January 18, 2024
LINCOLNSHIRE, Anh (NV) – Một nhân viên xã hội vào ngày 9 Tháng Giêng tìm thấy bé Bronson Battersby chết bên cạnh người cha 60 tuổi tên Kenneth Battersby tại nhà ở Skegness, Lincolnshire, hai tuần sau khi cả hai được một người hàng xóm nhìn thấy lần cuối vào ngày 26 Tháng Mười Hai, 2023, theo BBC loan tin hôm Thứ Tư, 17 Tháng Giêng.
Hội đồng Lincolnshire County Council mở một cuộc điều tra để xác định xem liệu sai sót của các cơ quan chính phủ có liên quan có thể dẫn đến cái chết của cậu bé hay không.

Bé Bronson Battersby, 2 tuổi. (Hình: Facebook)
Bà Heather Sandy, giám đốc điều hành dịch vụ trẻ em của hội đồng, nói với BBC rằng một nhân viên xã hội đã gặp ông Battersby vào ngày 27 Tháng Mười Hai và một chuyến thăm nhà đã được sắp xếp vào ngày 2 Tháng Giêng.
“Nhân viên xã hội đến nhà Bronson và Kenneth, gõ cửa nhưng không lời đáp. Vì vậy, nhân viên này xem xét các địa chỉ khác để cố gắng tìm tung tích của Bronson, và khi không tìm được, cô đã nói chuyện với cấp trên và liên lạc với cảnh sát,” theo lời bà Sandy.
Nhân viên xã hội nêu trên quay lại vào ngày 4 Tháng Giêng nhưng một lần nữa không gặp ai tại căn nhà.
Cô quay trở lại vào ngày 9 Tháng Giêng. Khi không có ai trả lời cửa, cô báo cho bà chủ nhà và được vào nhà.
Mẹ của bé Bronson, bà Sarah Piesse, 43 tuổi, nói với nhật báo The Guardian rằng lần cuối bà gặp con trai mình là trước lễ Giáng Sinh. Người mẹ sống xa ông Battersby và đã cãi nhau với ông khi gặp mặt lần cuối.

Hai cha con Kenneth Battersby, 60 tuổi, và Bronson Battersby, 2 tuổi. (Hình: Facebook)
Ông Battersby được cho là chết vì một cơn đau tim không sớm hơn ngày 29 Tháng Mười Hai.
Ông thất nghiệp và mắc bệnh tim từ trước khiến ông bị vàng da nặng trong những tháng trước khi qua đời.
Bà Piesse nói với tờ The Guardian rằng khám nghiệm tử thi cho thấy con trai mình chết vì mất nước và đói.
“Bronson chết đói vì cha cháu qua đời,” người mẹ nói trong nước mắt. “Tôi không dám bế cháu, vì hình hài quá mong manh. Tôi chỉ có thể vuốt ve cháu. Cháu nằm chết ở đó quá lâu rồi.” (MPL) [qd]