Đăng trả lời 185 bài viết
Những vùng đấtmang tên anh..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    SàiGòn tắmmáu trong thất thủ.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 27, 2021 4:37 pm

    SÀI GÒN TẮM MÁU TRONG THẤT THỦ.

    Hình ảnh

    Sài Gòn đang đắm chìm trong cuộc tắm máu phải nói là khủng khiếp,ghê rợn,và tàn độc nhất chưa từng có trong lịch sử.Sài Gòn đã hoàn toàn thất thủ không còn sức kháng cự trước sự tấn công mảnh liệt,tàn khốc của đoàn quân ma vô hình từ Trung Quốc kéo sang ,đó là:Corona virus Trung Quốc.Không chỉ riêng Sài Gòn,hầu như cả nước đang trong tình trạng tê liệt,chế độ cộng sản như đang nằm trong cơn hấp hối không còn sức kháng cự trước sự tấn công tàn khốc của đoàn giải phóng quân Corona.

    Nhìn những cảnh những người vô gia cư chết ngoài đường phố,chết trong nhà mới thất sự lây nhiễm lan truyền đi với một tốc độ mà cộng sản đã không còn kiểm soát được.

    Hình ảnh

    Theo những nguồn tin trong nước cùng với các hình ảnh thì hiện giờ các bệnh viến đã quá tải với số người chết.Các lò thiêu cũng đã phải làm việc ngày đêm khi số tử thi được chở đến liên tục.

    Hình ảnh


    Sài Gòn,từ một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông trong chế độ VNCH,giờ đây là một thành phố chết với hàng rào kẻm gai giăng kín.Sài Gòn,nói riêng và cả nước nói chung đang bao trùm phủ kín một màu tang tóc,thê lương,ghê rợn.

    Hình ảnh

    Sài Gòn đã thật sự thất thủ.Sài Gòn đang dẫy chết trong cơn tắm máu ghê rợn với sự lây nhiễm siêu tốc độ mà cộng sản đã hoàn toàn bất lực không còn khả năng để lo cho người dân.Cảnh tượng Sài Gòn bây giờ là thành phố chết,một thành phố mà mỗi con đường đều bị cô lập,ràng rào,băng rôn được giăng kín khắp mọi nơi.

    Hình ảnh

    Bây giờ thì mọi người chúng ta đã nhìn thấy ai giải phóng ai.Phải chăng chính quyền cộng sản đang đền tội với những tội ác mà họ đã gây ra sau ngày cưỡng chiếm miền Nam.Cộng sản đã mở ra những cuộc"tắm máu"trả thù độc ác lên người dân miền Nam đặc biệt là dân Sài Gòn qua các chiến dịch X1,X2,và X3.Bây giờ thì chính Corona đang tắm máu chế độ cộng sản,chỉ tội nghiệp cho người dân là những người phải gánh chịu những hậu quả do cộng sản gây ra.

    Ai là thủ phạm?Ai là những tên tội đồ rước giặc vào nhà để người dân phải gánh chịu những cuộc tắm máu tàn khốc do Corona Trung Quốc gây ra?

    -Chính cộng sản là thủ phạm.Chính đảng cộng sản đã gây ra tội ác ngày hôm nay qua việc mở cửa biên giới để dân Trung Quốc tự do tràn vào qua các tỉnh miền Trung.

    -Chính cộng sản đã không biết xử lý,ngăn ngừa,hoặc có những biện pháp thích ứng đối phó ngay từ những giây phút ban đầu thay vì tập trung vào công việc tuyên truyền,ca ngợi chế độ cho mình là chống dịch giỏi hơn các nước khác.

    Và đây,con đường tội ác của cộng sản đã gây ra những cuộc tắm máu ngày hôm nay đã bắt nguồn từ đây.

    -Coronavirus Trung Quốc đã xâm nhập qua các cửa ngỏ bắt đầu từ các tỉnh miền Trung vào tháng 12,2019.Sau đó,tiến vào Sài Gòn.Cộng sản biết rất rõ về chuyện này nhưng đều dấu kín vì tháng 12 bước qua tháng 1,và 2 là những tháng cao điểm mà việt kiều đổ về ăn tết.

    -Ngày 23 tháng 1,2020,bệnh viện Chợ Rẫy chính thức tiếp nhận hai bệnh nhân nhiễm Covid xuất phát từ Vũ Hán đã nhập cảnh vào Sài Gòn.Trong thời gian này,một số các nghệ sĩ đã lên tiếng về vụ việc này qua các trang Facebook của họ.Thế là họ bị Sở Văn Hóa Thông Tin mời lên làm việc và cảnh cáo.Rõ ràng là ngay từ những giờ phút đầu tiên cộng sản đã cố tình che đậy,dấu diếm những thông tin mà lẽ ra người dân trong nước cần được biết để đề phòng.

    -Bước qua tháng 2,và tháng 3,2020,lúc này cả thế giới đều hướng tầm nhìn về Vũ Hán đang đắm chìm trong tang tóc,chết chóc của sự lây nhiễm Corona.Riêng tại Sài Gòn trong thời điểm này,đường phố đã trở nên hoang vắng.Thành phố bao phủ một bầu không khí hoang man,lo sợ mặc dù trong lúc này cộng sản vẫn cố tình che đậy,dấu diếm về dịch Covid.Các nhà hàng,quán ăn đã phải đóng cửa.Người viết đã có mặt ngay tại Sài Gòn trong lúc này và đã chứng kiến một Sài Gòn đang nhuộm màu tang tóc,thê lương,ảm đạm.Các trường học đã được lệnh đóng cửa hai tuần,đợt hai đóng cửa thêm hai tuần,và sau đó lại tiếp tục đóng cửa thêm hai tuần nữa vào đợt ba.

