái của mình chứng bệnh trầm cảm,và có thể dẫn đến những hậu quả xấu không thể lường được như:Tự tử.

    -Với bản chất của một người dao búa,kết hôn với những tay giang hồ,đứa con trai chín tuổi của Nguyễn Phương Hằng rất có nguy cơ trở thành một Năm Cam thứ hai,hoặc một tên đâm thuê,chém mướn ăn theo giòng máu của người mẹ.

    -Nguyễn Phương Hằng,một người mẹ độc ác,vô lương tâm,ngày ngày nhồi nhét vào đầu,vào tim đứa con trai chín tuổi của mình bằng những lời dơ dáy,tục tĩu,đanh đá,chua ngoa,̣man rợ đầy sát máu.

    Xin Chúa cao cả,xin Phật trời từ bi hãy cứu lấy tâm hồn trong trắng của đứa bé trai con của Nguyễn Phương Hằng.Xin đừng để đứa bé này khi lớn lên trở thành một Mafia cướp đất của người dân như cha của nó là Huỳnh Uy Dũng.Xin đừng để nó biến thành một trùm giang hồ,một AK 47cuồng đảng như mẹ của nó là Nguyễn Phương Hằng.

    Độc ác quá!Tàn bạo quá!Vô lương tâm quá!Chưa thấy có một người mẹ nào như Nguyễn Phương Hằng ngày ngày nhồi nhét vào đầu trẻ thơ đứa con trai chín tuổi của mình với những từ ngữ dao búa như một tên đồ tể.Tương lai của đứa bé này sẽ ra sao đây?Mafia?siêu lừa?Đâm thuê,chém mướn?Sở khanh,đầu trộm đuôi cướp???...

    Bốn mươi sáu năm lầm than,cơ cực,đọa đày dưới bàn tay sắt cai trị của cộng sản.Đất nước suy đồi,xã hội băng hoại.Giờ đây,cả nước đang dẫy chết trước sự tấn công tàn bạo của các chiến sĩ giải phóng quân Corona virus.Chệ độ đang dẫy chết từng giờ,từng phút.

    Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng,xin hãy trả lời cho 97 triệu người dân trong nước-AI GIẢI PHÓNG AI?
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: NgPhHằng,SGòntắmmáu.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 4:28 pm

    NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG,SÀI GÒN TẮM MÁU.


    Sài Gòn và người dân miền Nam đã phải chìm đắm trong những cuộc"tắm máu"tàn khốc nhất,dã man,tàn ác nhất chưa từng có trong lịch sử loài người ngay từ những năm đầu sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam VN.Những cuộc"tắm máu"trả thù ghê rợn đánh phủ đầu người dân miền Nam và dân Sài Gòn nói riêng.Biết bao người đã phải mất mạng,vào tù ra khám,tài sản,của cải bị cộng sản tịch thu qua các cuộc"tắm máu"của các chiến dịch X1,2,và 3 mà Đỗ Mười chính là tên đồ tể trong các cuộc"tắm máu"trả thù ghê rợn này.Từ đó,dân miền Nam tìm đường đổ xô ra biển,trốn chạy cộng sản trên những chiếc ghe nhỏ bé vượt biển tìm tự do.

    Cũng từ sau các cuộc"tắm máu",chúng ta thấy xuất hiện các đại gia đỏ cộng sản mọc lên.Chỉ trong một sớm,một chiều,họ trở thành những "siêu đại gia"được bảo bọc bởi những vây cánh,thế lực ngầm bảo vệ họ mà cặp vợ chồng Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng là một trong số những đại gia mang đầy tai tiếng.


