Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kết buồn của người chồng chăm vợ liệt trên xe tải
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kết buồn của người chồng chăm vợ liệt trên xe tải

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 17, 2024 5:12 pm

    Kết buồn của người chồng chăm vợ liệt trên xe tải

    17/3/2024

    TRUNG QUỐC Sau gần 4 năm chăm sóc, người vợ bị liệt của Niếp Kiến Văn bất ngờ tái phát bệnh và qua đời, tháng 1/2024.




    Trên hành trình lái xe đường dài từ Cam Túc tới Thượng Hải, chỉ còn lại một mình người đàn ông 41 tuổi. "Chiếc xe này chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi", anh nói.

    Hình ảnh

    Niết Kiến Văn thường xuyên bật khóc trên những chuyến xe đường dài từ ngày vợ mất. Ảnh: The paper

    Hai năm trước, đoạn video quay cảnh một tài xế chăm sóc người vợ bại liệt trên xe tải đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc. Cặp vợ chồng này đến từ thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc và đã kết hôn hơn 20 năm.

    Người vợ tên Tào Doanh Doanh bị liệt nửa người do xuất huyết não và không thể tự chăm sóc bản thân. Người chồng tên Niếp Kiến Văn, tài xế xe tải đường dài đã đưa vợ đi làm cùng để vừa tiện chăm sóc vừa kiếm tiền.

    Cabin của chiếc xe rộng hơn 3 m2, phía sau ghế lái kê một chiếc giường ngủ rộng 0,6 m. Đó là không gian sinh hoạt của hai vợ chồng. Hàng ngày, Niếp Kiến Văn nấu nướng rồi cho vợ ăn, đồng thời giúp cô vệ sinh cá nhân, chải tóc. Ngoài việc lái xe, người chồng còn đưa vợ đi tập luyện phục hồi chức năng mỗi ngày.

    Trong kí ức của Niếp Kiến Văn, vợ anh Tào Doanh Doanh luôn là phần tươi sáng nhất cuộc đời. Cặp đôi là bạn học cấp ba. Ngay khi vừa nhìn thấy Tào bước vào lớp, Niếp đã bị trúng tiếng sét ái tình.

    Niếp xuất thân từ gia đình nghèo khó với ngoại hình không bắt mắt, nhưng vì sự chân thành của mình, anh đã "đánh gục" trái tim Tào, cô gái có ngoại hình ưa nhìn và gia cảnh khá giả hơn. Họ kết hôn năm 2003 dù gia đình Tào trước đó từng ngăn cấm.

    Sau khi kết hôn, Niếp lái xe tải thuê tuyến đường từ Cam Túc đến Thượng Hải, còn Tào ở nhà chăm sóc hai con trai và mẹ chồng. Cô còn mở thêm cửa hàng quần áo, giày dép, buôn bán khá thuận lợi.

    Nhớ lại những ngày, Niếp Kiến Văn nói: "Tôi chỉ biết kiếm tiền gửi về nhà, mọi việc trong gia đình đều do cô ấy lo liệu".

    Người chồng quanh năm ngồi trên xe tải, mỗi năm chỉ về nhà chưa đầy một tháng. Tuy thời gian ở bên nhau ít ỏi nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất nồng đượm. Hai vợ chồng luôn quấn quýt mỗi khi ra ngoài, đến nỗi hàng xóm thường trêu: "Lúc nào cũng như đôi chim cu".


    Hình ảnh

    Niếp Kiến Văn chăm sóc người vợ bại liệt trên xe tải suốt 4 năm. Ảnh: The paper

    Hai con trai ngày càng lớn, để kiếm thêm tiền, cặp đôi vay mượn mua một chiếc xe tải và kinh doanh riêng. Mọi việc đang thuận lợi thì tháng 5/2020, Tào Doanh Doanh đột nhiên ngất xỉu bên đường và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cô được chẩn đoán xuất huyết não. Sau ca phẫu thuật, Tào mất cảm giác nửa người bên phải cũng như không nói được. Việc vệ sinh cá nhân, ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

    Ngoài khoản viện phí khổng lồ, kèm theo món nợ mua xe, mọi khó khăn đổ dồn lên đầu người chồng.

    Mẹ chồng Tào lúc này đã ngoài 70 tuổi, không còn đủ khả năng chăm con dâu nằm liệt giường. Nếu người chồng ở nhà chăm vợ, gia đình lại không có thu nhập. Bởi vậy, sau nhiều lần suy tính, Niếp đã quyết định đưa vợ đi làm cùng để tiện chăm sóc.

    "Khi đó tôi không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng luôn có một niềm tin: Còn sống là còn có hy vọng, còn gia đình là còn sức mạnh", anh nói.

