Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:Nam dv Việt mắc chứng trầm cảm nặng, ngồi khóc nức nở ở quán cà phê
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50450
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:Nam dv Việt mắc chứng trầm cảm nặng, ngồi khóc nức nở ở quán cà phê

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 28, 2024 9:31 am

    Nam diễn viên Việt mắc chứng trầm cảm nặng tại Mỹ, ngồi khóc nức nở ở quán cà phê

    Anh Tú[/AN NGUYÊN (T.H)
    4/28/24

    Nam diễn viên Trương Minh Cường, người được mệnh danh 'Jang Dong Gun Việt Nam' chia sẻ về chứng bệnh trầm cảm.
    Nam diễn viên Việt mắc chứng trầm cảm, được Lý Hải mời casting Lật Mặt 7
    tracking


    Sự trở lại của nam diễn viên Trương Minh Cường trong dự án điện ảnh Lật Mặt 7: Một Điều Ước mới đây đang giành được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang chói sáng đó, Trương Minh Cường đã từng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn khi anh mắc phải chứng trầm cảm.

    Hình ảnh

    Diễn viên Trương Minh Cường

    Nói về quá trình tham gia casting và vai diễn trong Lật Mặt 7, trong một chương trình talkshow anh chia sẻ rất vui khi là người đầu tiên nhận được lời mời casting: “Trợ lý của anh Lý Hải đã gọi cho tôi đầu tiên, nói rằng bộ phim sẽ quay mấy tháng ở Việt Nam, nếu tôi đồng ý tham gia phim thì đích thân anh Hải sẽ gọi cho tôi để nói về vai diễn. Tôi đồng ý luôn, tôi đang muốn về Việt Nam làm việc”.

    Trương Minh Cường cho biết thêm: “Cách casting của anh Lý Hải dành cho tôi rất hay. Anh Hải đưa yêu cầu rằng, nếu tôi đang làm việc mà có tin mẹ tôi nhập viện thì tôi sẽ như nào. Yêu cầu này thực ra rất đúng với hoàn cảnh của tôi vì lúc đó tôi đang bàn công việc với một số bạn bè ở quán cà phê. Ngay lập tức, tôi bật khóc nức nở rồi quay lại video gửi cho anh Hải. Ngồi ở quán cà phê, tôi bật khóc, rất nhiều người Mỹ ở đó nhìn tôi đầy hoảng hốt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải giải thích rằng tôi đang casting cho một bộ phim và mong mọi người thông cảm”.



    Lên tiếng việc mình nhận được ưu ái hơn các diễn viên khác, Trương Minh Cường khẳng định không hề có chuyện được “đi cửa sau”, anh cũng phải casting giống bao người khác. Đảm nhận một trong những vai diễn chính quan trọng trong phim, Trương Minh Cường thừa nhận anh đối diện với không ít áp lực: “Vì 6 phần Lật Mặt trước đều rất thành công, nên tôi cũng phải cố gắng, không để anh Lý Hải thất vọng… Ngày đầu tiên phim ghi hình, ngồi ăn cơm cùng đoàn, cảm giác của tôi sung sướng lắm. Tôi cảm thấy đây mới thực sự là nơi của mình”.

    Trước khi tạm gác sự nghiệp diễn xuất và sang Mỹ định cư, nam diễn viên Trương Minh Cường là cái tên rất được săn đón, được mệnh danh là “ông hoàng quảng cáo”, “Jang Dong Jun của Việt Nam”, với gia tài phim ảnh đồ sộ.

    Hình ảnh

    Trương Minh Cường từng là tên tuổi lớn tại Việt Nam.


    Trương Minh Cường tiết lộ, cuộc sống của anh trong 12 năm ở Mỹ không hề “màu hồng”. Đổ vỡ hôn nhân khiến anh rơi vào trầm cảm, mất hết niềm tin trong cuộc sống: “Tôi từng uống thuốc trị mất ngủ trong nhiều ngày vì áp lực cuộc sống, của việc thay đổi môi trường đột ngột, áp lực gia đình… Tôi cảm thấy mình mất trắng.

    Sau quãng thời gian trải qua khoảnh khắc sinh tử, sau khi tôi đi qua những ngày tháng cảm thấy như thế giới này không thuộc về mình, tôi mới thấy được sống là một điều thiêng liêng”.

    Chia sẻ về gia đình, Trương Minh Cường cho biết điều anh hối tiếc nhất là đã ngăn cản mẹ “đi thêm bước nữa”: “Tôi mất ba từ năm 7 tuổi. Năm tôi 8 tuổi có một chú rất đẹp trai thường qua nhà chơi. Ban đầu tôi thấy việc đó bình thường lắm, nhưng những người hàng xóm nói rằng “mai mốt mẹ mà lấy chồng là con ra rìa đó”, tôi thấy sợ.

    Sau một tháng nghe quá nhiều thông tin kiểu đó, tôi lại nói với mẹ rằng: Con không bao giờ muốn thấy chú đó ở nhà mình nữa. Từ đó về sau, tôi cũng không thấy chú đó qua nhà nữa.

    Nhưng mấy năm sau, tôi nhận ra hình như mình sai rồi. Đúng ra mẹ nên có cuộc sống của mẹ, mình không được làm như vậy. Thế nên từ đó về sau, tất cả những điều mẹ muốn tôi đều cố hoàn thành bằng được”.


    Nam diễn viên không kìm được nước mắt, anh nghẹn ngào thừa nhận: “Đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc về sự non nớt đó của mình. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, tôi đau lòng và cảm thấy mình có lỗi thật nhiều”.

    Từ “vết hằn” với việc ngăn cản mẹ tái giá, Trương Minh Cường luôn động viên vợ cũ mạnh dạn tìm hạnh phúc mới: “Tôi từng nói với vợ cũ rằng nếu duyên tới, cô ấy nên đi bước nữa để xây dựng cuộc sống mới.

    Nhưng cô ấy bảo cô ấy lo lắng người đến sau sẽ không yêu thương, lo lắng cho các con. Tôi lập tức cản suy nghĩ đó của cô ấy lại. Tôi quan niệm, con tôi là trách nhiệm của tôi chứ không phải của người khác, cô ấy không nên đặt nặng vào chuyện này mà hãy lo cho tương lai của mình”.


    Hình ảnh

    Trương Minh Cường bật khóc, thừa nhận bản thân đã sai lầm rất nhiều.

    Nhìn những người phụ nữ bên cạnh mình đều không có hạnh phúc, nam diễn viên bật khóc tự nhận đó là lỗi của anh: “Sao tôi thấy tôi ở với ai là làm cho người ta khổ không. Tôi không hiểu vì sao như vậy, tôi không hề cố ý nhưng đều đã làm sai.

    Khi nhìn lại thì mới thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Chính vì những sai lầm trong quá khứ, tôi luôn muốn mình phải tốt hơn để sửa chữa những sai lầm đó. Tôi tự khâu vá lại những đổ vỡ của mình”.

    Nam diễn viên cũng tiết lộ, trong thời điểm cuộc sống của anh tăm tối nhất, rất may mắn vẫn còn những người thân sẵn lòng ở bên, sẻ chia và cùng anh vượt qua khó khăn.

    Việc được trở lại phim trường thông qua dự án Lật mặt 7: Một điều ước cũng giúp nam diễn viên tìm lại nhiều niềm vui.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 32 khách