    -Tháng 3,tình hình trở nên bi đát,trầm trọng hơn.Toà Đại Sứ Mỹ ra thông báo các Việt kiều Mỹ phải rời Sài Gòn.Người viết đã theo dòng người di tản trở về Mỹ.Lúc này thì các sạp buôn bán từ chợ An Đông,Bình Tây,đến các sạp ở chợ Bến Thành đều đóng cửa trong tiêu điều,hoang vắng.Hầu hết các khách sạn đều không có khách.Tất cả đang lâm vào tình trạng kiệt quệ.Con số người nhiễm Covid được cộng sản tung ra một cách nhỏ giọt,không trung thực.

    -Tháng 4,5,6 tình hình dịch trong nước tạm lắng đọng.Đây là lúc mà cộng sản huyênh hoang vớì thế giới là VN biết cách chống dịch và chống dịch rất giỏi.Dân chúng lại tiếp tục tụ họp,vui chơi,ăn nhậu.Đặc biệt là ngày lễ cướp miền Nam,dân chúng vẫn đổ ra đường tụ họp ăn uống vui chơi.Đây chính là dịp mà con Coronavirus được dịp len lõi vào từng người mộtCũng trong thời gian này,dịch Covid đã bùng phát ở các nước phương Tây trong đó có Mỹ.

    -Tháng 7,dịch bùng phát trở lại nhưng lần này đánh thẳng vào thành phố Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7,2020 đến ngày 1 tháng 12,2020.Phi trường Đà Nẵng đã trở nên hỗn loạn cho những cuộc tháo chạy để không bị tắm máu bởi Coronavirus Trung Quốc.Trong thời gian này,người dân Đà Nẵng đã phải hứng chịu 36 ngày cao điểm của chết chóc,kinh hoàng mà nhiều người cho rằng Đà Nẵng là một Vũ Hán thứ hai.Con số thật sự người chết là bao nhiêu cộng sản vẫn hoàn toàn bưng bít che dấu.

    Trong thời gian dịch bệnh bùng phát trở lại,các cửa ngỏ biên giới ở miền Trung vẫn rộng mở.Dân Trung Quốc vẫn tiếp tục tràn vào các tỉnh miền trung để rồi từ đó đi vào Sài Gòn.

    Bước qua năm 2021,dịch đã bùng phát mảnh liệt,tàn bạo hơn.

    -Ngày 28 tháng 1,2021 đến ngày 25 tháng 3,2021,dịch đã đánh mạnh vào Hải Dương.Sau đó là Hà Nội và tiến thẳng vào Sài Gòn,và bây giờ là cả nước đang phải chịu những cuộc tắm máu kinh hoàng,khủng khiếp,ghê rợn nhất do Coronavirus Trung Quốc gây ra.

    Vậy thì,tội ác của cộng sản là gì?

    Chúng ta hãy đi lại từ giai đoạn đầu khi dịch đã xâm nhập vào VN qua các cửa ngỏ miền Trung.

    -Tội ác của cộng sản là cố tình che dấu,bưng bít thông tin về tình hình dịch khi dịch đã tràn vào trong nước.

    -Các cửa biên giới vẫn rộng mở để người Trung Quốc tự do xâm nhập vào trong nước thay vì có biện pháp đóng tất cả cửa biên giới như Mỹ đã làm.

    -Giới chức chóp bu của cộng sản không có cái nhìn xa để có những chương trình hành động phòng ngừa như khi dịch bùng nổ.

    -Các cơ quan y tế của cộng sản đã buông lỏng trong việc kiểm soát các nhà hàng,quán ăn,đặc biệt là những hàng quán vĩa hè,những nơi tụ tập đông người.Chính những nơi này là những nơi tạo cho dịch truyền đi một cách mau lẹ.

    -Tội ác của cộng sản là chủ quan,không biết lo cho người dân như:Chuẩn bị thêm những thiết bị y tế như bình dưỡng khí,giường bệnh,tăng cường thêm nhiều nhân viên y tế,hoặc mở rộng nhiều địa điểm chứa bệnh nhân một khi dịch bùng nổ.

    Cho đến thời điểm hiện nay,cho dù cộng sản có dấu diếm,bưng bít về con số người chết nhưng mọi người đã nhìn thấy cộng sản đã hoàn toàn thất thủ trước sự tấn công tàn khốc của Coronavirus Trung Quốc.

    Các chiến sĩ giải phóng quân Corona đã hoàn toàn làm chủ tình hình trong nước.

    Chắc chắn trong những ngày tới,tình hình dịch bệnh trong nước sẽ còn bi đát hơn.

    Bốn mươi sáu năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam để rồi đất nước tanh bành,người dân đang phải đắm chìm trong cơn tắm máu vì trận đại dịch.Phải chi,phải chi có một phép nhiệm mầu nào đó giúp cho Trịnh Công Sơn ngồi dậy,đội mồ sống lại để nhìn thấy một Sài Gòn hôm nay.Trịnh Công Sơn,thức dậy đi Trịnh Công Sơn.Hãy đội mồ sống lại chui ra khỏi lòng đất để nhìn thấy một Sài Gòn đang đắm chìm trong tang tóc.Từng con đường,góc phố bị bao bọc bởi hàng rào kẻm gai.Sài Gòn đang bị siết cổ.Từng bàn tay thô đã lấp kín những môi cười của người Sài Gòn.Thành phố đang đắm chìm trong tang tóc.Người chết trong nhà,chết ngoài đường,chết trong bệnh viện.Ngày mai,ai sẽ là người kế tiếp?Sài Gòn hôm nay với một Việt Nam đang đắm chìm trong cơn tắm máu của trận đại dịch sau 46 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.

    Từng bàn tay thô,lấp kín môi cười
    Từng cuộn dây gai,xé nát tim người
    Sài Gòn hôm nay,hấp hối cơn đau.

    Hình ảnh
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày bietkichcambut với 0 lần sửa trong tổng số.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Dậy đi Trịnh Công Sơn.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 03, 2021 5:01 pm

    DẬY ĐI TRỊNH CÔNG SƠN.



    Ngày 30 tháng 4,1975,ngày dài nhất và cũng là ngày mà miền Nam và Sài Gòn nói riêng đã bị bức tử.Đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn 203 của cộng sản đã tiến vào Sài Gòn,và rồi chiếc xe tăng dẫn đầu mang số hiệu 390 đã húc đổ cánh cổng sắt Dinh Độc Lập.

    Hình ảnh

    Nhiều người trong số đó có cả một số là sĩ quan QLVNCH đã bức tử theo ngày định mệnh oan nghiệt này.

    Thế là xong.Sài Gòn rơi vào tay cộng sản.

    Cũng trong ngày 30 tháng 4,1975,Trịnh Công Sơn cùng một số bạn bè của ông ta là sinh viên nằm vùng đã có mặt tại đài phát thanh.

    Trịnh Công Sơn đã nói trên đài phát thanh như sau:

    Hình ảnh


    Trịnh Công Sơn đã nói một cách say sưa,vui mừng của một kẻ chiến thắng.Con người thật của Trịnh Công Sơn được phơi bày trong ngày đại họa của dân tộc.Tất cả vẫn còn lưu trử cho đến ngày hôm nay.

    Và Trịnh Công Sơn đã nói tiếp như sau:

    Hình ảnh

    Và Trịnh Công Sơn cất tiếng hát.Trịnh Công Sơn đã hát trong hồ hởi,phấn khởi,vui mừng vì ước nguyện đã trở thành sự thật.Tiếng hát Trịnh Công Sơn vang lên trên đài phát thanh với bài hát:Nối Vòng Tay Lớn.Vậy là Huế Sài Gòn Hà Nội của Trịnh Công Sơn đã trở thành sự thật không còn ngăn cách nữa.

    Thời gian trôi qua....nhiều người đã nằm xuống.Nhiều người đã phải chết trong ngục tù,chết trong các trại cải tạo,chết trong các cuộc tắm máu của cộng sản qua các chiến dịch đánh tư sản X1,X2,và X3.Nhiều người đã phải bỏ Sài Gòn mà đi và đã chết trên đường vượt biển tìm tự do.

    Cuối cùng,Trịnh Công Sơn cũng đã không thoát khỏi số phận nghiệt ngã dành cho mình và đã chết ngày 1 tháng 4,2001.

    Phải chăng tạo hóa đã bất công với Trịnh Công Sơn?Lẽ ra Trịnh Công Sơn không được chết.Trịnh Công Sơn cần phải sống.Phải sống để nhìn thấy một VN hôm nay,một Sài Gòn hôm nay với hàng rào kẻm gai giăng kín khắp phố phường.Với một thành phố,đất nước đang bao phủ bởi một màu tang tóc,thê lương.


    Lẽ ra Trịnh Công Sơn cần phải sống để nhìn thấy HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI của Trịnh Công Sơn sau 46 năm giải phóng là đây:

    Huế Sài Gòn Hà Nội bao năm qua giải phóng là đây
    Huế Sài Gòn Hà Nội sao dân ta vẫn mãi lầm than
    Mẹ dân oan!Ngày như đêm vẫn kêu gào trong những cùm gông
    Ruộng ta đâu?Nhà ta đâu?Đã rơi vào bàn tay cách mạng
    Đã đến lúc chúng ta cùng nhau
    Việt Nam ơi!Người dân ơi!Hãy lên đường đòi lấy tự do.

    Hình ảnh


    Dậy đi Trịnh Công Sơn.

    Đã quá đủ cho một giấc ngủ dài hơn hai mươi năm qua.Hãy ngồi dậy chui ra khỏi lòng đất đi Trịnh Công Sơn.Hãy mở hai con mắt cho thật lớn để nhìn những đàn bò đội nón cối đi vào miền Nam,vào Sài Gòn phá nát quê hương,phố phường sau 46 năm cưỡng chiếm miền Nam.

    Đàn bò đội nón cối
    Đi vào chiếm miền Nam
    Đàn bò từ rừng núi
    Biến thành những đại gia
    Rồi thì nhà tù lớn
    Đã dựng khắp mọi nơi
    Người người mất hết rồi,mất hết rồi
    Người tìm vượt biển khơi muôn trùng.

    Hình ảnh


    Trịnh Công Sơn biết lắm chứ!Trịnh Công Sơn đã sống và trải qua thời kỳ mà người dân bỏ nước ra đi,tìm đường vượt biển trốn chạy cộng sản.Vì sao,vì sao người dân phải bỏ nước ra đi?Trịnh Công Sơn biết rất rõ.Hơn 46 năm qua,cộng sản đã làm được gì cho quê hương đất nước???

    Ôi bao năm đã giải phóng
    Sao còn mãi lầm than
    Người người mất tự do
    Người người mất niềm tin
    Mọi người vẫn lầm than
    Ôi Việt Nam quê hương tôi
    Xin lời kinh cho dân tôi
    Ôi Việt Nam hôm nay đây
    Trong đau thương
    Bao đau thương đọa đày
    Trong xích xiềng tù đày

    Hình ảnh

    Đàn bò đội nón cối
    Băng rừng tiến vào Nam
    Đàn bò vào thành phố
    Biến thành những đại gia
    Người tìm về dòng sông
    Dắt dìu ra biển khơi
    Rôi cùng vượt biển khơi muôn trùng.

    Hình ảnh

    Nếu có một phép nhiệm mầu nào đó,xin hãy làm cho Trịnh Công Sơn sống lại.Trịnh Công Sơn cần phải sống lại để nhìn thấy một Việt Nam hôm nay.Huế Sài Gòn Hà Nội hôm nay.Đìu hiu,tang tóc,thê lương,hoang vắng,điêu tàn.Người chết trong nhà,chết ngoài đường,chết trong bệnh viện.Cả ba miền đất nước đang bao trùm,phủ kín bầu không khí hoang mang,lo sợ,ngày mai ai sé là người bị thần chết Corona rước đi.Vậy thì,ai là kẻ đã gây ra thảm họa này.Chính cộng sản đã gây ra thảm họa lịch sử tội ác này cho người dân khi đã để cho dân Trung Quốc mang dịch Corona xâm nhập vào Việt Nam để rồi gây ra những thảm họa của ngày hôm nay.

    Bài ca DÀNH CHO NHỮNG XÁC NGƯỜI của Trịnh Công Sơn bây giờ là đây:

    Hình ảnh

    Xác người nằm bên nhau
    Trong xe lạnh đầy
    Bên những hè phố vắng
    Không một vòng hương thơm
    Xác nào là cha ai
    Đang chết bên đường
    Ôi ba miền đất nước
    Chết vì Corona


    Corona,giết dân tôi không chút thương tình
    Việt Nam ơi,đã bao năm giải phóng là đây
    Ngày mai tới,người dân tôi
    nằm xuôi tay chết dài dài

    Hình ảnh

    Dậy đi Trịnh Công Sơn!

    Ngủ bao nhiêu năm đó đã đủ rồi.Đã hơn 46 năm qua,tiếng đại bác kinh hoàng năm nào vẫn còn đó.Tội ác của cộng sản vẫn còn đó.Cho dù 100 năm,hay1000 năm và nhiều năm sau nữa.Tội ác của cộng sản vẫn là tội ác.Ôi!Tiếng đại bác của năm nào.Tiếng đại bác kinh hoàng xé gió bay đi.Tiếng đại bác rợn người đã banh da thịt người dân thì làm sao là đại bác ru đêm được chứ.Phải không Trịnh Công Sơn?Ai,ai đã là những kẻ gây ra chiến tranh?Ai đã đem quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam để có những cảnh đau thương,chia lìa,chết chóc.Ôi!Tiếng đại bác rợn người năm nào tưởng chừng như vẫn còn đó.Vẫn đêm đêm vọng về,và đại bác hận thù của cộng sản đã cướp đời những trẻ thơ hồn nhiên,vô tội.

    Thôi nhé,ngủ đi bé thơ.Những con chim trắng hồn nhiên kia.Những tuổi thơ Việt Nam ngây thơ.Tâm hồn em trong trắng như những trang giấy trắng học trò.Vậy mà đại bác của cộng sản đã cướp đời em.Sân trường biến thành biển máu.Thân xác em giờ tan tác,tả tơi bởi đại bác của cộng sản.Em nằm đó,bình yên của giấc ngủ thiên thu.

    Đại bác đêm đêm
    từ miền rừng núi
    cộng quân bắn vào
    Tàn phá quê hương
    Đại bác qua đây
    Nghe sao rợn người
    Đại bác vang lên
    Banh da thịt vàng
    Trẻ thơ tan xác chẳng thấy quê hương.

    Hình ảnh


    Ngủ đi bé thơ yêu dấu!Mây đã ngừng bay.Dòng sông đã ngừng chảy như đang chết lặng vì thiếu tiếng cười hồn nhiên của em của những buổi chiều tắm sông trong hoàng hôn nhạt nắng.

    Thôi nhé,ngủ đi em.Vĩnh biệt em....

    Dậy đi Trịnh Công Sơn.

    Ngủ bao nhiêu năm đã đủ rồi.Hãy đội mồ sống dậy chui ra khỏi lòng đất đi Trịnh Công Sơn.Hãy mở tai,mở mắt mà nhìn một Việt Nam hôm nay,một Sài Gòn hôm nay sau hơn 46 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.Bây giờ là thê lương ảm đạm,tang tóc,đói nghèo.Bây giờ là hàng rào,kẻm gai giăng đầy khắp phố phường.Sài Gòn như đang bị siết cổ.Sài Gòn đã bị bức tử vào ngày 30 tháng 4,1975.Giờ đây,lại bị bức tử thêm một lần nữa.Ôi!Sài Gòn của tôi,của anh,của chị,của mọi người Việt Nam.Sài Gòn,một thời là Hòn Ngọc Viễn Đông của thời VNCH giờ đây đang là một thành phố chết.Ngày mai,ai sẽ là người bị cướp đi mạng sống???

    Sài Gòn bây giờ là đây:


    Hình ảnh

    Từng bàn tay thô,che lấp môi cười
    Từng cuộn dây gai,xé nát da người
    Sài Gòn hôm nay,hấp hối cơn đau.

    Hình ảnh

    Dậy đi Trịnh Công Sơn!

    Dậy để nhìn thấy quê hương tang tóc.Dậy để nhìn,để thấy,để nghe những hờn căm,tủi nhục,đắng cay mà người dân đã phải gánh chịu trong suốt 46 năm qua.Hãy cùng nhau mà ngôi dậy,chui ra khỏi lòng đất.Hãy cùng nhau đội mồ sống dậy đi từ Nguyễn Cao Kỳ,Võ Văn Kiệt,Đỗ Mười,Nguyễn Văn Linh,Phạm Văn Đồng,Trường Chinh,Lê Duẫn và những tên tội độ đã gây ra tội ác,gieo rắc tai họa cho dân tộc Việt Nam.Dậy để nghe người dân ngày đêm nguyền rũa chúng bây.Dậy để nhìn thấy cả nước đang sống cảnh trong lầm than tù đày,đói nghèo,chết chóc.

    Dậy đi,hãy mau chui ra khỏi lòng đất.Nếu không,một ngày rất gần chế độ của chúng bây sụp đổ,người dân cũng sẽ lôi xác chúng bây dậy.

    Đảng cộng sản chúng bây nhất định phải bị xóa sổ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Facebookers,we are theworld.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 10, 2021 5:23 pm

    FACEBOOKERS,YOUTUBERS,WE ARE THE WORLD.

    Hình ảnh


    Bài hát WE ARE THE WORLD đã làm nức lòng người nghe với tiếng hát chủ lực Michael Jackson cùng ban hợp ca trẻ với nhiều sắc dân như muốn gửi một thông điệp cho toàn thế giới tuổi trẻ đang dấn thân làm một cuộc cách mạng cho một thế giới mới hòa bình,chống độc tài,áp bức cũng như đem đến sự thanh bình cho nhân loại.

    Và hôm nay,tuổi trẻ Việt Nam khắp mọi nơi đang chứng minh điều này với thế giới trong công cuộc truyền thông trên các mạng xã hội facebook và youtube.

    Đã hơn 46 năm cưỡng chiếm miền Nam.Sài Gòn,một Hòn Ngọc Viễn Đông của thời VNCH đang đắm chìm trong tang tóc,thê lương.Hai thành phố lớn ở Việt Nam là Sài Gòn-Hà Nội hầu như đã hoàn toàn suy sụp về mặt kinh tế và đã rơi vào tay giải phóng quân Corona.Không chỉ có Sài Gòn-Hà Nội mà hầu như các tỉnh và nhiều thành phố khác cũng hoàn toàn thất thủ trước sức tấn công mảnh liệt của đoàn quân ma giải phóng quân Corona.Ngay gần Sài Gòn là Bình Dương cũng đã thất thủ.Nhìn những cảnh náo loạn,vô tổ chức,dành giựt thức ăn chúng ta mới thấy rõ ràng những trung tâm cách ly này chính là những ổ dịch mà cộng sản đã đưa người dân vào chỗ chết.

    Hơn 46 năm cai trị người dân bằng bàn tay sắt,chủ yếu là dùng truyền thông nhồi sọ người dân trong việc tuyên truyền.Sẵn sàng bắt bớ,giam cầm những ai dám công khai lên tiếng đặc biệt là những người dân trong nước.

    Với gần 800 tờ báo của đảng cùng với những chương trình truyền hình,truyền thông,cùng với một đội ngủ hùng hậu dư luận viên AK 47,cộng sản đã làm mưa,làm gió trong mặt trận tuyên truyền,nhồi sọ người dân trong nhiều năm qua.

    Giờ đây,thế trận đã thay đổi.

    Tất cả gần 800 tờ báo của đảng hầu như đang bị tê liệt,thoi thóp trong cơn hấp hối như chính đảng cộng sản trước sức mạnh vô biên của mạng xã hội ngày nay,bao gồm những Facebookers,Youtubers,và những netwriters.

    Cộng sản đã phải điên đảo,bối rối trước sự tấn công mảnh liệt của các trang mạng xã hội kể trên.Cho dù cộng sản có quỷ quyệt,trăm mưu,ngàn kế dùng mọi biện pháp răn đe,bỏ tù,kiểm soát mạng xã hội trong nước cũng không ngăn cản sức mạnh truyền thông trên toàn thế giới.Cho dù cộng sản cố tình dập tắt,hoặc tìm cách ngăn chặn những tiếng nói của các youtubers thì đã có những tiếng nói khác cất lên.

    FACEBOOKERS-YOUTUBERS-WE ARE THE WORLD.

    Các anh em facebookers-youtubers,chúng ta đang nối kết một vòng tay trên toàn thế giới để tạo dựng một thế giới mới khjông cộng sản.

    Chúng ta phải hảnh diện khi nói lên điều này.Ngày nay,mhững facebookers từ trong nước cho đến các youtubers đã nối kết một vòng tay trên toàn thế giới.Chúng ta sẽ làm nên thế giới và rồi chúng ta sẽ làm nên lịch sử.Những tiếng nói của các facebooers và các anh em youtubers tuy cô đơn nhưng có một sức mạnh vô biên mà cộng sản đang khiếp sợ.Họ là những chiến sĩ truyền thông mạng.Họ không làm cho báo đài nào cả.Họ chỉ là những tiếng nói solo nhưng họ đã thể hiện ý chí kiên cường,lập trường rõ ràng với tấm lòng yêu nước,yêu tự do.Chính những chiến sĩ truyền thông này đã và đang góp phần trong công cuộc đánh sập chế độ cộng sản.

    Đã hơn 46 năm qua,quá đủ để chế độ cộng sản phải trả nợ máu cho dân tộc.Quá đủ để chế độ cộng sản phải bị xóa sổ.

    Phải nói,chưa bao giờ chúng ta thấy các anh em facebookers và youtubers gần gủi,thân thiện nhau như trong lúc này mặc dù chúng ta chưa hề biết mặt nhau.Tin tức từ quê nhà được các anh em facebookers mau chóng gửi đi.Tin tức được cập nhật mau lẹ,từ hình ảnh nóng bỏng sục sôi nơi quê nhà cho đến một đoạn văn,một bài viết,một câu nói đều được các anh em facebookers tung lên mạng,truyền tải cho nhau.Tội ác của cộng sản đã bị lột trần tung lên mạng xã hội.Một sự kết hợp nhịp nhàng giữa anh em facebookers và youtubers đang giáng lên đầu cộng sản hàng ngàn cái búa tạ.Cuộc chiến đã đi vào một bước ngoặc mới khi các chiến sĩ truyền thông mạng có mặt khắp mọi nơi trên toàn thế giới từ Mỹ,Anh,Pháp,Canada,Úc,Đức,Hòa Lan,Thụy Sĩ....

    Các chiến sĩ truyền thông mạng facebookers-youtubers.Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau.Hãy kết nối một vòng tay vì sức mạnh truyền thông hôm nay là vũ khí để giựt sập chế độ cộng sản.

    Tuổi trẻ đã cất cao tiếng nói.Càng ngày chúng ta càng thấy xuất hiện thêm nhiều tiếng nói mới tham gia vào mặt trận truyền thông ở hải ngoại.

    Bên cạnh đó,chúng ta nhìn thấy gì ở những thế hệ đi trước?????Thật là đáng buồn khi ở hải ngoại có biết bao nhiêu là tổ chức chống cộng.Bao nhiêu là hội đoàn,ông to,bà lớn.Có cả nào là Thị Trưởng,phó Thị Trưởng,nào là ông Nghị Viên,bà Nghị Viên.Có cả Tổng Thống,Thủ Tướng,biết bao nhiêu là ông to,mặt lớn từ ông Chủ Tịch này đến ông Chủ Tịch nọ.Vậy mà đến giờ phút này vẫn đành lòng câm miệng không một lời lên tiếng nói chi là một bài viết kêu gọi đảng cộng sản phải giải thể chế độ trả lại sự tự do cho người dân.Tại sao,tại sao lại im lặng trong lúc này trong khi đây là cơ hội mà chúng ta đã chờ trong suốt 46 năm qua.Thật là xấu hổ cho các tổ chức vỗ ngực xưng tên là chống cộng với biết bao hội đoàn.Một nén nhang cầu nguyện cho người Sài Gòn cũng không có chứ đừng nói chi một bản lên tiếng hay một cây nến thắp lên cầu nguyện cho người dân trong nước.Chẳng lẽ ngôi chờ sung rụng hay sau đây mấy cha nội tai to,mặt lớn,mặt dầy của các hội đoàn ở hải ngoại.

    Bạn tôi,những người bạn nơi quê nhà.Những người bạn can đảm đang cất cao tiếng nói của mình trong hiểm nguy với sự giăng bủa kiểm soát cộng sản.

    Những người bạn dù chưa bao giờ biết mặt,nhưng chúng ta có cùng một niềm tin,một tấm lòng yêu quê hương vô bờ bến.

    Thắp lửa lên đi bạn.Hãy cùng tôi nổi lửa,đốt sạch,thiêu sạch những gông cùm,xiềng xích của cộng sản.

    Hình ảnh


    Bạn tôi,những facebookers-youtubers đang xông pha trên mặt trận truyền thông góp phần trong công cuộc xóa sổ chế độ cộng sản.Hãy giữ vững niềm tin.Hãy hy vọng rằng chế độ cộng sản phải bị xóa sổ bằng cách này hay cách khác.Cộng sản phải bị xóa sổ thì khi đó chính là lúc người Việt hải ngoại sẽ trở về góp phần xây dựng lại quê hương.Khi đó,Sài gòn sẽ trở lại một Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm xưa.

    Bạn tôi!Những chiến sĩ truyền thông mạng.

    Chưa bao giờ mà chúng ta gần gủi,thân thiện nhau như trong lúc này.Cộng sản đang sống dở,chết dở từng ngày,từng giờ,từng phút.Nhất định sẽ có một ngày anh em chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại Sài Gòn hay Hà Nội trong khúc khải hoàn ca.

    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 172
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: CoronavirusxóasổcộngsảnVN.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 4:24 pm

    CORONAVIRUS XÓA SỔ CỘNG SẢN VN.



    Sài Gòn,cái nôi kinh tế của cộng sản đang kiệt quệ chết dần trước sự tấn công tàn khốc của của các chiến sĩ giải phóng quân Corona.Hãy nhìn vào thực trạng với những diễn biến đã và đang xảy ra trong nước hiện nay,chúng ta không thể nào phủ nhận nền kinh tế cộng sản đang thoi thóp chết theo từng giờ,từng phút.Cho dù cộng sản cố tình bưng bít về con số thật sự những người đã chết nhưng mọi người đều biết rằng con số người chết sẽ là một con số khủng.Nhìn những hình ảnh được các anh em youtubers từ trong nước gửi ra mới thấy ghê rợn.Từng hàng xe chở xác người nối tiếp nhau trước các lò thiêu mới thấy Sài Gòn nói riêng và VN bây giờ chẳng khác nào là điạ ngục trần gian.

    Mỗi ngày con số người chết tiếp tục gia tăng một cách đáng sợ trước sự tấn công mảnh liệt của các chiến sĩ ma giải phóng quân mà cộng sản hầu như đã không còn sức chống đở.

    Ôi!46 năm cưỡng chiếm miền Nam là đây sao?"giải phóng"đất nước,đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào là đây sao?

    Hình ảnh

    Việt Nam,một nhà tù lớn.Trong đó,nhiều nhà tù nhỏ được dựng lên,cũng như nhiều"hỏa ngục"tức nhiều lò thiêu được mọc ra.Cộng sản đã thua trắng tay.Mất Sài Gòn cũng như các thành phố lân cận trong đó có Bình Dương đã thật sự rơi vào tay giải phóng quân Corona.

    Lửa đã bốc cháy,lan rộng.Cộng sản đã hoàn toàn mất kiểm soát.Phải chăng ngọn lửa Corona đang thiêu đốt chế độ cộng sản.

    Hỏa Ngục Bình Hưng Hòa đang rộng mở.

    Hình ảnh

    Người dân trong nước đang chờ đợi gì đây?Cái mà mọi người đang trông đợi được nhìn thấy xác của những tên tội đồ cộng sản bán nước,hại dân.Những tên đại gia đã cướp đất của dân lành phải được đưa vào đây,tức hỏa ngục Bình Hưng Hòa.

    Lửa vẫn cháy.Hằng ngày có biết bao xác người dân vô tội được đưa vào đây.

    Và đây,những cảnh rợn người đang xảy ra hằng ngày tại "hỏa ngục",tức lò thiêu Bình Hưng Hòa.

    Hình ảnh


    Hãy nhìn lại 46 năm trước đây,một miền Nam phồn thịnh dưới thời VNCH.Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.Cho dù miền Nam phải đương đầu chống đở trước sự xâm lăng của cộng sản.Vậy mà nền kinh tế của thời VNCH đã vượt qua mặt các nước láng giềng như:Thái Lan,Singapore,Malaysia,Lào,Indonesia,và nhiều nước lân cận khác.

    Bây giờ thì sao?

    Sài Gòn,một Hòn Ngọc Viễn Đông của thời VNCH giờ đang rách nát,tả tơi bởi hàng rào,kẻm gai giăng đầy khắp đường phố.Sài Gòn rướm máu.Sài Gòn cũng như cả nước đang quấn vành tang trắng.Sài Gòn đang đắm chìm trong tang tóc,thê lương với tiếng còi xe cứu thương chở xác người đến Bình Hưng Hòa.Tiếng còi xe cứu thương xé óc,xé tim người Sài Gòn như những tiếng đại bác của cộng sản năm xưa đêm đêm rót vào thành phố,thôn làng cướp đi mạng sống của những người dân vô tội.

    Hình ảnh

    Lửa đã cháy.Lửa hỏa ngục Bình Hưng Hòa đã bốc cháy.Hằng ngày có biết bao nhiêu xác người vô tội được chở đến đây để hỏa thiêu.Không một nén hương.Không một vòng hoa và không một lời cầu kinh.Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó vang lên trong tuyệt vọng.

    Từng xác,từng xác người được đưa vào đây.Lửa Bình Hưng Hòa bốc cháy.Tất cả đều trở về với vô thường.

    Hình ảnh


    Nhưng người cộng sản có nhìn thấy được điều này hay không?Những tên chóp bu cộng sản đang nắm quyền lực trong tay có chịu giải thể một chế độ đang đưa cả nước xuống hỏa ngục hay không?Người dân trong nước đang chờ đợi gì?Phải chăng người dân trong nước rất muốn nhìn thấy xác của Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Phú Trọng,xác của những tên đại gia đỏ đã cướp đất người dân,những tên đồ tể đã tàn sát dân miền Nam qua các chiến dịch đánh tư sản X1,X2,và X3.

    Lửa Bình Hưng Hòa đang bốc cháy cũng chính là lửa Corona đang thiêu đốt chế độ dã man của cộng sản.

    Sau 46 năm cưỡng chiếm miền Nam,cai trị người dân bằng bàn tay sắt bởi những con người ngu dốt,cực đoan đã đưa cả dân tộc xuống hố sâu.Giờ đây hầu hết các cơ sở thương mại từ lớn tới nhỏ đang sập tiệm.Các nhà hàng,khách sạn,nhà máy,hảng xưởng,các khu shopping đều phải đóng cửa,dẹp tiệm.Những sự kiện này cho chúng ta thấy nền kinh tế của cộng sản đang dẫy chết trước sự tàn phá khốc liệt của Corona.

    Hình ảnh

    Với một lực lượng quân đội hùng hậu,cộng sản vẫn thường vỗ ngực tuyên bố đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào.Giờ đây,cộng sản đã hoàn toàn bất lực trước đoàn quân ma,không vũ khí,không xe tăng,pháo đài,nhưng đoàn quân ma này đã làm chủ tình hình trong nước.Chắc chắn trong những ngày tới,con số người nhiễm và con số người chết sẽ tiếp tục gia tăng một cách chóng mặt.

    Nếu nói rằng,cả thế giới lên án con virus giết người xuất xứ từ Vũ Hán,Trung Quốc thì xét về một mặt nào đó,chính con Coronavirus này đã và đang diệt trừ,giải phóng cộng sản VN.Vì vậy,chúng ta không nên nhìn vào một mặt mà nên nhìn vào cả hai mặt của sự việc.

    -Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam,huyên hoang với thế giới là đã đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào.Giờ đây,cộng sản đang thua nhục nhã không còn sức khống chế,kiểm soát trước sự tấn công mảnh liệt,siêu tốc độ của đoàn quân ma Corona.

    -Chúng ta đã nhìn thấy một lực lượng hùng hậu trong và ngoài nước với những anh em facebookers-youtubers,những tiếng nói solo nhưng lại là những chiến sĩ truyền thông mạng đang đánh sập gần 800 tờ báo và mạng lưới tuyên truyền của cộng sản.

    -Chúng ta cũng nhìn thấy sức mạnh vô biên của Corona đã chặn đứng việc gửi tiền từ hải ngoại về trong nước mà từ nhiều năm qua có biết bao nhiêu tổ chức chống cộng,hội đoàn ở hải ngoại đã từng kêu gọi không nên gửi tiền về trong nước nhưng vẫn không thành công.

    -Ngoài ra,Corona đã làm cho một đội ngủ ca sĩ bưng bô hải ngoại đã quay về trong nước phải ôm đầu máu bỏ của chạy lấy người quay trở về Mỹ để được sống sót.Chúng ta cũng đang chứng kiến một lực lượng ca nghệ sĩ hùng hậu của cộng sản từng xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại làm mưa,làm gió trong nhiều năm qua với nhiệm vụ văn hóa vận,tuyên truyền cho cộng sản là những tên đại bịp như:

    -Đàm Vĩnh Hưng
    -Trấn Thành
    -Hồng Vân
    -Thủy Tiên
    -Phi Nhung

    Tất cả những con người này đã bị vạch mặt,lột trần với cái võ bọc từ thiện,quyên góp tiền cứu trợ để làm của riêng.Một cuộc thanh toán đầy máu lửa mà người Việt hải ngoại không cần phải tốn một giọt mồ hôi,công sức mà trong nhiều năm qua không cách nào tận diệt được bọn này.Giờ đây,người Việt hải ngoại chúng ta là những ngư ông đắc lợi trong cuộc thanh toán giữa hai phe phái trong nước.

    Lửa hỏa ngục Bình Hưng Hòa đã bốc cháy và đang lan rộng khắp ba miền đất nước.

    Chế độ cộng sản đang bị bao vây bởi một lực lượng hùng hậu giải phóng quân Corona.Sài Gòn và các thành phố lân cận đã thật sự rơi vào tay các chiến sĩ giải phóng quân Corona.Miền Tây,miền Trung đã thật sự thất thủ trước sự tấn công mảnh liệt,siêu tốc độ của đoàn giải phóng quân Corona.Mỗi ngày,số người bị nhiễm và con số người chết cứ tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt.

    Hà Nội đã bị bao vây bởi các chiến sĩ giải phóng quân Corona.Lửa Bình Hưng Hòa đã lan rộng ra đến Hà Nội.Các lò thiêu ở Hà Nội đang chật kín xác người.Lửa hỏa ngục vẫn tiếp tục bốc cháy.Hà Nội đang dẫy chết trong tay các chiến sĩ giải phóng quân Corona.

    Hình ảnh

    lỬA VẪN TIẾP TỤC BỐC CHÁY.CORONAVIRUS TRUNG QUỐC,NGỌN LỬA ĐANG THIÊU ĐỐT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VN.

    CỘNG SẢN,HÃY GIẢI TÁN CHẾ ĐỘ ĐỂ NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC MỘT ĐỜI SỐNG TỰ DO.CHO DÙ MUỐN HAY KHÔNG,CÁI NGÀY ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN.


    Hình ảnh
Đăng trả lời 185 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách