Harry bị phớt lờ ở trận polo sau khi không còn địa vị...
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2023 3:24 am
Harry bị phớt lờ ở trận polo sau khi không còn địa vị trong Hoàng gia Anh
8/16/23
Theo một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, Hoàng tử Harry tỏ ra lúng túng khi bị 'ngó lơ' tại trận đấu polo gây quỹ tuần trước, ngay sau khi hoàng gia xóa bỏ danh xưng HRH của anh.

Harry cùng các đồng đội chơi polo ở Singapore cuối tuần trước. Ảnh: AP
Để vợ và hai con ở lại biệt thự Montecito, Harry có chuyến công tác ngắn ngày ở Nhật Bản và Singapore đầu tháng này. Sau khi dự hội nghị về thể thao ở Tokyo, Công tước xứ Sussex bay sang quốc đảo sư tử tham gia trận đấu thuộc khuôn khổ Sentebale ISPS Handa Polo Cup - một sự kiện nhằm quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Sentebale do Harry sáng lập. Tuy nhiên theo báo cáo, con trai út của Vua Charles III bị những người tham dự sự kiện phớt lờ.
"Harry có lẽ không quen với những khoảnh khắc như vậy - khi anh ấy bị bỏ lại một mình, không được người dẫn chương trình nhắc tên và hầu như bị những người khác tại sự kiện ngó lơ", chuyên gia hoàng gia kiêm chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nói với tờ Express.

Harry đứng cạnh bạn thân Nacho trong giải đấu polo. Ảnh: EPA
Sau trận đấu, hoàng tử đi dạo một mình. Theo James, anh trông có vẻ "lúng túng". "Là một người sinh ra trong hoàng tộc, anh ấy vốn luôn là trung tâm của sự chú ý và thường nhận được những nụ cười ngưỡng mộ, những lời tâng bốc khi dự các sự kiện. Nhưng điều đó rõ ràng không còn nữa khi địa vị hoàng gia của anh ấy đã mất", James nói thêm.
Chuyên gia hoàng gia cho biết Harry cũng thấy "khó hòa nhập" vì thiếu "ánh nhìn trìu mến từ vợ". Trong lúc Harry đi công tác, Meghan cũng rất bận rộn. Nữ công tước 42 tuổi ở nhà chăm hai con, đi xem concert của Taylor Swift, đi chơi với bạn bè, dạo phố với vệ sĩ.

Harry cùng bạn thân đi shopping ở Nhật Bản. Ảnh: Instagram
Còn Harry lại rất nhớ vợ. Anh đi mua sắm quà cho cô cùng bạn thân lâu năm Ignacio Nacho Figueras. Trước khi vào trận đấu, Nacho tiết lộ với tạp chí Hello: "Chúng tôi (Nacho và Harry) vô cùng nhớ vợ. Chuyến đi ngắn ngày thôi nhưng chúng tôi cảm tưởng như rất dài, nhớ vợ lắm. Chúng tôi ước có họ ở đây".
Tùng Anh (Theo NY Post)
8/16/23
Theo một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, Hoàng tử Harry tỏ ra lúng túng khi bị 'ngó lơ' tại trận đấu polo gây quỹ tuần trước, ngay sau khi hoàng gia xóa bỏ danh xưng HRH của anh.

Harry cùng các đồng đội chơi polo ở Singapore cuối tuần trước. Ảnh: AP
Để vợ và hai con ở lại biệt thự Montecito, Harry có chuyến công tác ngắn ngày ở Nhật Bản và Singapore đầu tháng này. Sau khi dự hội nghị về thể thao ở Tokyo, Công tước xứ Sussex bay sang quốc đảo sư tử tham gia trận đấu thuộc khuôn khổ Sentebale ISPS Handa Polo Cup - một sự kiện nhằm quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Sentebale do Harry sáng lập. Tuy nhiên theo báo cáo, con trai út của Vua Charles III bị những người tham dự sự kiện phớt lờ.
"Harry có lẽ không quen với những khoảnh khắc như vậy - khi anh ấy bị bỏ lại một mình, không được người dẫn chương trình nhắc tên và hầu như bị những người khác tại sự kiện ngó lơ", chuyên gia hoàng gia kiêm chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nói với tờ Express.

Harry đứng cạnh bạn thân Nacho trong giải đấu polo. Ảnh: EPA
Sau trận đấu, hoàng tử đi dạo một mình. Theo James, anh trông có vẻ "lúng túng". "Là một người sinh ra trong hoàng tộc, anh ấy vốn luôn là trung tâm của sự chú ý và thường nhận được những nụ cười ngưỡng mộ, những lời tâng bốc khi dự các sự kiện. Nhưng điều đó rõ ràng không còn nữa khi địa vị hoàng gia của anh ấy đã mất", James nói thêm.
Chuyên gia hoàng gia cho biết Harry cũng thấy "khó hòa nhập" vì thiếu "ánh nhìn trìu mến từ vợ". Trong lúc Harry đi công tác, Meghan cũng rất bận rộn. Nữ công tước 42 tuổi ở nhà chăm hai con, đi xem concert của Taylor Swift, đi chơi với bạn bè, dạo phố với vệ sĩ.

Harry cùng bạn thân đi shopping ở Nhật Bản. Ảnh: Instagram
Còn Harry lại rất nhớ vợ. Anh đi mua sắm quà cho cô cùng bạn thân lâu năm Ignacio Nacho Figueras. Trước khi vào trận đấu, Nacho tiết lộ với tạp chí Hello: "Chúng tôi (Nacho và Harry) vô cùng nhớ vợ. Chuyến đi ngắn ngày thôi nhưng chúng tôi cảm tưởng như rất dài, nhớ vợ lắm. Chúng tôi ước có họ ở đây".
Tùng Anh (Theo NY Post)