12/16/23
HOUSTON, Texas (NV) – Một thiếu nữ ở Texas được ca ngợi là “người hùng” sau khi bị bắn chết trong vụ đụng độ ngoài đường lúc đang chở bạn đi ngắm bình minh, theo Fox News hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai.
Cô Louise Jean Wilson, 17 tuổi, cư dân Whitney, bị bắn chết hôm Chủ Nhật tuần trước khi đang lái xe trên xa lộ I-45 ở Houston khoảng 1 giờ sáng, ông Troy Finner, cảnh sát trưởng Houston, cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Tư.

Hình cô Louise Jean Wilson được trưng trong buổi họp báo của cảnh sát Houston. (Hình: Houston Police Department)
“Con gái của chúng tôi đang muốn đi biển ngắm bình minh với bạn trai vào ngày nghỉ trước khi phải đi làm trở lại,” ông Daniel Wilson, cha nạn nhân, cho biết trong buổi họp báo. “Cuối cùng, cháu qua đời như người hùng. Cháu bị bắn xuyên qua tim nhưng vẫn có thể tấp xe vô lề an toàn để cứu những người đi chung xe với cháu cũng như những tài xế khác. Cháu muốn cứu người, và cháu đã cứu được.”
Chủ Nhật tuần trước, trên đường chở hai người bạn từ Whitney đi Galveston, cô Wilson đổi sang làn đường bên phải và vô tình cắt đầu xe của nghi can, điều tra viên Caleb Bowling cho hay.
Nghi can bị cáo buộc nhấn ga vọt qua mặt xe cô Wilson rồi bắt đầu nổ súng. Theo mô tả, nghi can là thanh niên da đen độ tuổi 20, đi xe sedan màu đen.
Cô Wilson bị bắn trúng nhiều phát và thiệt mạng ở hiện trường. Một người bạn đi chung với cô cũng trúng đạn và được đưa đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm tính mạng, còn người kia không bị thương.
“Cô Wilson đạp thắng cho xe dừng hẳn. Hành động cuối cùng của cô là tấp vô lề an toàn, có lẽ nhờ vậy mà cứu được mạng hai người bạn,” ông Bowling nói.
Cảnh sát đang tìm thêm nhân chứng trong vụ này. Cảnh sát cũng treo thưởng cho ai cung cấp thông tin giúp nhận diện và bắt được nghi can. (Th.Long)