Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chồng cũ Thu Phương tại Mỹ: Không đi làm, ở nhà chăm hai con để vợ lo kinh tế
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50073
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chồng cũ Thu Phương tại Mỹ: Không đi làm, ở nhà chăm hai con để vợ lo kinh tế

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 13, 2024 4:02 pm

    Chồng cũ Thu Phương tại Mỹ: Không đi làm, ở nhà chăm hai con để vợ lo kinh tế

    Tùng Ninh | 13/02/2024

    "Công việc chính của tôi hiện tại không phải một nghề nhưng tôi lại dốc hết sức lực cho nó. Đó là chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con" – Huy MC chia sẻ.

    Cuộc sống bình ổn sau nhiều giông tố

    Cuộc sống hiện tại của tôi rất bình ổn. Tôi dùng từ bình ổn là chính xác nhất với cuộc sống hiện tại của mình, sau khi trải qua nhiều giông tố trong quá khứ.

    Mấy năm trước, cuộc sống của tôi khá khó khăn, nói thẳng là phải lo cơm áo gạo tiền, chịu nhiều căng thẳng. Hiện tại, tôi tập trung thời gian cho gia đình mình nhiều hơn.

    Hình ảnh

    Huy MC

    Tôi là người sống lạc quan, tích cực, không bị bi lụy, sầu thảm, bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Dù cuộc sống có khó khăn thì tôi lúc nào cũng đùa vui.

    Hiện tại, tôi có rất nhiều nghề. Công việc chính của tôi hiện tại không phải một nghề nhưng tôi lại dốc hết sức lực cho nó. Đó là chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con.

    Đó không phải một nghề nhưng lấy hết toàn bộ thời gian của tôi. Bà xã tôi làm full time một công việc ổn định nên tôi ở nhà chăm con, đưa con đi học, nấu nướng, nói cách khác là như một bà nội trợ.

    Điều này không phải tôi muốn. Từ lúc lập gia đình và có hai con, tôi đã đặt vấn đề với vợ là một trong hai người buộc phải nghỉ việc để ở nhà chăm còn vì ở Mỹ là thế. Tôi cho vợ tôi chọn đi làm hay ở nhà.

    Vợ tôi rất dứt khoát, nói luôn rằng cô ấy sẽ đi làm còn tôi ở nhà, vì vợ tôi biết công việc chăm con rất nặng nề, vất vả. Ai cũng nghĩ ở nhà chăm con là nhàn hơn nhưng thực ra là ngược lại.


    Vẫn làm nhạc như một nghề tay trái

    Tôi chọn công việc này cũng một phần vì rất yêu con nít. Nhiều người chỉ chơi với con nít được một lúc thôi chứ không ở lâu dài với nó được, tôi thì không thấy vấn đề gì.

    Hình ảnh

    Bên cạnh đó, tôi vẫn giữ nghề tay trái cho mình là làm âm nhạc vì trong tôi vẫn còn đam mê âm nhạc. Tôi vẫn giữ vị trí chơi trống trong một ban nhạc, có một bộ trống và một bộ âm thanh tương đối tốt để đi làm cho các event, tiệc tùng.

    Tôi cũng nhận việc chỉnh âm thanh cho các show nhạc ở Mỹ. Cứ khi nào thu xếp được công việc gia đình thì tôi đi làm nhạc cho các show. Nói chung, nghề chuyên môn chính của tôi trước đây giờ lại thành nghề tay trái.

    Trước đây, tôi có một cửa hàng bán sữa đậu nành. Hồi đó tôi trả lời phỏng vấn một báo, họ nghe nhầm thành bán xôi nên mọi người cứ tưởng tôi bán xôi nhưng không phải. Tới giờ nhiều người gặp xong vẫn hỏi tôi còn bán xôi không. Chính xác là tôi bán sữa đậu nành, nhưng đó chỉ là công việc trước khi lấy vợ thôi còn giờ thì thôi rồi.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 51 khách