Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Tử Long bất đồng với 1 khán giả: Đừng bao giờ nói không có người này người kia ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kim Tử Long bất đồng với 1 khán giả: Đừng bao giờ nói không có người này người kia ...

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 18, 2024 3:51 pm

    Kim Tử Long bất đồng với 1 khán giả: Đừng bao giờ nói không có người này người kia thì cải lương lụn bại

    Tùng Ninh | 18/03/2024

    "Nếu sau này tôi không còn đi hát nữa, vẫn sẽ có người khác kế thừa, có khi hát còn hay hơn tôi không biết chừng, tôi làm sao biết được" – Kim Tử Long nói.

    Mới đây, NSƯ T Kim Tử Long đã livestream trò chuyện cùng khán giả trên đường đi diễn show ở Long An. Trong livestream này, năm nghệ sĩ thẳng thắn lên tiếng nhắc nhở mọi người:

    Hình ảnh

    "Hồi sáng nay, tôi mới coi livestream của một khán giả thần tượng một nghệ sĩ lớn. Người khán giả này nói rằng, không có người nghệ sĩ kia hát thì sân khấu cải lương chết.

    Mai mốt nếu tôi không hát nữa thì mọi người đừng nói như vậy nhé. Không có tôi, vẫn có những người khác hát. Sân khấu cải lương vẫn phải tồn tại, vẫn phải là một bộ môn sân khấu nghệ thuật của Việt Nam.

    Tre già thì măng mọc, không có người này thì có người khác hát. Đừng bao giờ nói không có người này người kia thì sân khấu cải lương lụn bại, sân khấu cải lương chết. Không thể nào nói vậy được. Tôi không đồng quan điểm với người đó.

    Ngày xưa, những người nghệ sĩ tiền bối là cây đa cây đề dù không đứng trên sân khấu được nữa thì vẫn khuyến khích các ca sĩ trẻ lên hát.

    Có thể các ca sĩ trẻ chưa bằng được tiền bối, có người hát hay, có người hát chưa tới, có người làm tròn vai thôi nhưng sân khấu cải lương vẫn phải tồn tại, sáng đèn. Đó là quy luật tạo hóa, tre già măng mọc.


    Không thể vì thần tượng một người quá mà nói rằng không có người đó thì cải lương chết, cải lương không tồn tại được nữa, không còn ai đi xem.

    Hình ảnh

    Nói giới trẻ ngày nay ca không hay, chỉ là ca không hay như ngày xưa thôi nhưng họ vẫn có nét riêng của họ, vẫn có tầng lớp khán giả yêu mến họ dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Có thể họ không được yêu mến qua các vai diễn nhưng lại được yêu thích qua các bài hát tân cổ, cách ca hát thì sao.

    Nếu sau này tôi không còn đi hát nữa, vẫn sẽ có người khác kế thừa, có khi hát còn hay hơn tôi không biết chừng, tôi làm sao biết được".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách