Người được ghép tim lợn đã qua đời
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2023 3:34 pm
Người thứ hai thế giới được ghép tim lợn đã qua đời
11/1/23
Lawrence Faucette, người Mỹ, qua đời tại bệnh viện Đại học Maryland gần 6 tuần sau khi được ghép quả tim lợn biến đổi gene.
Faucette, 58 tuổi, sắp chết vì suy tim và không đủ điều kiện để ghép tim truyền thống khi ông được ghép quả tim lợn biến đổi gene hôm 20/9. Theo Trường Y thuộc Đại học Maryland, trái tim có vẻ khỏe mạnh trong tháng đầu tiên, nhưng bắt đầu có dấu hiệu bị đào thải những ngày gần đây.
Bà Ann, vợ Faucette, nói: "Ông ấy biết khoảng thời gian ở bên chúng tôi rất ngắn ngủi và đây là cơ hội cuối cùng ông ấy có thể làm vì người khác. Chồng tôi chưa từng nghĩ mình có thể sống thêm được lâu như thế".

Faucette nỗ lực tập vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe sau ca cấy ghép hôm 23/10. Ảnh: Đại học Maryland
Ca ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới được thực hiện bởi nhóm Maryland ở Baltimore vào năm ngoái. David Bennett sống được hai tháng trước khi trái tim cấy ghép ngừng hoạt động. Lý do thất bại vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng dấu hiệu của virus lợn sau đó đã được tìm thấy bên trong quả tim này.
Nhóm cấy ghép đã thực hiện những thay đổi, bao gồm cả việc xét nghiệm virus tốt hơn trước thí nghiệm thứ hai trên Faucette.
"Mong muốn cuối cùng của Faucette là chúng tôi có thể tận dụng tối đa những gì đã đúc kết được từ lần ghép tim đầu tiên", bác sĩ Bartley Griffith, người chỉ đạo ca cấy ghép, nói trong một tuyên bố.
Tiến sĩ Muhammad Mohiuddin, trưởng nhóm cấy ghép tim xenotrans, cho hay nhóm nghiên cứu sẽ phân tích những gì đã xảy ra với trái tim khi họ tiếp tục nghiên cứu nội tạng lợn.
Những nỗ lực cấy ghép nội tạng từ động vật sang người - được gọi là cấy ghép xenotransplants - đã thất bại trong nhiều thập kỷ, do hệ thống miễn dịch của con người ngay lập tức phá hủy các mô động vật.
Các nhà khoa học hiện cố gắng biến đổi gene của lợn để khiến nội tạng chúng giống nội tạng con người hơn. Nhiều nhà khoa học hy vọng một ngày nào đó việc cấy ghép xeno có thể bù đắp cho sự thiếu hụt lớn về nguồn hiến tạng của con người.
Hướng Dương (Theo Sky News)
11/1/23
Lawrence Faucette, người Mỹ, qua đời tại bệnh viện Đại học Maryland gần 6 tuần sau khi được ghép quả tim lợn biến đổi gene.
Faucette, 58 tuổi, sắp chết vì suy tim và không đủ điều kiện để ghép tim truyền thống khi ông được ghép quả tim lợn biến đổi gene hôm 20/9. Theo Trường Y thuộc Đại học Maryland, trái tim có vẻ khỏe mạnh trong tháng đầu tiên, nhưng bắt đầu có dấu hiệu bị đào thải những ngày gần đây.
Bà Ann, vợ Faucette, nói: "Ông ấy biết khoảng thời gian ở bên chúng tôi rất ngắn ngủi và đây là cơ hội cuối cùng ông ấy có thể làm vì người khác. Chồng tôi chưa từng nghĩ mình có thể sống thêm được lâu như thế".

Faucette nỗ lực tập vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe sau ca cấy ghép hôm 23/10. Ảnh: Đại học Maryland
Ca ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới được thực hiện bởi nhóm Maryland ở Baltimore vào năm ngoái. David Bennett sống được hai tháng trước khi trái tim cấy ghép ngừng hoạt động. Lý do thất bại vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng dấu hiệu của virus lợn sau đó đã được tìm thấy bên trong quả tim này.
Nhóm cấy ghép đã thực hiện những thay đổi, bao gồm cả việc xét nghiệm virus tốt hơn trước thí nghiệm thứ hai trên Faucette.
"Mong muốn cuối cùng của Faucette là chúng tôi có thể tận dụng tối đa những gì đã đúc kết được từ lần ghép tim đầu tiên", bác sĩ Bartley Griffith, người chỉ đạo ca cấy ghép, nói trong một tuyên bố.
Tiến sĩ Muhammad Mohiuddin, trưởng nhóm cấy ghép tim xenotrans, cho hay nhóm nghiên cứu sẽ phân tích những gì đã xảy ra với trái tim khi họ tiếp tục nghiên cứu nội tạng lợn.
Những nỗ lực cấy ghép nội tạng từ động vật sang người - được gọi là cấy ghép xenotransplants - đã thất bại trong nhiều thập kỷ, do hệ thống miễn dịch của con người ngay lập tức phá hủy các mô động vật.
Các nhà khoa học hiện cố gắng biến đổi gene của lợn để khiến nội tạng chúng giống nội tạng con người hơn. Nhiều nhà khoa học hy vọng một ngày nào đó việc cấy ghép xeno có thể bù đắp cho sự thiếu hụt lớn về nguồn hiến tạng của con người.
Hướng Dương (Theo Sky News)