Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hồ Lệ Thu mong có người yêu, không muốn ràng buộc hôn nhân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hồ Lệ Thu mong có người yêu, không muốn ràng buộc hôn nhân

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 12, 2024 3:56 pm

    Hồ Lệ Thu tuổi 50 chỉ mong có người yêu, bạn tri kỷ, không muốn ràng buộc hôn nhân

    Cao Thanh Hương | 12/02/2024

    "Nếu gặp được một người có thể thực sự chia sẻ với mình những quan điểm trong cuộc sống, hòa hợp với nhau về sở thích ăn uống, du lịch cùng nhau… thì quá tuyệt vời. Tại sao lại không", Hồ Lệ Thu nói.

    Nếu năm 2023 là một năm rực rỡ với Hồ Lệ Thu thì năm 2024, nữ ca sĩ ấp ủ nhiều kế hoạch nghệ thuật và cả những khát khao hạnh phúc trong sự bình yên.

    - Khi đã trải qua quá nhiều trắc trở trong cuộc sống tình cảm, đến một độ tuổi nào đó, người ta thường chỉ muốn có người yêu, đi ăn, đi chơi, đi du lịch, tâm sự nói chuyện hàng ngày chứ không muốn kết hôn, không muốn ràng buộc vào hôn nhân nữa, chị thì sao?

    Với những người ở tầm tuổi tôi và có sự nghiệp thành công thì đa số đều nghĩ vậy. Họ không muốn vướng bận vào cuộc sống gia đình nữa, bị gò bó, ràng buộc, cản trở sự nghiệp của mình. Cho nên họ chỉ muốn tìm một người yêu, một người bạn, một người đồng hành.

    Nếu gặp được một người có thể thực sự chia sẻ với mình những quan điểm trong cuộc sống, hòa hợp với nhau về tư tưởng, sở thích ăn uống, có thể đi du lịch cùng nhau… thì quá tuyệt vời. Tại sao lại không? Đi ăn, đi chơi chill với nhau, đi du lịch với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ thì chắc chắn là tôi cũng thích điều đó.

    Những người ở tuổi giống tôi, tài chính ở mức trung bình thì rất dễ dàng tìm kiếm một người bạn đồng hành, một người bạn tri kỷ như vậy. Nhưng với một người nổi tiếng như tôi, thành công, độc lập về kinh tế thì khó hơn nhiều.

    Hình ảnh


    Ca sĩ Hồ Lệ Thu (ảnh trong bài do NVCC).

    - Chị đã có năm 2023 vô cùng thăng hoa khi bay show liên tục, mua thêm căn biệt thự thứ 3 ở Mỹ. Vậy dự định, kế hoạch của chị trong năm mới thế nào?

    Trước khi định cư ở nước ngoài, tôi tham gia phim truyền hình rất nhiều, tới múc, rất nhiều người lầm tưởng tôi là diễn viên điện ảnh đi hát.

    Đóng phim cũng là đam mê của tôi, không thua gì ca hát. Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tôi đam mê diễn xuất. Tôi xin ba cho thi vào trường Sân khấu điện ảnh để làm diễn viên nhưng ba tôi không đồng ý.

    Dễ dàng hơn là tôi đi hát, tham gia sinh hoạt trong các nhóm nhạc trẻ. Có lẽ, định mệnh đã hướng tôi theo con đường ca hát dù đam mê diễn xuất lúc nào cũng chảy trong máu mình.

    Hiện tại, mọi việc của tôi khá suôn sẻ, tôi không cần phải cố gắng lo tài chính nữa, tôi đã có thể sắp xếp về Việt Nam đóng phim rồi. Đúng dịp này, tôi nhận được lời mời tham gia đóng phim của TFS.

    Sau khi đọc kịch bản thì tôi rất thích. Vai của tôi trong tuyến chính. Cho nên tôi sẵn sàng sắp xếp công việc, không nhận show 1 tháng ở Mỹ để về Việt Nam đóng phim.

    Hình ảnh

    Hồ Lệ Thu sở hữu nhan sắc nóng bỏng tuổi 50.

    - Chị đi show ở hải ngoại với thu nhập không nhỏ, trong khi cát-xê đóng phim ở Việt Nam hiện tại rất thấp. Điều gì khiến chị đưa ra quyết định quay lại với bộ môn nghệ thuật thứ bảy? Và khi nhận phim này thì chị đã phải hy sinh cát-xê như thế nào?

    Tôi rất hứng thú với phim này bởi người giới thiệu tôi là anh Lê Hùng Phương, một người anh thân thiết từ mấy chục năm. Và đạo diễn Nguyễn Minh Tú là biên kịch của rất nhiều phim rạp đình đám tại Việt Nam. Kịch bản này do chính đạo diễn Nguyễn Minh Tú viết, thuộc dòng phim hành động, giả tưởng nhưng rất gần gũi với đời sống.


    Đoàn phim rất ngại nói chuyện với tôi về vấn đề cát-xê dù tôi đã nhận vai. Tới mức, tôi còn thắc mắc, tại sao đã chốt xong hết mọi thứ rồi mà đoàn phim chưa bàn với mình về cát-xê, về hợp đồng.

    Tới khi tôi cần biết lịch quay để sắp xếp show diễn ở Mỹ mà chưa ai liên lạc lại thì tôi mới chủ động nhắn cho đạo diễn hỏi về hợp đồng. Lúc này, đạo diễn mới chia sẻ thật là, đoàn phim rất ngại nói chuyện với tôi về vấn đề cát-xê.

    Chủ nhiệm đoàn phim rất thích tôi tham gia nhưng e ngại mức cát-xê không trả nổi. Đây là bài toán khó cho cả ê-kíp và không biết mở lời ra sao. Đạo diễn nói, nếu đoàn không trả nổi cát-xê thì sẽ móc tiền túi ra trả cho tôi.

    Lúc đầu tôi cũng băn khoăn về cát-xê, làm sao để mình hy sinh show diễn 1 tháng ở Mỹ để về quay. Nếu để bù đắp thì cát-xê đi phim chắc chắn không thể bù được.

    Đoàn phim rất ngại nói chuyện với tôi về vấn đề cát-xê dù tôi đã nhận vai. Tới mức, tôi còn thắc mắc, tại sao đã chốt xong hết mọi thứ rồi mà đoàn phim chưa bàn với mình về cát-xê, về hợp đồng.

    Tới khi tôi cần biết lịch quay để sắp xếp show diễn ở Mỹ mà chưa ai liên lạc lại thì tôi mới chủ động nhắn cho đạo diễn hỏi về hợp đồng. Lúc này, đạo diễn mới chia sẻ thật là, đoàn phim rất ngại nói chuyện với tôi về vấn đề cát-xê.

    Chủ nhiệm đoàn phim rất thích tôi tham gia nhưng e ngại mức cát-xê không trả nổi. Đây là bài toán khó cho cả ê-kíp và không biết mở lời ra sao. Đạo diễn nói, nếu đoàn không trả nổi cát-xê thì sẽ móc tiền túi ra trả cho tôi.

    Lúc đầu tôi cũng băn khoăn về cát-xê, làm sao để mình hy sinh show diễn 1 tháng ở Mỹ để về quay. Nếu để bù đắp thì cát-xê đi phim chắc chắn không thể bù được.

    Hình ảnh
    Trải qua 3 cuộc hôn nhân, Hồ Lệ Thu giờ chỉ muốn có bạn tri kỷ, đồng hành chứ không muốn kết hôn.

    Tuy nhiên vì phim hay, vai diễn hay, tôi thích thông điệp của phim đưa tới xã hội thực tế bây giờ nên tôi nói với đạo diễn rằng, tôi không quan trọng cát-xê, chỉ cần không quá thiệt thòi là được.

    Thực sự đến giờ phút này, tôi vẫn chưa ký hợp đồng cũng không biết mức cát-xê cụ thể là bao nhiêu nhưng đạo diễn nói với tôi rằng, mức cát-xê của tôi nằm trong mức cao nhất dành cho diễn viên. Dù không bù được cát-xê đi show bên Mỹ nhưng có thể bù cho tôi tiền vé và dư một chút.

    - Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị mọi việc thuận lợi!
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách