Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NS cl làm đủ nghề mưu sinh ở tuổi xế chiều
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NS cl làm đủ nghề mưu sinh ở tuổi xế chiều

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:28 pm

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh làm đủ nghề mưu sinh ở tuổi xế chiều

    Lạc Xuân

    3/21/2


    Bước qua thời hoàng kim, ở tuổi 69, nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh đi làm giúp việc, đấm bóp cạo gió, làm móng dạo... để có tiền trang trải cuộc sống. Bà nghẹn ngào rằng 'đôi lúc khổ quá chỉ muốn chết cho rồi'.

    Hình ảnh

    "Cô đào" cải lương một thời Hoa Mỹ Hạnh chật vật mưu sinh ở tuổi xế chiều

    Chụp màn hình

    Vừa qua, Phi Phụng đại diện cho nhóm Ngũ long du ký (gồm diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười và Năm Chà) mời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đến nhà để trao tiền của một khán giả gửi tặng. Phi Phụng cho biết: "Phương Dung đi Mỹ thì tình cờ gặp một khán giả ở đó, họ có gửi 50 USD, tính tiền Việt là 1,3 triệu đồng. Nhóm chúng tôi bù vô cho đủ 2 triệu đồng và tôi tặng thêm cho đủ 2,5 triệu đồng. Đây là tiền của nhà hảo tâm coi YouTube của nhóm rồi gửi tiền, tôi muốn đưa người thật việc thật nên mới mời cô đến đây. Chứ nếu không thì tôi đã chuyển khoản, không cần tới cho mắc công".

    Nhận được tiền, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh rưng rưng nước mắt. Bà nghẹn ngào: "Tôi mừng dữ lắm, thật sự thời gian qua tôi khổ quá. Mấy lúc này tôi bị đau thần kinh tọa, nhức đầu, bệnh đủ thứ. Tới ngày tái khám nhưng tôi không có tiền đi. Bây giờ tôi đi làm cạo gió đấm bóp tại nhà, họ muốn cho nhiêu cho, một lần được 20.000 - 30.000 đồng vậy đó".

    Hình ảnh


    Hiện nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sống cùng một người bạn (ngồi phía sau) cho đỡ cô quạnh

    Chụp màn hình


    Theo giọng ca vở Mùa thu Bạch Mã, trước đây bà ở ghép trong căn trọ nhỏ mà nhóm Ngũ long du ký từng ghé thăm. Nhưng sau này chủ trọ tăng tiền nhà, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh không đủ khả năng chi trả nên đành dọn sang chỗ khác. "Tôi đi làm lúc được lúc không, mình cũng hà tiện để đóng tiền nhà thành ra ăn uống cực khổ lắm. Tôi đi làm đủ thứ nghề, ai kêu gì làm nấy, ngoài nghề làm móng dạo, tôi vẫn đi giúp việc, dọn nhà cho người ta. Bệnh cũng phải ráng mà đi làm. Khi nhận được điện thoại của Phi Phụng, tôi như người sắp chết được ban cho viên thuốc hồi sinh. Nhiều lúc khổ quá, tôi muốn tìm đến cái chết cho rồi", bà lau nước mắt trải lòng.

    Trước khi ra về, Phi Phụng còn mang gạo, mì gói, đường, trứng... và các nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho nữ nghệ sĩ gạo cội. Trước sự việc, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc, xúc động gửi lời cảm ơn đến Phi Phụng cũng như các đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm và chia sẻ hoàn cảnh của mình.

    Hình ảnh

    Hình ảnh Hoa Mỹ Hạnh diễn cùng nghệ sĩ Minh Vương thời trẻ

    Chụp màn hình

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh năm nay đã 69 tuổi. Bà bắt đầu đi hát từ năm 7 tuổi, nhờ sở hữu chất giọng sáng, trong, bà được nhiều đoàn hát như Tấn Tài, Hoa Đăng... mời biểu diễn với vai trò đào chính. Hoa Mỹ Hạnh từng diễn chung với NSND Lệ Thủy, Minh Vương trong các vở như Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước, Mùa thu Bạch Mã...
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: NS cl làm đủ nghề mưu sinh ở tuổi xế chiều

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:31 pm

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh: 67 tuổi vẫn ở trọ, đi lau nhà, chà toilet 50.000 đồng/giờ

    Đăng Bách

    3/21/24

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chật vật mưu sinh ở tuổi xế chiều. 'Nhiều lúc tôi muốn chết cho rồi vì quá khổ nhưng không đủ can đảm', bà bật khóc nói.

    Đến thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, nhóm Ngũ long du ký xúc động khi bà vẫn tất bật làm giúp việc ở tuổi xế chiều. “Tôi đi phụ lau nhà, chà toilet cho nhà người ta. Căn nhà 3 lầu, tôi lau dọn hết. Người ta trả tôi 50.000 đồng/tiếng, làm hai tiếng thì được 100.000 đồng. Nhưng có bữa làm bữa không”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

    Hiện tại, "cô đào" cải lương đã không còn đi làm móng dạo do sức khỏe kém, đi lại khó khăn. Bà bộc bạch: “Tôi bị đau thần kinh tọa, ảnh hưởng đến hai chân, đi ít thì không sao chứ đi nhiều đau lắm. Lâu lâu có tiền, tôi mới đi bệnh viện khám, bác sĩ nói phải uống thuốc suốt đời. Mỗi lần đi bệnh viện, đơn thuốc có khi lên tới 800.000 đồng”. Dù vậy, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh xúc động cho biết một nhà hảo tâm đã giúp bà mua bảo hiểm y tế hằng năm nên tiền thuốc men cũng trang trải được phần nào.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vẫn chật vật kiếm sống qua ngày

    CHỤP MÀN HÌNH

    Nỗi lo lớn nhất của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chính là chi phí sinh hoạt hằng tháng. Ở ghép trong căn nhà trọ 15m2, bà phải trả 1,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính tiền điện nước. Do thu nhập không ổn định nên nữ nghệ sĩ chi tiêu rất dè sẻn, ăn uống giản dị qua ngày. “Ăn uống cực khổ lắm. Hai ba bữa ăn cơm với muối ớt, có bữa thì ăn hột vịt với nước tương…”, bà nghẹn ngào nói.

    Nghệ sĩ Phi Phụng đại diện nhóm Ngũ long du ký trao tặng nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh 5 triệu đồng. Đây là số tiền nghệ sĩ Hoàng Lan trao lại cho nhóm, từng quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trước sự việc, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc. Bà gửi lời cảm ơn đến cố nghệ sĩ Hoàng Lan cũng như các đồng nghiệp đã quan tâm và chia sẻ hoàn cảnh của bà.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh xúc động khi được các đồng nghiệp hỗ trợ

    CHỤP MÀN HÌNH

    Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh năm nay đã 67 tuổi. Bà bén duyên và chập chững vào nghề hát khi mới 7 tuổi. Nhiều năm theo nghề, nữ nghệ sĩ tỏa sáng và trở thành đào chính, được được nhiều đoàn hát săn đón như: Tấn Tài, Hoa Đăng…

    Bi kịch ập đến khi chồng bà có vợ bé, quen thói vũ phu, vơ vét hết tiền bạc rồi bỏ đi. Nữ nghệ sĩ một mình ôm con đi tìm kế sinh nhai. Hai mẹ con bà rong ruổi theo nhiều đoàn hát, đoàn nào có nhiều tiền thì theo làm việc. Bà đau đớn khi người con duy nhất qua đời lúc 15 tuổi vì bị sốt xuất huyết cấp tính viêm màng não.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách