Feb 14, 2024 Trong những ngày đầu năm mới, tựa như một thói quen, nhiều người Việt vẫn không quên lên chùa thắp hương, cầu sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Không gian của các ngôi chùa cũng đông hơn, hoa và các tiểu cảnh Tết hoà lẫn với hương khói. Tập tục lễ chùa đầu năm như một nét văn hoá của người Việt.
Phật tử Phạm Thị Kim Loan chia sẻ trong sự hoan hỉ khi đến chùa những ngày này.
“Phong tục, giống như truyền thống của người Việt của mình, mình cũng vui lắm. Đi đâu đi, chứ mình thích đi chùa hơn, vậy đó. Đi chơi thì mình ít hay đi lắm, con bữa nay nó cũng lớn rồi, rồi nói chung mấy đứa em nó cũng thích đi chùa. Rồi là là mình đi chùa”.
Với Phật tử Phạm Thế Uyên, mỗi khi đến chùa, những u buồn, vất vả của cuộc sống đều đã được bỏ lại phía sau.
“Trong lòng mình hân hoan lắm, khỏe, thoải mái trong người, mọi, mọi u buồn đều trút ra hết”.
Đây là quang cảnh tại một ngôi chùa ở Sài Gòn vào chiều mùng 5 Tết, do lượng người quá đông, ban quản lý chùa cũng đề nghị hạn chế thắp nhang trong khu vực nội điện. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, những lời nguyện cầu, những nụ cười ngày Tết... tất cả đã tạo nên không khí bình yên nơi cửa Phật.
Phật tử Phạm Thế Uyên chia sẻ trong sự xúc động.
“Mình cảm thấy rất vui, mọi người đều hướng tới Phật. Cái gì đó gọi là tâm linh, nhưng mà mình tin là sẽ có thật. Những gì mà ước nguyện trong năm thì nó sẽ suôn sẻ”
Đến chùa, trước là nguyện cầu bình an, sau còn là lưu giữ lại những khoảng khắc xuân nơi cửa Phật.
Phật tử Phạm Thị Kim Loan chia sẻ cảm xúc về quang cảnh nơi sân chùa.
“Mình chọn này là để mình đi chùa, mình chụp hình. À, rồi nói chung là mình cũng là phật tử ở chùa á. Mình cũng muốn có sự là trang nghiêm một tí. Đó là nhìn thấy đẹp quá , quá đẹp luôn. Cảm thấy là coi như là vui được đi đến chùa vậy đó”.
Lễ chùa đầu năm, không chỉ là để ước mong mà còn là khoảng thời gian để tìm về chốn thiền môn thanh tịnh giữa bao bộn bề khó khăn trong cuộc sống. Và mong rằng những ước nguyện trong năm mới cũng sẽ được như ý.---