Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG:Người ở nhà trọ ngày nắng nóng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50065
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:Người ở nhà trọ ngày nắng nóng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 03, 2024 4:36 pm

    Người ở nhà trọ tại TP.HCM ngày nắng nóng: Ai tặng máy lạnh cũng không dám xài vì…

    Dương Lan

    03/03/2024


    Những ngày TP.HCM nắng như đổ lửa, cuộc sống của lao động nghèo càng thêm chật vật. Sau một ngày lao động vất vả, nhiều người trở về phòng trọ với cảnh nóng hầm hập.

    Những ngày này, Nam bộ nắng nóng kéo dài bất thường đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Có những ngày, nhiệt độ lên đến 38oC khiến việc mưu sinh của người lao động nghèo càng khó khăn.

    Không chỉ làm việc vất vả, họ cũng phải sống trong những phòng trọ lụp xụp, nóng hầm hập. Không còn cách nào chống lại nắng nóng, nhiều người phải chịu đựng chờ thời tiết dịu lại.

    Hình ảnh

    Những phòng trọ lụp xụp, nóng hầm hập ở một con hẻm trên đường Nơ Trang Long

    DƯƠNG LAN



    Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh (50 tuổi), thuê trọ trong một con hẻm trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) chưa đến 8 m2 với giá 2 triệu đồng/tháng. Căn phòng là chỗ ở của gia đình 3 người. 13 giờ chiều, người phụ nữ ngồi giữa phòng cho trái cây, đậu phộng vào từng túi nhỏ để đi bán dạo vào buổi tối.

    Do tiết kiệm tiền điện và để việc đóng túi dễ dàng, bà không bật quạt. Căn phòng thấp, quây kín mái tôn nên nóng hầm hập, mồ hôi bà chảy ròng, ướt cả lưng áo.

    Hình ảnh

    Bà Oanh ướt hết áo khi ngồi trong phòng trọ

    DƯƠNG LAN

    Xem nhanh 20h ngày 3.3: Xóm ve chai chật vật ngày nắng nóng

    "Nắng lắm, tôi ở nhà cũng chịu không nổi. Trời nắng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi bán dạo ngoài đường từ chiều đến tối muộn nhưng cũng không tránh được cái nóng vì ở nhà nóng không kém ngoài đường", bà Oanh chia sẻ.

    Cả gia đình dùng chung một chiếc quạt, tối đến dọn dẹp đồ đạc vào một chỗ lấy sàn nhà làm chỗ ngủ. Không có cách nào chống lại cái nắng, bà chỉ mong trời tối thật nhanh để đi bán cho mát dịu.

    Hình ảnh

    Phòng trọ ẩm thấp, lụp xụp bà Oanh thuê để ở

    DƯƠNG LAN

    "Phòng tôi nếu ai thương tình tặng cái máy lạnh cũng không dám xài vì nhiều lỗ hở, không kín toàn bộ. Muốn sử dụng máy lạnh phải thuê phòng nào tường cao rào kín chứ ở đây, không dùng được. Hơn nữa, nếu dùng tiền điện cũng rất cao, cuối tháng không có tiền trả", người phụ nữ chia sẻ.

    Hình ảnh

    Căn phòng được lợp mái tôn

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Miếng xốp chống nóng của căn phòng đã hư hỏng nặng

    DƯƠNG LAN


    Bà Nguyễn Thị Thúy (47 tuổi) thuê trọ trong một hẻm trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) làm nghề ve chai. Công việc thường xuyên phải ra đường nên bà cảm nhận rõ nắng nóng gay gắt những ngày này.

    "Thời tiết đợt này nắng, nóng dữ lắm. Tôi cũng không có cách nào chống lại cái nóng, cứ 7 rưỡi ra khỏi phòng đến 10 giờ cho đỡ cực. Tuy nhiên, nếu ai gọi có hàng tôi cũng bất chấp nắng nóng đi mua. Mỗi tháng nhà tôi hết khoảng 500.000 – 600.000 đồng tiền điện. Thời tiết nắng là do trời nên cũng không trách móc ai được, hy vọng trời dịu mát hơn để chúng tôi đi làm đỡ vất vả", bà Thúy bày tỏ.