    Mỗi sáng, người đàn ông này đều tắm rửa và cho vợ ăn sáng trước khi bắt đầu ngày làm việc, còn Tào nằm ở ghế sau nhìn chồng lái xe. Biết vợ thích làm đẹp, anh chuẩn bị nhiều quần áo sáng màu cùng khuyên tai, kính râm đồng thời thay mới quần áo liên tục.

    Lo lắng vợ nằm lâu không thoải mái, Niếp muốn đưa cô ra khỏi xe để tập thể dục giờ giải lao. Tuy nhiên, việc vận chuyển người liệt trong xe tải rất khó khăn. Niếp nghĩ ra cách buộc vợ trên lưng bằng tấm ga trải giường, sau đó cẩn trọng bước ra khỏi xe.

    Ngoài việc chăm sóc, Niếp Kiến Văn còn đặc biệt quan tâm đến những thay đổi trong cảm xúc của vợ. Ban đầu khi lâm bệnh, Tào Doanh Doanh không chấp nhận sự thật bản thân bị liệt nửa người, nên trầm cảm một thời gian. Người chồng khi này đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến vợ vui vẻ. Câu nói mà anh hay nói nhất thời điểm này là: "Dù anh không cao nhưng có thể gánh cả bầu trời thay em".

    Nấu ăn trên đường không tiện, nhưng biết vợ thích đồ ăn, đặc biệt là đồ cay và mặn nên Niếp luôn chuẩn bị sẵn dưa chua và tương ớt trên xe để cô ăn cùng mì. Mỗi khi không lái xe, anh để vợ gọi món mà cô thích: "Vợ gọi món gì cũng được, miễn là khiến cô ấy vui vẻ".

    Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, người chồng vẫn muốn tạo ra những khoảnh khắc đẹp cho vợ.

    Sinh nhật Tào năm nào cũng được Niếp chuẩn bị quà trước. Năm đầu tiên khi cô lâm bệnh, người chồng dự định mua một chiếc bánh và giấu chiếc nhẫn bên trong để tạo bất ngờ nhưng khi đến cửa hàng mới biết bánh cần phải đặt trước. Lúc này, Niếp nấu một bát mì, bọc chiếc nhẫn vào túi nilong rồi giấu vào phía trong. Phát hiện ra, Tào ôm chồng khóc nức nở.

    Vì vừa lái xe vừa chăm sóc vợ nên Niếp ngày càng gầy gò và già đi nhanh chóng. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay cứng đơ của Tào dần linh hoạt, thậm chí còn đi được vài bước, người chồng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

    Về phía Tào Doanh Doanh, cô luôn thấu hiểu sự vất vả của chồng. Biết mình không thể làm được gì nhiều nên người vợ luôn cố gắng tươi cười, vui vẻ để truyền động lực sang anh.

    Khi Niếp Kiến Văn lái xe, cô sẽ trò chuyện để anh bớt buồn chán. Có hôm chồng làm việc vào đêm khuya, cô cũng thức trắng để làm bạn đường cùng anh. Mỗi khi thấy Niếp buồn ngủ, Tào lại động viên: "Chồng ơi, em hát cho anh nghe một bài nhé!"

    Cuộc sống trên xe tải của cặp đôi sau đó được con trai họ quay video ngắn và đăng lên trang cá nhân vào năm 2022, nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ người dùng mạng Trung Quốc. Ai cũng khen Niết là "hình mẫu đàn ông lý tưởng".

    Mỗi khi nhận được lời khen, anh đều nói: "Nhiều năm, vợ tôi vừa chăm sóc hai con, vừa làm việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Giờ cô ấy ốm đau, tôi phải có trách nhiệm và chăm sóc chu đáo".

    Với sự chăm sóc cẩn thận của Niết, tình trạng của Tào dần được cải thiện. Năm ngoái cô đã chống gậy đi bộ được một đoạn ngắn và giọng nói ngày càng dễ nghe hơn. Hơn nữa, sắc mặt Tào luôn tươi hồng, không giống một bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày. Nhưng đến đầu năm nay, bệnh tình của người phụ nữ này tái phát và cô qua đời tại bệnh viện, tháng 1/2024.

    Hình ảnh

    Cuộc sóng của cặp đôi trên xe tải từng được đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc đưa tin. Ảnh: The paper

    Từng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi cho đến ngày họ lìa xa, nhiều người dùng mạng Trung Quốc cảm thấy xót xa, để lại lời động viên tới Niết.

    "Cố gắng anh nhé. Chị Tào chắc chắn mong anh luôn được sống vui vẻ và hạnh phúc", một người viết. Trong khi người khác lại bình luận: "Sau 20 năm chung sống, cô ấy đã có được tình yêu mà ít người có được. Cô ấy không hề rời đi mà chỉ đến một nơi khác để anh không phải lo lắng thêm. Hãy mạnh mẽ để chăm sóc cho gia đình và các con nhé".

    Trang Vy (Theo The Paper)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách