Dương Triệu Vũ: 'Anh HL bị bệnh tim giống mẹ tôi'
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 09, 2021 11:00 am
Dương Triệu Vũ: 'Anh Hoài Linh bị bệnh tim giống mẹ tôi'
1/9/21
Là khách mời trong tập 14 talkshow 'Chuyện ngại nói với Xuân Lan', ca sĩ Dương Triệu Vũ lần đầu chia sẻ về những bí mật thú vị của gia đình ngay trong đầu năm mới 2021.
Mở đầu buổi trò chuyện, Xuân Lan nhắc lại clip chia sẻ về các thành viên gia đình Dương Triệu Vũ mà ở đó có anh trai Hoài Linh cùng nhau khoe da ai đồi mồi nhiều hơn. “Anh Hoài Linh rất tự hào vì da đồi mồi giống mẹ, thậm chí bệnh tim giống mẹ, đau bao tử giống bố. Con người mà ai chẳng có bệnh, ai chẳng có lúc yếu”, Dương Triệu Vũ nói.

Dương Triệu Vũ kể về tình cảm gia đình cùng Xuân Lan.
“Đối với tôi, cha mẹ còn ngày nào đó là hạnh phúc mà không có đồng tiền nào có thể mua được”, Dương Triệu Vũ chia sẻ.
Chia sẻ về những ngày đầu năm mới của gia đình mình khi còn ở Mỹ, Dương Triệu Vũ hồ hởi khoe những lúc ấy tất cả mọi người cùng nhau sum vầy, nấu bánh chưng, mặc áo dài mừng tuổi cha mẹ. Còn ở Việt Nam hiện tại những ngày đầu năm mới mọi người cũng cùng nhau đoàn tụ với những người thân yêu. Em trai Hoài Linh cũng cho rằng, anh học được bố mẹ những giá trị quý giá như “đồng tiền không làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn”.

Nam ca sĩ bồi hồi nhớ về khoảng thời gian gia đình khó khăn thời nhỏ.
GDương Triệu Vũ kể: “Ngày xưa gia đình tôi rất giàu, lúc sinh anh Hoài Linh nhà tôi có đến mấy chiếc xe hơi nhưng sau đó lại mất tất cả, đến khi sinh tôi ra lại ở trong một cái chuồng heo”. Dù sinh khi gia đình đang khó khăn nhưng nam ca sĩ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn vì lúc nào tình yêu thương cũng tràn đầy.

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng chia sẻ: “Nhiều năm nay, căn bệnh tim đã làm khổ anh Linh nhiều lắm. Thanh quản của anh ấy cũng có vấn đề. Bạn có biết một giờ nói bằng ba giờ hát hay không? Rất cực và nguy hiểm. Nhưng anh Linh xưa giờ đều vậy. Bệnh nặng tới mấy anh ấy cũng chỉ tự trùm mền, vận công cho ra mồ hôi để lên sân khấu diễn cho xong, rồi sau đó về khách sạn muốn ra sao cũng được”.

Dù mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng Hoài Linh vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và nhiệt huyết trong công việc. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn đùa rằng đó là điều khiến anh cảm thấy tự hào vì “được” di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, khi hay tin này, cộng đồng mạng không khỏi lo lắng và gửi thật nhiều lời chúc sức khỏe tới anh. Khán giả mong rằng nam nghệ sĩ sẽ thật khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà.

Trước đó, NSƯT Hoài Linh cũng từng tiết lộ căn bệnh của mình ngay trong đêm diễn của cậu em trai. Anh nói: “Cái bệnh con đang mang trong người cũng một nửa của bố và một nửa là của mẹ. Con người con được chia ra từ bố và mẹ của con. Da trắng là của bố, đồi mồi là của mẹ, con đều có. Thằng Tin nó sướng hơn con nên trắng hơn, con thì lam lũ nên đen hơn một chút. Bây giờ con 52 tuổi rồi, tay đầy đồi mồi”.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, Dương Triệu Vũ cho rằng tài sản lớn nhất mà anh nhận được đó chính là sự giáo dục của bố mẹ. Ngày gia đình qua Mỹ định cư, chỉ có cuốn nhật ký và 150 USD.
Cuối chương trình, Xuân Lan và Dương Triệu Vũ nhắn gửi hãy trao cho bố mẹ những lời yêu thương dù biết rằng văn hóa Việt Nam hơi ngại thể hiện. Đặc biệt trong năm 2020, Covid-19 hoành hành thì ở Việt Nam, mọi người được làm việc, được sum vầy và nhìn thấy nhau đó đã là hạnh phúc.
TH
1/9/21
Là khách mời trong tập 14 talkshow 'Chuyện ngại nói với Xuân Lan', ca sĩ Dương Triệu Vũ lần đầu chia sẻ về những bí mật thú vị của gia đình ngay trong đầu năm mới 2021.
Mở đầu buổi trò chuyện, Xuân Lan nhắc lại clip chia sẻ về các thành viên gia đình Dương Triệu Vũ mà ở đó có anh trai Hoài Linh cùng nhau khoe da ai đồi mồi nhiều hơn. “Anh Hoài Linh rất tự hào vì da đồi mồi giống mẹ, thậm chí bệnh tim giống mẹ, đau bao tử giống bố. Con người mà ai chẳng có bệnh, ai chẳng có lúc yếu”, Dương Triệu Vũ nói.

Dương Triệu Vũ kể về tình cảm gia đình cùng Xuân Lan.
“Đối với tôi, cha mẹ còn ngày nào đó là hạnh phúc mà không có đồng tiền nào có thể mua được”, Dương Triệu Vũ chia sẻ.
Chia sẻ về những ngày đầu năm mới của gia đình mình khi còn ở Mỹ, Dương Triệu Vũ hồ hởi khoe những lúc ấy tất cả mọi người cùng nhau sum vầy, nấu bánh chưng, mặc áo dài mừng tuổi cha mẹ. Còn ở Việt Nam hiện tại những ngày đầu năm mới mọi người cũng cùng nhau đoàn tụ với những người thân yêu. Em trai Hoài Linh cũng cho rằng, anh học được bố mẹ những giá trị quý giá như “đồng tiền không làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn”.

Nam ca sĩ bồi hồi nhớ về khoảng thời gian gia đình khó khăn thời nhỏ.
GDương Triệu Vũ kể: “Ngày xưa gia đình tôi rất giàu, lúc sinh anh Hoài Linh nhà tôi có đến mấy chiếc xe hơi nhưng sau đó lại mất tất cả, đến khi sinh tôi ra lại ở trong một cái chuồng heo”. Dù sinh khi gia đình đang khó khăn nhưng nam ca sĩ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn vì lúc nào tình yêu thương cũng tràn đầy.

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng chia sẻ: “Nhiều năm nay, căn bệnh tim đã làm khổ anh Linh nhiều lắm. Thanh quản của anh ấy cũng có vấn đề. Bạn có biết một giờ nói bằng ba giờ hát hay không? Rất cực và nguy hiểm. Nhưng anh Linh xưa giờ đều vậy. Bệnh nặng tới mấy anh ấy cũng chỉ tự trùm mền, vận công cho ra mồ hôi để lên sân khấu diễn cho xong, rồi sau đó về khách sạn muốn ra sao cũng được”.

Dù mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng Hoài Linh vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và nhiệt huyết trong công việc. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn đùa rằng đó là điều khiến anh cảm thấy tự hào vì “được” di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, khi hay tin này, cộng đồng mạng không khỏi lo lắng và gửi thật nhiều lời chúc sức khỏe tới anh. Khán giả mong rằng nam nghệ sĩ sẽ thật khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà.

Trước đó, NSƯT Hoài Linh cũng từng tiết lộ căn bệnh của mình ngay trong đêm diễn của cậu em trai. Anh nói: “Cái bệnh con đang mang trong người cũng một nửa của bố và một nửa là của mẹ. Con người con được chia ra từ bố và mẹ của con. Da trắng là của bố, đồi mồi là của mẹ, con đều có. Thằng Tin nó sướng hơn con nên trắng hơn, con thì lam lũ nên đen hơn một chút. Bây giờ con 52 tuổi rồi, tay đầy đồi mồi”.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, Dương Triệu Vũ cho rằng tài sản lớn nhất mà anh nhận được đó chính là sự giáo dục của bố mẹ. Ngày gia đình qua Mỹ định cư, chỉ có cuốn nhật ký và 150 USD.
Cuối chương trình, Xuân Lan và Dương Triệu Vũ nhắn gửi hãy trao cho bố mẹ những lời yêu thương dù biết rằng văn hóa Việt Nam hơi ngại thể hiện. Đặc biệt trong năm 2020, Covid-19 hoành hành thì ở Việt Nam, mọi người được làm việc, được sum vầy và nhìn thấy nhau đó đã là hạnh phúc.
TH