    Hình ảnh

    Nhiều người nói rằng ở phòng nóng không khác gì ngoài đường

    DƯƠNG LAN



    Bà Nguyễn Thị Lượng (45 tuổi, quê ở Bình Định) cũng làm nghề ve chai thở dài: "Nóng không chịu nổi". Bà thuê phòng trọ rộng khoảng 4m2 lợp mái tôn với giá 1 triệu đồng/tháng.

    "Buổi sáng tôi đi làm từ 8 giờ đến 11 rưỡi sẽ về phòng. Đi ngoài đường thì nắng táp vào mặt còn về trong phòng nóng hầm hầm vì mái tôn quây kín, chạy đâu cũng không khỏi nắng. Tôi ở trọ nên đành chấp nhận, chỉ bật quạt cho đỡ nhưng cũng không ăn thua vì phòng thấp, chất nhiều đồ đạc, không có chỗ thoáng", bà nói.

    Hình ảnh

    Ai cũng than nóng vì phòng quá nhỏ, thấp, mái tôn quây kín

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Nhiều người chấp nhận thuê phòng lụp xụp vì không đủ điều kiện

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Phòng trọ lụp xụp trong một hẻm trên đường Nguyễn Xí

    DƯƠNG LAN

    Người ở nhà trọ tại TP.HCM ngày nắng nóng: Ai tặng máy lạnh cũng không dám xài vì…- Ảnh 10.
    Bà Thúy quê ở Bình Định, vào TP.HCM làm nghề ve chai

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Một dãy trọ chỉ có lối ra vào nhỏ

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Bà Lượng lấy chiếc nón quạt đỡ sau khi đi ngoài đường về

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Ai nấy đều mong thời tiết dịu mát hơn

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Căn phòng này cửa cũng được làm bằng tôn

    DƯƠNG LAN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50065
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Người ở nhà trọ ngày nắng nóng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 03, 2024 4:40 pm

    Xóm Củi những ngày nắng nóng bất thường: Mái tôn hầm hập, ngồi không cũng... mệt

    Dương Lan
    3/3/24

    Khoảng 12 giờ trưa, TP.HCM nắng nóng hầm hập. Trong những phòng trọ rộng chưa đến 10 m2, nhiều người oằn mình chống lại cái nóng bằng chiếc quạt điện nhỏ giữa những tiếng thở dài…

    Những ngày này, người dân TP.HCM, Nam bộ đang phải chống chọi với tình trạng nắng nóng kéo dài bất thường. Mức nhiệt nhiều ngày cao nhất trên 37oC khiến nhiều người không chịu nổi khi đi đường hay lao động ngoài trời.

    Những tưởng sau thời gian làm việc vất vả, họ sẽ được về nhà nghỉ trưa, lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, với những người thuê trọ dưới chân cầu Xóm Củi (H.Bình Chánh), ở nhà trong thời điểm này không khác gì cực hình bởi phòng trọ nóng hầm hập từ sáng đến chiều tối. Những mái tôn quây kín phòng nhỏ, trống trước hở sau khiến họ ngồi không trong nhà cũng thấy mệt.

    Hình ảnh

    Nhiều phòng trọ lụp xụp, mái tôn bao quanh

    DƯƠNG LAN


    11 giờ trưa, ông Lê Văn Trường (46 tuổi) lấy cơm cho đứa con út ăn trưa. Người đàn ông quê Bến Tre thuê phòng trọ nhỏ khoảng 7 m2 với giá 2 triệu đồng/tháng (tính cả điện nước) lấy chỗ ăn nghỉ, ngày ngày đi làm bốc xếp sắt nuôi cả gia đình.

    Căn phòng bé xíu, mái tôn bao quanh chất chứa đồ đạc, quần áo của cả gia đình. Họ nấu ăn, sinh hoạt trong căn phòng đó. Tối đến, cả gia đình dẹp hết quần áo, đồ đạc vào trong một góc lấy chỗ ngủ. Vợ chồng ông có 4 người con. Hai đứa con gái đầu sinh đôi ở với bà ngoại nếu không cả gia đình sẽ không biết xoay xở sao trong căn phòng nhỏ.

    Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn

    Hình ảnh

    Đồ đạc để ngổn ngang trong căn phòng trọ của gia đình ông Trường

    DƯƠNG LAN

    "Phòng trọ thấp trũng, nắng hắt từ ngoài đường vào càng nóng hơn nữa. Ở dưới quê lên đây làm thuê nên phải chấp nhận ở đơn giản để tiết kiệm chi phí. Nếu để thêm 2 chiếc xe, phòng chật ních, không đi lại được", ông Trường chia sẻ.

    Ông Trường nói rằng, vì phòng quá thấp nên "nắng nóng chịu không nổi". Ông buộc phải chấp nhận cái nóng và không có cách nào đối phó ngoài việc đi ra ngoài chờ trời dịu xuống.

    "Máy lạnh không có mà nếu có cũng không dám xài vì không chịu nổi tiền điện. Nắng nóng dữ dằn nhưng nhà tôi không chuyển đi nơi khác vì gần chỗ làm, giá rẻ hơn những chỗ khác", ông Trường thở dài.

    Hình ảnh

    Ông Trường chấp nhận thuê căn phòng nhỏ, nóng hầm hập vì giá khá rẻ

    DƯƠNG LAN

    Clip những xóm trọ lụp xụp, nóng nực khiến người thuê không chịu nổi

    Hình ảnh

    Trước phòng trọ ông Trường chất đầy ve chai

    DƯƠNG LAN


    Cách đó không xa, ông Phạm Văn Thành (47 tuổi) cũng nhận xét thời điểm này "trời nóng như đổ lửa". Từ 8 - 9 giờ sáng trời bắt đầu nắng và kéo dài đến 4 - 5 giờ chiều. Những người lao động trong xóm trọ này thu nhập không cao nên buộc phải chịu cảnh nắng nóng trong chính căn phòng gia đình ở.

    "Không có cách nào đối phó ngoài việc ráng chịu đựng qua những ngày này. Cũng may đợt này có việc nên mọi người đi làm ở ngoài thường xuyên đến chiều tối mới về phòng", ông Thành chia sẻ.

    Hình ảnh

    Người đàn ông nấu ăn trong căn phòng chật hẹp

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Họ chấp nhận ở trong những căn phòng chật hẹp, nóng nực

    DƯƠNG LAN

    Chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, quê H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) vào TP.HCM thuê căn phòng trọ giá 1,6 triệu đồng gần đường để bán nước. Chiều cao của căn phòng này chỉ khoảng 2 m được xây thô, trát vữa sơ sài. Đa phần diện tích của căn phòng người phụ nữ dùng để hàng hóa nên chỗ sinh hoạt không còn được bao nhiêu.

    "Đợt này nóng hơn những đợt trước, ở nhà cứ hầm hập. Chủ nhà có lắp thêm chiếc trần chống nóng nên đỡ hơn nhiều phòng mái tôn bao quanh. Nhà tôi bật quạt 24/24 nhưng cũng không đỡ nổi với thời tiết này", chị Lan nói.

    Hình ảnh

    Căn phòng chị Lan thuê có chiều cao chỉ hơn xe nước một chút

    DƯƠNG LAN

    Dù biết thuê nơi khác cao ráo, mát mẻ hơn nhưng chị Lan vẫn lựa chọn căn phòng này vì gần đường còn buôn bán kiếm được đồng ra, đồng vào. Thu nhập thấp nên những nhà trọ thiếu thốn đủ bề là lựa chọn hợp lý với chị.

    "Nắng nóng là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn hơn so với những người phải làm việc thường xuyên dưới trời nắng. Họ còn vất vả hơn nhưng không dám kêu than vì nếu nghỉ làm cả gia đình sẽ đói, không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho con cái đi học", chị Lan bày tỏ.

    Áo chống nắng crop-top, váy quây kháng tia UV... cháy hàng ngày nắng nóng

    Hình ảnh

    Tường xi măng sơ sài, mái tôn quây kín phòng trọ

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Mùa mưa ẩm thấp còn mùa nắng thì nóng không chịu nổi... là những gì người thuê trọ ở dưới chân cầu Xóm Củi phải chịu đựng

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Căn phòng trọ không còn chỗ trống

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Những phòng trọ chật hẹp càng bức bí vào mùa nắng nóng

    DƯƠNG LAN

    Hình ảnh

    Xóm trọ lặng lẽ, vắng bóng người vì nắng nóng

    DƯƠNG LAN
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 61 khách