Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
PA:Cháy nhà,cả nhà ô gốc Việt không ai sống sót
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50070
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    PA:Cháy nhà,cả nhà ô gốc Việt không ai sống sót

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 13, 2024 5:06 pm

    Cháy nhà, xả súng ở Pennsylvania, cả nhà có chồng gốc Việt không ai sống sót

    February 12, 2024

    EAST LANSDOWNE, Pennsylvania (NV) – Một gia đình thiệt mạng sau vụ xả súng và cháy nhà tại East Lansdowne, Pennsylvania, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Hai, được cộng đồng nơi họ sinh sống tổ chức một buổi cầu nguyện, Đài 6 ABC Action News đưa tin.

    Những trái bong bóng bay màu hồng và màu xanh bay lên bầu trời vào chiều Thứ Bảy tại công viên Yeadon Community Park để tưởng nhớ nhà họ Lê.

    Thân bằng quyến thuộc cùng nhau quây quần để tưởng nhớ Xương Lê, vợ ông, bà Britni McLaughlin-Lê, Xavier 10 tuổi, NaKayla 13 tuổi và NaTalya 17 tuổi.


    Hình ảnh

    Căn nhà cháy hôm 7 Tháng Hai, 2024 ở East Lansdowne, Pennsylvania, có 6 người thiệt mạng (Hình: Matthew Hatcher/Getty Images)

    Hài cốt của họ được tìm thấy từ đống tro bụi của trận hỏa hoạn hãi hùng thiêu rụi một căn nhà trên đại lộ Lewis Avenue ở East Lansdowne.

    Bên ngoài căn nhà nay bị phá bỏ, một đài tưởng niệm được dựng lên nhằm tưởng nhớ gia đình nhà họ Lê. Bông, đồ chơi và đèn cầy có tên gia đình giờ đây nằm bên mớ hoang tàn.


    Cha bà Britni McLaughlin-Lê, John McLaughlin, tham dự buổi cầu nguyện, nơi ông kể cho cư dân trong vùng nghe về cuộc đời của con gái mình.

    Ông McLaughlin cho biết bà kết hôn với chồng được 17 năm.

    Cảnh sát tin rằng anh ruột của Xương Lê, Cảnh Lê, 43 tuổi, là kẻ nổ súng trong sự việc này.

    Các nhà điều tra nghi rằng Cảnh Lê bắn chết các thành viên trong gia đình Xương Lê, cùng với hai sĩ quan cảnh sát trước khi căn nhà bốc hỏa.

    Hai sĩ quan cảnh sát bị thương, tên là John Meehan và David Schiazza, được đưa đi điều trị và đã rời bệnh viện.

    Mẹ của Cảnh Lê nói với Đài Action News rằng Cảnh Lê có lời qua tiếng lại với cháu trai 13 tuổi trước lúc đi lấy súng.


    Cho tới nay vẫn chưa xác định được động lực dẫn tới sự việc.


    Sau khi tất cả sáu bộ hài cốt được thu hồi từ vụ hỏa hoạn khiếp đảm, các viên chức giám định y tế đang cật lực làm việc nhằm xác định nguyên nhân cái chết của ba người lớn và ba trẻ em.

    “Dẫu có khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng vô cùng biết ơn vì không ai phải sống sót để rồi lại nhìn thấy sự việc kinh hoàng như vậy. Và tôi biết rằng cả nhà họ ra đi như thể họ đã sống, đó là ở bên nhau,” Justin McLaughlin, anh ruột của Britni nói.

    Xương Lê, người vợ Britni McLaughlin-Lê, cũng như ba người con của họ, NaTayla, NaKayla và Xavier đều được cho là qua đời.

    “Britni và Xương là đôi phu thê hạnh phúc trong 17 năm, là những người cha người mẹ đầy tình thương và tận tụy với ba người con, đại gia đình và là những người bạn tri kỷ của họ,” nhà McLaughlin cho biết trong một tuyên bố.

    NaKayla từng là vũ công tại Cathie Collins Dance Studio ở Aldan.

    “Tôi nhìn thấy những đứa trẻ này đi bộ tới trường và về nhà. Tôi cũng nhìn thấy những đứa trẻ này tại các buổi sinh hoạt cộng đồng của chúng tôi. East Lansdowne đang suy sụp tinh thần,” Thị Trưởng Majovie Bland cho biết.

    Chủ sở hữu trường dạy múa Cathie Collins School of Dance cho biết NaKayla lẽ ra sẽ khiêu vũ vào cuối tuần này. Một trong những cuộc thi khiêu vũ mà NaKayla từng tham gia sẽ vinh danh cô ấy trong suốt mùa giải này.

    Sự việc hôm Thứ Tư khởi đầu bằng cuộc gọi 911 trình báo rằng có một đứa trẻ bị bắn. Một đám cháy sau đó bùng lên tại căn nhà ở số 58 đại lộ Lewis Avenue ngay sau khi những tiếng súng vang lên.

    Mẹ của Cảnh Lê, bà Chín Lê, nói với Đài Action News thông qua một thông dịch viên rằng bà nghe thấy tiếng Cảnh Lê cãi vã với cháu gái 13 tuổi trong phòng ngủ trên lầu.

    Chín Lê nói rằng bà nghe Cảnh Lê nói ông sẽ đi lấy súng. Đó là lúc chồng bà dẫn bà ra khỏi nhà và rồi tiếng súng vang lên.

    Chín Lê nói chính chồng bà đã gọi 911.

    Lúc cảnh sát có mặt tại căn nhà thì ngay lập tức họ nghe thấy tiếng súng và hai sĩ quan – một công tác tại Sở Cảnh Sát Lansdowne và một người làm việc tại Sở Cảnh Sát East Lansdowne – đều trúng đạn.

    Trong cảnh náo loạn, cảnh sát Upper Darby nhanh chóng chộp lấy tấm khiêng chống đạn và kéo các sĩ quan bị thương tới chỗ an toàn.

    Biện lý Quận Delaware Jack Stollsteimer cho biết khoảng 15 phút sau khi cảnh sát tới nơi, căn nhà phát hỏa.

    Cấp trên của sĩ quan Upper Darby, Timothy Bernhardt, mô tả một khung cảnh bất ổn và nguy hiểm khi các sĩ quan từ đội tác chiến của ông có mặt tại căn nhà và giải cứu hai sĩ quan bị thương.

    Đoạn phim từ trực thăng cũng cho thấy một sĩ quan được khiêng ra khỏi nơi xảy ra đấu súng và đưa vào xe cấp cứu. (TTHN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 43 khách