    Người ta biết đến cặp vợ chồng này nhiều hơn khi cuộc chiến với Võ Hoàng Yên bùng nổ.Càng ngày,chúng ta thấy tấm màn bí mật về việc làm giàu của cặp vợ chồng đại gia đỏ:Huỳnh Uy Dũng -Nguyễn Phương Hằng đã dần hé mở.Riêng Nguyễn Phương Hằng,chúng ta có đáng tin bà ta là một Việt kiều đã từng sinh sống ở Canada không?Cái bản chất thật của một con người đã lộ diện,phơi bày ra ánh sáng.Sau lớp áo sang trọng,tô son trét phấn,vòng vàng nữ trang là một con người tráo trở ăn nói dơ dáy,dao búa,dơ bẩn nhất nước VN mà chỉ có trong chế độ cộng sản mới sản sinh ra loại người này.Từ đó,chúng ta có thể suy đoán ra cha mẹ của Nguyễn Phương Hằng là loại người nào trong xã hội.Không đầu trộm đuôi cướp thì cũng thuộc loại đâm thuê,chém mướn mới đẻ ra một con người như Nguyễn Phương Hằng.Cũng từ dòng máu cha truyền con nối,Nguyễn Phương Hằng đã sinh sản ra một thằng con trai chuyên cờ bạc,cá độ chuyên nghiệp,thất học,không công ăn,việc làm.Một đứa con gái bị trầm cảm và có nhiều nguy cơ đi đến tâm thần.

    Chưa hết,Nguyễn Phương Hằng tự biến mình thành một AK47 cuồng đảng,quyết bảo vệ đảng một cách mù quáng với những lời lẽ dao to,búa lớn như một tên đồ tể trút hận thù lên người Việt hải ngoại,những người mà Nguyễn Phương Hằng cho là lưu vong,phản động,nghèo khổ ở xứ người,chỏ mỏ về trong nước để phá hoại đất nước.Chính những lời lẽ đầy khát máu,dơ dáy,vô văn hoá,Nguyễn Phương Hằng đã nhồi nhét vào đầu đứa con trai 9 tuổi của mình mà tương lai của nó có nguy cơ biến thành một sát thủ AK47 cuồng đảng,hay một thành phần nguy hiểm cho xã hội.

    -Nguyễn Phương Hằng,một người mẹ độc ác,ăn nói đanh đá,dơ dáy,tục tĩu có nguy cơ biến đứa con trai 9 tuổi của mình thành một tướng cướp Bình Dương chăng?

    -Đứa con trai này bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều về việc làm,lời nói từ mẹ nó là Nguyễn Phương Hằng và có nguy cơ biến thành một Mafia trùm cướp đất y hệt như cha nó là Huỳnh Uy Dũng.

    -Nguyễn Phương Hằng đã biến đứa con mình tương lai sẽ trở thành một tên đồ tể như Đỗ Mười đã từng"tắm máu"dân Sài Gòn.

    -Nếu không là một tên đồ tể,nó cũng sẽ là thành phần đâm thuê,chém mướn,đầu đường xó chợ vì trong người nó là gòng máu của một gái làng chơi Nguyễn Phương Hằng và cha là một tên cuồng đảng Huỳnh Uy Dũng.

    Một điều mà chúng ta cần nên biết ở trong một chế độ cộng sản dưới sự cai trị bằng bàn tay sắt của đảng thì một người làm ăn chân chính bằng chính mồ hôi,nước mắt của mình thì không tài cách nào trở thành một đại gia trong một sớm một chiều như cặp Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng.

    Có ba con đường mà những tên cộng sản gộc đã trở thành những đại gia đỏ như sau:

    -Tổ chức vượt biên,bán bãi từ bán công khai đến chui để thu vàng từ những người đi.Hoặc cấu kết,ăn chia với những tổ chức vượt biên mà Giám Đốc công an tỉnh Đồng Nai là Mười Văn,tức Nguyễn Hữu Giộc là mốt trong những tên trùm trong các vụ tổ chức vượt biên bán bãi ở Vũng Tàu.Nhiều tên trùm cộng sản phất lên từ đây.Cuối cùng,Mười Văn-Nguyễn Hữu Giộc đã bị các thế lực khác trừ khử.

    -Sau thời kỳ làm giàu từ vượt biên là thời kỳ tham nhũng,hối lộ,đục khoét mà chúng ta thấy xuất hiện những Mafia đỏ như:Trịnh Xuân Thanh,Phùng Quang Thanh,Nguyễn Tấn Dũng.....

    -Thời kỳ chiếm đất người dân qua các chiến dịch giải tỏa.Các tay trùm cộng sản phất lên từ đây.Nhứng tòa biệt thư,đồ sộ như những lâu đài mọc lên mà chủ nhân là những cán bộ cộng sản gộc.Lương tháng bao nhiêu mà có tiền cất những căn biệt thự như thế lại còn gửi con ra nước ngoài du học.Có rất nhiều nguồn tin Huỳnh Uy Dũng là một Mafia cướp đất trải dài từ sông Bé đến Bình Dương và đã trở thành một đại gia cũng từ đây.

    Hãy nhìn một cách thực tế vào sự cai trị trong chế độ cộng sản,không có cách nào mà một người làm ăn chân chính bằng chính công sức của mình mà chỉ trong một sớm,một chiều phất lên trở thành một đại gia như cặp Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng.Hãy nhìn vào một số trường hợp của các Việt kiều mang tiền về đầu tư,làm ăn trong nước chỉ có từ chết cho đến bị thương.Nếu không mất mạng thì cũng vào tù ra khám phải bỏ của chạy lấy người như trường hợp"vua chả giò Trịnh Vĩnh Bình.

    Xin được tóm gọn câu chuyện về ông Trịnh Vĩnh Bình như sau:

    Ông Trịnh Vĩnh Bình là một triệu phú ở Hà Lan đã đem hơn 3 triệu đô la về đầu tư ở VN vào cuối năm 1987.Với những âm mưu thâm độc của cộng sản giáng xuống,ông đã bị cộng sản tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù trong năm 1999.

    Ông đã bị tạm giữ 18 tháng.Sau đó,trốn khỏi VN trong lúc được tại ngoại.

    Năm 2003,ông khởi kiện cộng sản ra Toà Án Quốc Tế.Ngày 11 tháng 4,2019,ông nhận được thông báo từ Toà Án Quốc Tế về kết quả của vụ kiện cho biết là ông đã thắng kiện.

    Hình ảnh

    Đó là trường hợp của"vua chả giò"Trịnh Vĩnh Bình,người đã thoát khỏi cuộc"tắm máu"của cộng sản đầy dã man,độc ác với những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản,bắt bớ,giam cầm một Việt kiều đem tiền về đầu tư trong nước.

    Những chuyện này,chắc chắn cặp Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng biết rất rõ.Cộng sản đã trả thù,tắm máu,nhuộm đỏ dân miền Nam như thế nào sau khi cưỡng chiếm được miền Nam VN.Chính Lê Duẩn,từ Trung Ương đảng đã chỉ thị cho tên đồ tể Đỗ Mười"tắm máu"dân Sài Gòn qua ba chiến dịch X1,2,và 3.

    Hình ảnh

    Ghê rợn chưa!Độc ác,dã man chưa từng có trong lịch sử loài người.Dùng bạo lực,nhà tù,cướp sạch,hốt sạch của cải dân miền Nam qua các cuộc"tắm máu"đầy ghê rợn,trả thù của cộng sản.

    Hình ảnh

    Chắc chắn cặp vợ chồng cuồng đảng,đầy tội lỗi Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng ít nhiều cũng phải biết về những cuộc"tắm máu"dân Sào Gòn.Trong khi đó,họ lại trở thành những đại gia và đứng vững đến ngày hôm nay.Vậy thì họ là ai?Chúng ta đã có câu trả lời.

    Hình ảnh

    Cộng sản đã"tắm máu"dân miền Nam và dân Sài Gòn nói riêng qua cả ba chiến dịch X1,2,và 3.Sau đó,là những cuộc chạy ra biển khơi trốn chạy khỏi chế độ cộng sản bằng những cuộc vượt biển đầy gian nan nguy hiểm để đến được bến bờ tự do.

    Mỹ Tho,một ngày của tháng 6,1985.Trong một căn nhà sát mé sông.Hình ảnh má tôi ngồi rưng rưng trước mặt ông chủ ghe,người tổ chức vượt biên.Cho đến giờ phút này,từ hình ảnh đến lời nói của ông chủ ghe vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi.Cầm trên tay một bụm vàng toàn là vàng chỉ từ má tôi.Ông chủ ghe nói"Người ta đưa cho tôi toàn là vàng cây,còn bà đưa cho tôi toàn là vàng chỉ,thôi để nó đi chuyến sau đi".Tôi như chết điếng trong lòng.Thôi,vậy là đời tàn.Kể như chuyến này bị bỏ lại rồi.Làm sao mà má tôi còn vàng cây để đưa cho ông chủ ghe trong khi nhiều chuyến trước đó đã bị mất,có cả những chuyến bị gạt.Mỗi một thùng quà anh chị tôi gửi về từ Mỹ,má tôi bán sạch gom góp từng chỉ vàng.Từ cây kem đánh răng,cái quần Jean,áo thung,vải may quần áo.Tất cả má tôi đều bán để gom từng chỉ vàng một.Hai má con ngồi im lặng.Lúc này vũ khí của người đàn bà là nước mắt.Má tôi nói trong nức nở,nghẹn ngào.Cuối cùng,vũ khí của người đàn bà là nước mắt đã chiến thắng.Ông ta bằng lòng cho tôi đi.Hình ảnh má tôi,câu nói của ông chủ ghe đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.Đó là một ngày mà một trong những bà mẹ VN tìm đường cho con mình trốn thoát những cuộc tắm máu của cộng sản.

    Một ngày của tháng Ba,2020.Tôi trở lại hòn đảo Pulau Bidong.Tôi như một đứa con hoang sau bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ giờ tìm về mái nhà xưa.Giữa biển trời mênh mông,một hòn đảo hiện ra.Pulau Bidong như một bà mẹ hiền dang rộng đôi cánh tay che chở,đón nhận những người con trốn chạy cộng sản,trốn chạy những cuộc tắm máu trả thù tàn khốc,dã man của cộng sản.

    Một ngày nắng ấm của tháng Ba,2020.Lòng tôi rưng rưng gục đầu bên chiếc thuyền được những người trên đảo dựng lên.

    Hình ảnh


    Những kỷ niệm đau thương từ những năm xưa đang trở về trong tâm trí tôi.Ngoài kia là biển trời mênh mông,là đại dương bao la muôn trùng sóng vỗ đã cướp đi biết bao sinh mạng của đồng bào tôi trên bước đường vượt biển tìm tự do.

    Cộng sản đã trả thù,đã"tắm máu"dân miền Nam và dân Sài Gòn qua cả ba chiến dịch X1,2,và 3.Tội ác của cộng sản vẫn còn đây.Giờ đây,một Nguyễn Phương Hằng mà có nhiều nguồn tin cho rằng gốc gác là một gái điếm rẽ tiền từ Campuchia tự biến thành một tên cuồng đảng AK47 trút hận thù lên người Việt hải ngoại.Nguyễn Phương Hằng muốn"tắm máu"người Việt hải ngoại chăng?Đừng hòng,thế trận đã thay đổi.Chính Corona Trung Quốc đang"tắm máu"chế độ cộng sản.Đảng cộng sản đang dẫy chết từng giờ,từng phút trước sự tấn công,tàn phá mảnh liệt của đoàn quân ma Corona Trung Quốc.

    Cặp vợ chồng đầy tội lỗi,Huỳnh Uy Dũng-Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đền tội trước dân tộc VN
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Về với dòng sông tuổi thơ.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 8:11 pm

    VỀ VỚI DÒNG SÔNG TUỔI THƠ.

    Hình ảnh

    Tôi đã đi xa lắm,xa lắm,bỏ lại quê nhà là dòng sông tuổi thơ của năm tháng hồn nhiên,trong trắng,ngây thơ của một thời tuổi thơ yêu dấu.Tôi bỏ dòng sông mà đi.Tôi đành phải đánh mất dòng sông quê mẹ.

    FLORENCE,OREGON.

    Dòng sông quê người không có những hàng dừa xanh biếc.Không có tiếng xình xịch của những chiếc ghe chạy trên sông.Không có những chiếc ghe chèo,tiếng người gọi nhau trên sông,tiếng nước vỗ vào mạn thuyền.Mặt nước yên lặng,lững lờ.Quanh tôi là tỉnh mịch,là bình yên.Lòng tôi trải rộng ra,bình yên như mặt nước trên sông.Tôi nhắm mắt lại,nhắm mắt lại.Tôi đang trở về với dòng sông tuổi thơ.Bên kia trời là quê hương tôi đó.Là Sài gòn dấu yêu,là dòng sông quê ngoại hiền hòa,nhỏ bé với những hàng dừa xanh biếc,là bầy vịt bơi lội trên sông,là những buổi chiều tắm sông trong hoàng hôn nhạt nắng.

