Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nguyễn Hồng Nhung: 'Bạn trai xoa dịu tổn thương khi tôi ly hôn'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nguyễn Hồng Nhung: 'Bạn trai xoa dịu tổn thương khi tôi ly hôn'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 27, 2024 4:40 pm

    Nguyễn Hồng Nhung: 'Bạn trai xoa dịu tổn thương khi tôi ly hôn'

    3/27/24

    Nguyễn Hồng Nhung nói hạnh phúc bên bạn trai - người là tri kỷ 30 năm qua, sau hai lần cô đổ vỡ hôn nhân.

    Hồng Nhung trở lại với khán giả trong nước qua album Mộc Vol.2, phát hành ngày 22/3. Dịp này, cô nói về cuộc sống tình cảm, công việc.


    - Vì sao thời gian qua chị ít hoạt động âm nhạc tại Việt Nam?

    - Tôi sống ở Mỹ vì muốn hai con có môi trường học tập, rèn luyện tốt. Con trai đầu của tôi - bé Skyler, tám tuổi, mắc chứng tự kỷ, do đó cần điều kiện phát triển tốt.

    Cuộc sống tôi còn nhiều vất vả, phần lớn thời gian là chăm sóc các bé, chạy show cuối tuần. Có người gợi ý tôi nên đưa con về nước để gần gũi gia đình, nhờ cậy nhưng tôi thấy ở Mỹ vẫn tốt hơn. Dù ở đâu, tôi vẫn phải ở cạnh các bé vì chỉ có mẹ mới thấu hiểu tâm lý, nhu cầu của các con.

    Hoàn cảnh khiến tôi phải đặt kinh tế lên đầu, nên bản thân có lúc bị lười ra sản phẩm. Gần đây, khi đồng nghiệp, cộng sự ở Việt Nam động viên, tôi mới sắp xếp về để thực hiện vài dự án. Sự khao khát với âm nhạc, tâm hồn nghệ sĩ trong Nguyễn Hồng Nhung chưa bao giờ nguội hay mất đi.

    Hình ảnh

    Nguyễn Hồng Nhung nói về việc chạy show, chăm con ở Mỹ. Video: Tân Cao

    - Động lực nào giúp chị vượt qua khó khăn?


    - Ngoài hai con, bạn trai hiện tại là động lực lớn của tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cùng học âm nhạc, đến nay đã hơn 30 năm. Cả hai từng yêu nhưng chưa đủ duyên để gắn bó. Cho đến gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, tôi may mắn khi anh vẫn đứng đó dõi theo, sẵn sàng dang vòng tay khi tôi yếu đuối.

    Tôi hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, cảm nhận tình yêu của anh như hồi sinh mình. Anh đến xoa dịu nhiều cô đơn, tổn thương trong tôi sau tan vỡ hôn nhân. Phụ nữ tính tình lúc nắng khi mưa, muốn hạnh phúc phải tìm được người kia thấu hiểu. Bạn trai mang đến cho tôi cảm giác ấy, để mỗi khi nghĩ về nhau, tôi luôn thấy xứng đáng vì chịu mở lòng. Tôi không công khai anh vì muốn dành sự tôn trọng, đồng thời bảo vệ mối quan hệ trước dư luận.

    Hình ảnh

    Nguyễn Hồng Nhung tạo dáng tại sự kiện tái ngộ khán giả trong nước, ngày 22/3 ở TP HCM. Ảnh: Kiếng Cận

    - Chị yêu bạn trai ở những điểm nào?

    - Với tôi, anh là người trí tuệ, sâu sắc. Anh học âm nhạc nhưng không theo đuổi chuyên nghiệp, hiện làm kinh doanh. Cuộc sống tôi vốn nhiều nốt trầm, khi anh đến, với tính cách hài hước vốn có, mọi thứ trở nên tươi vui.

    Chúng tôi gắn bó nhờ sự thấu hiểu, đặt niềm tin lớn cho nhau. Anh không chỉ tôn trọng quá khứ của tôi mà còn muốn tìm hiểu sâu, từ đó có cách cư xử khiến tôi thấy mình được yêu thương - điều trước đó tôi không tìm thấy ở người từng gắn bó. Khi hiểu được giá trị ấy, chúng tôi vượt qua hết mọi cám dỗ, chấp nhận mọi thứ dù là xấu xí nhất của nhau.

