Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Harry - Meghan tưởng rằng sẽ không bao giờ bị đuổi ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50223
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Harry - Meghan tưởng rằng sẽ không bao giờ bị đuổi ...

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 25, 2024 6:08 pm

    Harry - Meghan tưởng rằng sẽ không bao giờ bị đuổi khỏi Frogmore Cottage

    4/25/24

    Trước khi bị Vua Charles III trục xuất khỏi Frogmore Cottage, nhà Sussex luôn nghĩ rằng ngôi nhà này sẽ mãi thuộc về họ.

    Hình ảnh

    Tư dinh Frogmore Cottage - một trong những bất động sản của Hoàng gia Anh. Ảnh: UK Press

    Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho tư dinh Frogmore Cottage làm quà cưới năm 2018. Tuy nhiên, sau khi thôi giữ trách nhiệm thành viên làm việc cho hoàng gia và chuyển đến Mỹ sống, cặp vợ chồng bị yêu cầu giao lại Frogmore Cottage.

    Theo nhà văn chuyên viết về hoàng gia Tom Quinn, Harry đã bị sốc vì quyết định này của vua cha. "Harry và Meghan tưởng Frogmore Cottage sẽ luôn là chốn trở về của họ mỗi khi quay lại Vương quốc Anh, ngay cả khi họ không còn là thành viên hoàng gia nữa", Tom Quinn nói với tờ Mirror. "Chính điều này đã khẳng định việc Vua Charles III và con trai út của ông đúng là hiếm khi liên lạc với nhau", nhà văn nói thêm.

    Hình ảnh

    Harry - Meghan ở Frogmore Cottage trong chuyến trở về Anh hồi tháng 6/2022. Ảnh: Netflix

    Tuần trước, các giấy tờ mới được công bố của Harry xác nhận anh đã từ bỏ quyền thường trú ở Anh và tuyên bố Mỹ mới là quốc gia cư trú mới của hoàng tử 39 tuổi. Động thái này được thực hiện hôm 29/6/2023 - chỉ một ngày sau khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chính thức dọn mọi đồ đạc khỏi Frogmore Cottage, khiến họ không còn nhà ở Vương quốc Anh.

    Theo Quinn, đây là dấu hiệu cho thấy quyết định của Vua Charles III đã làm tổn thương Harry sâu sắc. "Lúc đó, rất ít người hiểu được cảm giác bị trục xuất khỏi Frogmore Cottage ảnh hưởng tới Harry thế nào - đó như một giọt nước làm tràn ly. Harry vô cùng tức giận và còn khóc vì bị đuổi khỏi Frogmore. Anh ấy cảm thấy cha mình không có quyền làm điều đó và việc làm này hoàn toàn chỉ là sự trả đũa", tác giả của nhiều cuốn sách về các thành viên hoàng gia nhận định.

    Hình ảnh

    Harry - Meghan và hai con, Archie, Lilibet, ở sân của Frogmore Cottage tháng 6/2022. Ảnh: Netflix

    "Harry không thể hiểu lựa chọn không làm việc cho hoàng gia chắc chắn đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi bất động sản ở hoàng gia. Harry chỉ coi đó là một sự đối xử tàn nhẫn, một lời nhắc nhở đau đớn về tất cả những gì anh từng cảm thấy về điều người mẹ quá cố phải chịu đựng trong cuộc chiến ly hôn kéo dài với cha. Bất cứ hành động nào của Charles, Harry đều cảm thấy không công bằng. Sau tất cả, Harry vẫn nghĩ anh ấy xứng đáng được nhận mọi thứ anh ấy muốn, cho dù đó là chế độ an ninh hay một ngôi nhà sang trọng ở Anh. Đối với nhiều người, Harry chỉ là một cậu bé giàu có đáng thương, cư xử như một đứa trẻ hư hỏng. Nhưng Harry mãi mãi tự coi mình là nạn nhân", Quinn cho hay.

    Vua Charles III đã bắt đầu quá trình trục xuất gia đình con trai út khỏi bất động sản 5 phòng ngủ xa hoa từ tháng 1/2023, chưa đầy 24 giờ sau khi cuốn hồi ký gây sốc Spare của Harry lên kệ. Trong sách, Harry nhiều lần "kể xấu" bố đẻ, mẹ kế, anh trai, chị dâu và tự coi mình cũng như vợ là những người bị đối xử bất công, đáng thương.

    Hình ảnh

    Vua Charles III trò chuyện với Harry - Meghan ở ngày lễ Khối thịnh vượng chung năm 2019. Ảnh: PA

    Sau khi bị đuổi khỏi Frogmore, Harry - Meghan được cho là đang cố gắng lấy lại gần ba triệu USD tiền tân trang, cải tạo. Không có nơi cư trú chính thức ở Anh, họ hiện phải ở nhờ bạn bè hoặc thuê khách sạn mỗi khi đến thăm xứ sở sương mù.

    Tùng Anh (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách