Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Không dám yêu vì lời hứa với vợ đã mất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50070
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Không dám yêu vì lời hứa với vợ đã mất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 14, 2024 5:13 pm

    Không dám yêu vì lời hứa với vợ đã mất

    3/14/24

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa

    Tôi có cảm tình với một cô gái nhưng không dám nói vì trước khi vợ qua đời, tôi đã hứa sẽ không yêu ai nữa.

    Tôi 36 tuổi, là bố đơn thân của con gái 6 tuổi, vợ tôi qua đời ba năm trước vì ung thư. Trước khi mất, vợ tủi thân, sợ tôi sớm có người khác nên tôi hứa với em rằng sẽ không bao giờ yêu và cưới ai nữa. Trong suốt ba năm qua, tôi đã phải cố gắng để nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, mạnh mẽ nuôi con một mình nhưng thi thoảng nghĩ đến em, tôi vẫn không kìm được nước mắt.



    Tôi không có tình cảm với cô gái nào trong khoảng thời gian đó nhưng mới đây tôi "cảm nắng" đồng nghiệp. Cô ấy kém tôi 8 tuổi, xinh xắn, khéo léo, chưa kết hôn lần nào. Tôi quen cô đồng nghiệp từ hồi vợ còn sống, lúc đó em đang có bạn trai. Chúng tôi thi thoảng đi ăn, tâm sự nhưng chỉ là anh em thân thiết, không có tình ý gì. Gần đây, cô ấy thổ lộ tình cảm, nói rằng thương và muốn được ở bên chăm sóc bố con tôi. Em sợ tôi khó xử nên đã đợi tôi ba năm rồi mới tỏ tình. Tôi cũng đã rung động nhưng vẫn chưa trả lời em.

    Tôi áy náy vì lỡ hứa với vợ sẽ không yêu ai mà giờ lại có người mới. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

    Tiến
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 50 khách