    Tôi nằm đó.Nắng tràn ngập vây quanh tôi.Tôi bình yên nhắm mắt,thả hồn về một vùng trời kỷ niệm xa xưa......

    Hình ảnh

    Tôi ngồi kế má tôi.Chiếc xe đò lăn bánh rời Sài Gòn.Chiếc xe đò chật kín người.Xe ra đến vùng ngoại ô,gió lồng lộng thổi vào.Tôi say sưa nhìn những cánh đồng xanh biên biếc chảy dài cùng với những con trâu,con bò đang ăn cỏ.Xe chạy qua những cánh đồng,những cây cầu.Bắc Mỹ Thuận rồi Bắc Cần Thơ.Những cánh đồng xanh bao la,trù phú của một miền Tây thân yêu,mộc mạc đầy ắp tình người.

    Quê ngoại tôi đó,là dòng sông hiền hòa,thơ mộng.Là những hàng dừa nước,những cây bần dọc trên sông.

    Hình ảnh

    Bầy chim sẻ vui đùa trên cây.Buổi trưa quê ngoại thật bình yên.Bụi chuối sau hè xào xạc.Gió nhẹ trưa hè lao xao.Tiếng gà gáy ban trưa.Tôi đắm chìm trong hạnh phúc của tuổi thơ trong những lần về với dòng sông quê ngoại.

    Bây giờ,tất cả chỉ còn là kỷ niệm....Dòng sông quê mẹ đã đưa tôi đến một bến bờ xa lạ,một dòng sông quê người.

    Tôi nằm đó,lững lờ trên dòng nước giữa mây trời bao la.Nắng ấm tràn ngập vây quanh tôi.Nước vỗ vào bờ róc rách.Tôi vẫn nằm yên,hạnh phúc đắm chìm trong tiếng gió nhẹ lao xao.

    Hình ảnh

    Con chim hoang đang nằm xuổi tay,rũ sạch bụi phong trần.Tâm hồn nó lắng đọng,thả hồn về nơi vùng trời kỷ niệm.Nơi đó có dòng sông tuổi thơ quê ngoại hiền hòa.Con chim hoang nằm đó,đôi cánh phong trần rũ xuống,bất động,chỉ có trời mây,sông nướcDòng sông hiền hòa,nước chảy lững lờ êm trôi đưa nó vào giấc ngủ bình yên,không hận thù trong tiếng gió nhè nhẹ,văng vẵng tiếng hát của Ngọc Lan vọng về đâu đó.

    Khóc một dòng sông
    Tôi đã khóc một dòng sông
    Một dòng sông dài
    Những chiều mưa tôi khóc
    Khóc một dòng sông.......

    Hình ảnh

    FLORENCE,OREGON.

    Bây giờ là tuần cuối của tháng 8.Dòng sông quê người hiền hoà vẫn chảy.Thuyền lướt nhẹ trên sông,chơi vơi theo dòng nước.Gió rì rào bên tay.Từ một dòng sông nào đó đã đưa tôi ra biển cả để đưa tôi đến một dòng sông nơi quê người.Thuyền tôi chơi vơi trên sông nước.Con chim hoang vẫn dong ruỗi những tháng ngày phiêu bạt,không bến bờ.

    Hình ảnh

    Tôi ngồi một mình trong căn phòng bên cạnh cửa sổ nhìn ra dòng sông.

    Hình ảnh

    Bên kia trời là quê hương tôi đó,là Sài Gòn đang đắm chìm trong tang tóc,thê lương.Dòng sông quê nhà bây giờ là chia ly,tang tóc,đoạn trường thê lương.Là phố phường đang bao phủ kín một màu tang.Cám ơn những dòng sông quê mẹ hiền hòa đã đưa những người con ra biển cả để đến những dòng sông tự do nơi xứ người.

    Về với dòng sông tuổi thơ.Những dòng sông nơi quê mẹ đong đầy những kỷ niệm của thời thơ ấu vẫn mãi trong tôi....


    FLORENCE,OREGON(AUG 20,2021)
Đăng trả lời 185 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 67 khách