    Hạnh phúc hiện tại của chúng tôi là cả quá trình xây dựng, không phải ngày một ngày hai. Trước đó, tôi không sẵn sàng hàn gắn vì khoảng cách địa lý, bị mặc cảm, lại làm mẹ đơn thân, không muốn tạo gánh nặng cho anh. Thế nhưng, sự kiên trì của anh khiến tôi bất ngờ. Tôi càng trốn tránh, anh lại đi tìm, để chứng minh tình cảm, tạo dựng niềm tin. Nhiều năm qua, anh sẵn sàng đi về giữa Mỹ - Việt Nam để chu toàn công việc lẫn vun vén mối quan hệ.

    - Anh hỗ trợ thế nào trong việc chăm sóc hai con riêng của chị?

    - Tôi không bắt buộc người đàn ông phải có trách nhiệm với con riêng của mình. Tôi cứ để mọi thứ tự nhiên và quan sát cách anh đối xử với các bé.

    Skyler vẫn nhận được tình yêu thương của bố ruột nhưng Su Kem thì khác, từ nhỏ đến hiện tại - năm tuổi, con hoàn toàn thiếu vắng tình cảm của cha. Bao năm qua, tôi đóng vai trò làm mẹ lẫn cha, bù đắp cho con nhưng vẫn thấy thiếu, trở thành nỗi trăn trở. Nhìn cách anh quan tâm, yêu thương Su Kem, tôi càng cảm nhận được sự tử tế ở anh.

    Hình ảnh

    Nguyễn Hồng Nhung nói tìm lại nhiều niềm vui cuộc sống nhờ bạn trai hiện tại. Ảnh: Kiếng Cận

    - Chị rút ra bài học gì sau đổ vỡ để vun vén tình yêu hiện tại?

    - Trước đây, tôi va vấp vì cái tôi quá lớn, bất cần, tự cho mình nổi tiếng nên không đáng phải chịu đựng khi mâu thuẫn xảy ra. Tôi từng sai khi chọn người để gắn bó. Ngoài ra, tuổi trẻ, suy nghĩ nông cạn, rằng cái gì đến thì nhận thay vì có sự tính toán cũng là lý do khiến tôi chưa hạnh phúc.

    Khi rời khỏi hào quang sân khấu, trở về hình ảnh phụ nữ của gia đình, tôi nhận ra nhiều thứ phải thay đổi - sống chậm lại, suy nghĩ thấu đáo trước mọi vấn đề.

    Mỗi con đường hay bước đi trong cuộc sống đều do bản thân chọn, sai thì phải chịu trách nhiệm, không được đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh. Mỗi ngày, tôi cố gắng tu dưỡng, sửa đổi để trưởng thành.

    Tôi chưa dám nói trước gì về tương lai, cũng không nặng nề chuyện phải có đám cưới. Với tôi, sự xác lập bền chặt phải nằm sâu bên trong mỗi người - đó là cảm nhận cần có nhau và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi từng trải qua nhiều nỗi đau, mất niềm tin nên giờ sẽ không đặt hy vọng để không bị thất vọng.

    - Chị chăm sóc diện mạo thế nào ở tuổi 43?

    - Phụ nữ ai chẳng sợ già, tuổi tác ngày một lớn, quan trọng là cách đối diện. Hiện niềm vui của tôi mỗi ngày là chăm sóc con, không có quỹ thời gian để làm đẹp hay thư giãn riêng. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này không phải cho bản thân mà là hai con trưởng thành, nhất là Skyler - rằng mai này khi mẹ già yếu, con có thể tự chăm sóc bản thân.

    Tôi giữ năng lượng, tinh thần lạc quan bằng cách buông bỏ bớt suy nghĩ tiêu cực. Khi xảy ra biến cố, tôi từng yếu đuối, bi quan. Nhưng rồi tôi nhận ra mình còn nhiều thứ phải lo, mạnh mẽ để bước tiếp.

    Hình ảnh

    Nguyễn Hồng Nhung hát "Lệ hoang" (Trịnh Nam Sơn) tại sự kiện ngày 22/3 ở TP HCM. Video: Tân Cao

    Nguyễn Hồng Nhung từng theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô được biết đến khi thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, hoạt động trong nước thời gian rồi sang Mỹ định cư. Cô kết hôn với em trai của ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh - Quý Nguyễn - năm 2010 và ly hôn năm 2013. Sau đó, Hồng Nhung chung sống với doanh nhân Minh Quân. Tháng 9/2019, ca sĩ tuyên bố kết thúc mối quan hệ sau gần bốn năm sống chung.

    Ca sĩ từng thực hiện các album như Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love song - Mộc. Năm 2019, Nguyễn Hồng Nhung về nước tổ chức đêm nhạc, ra album tái ngộ khán giả sau 14 năm xa quê.

    Tân Cao
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 63 khách